Announcement

Collapse
No announcement yet.

Cổng trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật (mới?) & nhà máy nước Thủ Đức

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Cổng trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật (mới?) & nhà máy nước Thủ Đức


    Tình cờ xem được một video clip mới đây của một youtuber quay ngày 13/4 chung quanh khu vực nhà máy nước Thủ Đức thấy có cổng trường Đaị Học Sư Phạm Kỹ Thuật (mới ?) và những hình ảnh ngã tư xa lộ Thủ Đức, đường vào trường Đaị Học Nông Nghiệp (ĐH Nông Lâm), xa lộ ... nhìn không ra!!.

    Click image for larger version  Name:	Pic02.jpg Views:	0 Size:	328.4 KB ID:	29008
    Cổng trường ĐHSPKT (Hình từ video clip).



    Click image for larger version  Name:	nhà máy nước Thủ Đức 1972.jpg Views:	0 Size:	197.1 KB ID:	29009
    Nhà máy nước Thủ Đức thập niên 70s. (Hình trên net)




    30-minute video clip - Khu vực chung quanh nhà máy nước Thủ Đức.




    Last edited by TuNguyen; 04-18-2023, 05:22 PM.
    Best wishes,

  • #2
    Hello anh tư tình thân và các bạn.
    Nếu lấy con mắt cựu SV DHSPKT TD của những năm 1974 -1980 thì bây giờ nhìn không ra là đúng rồi ! Những hình ảnh nầy hồi đó làm gì có ! Tỉ dụ như cái cổng trường (hình trích từ video clip nói trên ) được xây sau nầy tại vị trí hàng rào phía sau mấy cái xưỡng (điện , ô tô , CTM ,sắt, gổ ) bằng tôn trắng hồi đó . . Cổng trường chính là "Con đường vào trường, con đường cong cong " phía bên phải , trên sân cỏ lớn hiện diện một cái building cao lớn cũng thuộc loại mới xây sau nầy . Nói chung ngôi trường được xây thêm rất nhiều tuy nhiên những cái cũ thì vẩn còn đó .

    Comment


    • #3
      Nếu tôi về tìm em ngày tháng đó
      Có còn chăng khung trời cũ thưở nào
      Con đường xưa mưa bay chiều lộng gió
      Nắng xuân còn vàng trên tóc em bay?
      ****
      Dãy phố không quen, cổng trường khuất lấp
      Bước ngỡ ngàng ta lạc lối tìm nhau.
      Dù tóc anh nay phai màu quan tái
      Nếu ngày về khung trời xưa điêu tàn hoang phế
      Em thưở học trò vẫn rực rỡ tim anh.
      *****
      Dù vai anh có chất chồng năm tháng
      Vẫn không tin em tóc trắng bây chừ.

      Comment


      • #4
        Cảm ơn anh Toản đã cho tin biết cổng trường mới xây thêm mà nay thấy được hình lần đầu tiên. Cũng cảm ơn nhà thơ Ngô Phan của chúng ta đã cảm tác bài thơ, và thích câu kết "Vẫn không tin em tóc trắng bây chừ"... vẫn đẹp như ngày nào .
        Con đường vào trường, con đường qua xưởng.
        Lạc bước ngỡ ngàng, cổng trường
        hai lối.
        Nhớ quá năm xưa, bạn bè chung bước.
        “Con đường vào trường, con đường cong cong”.

        Best wishes,

        Comment


        • #5
          Cám ơn tri âm, Phù Vân chỉ viết thật nỗi lòng, đây là đoạn thơ cũ viết từ 2005 khi về thăm nơi đó.

          Thời gian trôi quá mau, bây giờ

          mình thì

          " Ta về cúi mái đầu sương điểm
          Nghe nặng từ tâm lượng đất trời
          Cảm ơn hoa đã vì ta nở
          Thế giới vui từ mỗi lẻ loi"
          "Ta về" thơ Tô-Thùy-Yên.

          Mà có người

          " Em đứng trên đỉnh dốc đời
          mà ngóng người tận cuối chân mây"
          ********

          để mong

          " Còn gặp nhau chăng mai này phai tóc trắng
          Lặng lẽ cuộc tình, ngơ ngác khúc ly hương,
          Em chờ anh, cuối đời , mong hạnh ngộ.
          Đừng để muộn màng khóc tiễn đưa nhau.
          Em bên đời, trời chiều se sắc nắng,
          Héo úa tình sầu, nhớ tiếng nói cố nhân.
          "

          Comment

          Working...
          X