Announcement

Collapse
No announcement yet.

Trắc Nghiệm -Phát Hiện Kẻ Nói Dối

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Trắc Nghiệm -Phát Hiện Kẻ Nói Dối

    Trắc Nghiệm - Không Có Chuyện Gì Làm?

    Lời giới thiệu - Phần bài viết "Trắc Nghiệm - Không Có Chuyện Gì Làm?" đưa ra những hoàn cảnh và tình huống trong đời sống, trắc nghiệm chúng về sự lựa chọn thích hợp và thực tiễn cho mỗi tình huống. Đương nhiên, sự lựa chọn sẽ không có phê phán đúng sai cho mỗi cá nhân. Ai ai cũng nhận thức được hành động phải đúng và không trái với lương tâm và đạo đức.

    Câu Hỏi:

    Bạn đang đi thì gặp một người đang nằm co quắp giữa đường. Phản ứng đầu tiên của bạn sẽ là:

    a. Nhìn xung quanh xem có ai không và thông báo về việc tai nạn trên đường.

    b. Chạy đến ngay và tìm cách đưa người ấy đến bệnh viện gần nhất.

    c. Lờ như không thấy vì bạn tin rằng sớm muộn gì cũng có người đến giúp.

    d. Đứng quan sát vì mình sợ và không dám đụng tới

    e. Báo cho nhà chức trách và cơ quan cấp cứu.

    Giải thích: Vài tình huống đưa ra cho thấy phản ứng của bạn trước những khó khăn mất mát của người khác và lòng nhân hậu của bạn đang ở mức nào.

    Xin cho biết hành động / phản ứng của bạn?

  • #2
    I choose B và E.NL.

    Comment


    • #3
      - Chọn d, Minh phăi coi người nằmco quắp đó tại sao,homless,hay xĩn,.Thì xong ,để đó.

      Khi nào mà thấy tai nạn ,té ngả bị thương nặng nằm thì mình kêu telefon báo nhà chửc trách.

      -trường hợp té ngả nhẹ nằm thì mình phụ đứng lên,.

      -Nhiều khi giúp người ngòai mà ảnh hưởng tới mình.(không nên làm (b ),vì mình không phải thân nhân.)

      -Còn trường hợp mà mình bận ,không có thời gian ,thì kệ để người khác lo.(c cũng đúng) -

      và thông báoviệc xả ra trên đường .(a)

      Comment


      • #4
        Câu Hỏi:

        Một người bạn thân tâm sự với bạn một chuyện gì đó "rất xấu hổ" về họ, bạn sẽ:

        a. Chỉ lắng nghe, không phán xét.

        b. Cố đổi chủ đề sang chuyện gì khác mà bạn thấy thoải mái hơn.

        c. Nói với người bạn đó rằng mọi chuyện vẫn sẽ ổn, và bạn luôn là bạn của họ dù sao đi nữa.

        d. Nói đùa hóm hỉnh về việc đó để mọi chuyện nhẹ nhàng hơn.

        e. Bảo họ rằng bạn thực sự hiểu, và cố giúp họ vượt qua chuyện đó.

        f. Nói thẳng với họ những ý nghĩ thực sự của mình, dù ý kiến của bạn rất khắc nghiệt.

        g. Mắng bạn một trận cho chừa cái tật xấu

        Giải thích: Bạn phải tìm giải pháp cho người bạn trút hết những tâm sự vướng mắc trong đầu và giúp họ có sức mạnh bỏ chuyện lội lầm đắng sau lưng và mạnh dạn tiếp bước.

        Giải pháp của bạn là gì?

        Comment


        • #5
          Câu Hỏi:

          Nếu tình cờ bạn tiếp xúc một người khác phái khá "hấp dẫn" và "thu hút", bạn thường có các phản ứng như sau:

          a. Sửa bộ dáng ra vẻ lịch sử hiền lành ăn nói nhã nhặn hơn

          b. Có những hành động thừa thải như vuốt mái tóc, tay chống cằm, tủm tỉm cưới, v.v...

          c. Đồng ý nhiều hơn là tranh cãi, nếu có bàn thảo lời lẽ nhẹ nhàng từ tốn hơn

          d. Có vẻ hồi hộp nhiều hơn như mắt chớp nhiều hơn, tay thường nắm vào nhau, không thể nhìn thẳng vào người đó, thường hay cúi mặt, v,v...

          e. Bạn hay dấu diếm những cử chỉ như phải đeo mắt kiếng, ve quanh thành ly nước, vuốt đùi, nhìn vào gương, v.v...

          f. Bạn tỏ ra sung sướng như cười nhiều hơn, nói nhiềuhay ít nói hơn thường lệ, hay cúi đầu từ chối, hay khó thoát lên lời, v.v...

