Announcement

Collapse
No announcement yet.

Trận Cầu Trên Sân Cỏ SPKT-TĐ - Đinh Tiến Ân

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Trận Cầu Trên Sân Cỏ SPKT-TĐ - Đinh Tiến Ân



    Trận Cầu Trên Sân Cỏ SPKT-TĐ

    Đinh Tiến Ân 75Đ-ĐT

    Sáng thứ bảy, cuối tuần không như mọi khi tôi thường ngủ nướng đến khi Mobilephone réo dậy ra quán Café Trang, Lú, Dĩ Vãng. Những địa danh rùng rợn, hấp dẫn ở nam Cali này mà nhớ đến những kỳ kem “Famous” năm xưa, mỗi lần xe kem ghé trường bán quảng cáo giá rẻ.

    Ngày đó, thiếu ăn, thiếu đủ thứ, nhất là thiếu sữa nên những kỳ kem cá độ bóng đá mới ngọt ngào làm sao. Thế nên những trận ác đấu giữa 2 đội tuyển 75 Điện Kỹ Thuật và 75 Điện Công Nghiệp thật ra chỉ là một lớp 75Đ-ĐT. Như truyền thống người VN ta nếu không đánh nhau với ngoại bang, thì lâu lâu chia nhau ra tập dượt đấm đá các kiểu, cũng rất dã man, rồi cùng bầu thủ lĩnh, quân sư, họp bàn chiến thuật, đấu pháp, tuyển chọn hay vơ vét nhân lực cho cuộc chiến, tuyên truyền tinh thần kháng chiến anh em. Quyết tử không phải cho Tổ Quốc quyết sinh mà để được ăn kem không phải trả tiền, vừa khoái trá thưởng thức kem lạnh vừa chê bai, sỉ vả kẻ bại trận, tưởng tượng thôi cũng sướng mê tơi rồi.

    Đầu tiên là điểm quân số, chính ủy của lớp Lê Trọng Dân ĐKT vò đầu bứt ria phân công 12 vị trí trên sân:

    - Anh Dân, thiếu người hàng tiền đạo làm sao thắng đây? Tâm Cao trung phong hỏi.

    - Tâm đá cánh phải, Ân cánh trái, mình lên xuống hỗ trợ được chưa, mình chơi theo đấu pháp 2-0-8 đi, bỏ tuyến giữa luôn, chính ủy Dân trả lời.

    - “ Tụi nó dân tiền đạo ngon quá “Bùi Thanh Toàn, Trương quốc Lâm, Khắc Liêm,...bên ta dòm tới, ngó lui chỉ có Tạ Công Quỳnh, Ân, Dẫn, Tâm còn biết đá chút đĩnh, cả 4 tay này so với dân tiền đạo Điện Công Nghiệp thì còn thua xa.

    - Tiến sĩ Lợi đồng ý, góp thêm, “Tuyến giữa để mình Đinh Công Sanh tự do chạy, anh Dân ráng vừa đá tiền đạo, hỗ trợ tiến về Sanh rồi lui về phòng thủ kèm Bùi Thanh Toàn, Khắc Liêm luôn 2 thằng tiền đạo nguy hiểm nhất tụi nó, còn Trương Quốc Lâm, Chung Vinh để tui và dàn hậu vệ lo được rồi.”

    - Ê, Lợi chú có biết chơi không đó mà đòi lo một hơi 3 đứa.” Anh Dân nghi ngờ hỏi Lợi.

    - Một phát hiện mới chăng? Xưa nay chỉ thấy cu cậu mê gái đẹp chứ có chơi thể thao gì đâu? Tôi đáp, chỉ thấy tội nghiệp thư sinh bộ đội Lê Trọng Dân nhà mình bị giao quá nhiều trọng trách. Đội hình Điện Công Nghiệp toàn những tay to khỏe như những cái máy bào giường của thầy Nguyễn Dư Xứng, so với máy con sò 3055 của Thầy Khai, Thầy Chương liệu có chịu nổi không? Nên muốn chiến thắng chắc phải có kế sách gì tinh vi hơn chăng!!!

    - “Còn vụ thiếu người sao đây, kêu lính đá thuê được không? Đào Thanh Cương thắc mắc.

    - “Hay để Thím Bình đá hậu vệ đi, cũng ngon a! Thêm mợ Kim Hồng đá hậu vệ thòng, càn quét nữa, bố bảo cu Toàn, anh Dân, anh Kha . .. dám đá vô”. Hùng con đưa sáng kiến.

