Announcement

Collapse
No announcement yet.

Những Kỷ Niệm Đội Bóng Chuyền DHSPKT-TD

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Những Kỷ Niệm Đội Bóng Chuyền DHSPKT-TD





    Những Kỷ Niệm Đội Bóng Chuyền DHSPKT-TD

    Phạm Văn Khang (72KNN)

    Vào những năm 1976 đến 1978, phong trào bóng chuyền của các trường đại học thành phố HCM rầt sôi nổi và hào hứng. Cùng với phong trào trên, đội tuyển bóng chuyền nam của trường DHSPKT-TD mới bắt đầu được thành lập vào năm 1976. Tôi được thầy Phan văn Lân, phụ trách bộ môn Thể Dục-Thể Thao trường mời lên văn phòng bộ môn, thầy cầm lá thư của Bộ Đại Học và Đào Tạo và cho biết tầm quan trọng của sự hình thành đội bóng chuyền vào thời gian này. Sau khi trao đổi với thầy Lân về tình hình nhân sự đội bóng của trường, thầy rất phấn khởi và thấy tiềm năng của đội bóng trường. Tôi vốn thuộc đội tuyển bóng chuyền của Đại Học Nông Nghiệp 4 trước năm 75, nay về trường DHSPKT-TD thành lập đội bóng trường cũng không có vấn đề gi lắm. Tôi đã từng quen biết đội bóng chuyền nam của Đại Học Giáo Dục (tên cũ của trường DHSPKT-TD), với các bạn như Tạ Quang Bình, Lê Ngọc Thực, Mai Phùng Thanh, Nguyễn Minh Châu, Lê Hữu Dũng nên đã liên lạc ngay với các bạn. Riêng khóa 75 thì tôi nhận diện ra ngay Nguyễn Quý Đạm (75 CKO), Đạm đã từng học chung trường trung học Chu văn An với tôi trước 1975, Đạm đã từng trong đội tuyển bóng chuyền của trường CVA. Một buổi họp mặt các bạn trên cùng với thầy Lân được hình thành, Đạm được bầu làm độii trưởng. Lịch trình tập dợt ở trường được soạn thảo sau giờ học. Đội tuyển bóng chuyền nam DHSPKT được hình thành từ đây!



    Đội Bóng Chuyền DHSPKT-TD 1978

    Phạm văn Khang (72KNN), Tạ Quang Bình (73KCN) Thầy Chương, anh Thực (73KCN),

    Nguyễn Minh Châu (73DDT) , Đạm (75CKO), Mai Phùng Thanh (74KCN), Dũng (74KCN).



    Đội Bóng Chuyền DHSPKT-TĐ 1977

    Vì các bạn phải chuẩn bị học thi cũng như đương đầu với bài vở bù đầu, nên tôi phải thu xếp và tổ chức những buổi tập dợt cuối tuần. Nhưng một số ở Saigon (Đạm, Thực, và tôi), một số ở ký túc xá (Bình, Ánh, Thanh, Dũng, Châu …) nên việc tập dợt rất khó khăn và không đầy đủ. Tôi bèn họp đội bóng và góp ý kiến với thầy Lân để xin một phòng ở ký túc xá cho đội bóng. Tuần sau đó thầy Lân cho biết là Ban Giám Hiệu chấp thuận một phòng riêng cho đội tuyển ở trong trường. Từ đây việc tập dợt thể lực cho đội bóng raất thuận lợi. Tình đồng đội càng thân thiết và nồng nhiệt ! Riêng về vấn đề ăn uống, khẩu phần các cầu thủ cững có chế độ đặc biệt (vào thời đó). Chúng tôi đi thi đấu với các cơ quan đoàn thể, nhà máy ở Thủ Đức và đều mang chiến thắng về trường. Thầy Lân rất vui mừng và phấn khởi, nhiều hôm thầy mời cả đội bóng chuyền về nhà thầy ăn khao ! Các thầy trong Ban Giám Hiệu cũng rất hãnh diện vì thực lực của đội bóng chuyền, các thầy Nguyễn văn Tài (Hiệu trưởng), Nguyễn văn Đức (Hiệu phó), Nguyễn văn Gặp (TP Tổ chức), và thầy Nguyễn văn Lãm (PP Giáo vụ) đều khen ngợi và động viên tinh thần. Trong thời gian này chúng tôi có rất nhiều kỷ niệm với các bạn gái ở ký túc xá ! Đội bóng sau này có thêm Võ Khắc Hùng (75 CKO), và Tuấn (74CKO). Năm sau chúng tôi bắt đầu ra quân thi đấu với các đội tuyển đại học mạnh của thành phố do Thành Đoàn tp HCM tổ chức : Đại Học Bách Khoa, Đại Học Nông Nghiệp 4, Đại Học Dược, Đai Học Kiến trúc, Đại Học Khoa Học Tự Nhiên ….