          Giải thích: Chuyện không phải xảy ra thường xuyên, chỉ trong khoảng khắc nào đó trong cuộc đời mọi người. Đây là những bề mặt tâm sinh lý con người , chỉ có mình biết được mình thích "khoảng khắc" đó như thế nào...

          Bạn cho biết những tác động của bạn như thế nào?

          Comment


          • #6
            Câu Hỏi:

            Làm thế nào để bạn biết “dấu hiệu” rằng người đó đang tán tính mình…!?

            - Nhắc đến bạn trong nhiều cuộc trò chuyện.

            - Hay hỏi về sở thích của bạn.

            - Thường khen ngợi cổ vũ bạn.

            - Lăng xăng lo nhiều cho bạn

            - Luôn tay vuốt tóc và làm duyên

            - Thích ở gần bạn, chạm vào tay, quàng vai hoặc đầu gối bạn.

            - Nghiêng đầu khi nói chuyện.

            - Cười nhiều và thể hiện tốt khi ở bên bạn.

            - Xin số điện thoại, về nhà gọi liền

            Giải thích:

            Có lẽ sẽ có nhiều trường hợp cũng sẽ thích nói chuyện với bạn, hoặc hay khen bạn, nhưng những dấu hiệu này cũng thường có thể chỉ là sự yêu quý hoặc dễ gần.

            Đó là ai thế?

            Comment


            • #7
              Lời trân tình: :coffee:

              Tiết mục đăng được hai tuẩn, nhưng vẫn không thấy ai dám thố lộ "tâm tình" của mình gì hết, chẳng lẽ sợ bị bạn biết chọc quê mĩnh hay sao? Cứ bày tỏ suy nghĩ của mình đi, ưa hay không ưa, đúng hay sai cũng không quan trọng... Vì đôi lúc "xì" hay 'xả" chút "tâm sự"để được thoải mái....
              :cuoilan::cuoilan:

              Câu Hỏi:

              Có ai đó đang đi theo sau bạn.

              a. Một người thầm để ý bạn từ lâu.

              b. Một người bạn đang dõi theo cuộc sống của bạn.

              c. Một ai đó đang rượt đuổi bạn.

              d. Một người hình như quen lắm nhưng nhờ không ra.

              e. Hình như đôi lúc họ nhìn trộm mình.

              f. Tại sao mình cảm thấy đi chậm hẳn hay khựng lại

              g. Bỗng dưng mình cảm thấ ui ui trong lòng

              h. Chỉ là đâu óc tưởng tượng hay hoài nghi của mình.

              Giải thích: Câu hỏi này cho biết các mối quan hệ của bạn trong cuộc sống.

              Đó là ai thế?

              Comment


              • #8
                Anh Cường ơi, sau khi đọc mấy cái này rồi thì HN mới nghiệm ra rằng tại sao hồi đó tới giờ mình chưa bao giờ để ý đến mấy cái vụ này, thì... làm sao có câu trả lời được?! (Chứ sợ gì, đã rong rêu hết rồi!)

                Lúc còn đang đi học (tuổi mộng mơ) thì ngày tối cứ lo sợ được văn phòng gọi lên vì lý lịch cha, anh không mấy trong sạch thì có đâu mơ với mộng! Còn giờ thì...:shocked2: 'Nhìn lại mình đời đã xanh rêu'


                Comment


                • #9
                  Câu hỏi:

                  Những ai đã từng "vượt biên" bằng đường biển, cũng đã từng cảm nhận sự cận kệ cái chết trên đại dương mênh mông, sâu thẳm đục ngầu, và sóng lớn va đập dồn dập vào thành thuyền. Lúc đó bạn có cảm giác:

                  - Sống chết do Trời định

                  - Bạn luôn đọc kinh cầu nguyện

                  - Bạn không sợ chết mà chỉ sợ cướp

                  - Bạn luôn lo sợ về cái chết trước mắt

                  - Bạn đi tìm kiếm vật dụng có thể làm phao nếu tàu chìm

                  - Bạn không dám ngồi trên thành tàu, nhất nhìn biển trong đêm đen mịt mùng

                  - Bạn ngồi dí ở dưới lòng tàu không đi lại

                  - Bạn kiệt sức không thể suy nghĩ gì nữa

                  - Bạn tin tưởng bạn sẽ an toàn đến bến bờ tự do

                  - Hối hận mình đã lên thuyền.