    - Hay! Hay, ý kiến tuyệt, mọi người khoái trá cười khen Hùng con.

    - Thím Bình tưởng thiệt nói: “Nếu thế ngộ nhỡ ĐCN họ xếp Thị Mười, Thu Hồng lên đá tiền đạo, lớp mình chịu thấu đời không ? Có mà toi sớm”

    - Không kể dàn tiền vệ tụi nó quá dư giả gồm: Thanh Toàn, Dương Văn Yên, Trần Quốc Đạt, rozec còn có Xuân Hải, Quang Hiển…Ôi sao bọn chúng nhân tài nhiều như lá rụng mùa Thu thế nhỉ, mà lớp mình xếp mãi vẫn chưa ổn.” Tư lệnh mặt trận Trần Minh Chánh than vãn, thở dài.

    - Sao đây anh Dân, hay mình hùn tiền mua kem cho tụi nó trước cho rồi” Tiến Ân bàn lui.

    - “ Ráng thủ hòa” Vũ Đình Liệu cương quyết nói.

    - Chính ủy Dân phê bình cu Liệu có tư tưởng cầu hòa: “Không được, đã ra quân là phải đánh thắng ngay trận đầu nhé.”

    - “ Ối giời ơi yếu mà đòi ra gió anh Dân ơi” Kim Hồng chanh chua bả phán xanh zờn.

    - Để tớ xem! anh Dân suy tính sắp xếp tiếp: Đào Thanh Cương (ốm đói) và 2 tay cận thị nặng nhất lớp Vũ Đình Liêu, Văn Đình Hoàng cùng võ quan Võ Ưu chỉ huy xa luân chiến với tụi nó liệu có nổi không?

    - “Ráng chịu cũng được 15 phút hiệp đầu”, tôi thống nhất ý kiến với Trọng Dân” đối đế lắm mình còn tiến sĩ Lợi, Nguyễn Văn Hùng, Huỳnh công tử (Tấn), Tạ Kim Mao Sư Vương (Tạ Công Quỳnh) thay vào cũng chịu thêm được 5 phút nữa.

    - Thế thì mục tiêu thủ hòa hiệp đầu 45 phút cũng chả xong, các ông đá gì mà yếu thế?” Hai thím, mợ Hồng ,Bình thở dài chán nản.

    - Hay là rủ bên ấy cử người ra thi đấu bóng bàn với Ân, hay bóng chuyền cũng được, chắc ăn hơn”, thím Bình tự tin nói.

    - Ấy thế thì không thể hiện được sức mạnh “tập thể”, ý anh Lê Dẫn chính ủy 75 ĐCN đã nói thế.

    - Bác Chánh (Trần Minh Chánh) an ủi hai nàng: “Có tiến sĩ Lợi vừa chụp gôn vừa tổ chức phòng thủ với Đình Hoàng, Mạnh Hùng, Đình Liệu nữa, đứng sau gôn là Kim Hồng, Thanh Bình chỉ đạo nghệ thuật kiêm ủng hộ viên tinh thần nữa chắc ổn rồi, xui lắm trận này mới hòa”

    - “Tớ vẫn thấy no no thế lào ấy” thím Bình dễ thương phát biểu. Tôi vỗ ngực giải tỏa lo lắng: “Bình dừng có lo đã có Ân và Tâm Cao đây”, Trọng Dân thêm: “Mình yếu về thể lực, kỹ thuật, nhưng có thể đoàn kết một lòng cộng với xảo thuật nữa chứ.”

    - “Ai lại thế, các bác định dở trò chơi xấu à? Mà này liệu có nổi không đấy! Ông nào nhà mình cũng yếu hơn người ta”, Kim Hồng cho em xin. - Anh Dân phân bua: “Xảo thuật đây chính là nghệ thuật đấy!!! Tôi phải giải thích theo võ hiệp Kim Dung: “Xảo thuật là pho bí kíp cao diệu mà anh Dân nhà mình sẽ trổ hết tài cho mà xem”. Thấy chưa ai tin tôi giải thích thêm: “Nó gồm 8 chiêu thức “Lấn, Ép, Kéo, Móc” nếu không ăn thua gì thì khai triển thêm 4 chiêu ăn thua đủ là “Đấm, Đá, Đập, Xù” Xù đây là xù độ đó hai thím hiểu chưa?

    - “Ân này phát biểu ninh tinh” thím Bình phê yêu.