    Đội Bóng Chuyền của Khoa Nông Nghiệp

    Cùng với sự hình thành của đội tuyển bóng chuyền nam, đội bóng chuyền nữ cũng được hình thành trong thời gian này với các bạn nữ xuất sắc của KTX như Yến Thu, Lê Hoa Lý, Huỳnh thị Mười, Nguyễn Kim Hồng, Nguyễn thị Thêu ……. và nhiều bạn nữa mà tên đã quên!



    Phạm văn Khang Gặp Lại Đội Bóng Chuyền Nữ DHSPKT 2005.

    Nguyễn Kim Hồng (75DKT), Nguyễn Thị Mười (75DCN), Thu Hồng (76DCN)

    Tuổi trẻ sôi nổi đầy nhiệt huyết, chúng tôi đã mang về trường những chiến thắng vẻ vang. Tuy nhiên, cũng có những trận giao đấu bất phân thắng bại và “ngựa về ngược”. Chúng tôi tổ chức họp lại và rút kinh nghiệm cho kỳ tới ! Thắng cũng nhiều mà bại cũng không ít ! Nhưng tinh thần thi đấu của các anh em rất sôi nổi và hòa khí.

    Giờ đây sau hơn 30 năm nhìn lại, với bao nhiêu kỷ niệm đội tuyển trường tập dợt và đi thi đấu, những sinh hoạt ký túc xá với các bạn gái yêu thể thao, lòng tôi không thể bồi hồi tiếc nuối ! Một kỷ niệm thật đẹp trong đời sinh viên DHSPKT-TD.

    Thu đang về trên Bắc Mỹ, những cơn gió mát nhè nhẹ làm rụng lá vàng hai bên đường. Một kẻ viễn xứ đang đứng trầm ngâm nghĩ về đời sinh viên năm nào !

    Thân tặng Đội Bóng Chuyền Nam & Nữ DHSPKT-TD

    Phạm văn Khang

    October 2011, Toronto, Canada

    --------------------------------------------------------------------------------

    Comments (5)

    From YThu (74KNN)

    Hi anh Khang,

    Lúc trưa Lê Hoa Lý 74KCN có gọi Thu. Thu và Lý cùng ở San Jose. Lý nghe Thu nói là vừa có liên lạc được với anh, Lý mừng lắm và hỏi thăm anh đó.

    Mỗi chiều sau khi học xong, sân bóng chuyền bên hông nhà ăn rất đông người chơi banh, các nàng ở KTX được các anh Trần Ngọc Ánh phụ trách Thể Dục của KTX cùng Tạ Quang Bình, anh Khang, đôi khi có Mai Phùng Thanh hướng dẫn tập dợt các nàng môn bóng chuyền.

    YThu, Lý và Trọng Hòa 74KCN là 3 cầu thủ của lớp 74 cùng tham gia đội bóng chuyền từ ban đầu phong trào thể dục thể thao của trường. Lớp 75 có Mười, Kim Hồng, Dung, Thêu tham gia sau đó. Thu làm đội trưởng đội bóng chuyền nữ lúc đó. Đội nữ cũng thi đấu giao hữu với đội nữ Việt Đức đã được thành lập nhiều năm nên kỹ thuật toàn đội rất đều và các trường xung quanh khu vực, Trong khi đội nữ của trường chỉ mới lập trong một thời ngắn nên còn yếu, thua nhiều hơn thắng, mặc dầu trong đội có ba bốn nàng đánh rất mạnh, rất khỏe...!

    Thu còn nhớ lần thi đấu thành phố với DH Y Khoa, lần đó Thu giao banh 12 trái làm bàn một lúc…Đó là thành tích T còn nhớ! Lúc đó ăn độn bo bo nhưng vẫn còn sức để chạy nhảy chẳng qua vì còn trẻ, còn khỏe năng động nên ... ham vui!

    Sang đến khoảng năm 77, 78 trở về sau khi đội nữ thi đấu với các đại học ở thành phố thì Thu Lý Hòa cũng bớt dần tập dợt và rút lui luôn vì lớp 74 đi lao động, thực tập vắng trường thường xuyên. Có lẽ từ sau đó đội nữ sinh hoạt với chị Mười làm đội trưởng và có thêm người mới tham gia...

    Thu chợt nhớ những kỹ niệm, khi quen với ông xã 25 năm về trước, Thu và ông xã cùng chơi bóng chuyền trong dịp picnic. Đến khi, Thu giao banh, T canh ngay ông xã ‘bom” tới, ông xã đánh bị vội đi mấy lần làm ông ấy la qua'. Khi về, ông ấy hỏi “Ai dạy vậy?” Thu liền bảo “Mấy sư phụ ở trường dạy đó, hồi xưa tui là vận động viên chớ bộ…hihi!” và năm 2005 đi chơi với gia đình, thằng con trai tưởng T không biết chơi bóng chuyền nên hay dành và chạy lên "cover" chổ của Thu, nhưng khi đến lúc tới phiên T giao banh, cô nàng cựu đội trưởng ngày xưa cũng làm điểm được một lúc 12 trái, thằng con không ngờ bà má biết đánh và có cú serve cũng mạnh quá chừng...!

