Announcement

Collapse
No announcement yet.

TIN BUỒN: Cô TĂNG NGỌC THI đã tạ thế vào ngày 22/07/2022

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • TIN BUỒN: Cô TĂNG NGỌC THI đã tạ thế vào ngày 22/07/2022

    Hãy cùng cầu nguyện cho linh hồn cô Germaine TĂNG NGỌC THI, nguyên là Khoa trưởng Khoa Kinh Tế Gia Đình (sau là Khoa Kỹ Thuật Nữ Công), sớm được an nghỉ về cõi thiên đàng, sớm được hưởng dung nhan Chúa. Thành kính chia buồn cùng với gia đình cô và toàn tang quyến.






    Click image for larger version  Name:	Page2.jpg Views:	0 Size:	270.3 KB ID:	27703

    * Link về Funeral:
    https://www.stmonicahouston.com/?fbc...gnqaQ7Eb4lC7lQ


    https://www.dignitymemorial.com/obit...icreationdate:[%271900-01-01t00:00:00z%27,}))&start=0&size=10&filtergroup=cm icreationdate&filtervalue=[%271900-01-01t00:00:00z%27,}&filterchecked=true&grave=false



    Attached Files
    Last edited by XuanLan; 07-27-2022, 12:05 AM.

  • #2
    Dù rằng chỉ học với cô với một thời gian rất ngắn 1974-1975. Nhưng trong lòng cô học trò này luôn ghi nhớ hình ảnh ngày nào cô đứng trên bục giảng. 40 năm sau, được gặp lại cô trong ngày Vui họp mặt ĐHSPKT-TĐ 2015 tại Houston trong ngày lễ khai mạc 22/5/2015.. lúc đó cô học trò nghịch ngợm lần đầu tiên biết nghịch quậy với gậy selfie.. và cô, trò đã có được 2 tấm hình dễ thương..
    Không biết cô đã tìm thấy điều gì ở cô học trò nhỏ này.. Cô đã yêu cầu hãy giúp cô.. Cô đang bị trầm cảm.. sự vui vẻ, lạc quan của Khỉ nhỏ may ra có thể giúp cô.. Chắc vậy. “ Hãy gọi cho cô khi có thể”.. Nhưng rồi Khỉ nhỏ cả năm 2015 đó tuần nào cũng gọi nhưng không gặp được cô.. Thay Phone, mất Phone.. rồi mất info của cô.
    Nay nghe tin cô ra đi về với Chúa.. đôi mắt cô học trò này rưng rưng lệ. Nguyện cầu cho cô hãy R.I.P cô nhé!


    Click image for larger version

Name:	TNT13.JPG
Views:	103
Size:	300.9 KB
ID:	27707




    Click image for larger version

Name:	TNT14.JPG
Views:	89
Size:	298.8 KB
ID:	27708







    Comment


    • #3
      Những ngày cuối tháng tư 1975, lớp cô ít sinh viên, lớp mình không có giáo sư, thế là có được cơ hội nói chuyện với cô một chút bên ngoài lớp học, ở hành lang trên lầu. Cô nói, "Buồn quá, em tính sao?", mình đáp "Em không biết, còn cô?", cô chỉ đăm chiêu và không trả lời. Không ngờ sau này lại được ở chung thành phố với cô và chỉ biết được điều này khi hay tin cô đã qua đời.
      Last edited by Hung Nguyen; 07-27-2022, 12:47 AM.

      Comment


      • #4
        Thành kính phân ưu cùng tang quyến. Cầu nguyện cho linh hồn cô Tăng Ngọc Thi sớm về cõi thiên đàng.

        Comment


        • #5
          Thành thật chia buồn cùng tang quyến. Nguyện cầu hương linh Cô sớm nước Chuá.

          Comment


          • #6
            Hôm nay July 29/2022 là tang lễ tiễn đưa cô giáo kính yêu Tăng Ngọc Thì trở về với vòng tay đang dang rộng của Đức Chúa. Ở Boise này, cô học trò cũ xin tiễn đưa cô bằng những hình ảnh kỷ niệm ngày cô được gặp lại các đồng nghiệp, học trò cũ của mình ..
            HÃY AN NGHỈ CÔ THI NHÉ!

             

            Comment

            Working...
            X