                  - Bạn luôn nghĩ đến những người thân yêu như Ba, Mẹ, Vợ, Chồng, Con cái, Anh chị em, người yêu...

                  Gải thích: Vài xáo động tâm lý đưa ra cho ta thấy phản ứng con người trước sự "chết" trước mặt ở mức độ nào.

                  Bạn nghĩ gì nhiếu nhất trong những ngày "vượt biên" trên đại dương?

                  Comment


                  • #10
                    Câu hỏi:

                    Nếu một đạo diễn Hollywood quyết định làm một bộ phim về cuộc đời của bạn, bạn nghĩ nó sẽ:

                    a. Sâu sắc và dí dỏm.

                    b. Ngọt ngào và cảm động.

                    c. Rất nghệ thuật và nhiều triết lý.

                    d. Cực nhiều tình huống hồi hộp.

                    e. Cực hài hước, lãng mạn.

                    f. Lãng nhách chẳng có gì độc đáo

                    h. Nhiều chuyện trắc trở lâm ly bi đát

                    i. Phải cần thêu dệt cho hấp dẫn

                    j. Khá "kịch tính" và không thể đoán trước kết cục đâu!

                    k. Tôi sẽ thuê các tài tử xuất sắc đóng

                    l. Chuyện không thể nào có

                    Giải thích: Nếu bạn có thể "sống" trở lại thời dĩ vãng, bạn sẽ muốn sống như thế nào?

                    Bạn chọn loại phim nào?

                    Comment


                    • #11
                      Câu Hỏi:

                      Bạn nghĩ sao về từ "máu lạnh" (cold blood) hay đôi khi hiểu là "con tim lạnh" ở những tiêu đề có thể bàn thảo sau đây:

                      - Có lẽ là chỉ sự lạnh lùng.

                      - Cũng có thể là chỉ sự nhẫn tâm.

                      - Đó là "bản chất" tư nhiên của con người

                      - Do ảnh hưởng đời sống cá nhân nhiều quá

                      - Xuất hiện do tự ái quá lớn hay tự cao ngạo mạn

                      - Có lẽ bị trầm cảm quá nhiều.

                      - Trái tim lạnh? Cũng tuỳ mức độ "nặng-nhẹ" thôi.

                      - Bình thường thôi! Do gặp nhiều thất vọng.

                      - Ghét(gieo)của nào trời trao của đó!

                      - Nói dzởn với họ ”hôm nay bị tửng hay bị điên à?"

                      - Ai mà thèm quan tâm

                      - Hết thuốc chữa.

                      Giải thích: Hãy mở rộng trái tim của bạn ra nhé, vì như thế ta có thể hiểu cuộc sống muôn màu vẻ đẹp sẻ có nhiều niềm vui thú vị hơn.

                      Còn sự lựa chọn của bạn?

                      Comment


                      • #12
                        Câu Hỏi:

                        Các đấng mày râu trường mình sẽ nói gì sau khi nhận được bản tin nhắn “EM YÊU ANH LẮM CHỒNG ƠI "?!

                        Trong một kỳ HM đã lâu, có một nhóm sinh viên ĐHSPKT tham dự buổi hội thảo bàn về làm cách nào để sống hạnh phúc với chồng. Người chủ tọa HN hỏi:

                        - “Ai trong số các chị yêu chồng?”

                        Tất cả bạn gái đều giơ tay. Nguời chủ tọa HN lại hỏi tiếp:

                        - “Lần cuối cùng các chị em nói với chồng rằng mình yêu chồng là khi nào?”

                        Một số bạn gái trả lời hôm nay, có người bảo hôm qua, có người chẳng nhớ nữa. Người chủ tọa yêu cầu các chị em lấy điện thoại di động ra và gửi mẩu tin nhắn sau cho chồng: "Em yêu anh lắm, chồng ơi”. Sau đó các chị được yêu cầu đổi điện thoại cho nhau và đọc mẩu tin nhắn trả lời. Sau đây là kết quả:

                        1. Ai đấy?

                        2. Ê, má sắp nhỏ, bệnh hả?