    Ngồi gõ những dòng chữ, kỷ niêm trở về, nhắc nhớ cùng anh Khang "vang bóng" một thời ngày xưa của đội bóng chuyền trường khi thi đấu đầy hồi hộp và sôi nổi ồn ào khi các bạn gái cùng đi ủng hộ đội nhà, thật vui!!!

    YThu

    --------------------------------------------------------------------------------

    Oct 8, 2011 at 16:47:13 NgocLan (74KNN)

    Thân tặng các anh trong đội bóng chuyền Trường ĐHSPKT-TĐ

    Những chàng trai đang độ tuổi đôi mươi,

    Trong đội bóng chuyền trường Đại Học.

    Kỷ niệm thật nhiều của một thời ngang dọc,

    Vừa học hành vừa khổ nhọc luyện thân.

    Những buổi chiều sân bóng với bạn thân,

    Mong cố gắng đem quang vinh về cho đội.

    Nay độ tuổi năm mươi ngồi nhìn lại,

    Nhớ thật nhiều tuổi hoa bướm ngày xưa.

    Biết bao điều nói mãi cũng chưa vừa ,

    Trang nhật ký của trường đang mở rộng.

    Hỡi những ai có cùng chung tuổi mộng,

    Góp thêm vào những câu chuyện buồn vui,

    Của một thời lãng đãng với mây trôi,

    Là sinh viên dươí ngôi trường yêu dấu .

    --------------------------------------------------------------------------------



    Oct 10, 2011 at 12:00:01 From: Pham van Khang (74KNN)


    Hi Ngọc Lan,

    Cám ơn em đã làm một bài thơ chia xe nỗi niềm cho đội bóng chuyền DHSPKT-TD. Các bạn nữ KTX thời xưa đã ủng hộ đội nhà và một phần đã mang lại chiến thắng cho đội bóng. ......biết bao điều nói mãi cũng chưa vừa. .....

    Mong có dịp gặp các bạn.

    --------------------------------------------------------------------------------



    Oct 15, 2011 at 10:37:00 From: Đinh Tiến Ân (74DDT)




    Hi Anh Khang,

    Lần nữa cám ơn bài viết của anh, hay lắm gợi nhớ qua hình ảnh đội tuyển... Cầu thủ Chương chân .. trắng quá nhìn không ra... Đội trưởng Khang nhìn rất thông minh... Nhiều ván chuyển bại thành thắng, Đạm đề tăng rất đẹp cong người ra sau như cánh cung giáng long thập bát chưởng xưống sân địch, Châu, Thanh cũng vậy, Thực và Thầy Chương với những cú đập sát lưới, hoặc bỏ nhỏ ăn ngon không mất sức rất trí tuệ. Hồi đó rất mê đội mình, nhưng ít được xem , vì thường cũng đang thi đấu Bóng Bàn đâu đó. Buồn, Tiếc.

    Chúc anh vui khỏe.

    --------------------------------------------------------------------------------

    Oct 29, 2011 at 12:53:25 From: Đinh Tiến Ân (74DDT)

    Chào anh Khang.

    Em là Đinh tiến Ân 74 ĐT đây, nhớ hồi xưa em thi đấu Bóng bàn cho trường ở san Phan đình Phùng thì bọn anh thi đấu bóng chuyền ở chỗ khác nên không thể đi ủng hộ. Cám ơn anh gửi hình và bài nhờ vậy mà em được thấy lại nhiều bạn thân như Kim Hồng ,chị Mười ,Thu Hồng, nhất là thầy Chương có rất nhiều kỷ niệm với em không biết anh có tin tức của Thầy Chương không? Anh là một đàn anh gây nhiều mến phục trong lòng đàn em này, về tính cách, tài năng và nhất là tình cảm tốt dành cho mọi người. Nói sao nhỉ, tóm lại rất mừng biết tin anh, hy vọng lần họp mặt tới ở Canada đi. Cầu mong chúng ta bình an, khỏe mạnh, có cơ duyên gặp lại,nhưng bây giờ có thể hàn huyên tâm sự trên Web nhà thân thương này. Nơi anh và gia đình ở lãng mạn lắm, đẹp như trong phim. Chúc anh hạnh phúc ...

    --------------------------------------------------------------------------------



    Oct 31, 2011 at 00:08:30 From: Khang Pham (72KNN)


    Chào Đinh Tiến Ân,

    Đã hơn 30 năm anh xa trường tuy nhiên anh vẫn hình dung ra em. Dong dõng cao và là cầu thủ bóng bàn của trường. Em còn nhớ thời gian thầy Phan văn Lân dẫn đội các đội Thể Thao và Văn Nghệ đi chơi Vũng Tàu không? Rất nhiều kỷ niệm .... Hình như vào năm 1976, nếu anh không lầm. Mong có dịp gặp lại em và gia đình ở Toronto, Canada hè năm 2012.


Working...
X