    - Bàn tính xong chưa ... dzô xê ...

    Tiếng còi trọng tài khai trận, Quốc Lâm chuyển banh cho anh Kha, Kha bắt ra góc trái cho Toàn, qua hậu vệ cánh Đình Liệu quá dễ dàng nhưng hắn không chuyển vào trung lộ mà cứ xà quần ngoài góc trái một lúc mới dốc vào giữa môt mình một bóng, không thấy ai bám theo, hàng hậu vệ đã hết hơi, thủ môn Lợi nghe hai thím la:

    “ Ra Lợi..." cu Lợi bỏ khung thành phóng ra như gió định giành banh trong chân tiền đạo Toàn hắn cứ chạy vòng vòng chung quanh Toàn cho đến khi xây xẩm mặt mày mới phá được banh nhưng hỡi ơi!!! Đường banh phá lên lại chiếu tà tà vào lưới nhà của hắn, thế là hắn là cầu thủ ăn bàn đầu tiên của trận ác đấu.

    Kết quả trận thư hùng này ngoài dự liệu và quyết tâm của chúng tôi, nghĩa là “Quân địch chết ba, quân ta chết rụi”, hy sinh anh dũng nhất là:

    1/Huỳnh Công Tấn vì không thấy hắn ra giành kem sau đó, hình như té xỉu trong bụi cỏ ven sân.

    2/ Tạ Công Quỳnh cố gắng bò ra nhưng phải bỏ ăn.

    3/ Lê Trọng Dân tả xung hửu đột, te tua như cái mền rách sau khi áp dụng đủ chiêu, đoạt giải chơi quá bạo, nhưng được phe ta tuyên dương.

    4/ Lê Xuân Lợi phát hiện mới của lớp kỳ này trong vai trò phòng thủ là tội đồ dân tộc. Không oan chút nào, hắn đổ thừa: “Tại, bị tui rớt mắt kiếng, không thấy đường nên đá phản lưới nhà 2 trái, chụp hụt 3 trái nữa”.

    Ôi bản tường trình sao thê thảm quá, hận này biết bao giờ trả được. Vậy mà giờ này hắn còn vô tư gửi clip lên YouTube hát tặng bà con nữa chứ. Phen này hắn mà mò qua Mẽo gặp tui, Hoàng, Hải thì hắn chít…

    Đinh Tiến Ân

    --------------------------------------------------------------------------------

    Comments (9)

    Fri, May 13, 2011 9:14:36 PM From: YThu (74KNN)

    Hi anh Ân,

    Bravo!!!

    Cám ơn anh đã gửi bài viết tường thuật trận đấu trên sân cỏ của trường rất hay và vui về những kỷ niệm không quên ngày xưa. Gợi nhớ rất nhiều!!!

    Anh Ân nhớ nhiều và nhớ dai lắm đó chứ, đâu thua gì các cô nàng NLan, XLan đâu. Anh cũng nhớ "dzanh dzách" qua bải tường trình vui nhộn này. Viết tiếp nữa nha anh Ân.

    Chúc anh và gia đình vui, khỏe.

    Thân,

    YThu

    --------------------------------------------------------------------------------

    Sat, May 14, 2011 3:24:34 AM From: Lâm Quang Hiển (75D-DT)

    Tiến Ân thân,

    Mình đã gởi hình buổi họp mặt tại trường và hình mình cùng với các bạn lớp DCN và DKT họp mặt tại TPHCM năm 2010 cho bạn rồi không biết bạn có nhận được hay không ? Chỉ còn lại vài ngoe mà thôi còn các bạn khác do không nhận được thông tin nên không về dự.

    Đã gần sang U60 mà bạn vẫn còn tiếu lâm như xưa. Mình nhận được bài hồi ức về trận đấu bóng đá giữa DCN và DKT. Nó rất hay khiến mình nhớ về những kỷ niệm lúc còn đi học. Mình còn nhớ lúc đó mình đá hỏng một bàn nhưng bù lại ghi một bàn đep mắt cho lớp DCN. Lúc thủ môn Lê Xuân Lợi lao ra khỏi khung thành thì Bùi Thanh Toàn chuyền cho mình ở khoảng trống rất tốt nên mình làm liền một phát. Thật ra đó là công của Toàn còn mình chỉ ăn may mà thôi.