                        3. Anh cũng yêu em lắm.

                        4. Gì nữa đây? Lại tông xe nữa hả?

                        5. Tui hông hiểu bà nói gì?

                        6. Bà lại làm trò gì nữa đây? Lần này tui không tha cho bà đâu.

                        7. ?!?

                        8. Khỏi vòng vo nữa, cứ nói bà cần bao nhiêu?

                        9. Anh có đang mơ không đây?

                        10. Nếu bà không nói cho tui biết tin nhắn này bà định gửi cho ai, có thằng sẽ chết.

                        11. Anh đã bảo em đừng say nữa. Nếu em đã chán anh sẽ ra đi.

                        12. Muốn gì thì muốn, tui đã bảo là không!

                        Giải thích: Testing...testing...các anh có "Chung tình chung thủy" hông...?

                        Các bạn sinh nam "trượng phu" có câu giải đáp nào không?

                        Còn tui tự "Bầu C"...im re, báo cáo "hết pin"...??

                        (Hông Nhung)

                        Comment


                        • #13
                          Neu de tra loi cong khai o Forum thi may Anh se noi la cau so 3

                          Con trong bung, trong dau oc lai la cac cau tra loi khac so 3 cho ma xem hehehe

                          Comment


                          • #14
                            Câu hỏi:

                            Nếu cho bạn sự lựa chọn cho "kiếp sau", bạn mong muốn được như thế nào?

                            - Sinh ra trong một gia đình giàu có, danh giá và nổi tiếng…

                            - Sinh ra trong một gia đình bình thường trần đầy yêu thương, quan tâm đến nhau…

                            - Sống một cuộc đời lang bạt nay đây mai đó...

                            - Phải được thông minh, đẹp, tài giỏi, đa năng mọi mặt

                            - Phải là một nhà khoa học gia, thông thái, danh nhân có một không hai, v.v...

                            - Gặp lại người chồng vợ hay người mình yêu hiện nay

                            - Chỉ cần hạnh phúc, không cần tiền bạc danh vọng

                            - Chì muốn được như con suối, dòng sông, cơn gió, giọt mưa, v.v...

                            - Tôi phải sống tốt trong gia đình hiện tại trước..

                            - Làm gì có kiếp sau mà mộng mơ hão huyền.

                            - Chắc gì kiếp sau đã có "con người" hay "con vật", v.v...

                            - Chắc gì quả đất này còn tồn tại

                            Giải thích: Bạn đang nghĩ gì về lòng tham "kiếp trước", kiếp này" hay "kiếp sau" của con người

                            Bạn có ý nghĩ gì không về "kiếp sau"

                            Comment


                            • #15
                              Câu hỏi: Đã bao giờ bạn tự hỏi “mình sống là vì ai” mãi sao?

                              Giải thích: Liệu bạn đã tự biết sống cho chính bản thân của mình?

                              - Bản thân của mình chỉ là một giọt nước trong biển nước của đại dương bao la hay chỉ là một hạt cát trong biển cát của sa mạc rộng lớn.

                              - Là một con người đang tồn tại sống trong cuộc sống muôn mặt phức tạp

                              - Làm những công việc hữu ích cho cộng đồng

                              - "Chuyện nhà thì nhác, chuyện chú bác thì siêng"

                              - Ở nhà nghỉ cho khỏe cái thân sau một tuần làm việc mệt nhọc

                              - Công việc nhà cửa đầy đầu, có thời giờ rảnh rỗi đâu mà lo cho chuyện khác

                              - Làm ít việc thiện để công đức cho con cháu

                              - Đừng để ý tới chuyện của hắn "trời sinh voi sinh cỏ"

                              - Rổi hơi quá! Tối ngày đi lo chuyện bao đồng

                              - Tôi cần nghỉ ngơi vì sức khỏe không cho phép

                              - Tôi muốn dành thời giờ sống yên vui cho gia đình tôi

                              - Chuyện thường tình "cá nhân- cộng đồng" trong cuộc sống.

                              - Chưa bao giờ nghĩ đến

                              Bạn nghĩ gì về “sống cho chính mình”?

                              :cuoilan: Hehehe... Nói dzậy thì ai lo chuyện tổ chức HM hay forum... viết bài, làm nhạc, vẽ hươu vẽ vượn đây chứ...!? :giveme5:

                              Comment

                              Working...
                              X