    Bao nhiêu năm rồi mà mình vẫn nhớ những kỷ niệm không lúc nào quên. Năm tới kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường 1/1/1962 - 1/1-2012. Nếu tranh thủ được thì bạn về dự cho vui. Nhớ rủ thêm các bạn khác như Khắc Liêm, Kiều Công Hải , Chung Vinh và các bạn khác nữa.

    Byeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

    --------------------------------------------------------------------------------

    Mon, May 16, 2011 9:03:23 PM From: Văn Đình Hoàng (75D-DT)

    Hi Ân,

    Bài này rất hay,

    Hết xẩy Ân, Không ngờ Ân có khiếu viết văn như vậy, ráng viết thêm vài bài nữa nhé.

    Thân,

    Hoàng

    --------------------------------------------------------------------------------

    May 19, 2011 at 03:51:15 From: NgocLan (74KNN)

    Wow, Anh Ân ngày xưa ôm ốm cao cao, không ngờ là 1 cầu thủ "tăm tre " số dzách của đội tuyển trường mà NL không biết. Bài tường trình của anh thật dzí dzỏm , vui tươi và sống động . Làm cho mọi người như sống lại những ngày xưa và sinh hoạt của các anh trong đội banh . Như vậy là tụi mình có thêm được một cây viết phụ trách vế môn thể thao rồi đó. Hy vọng được đọc thêm nhiều kỷ niệm vui cũa anh,

    Thân mến,

    NgocLan.

    --------------------------------------------------------------------------------

    May 19, 2011 at 12:25:36 From: Nguyễn Xuân Hải (75D-DT)

    Hi Ân

    Ân viết hay lắm.

    Mình rất thích cách viết của Ân. Hẹn gặp trong tháng 7 này.

    Hải

    --------------------------------------------------------------------------------

    Jun 1, 2011 at 17:14:19 From: KimVan (74KCN)

    Tại có cá độ cho nên thấy trận đá banh hào hùng quá. Thua keo này thì mình bày keo khác, coi dịp nào rồi bày trận lại, anh Hiển rủ năm tới về đá lại. Anh Tiến Ấn kể với kĩ niệm, với thời oai hùng trong trận đá, tức ghê là bị thua, nhưng có lẽ anh Lợi chưa có học thủ môn, mà cũng do sự kết hợp bên ngoài tại hàng đá cũng yếu cho nên banh cứ ở gần trước cung thành. Anh Ân hù giỡn, làm anh Lợi không dám qua Mẽo thăm anh Ân đâu nhé.

    KimVân.

    --------------------------------------------------------------------------------

    Jun 14, 2011 at 15:22:58 From: Kim Van

    Nay co em bac ky nho nho.

    Hallo Kim Hong Va Binh.

    Cac nguoi dep la hoa lac giua chien truong, lam cac anh trong tran da vui ve, hang hai.

    Hoi xua cac nang 74KCN cung co khi di ung ho cac ban lop minh trong cac tran da banh, thay anh An ke,hai ban cung la nhung co van dac luc trong tran da.

    Nghi lai hoi xua, luc do vui qua !

    Than men,

    KV

    --------------------------------------------------------------------------------

    Jul 31, 2011 at 13:03:28 From: Thim Binh (75D-DT)

    Halli Hallo Kim Vân và mọi người,

    Thật cảm động khi mọi người còn nhớ tới Bình. Anh Ân viết hay thật đấy,miêu tả rất sinh động, rất tếu, tếu đến nỗi mỗi khi buồn Bình lại mở ra xem để cườiiiiiiiiiiii. Anh Ân làm Bình nhớ hồi đi học vì cái tội ăn lắm, ngủ nhiều mập quá nên mọi người gọi yêu mình là Thím Bình. Đúng là kỷ niệm đẹp!

    Thanh Binh.

    --------------------------------------------------------------------------------

    Oct 29, 2011 at 16:11:39 From: dinhtienAn

    Bình ơi.

    Nhớ Bình lắm , ngày ra trường Bình về công tác ở đâu nhỉ? hình như xí nghiệp may Việt Tiến ?mà sao Bình lại ở bên Đức? Đi tu nghiệp, hay theo chồng về quê, Ân có được xem hình các bạn khác do anh Hiển gửi cho Web, anh Kha, Dân, Kim Hồng, chị Mười...nhớ quá đi thôi ,gửi lên Web cho mọi người tấm hình gia đình Bình nhìn đỡ nhớ mập ốm gì cũng được vẫn "yêu "như ngày nào bạn mình .

    Mong thân.

    Ân cò


Working...
X