Người xưa ơi
xin đừng cũ bao giờ
Phan thượng Châu Anh , 2012
Viết sau khi đọc " Như một lần chưa gặp "
Chỉ lặng nhìn vô thanh
đủ một mình em hiểu
Những ngổn ngang
- duyên -và nợ, trái ngang
Phương trời cũ âm thầm
dõi bóng người xa thẳm
Bài hát năm nào
Bông Hồng Cài Áo, cho em
Biệt thự Tĩnh Tâm
xuân xanh và mắt biếc
Ngõ trúc vàng chung bước sánh đôi
Em ao ước được sống hoài trong xưa cũ
Cố nhân ơi, xin đừng mới bao giờ.
****
Em vẫn nhớ trong quãng đời xưa cũ
Trăng đầu xuân nhuộm vàng ngõ trúc
Ta bên nhau ước mộng buổi ban đầu.
Lòng bồi hồi
tâm hồn rung nhẹ như tơ
Ai hay...em thơ dại ,
thật rất còn thơ dại,
Rồi lạc bước đường đời ,
mang nợ người hai chữ thỉ chung.
Giờ gặp lại nhau
trời chiều phai sắc nắng
Tất cả hư không,
thanh âm tắt nghẹn- chơi vơi.
Đất khách buồn
sau quãng đời xưa cũ
Đừng nhìn em như chưa gặp một lần.
( Người xưa ơi, xin đừng cũ bao giờ )
xin đừng cũ bao giờ
Phan thượng Châu Anh , 2012
Viết sau khi đọc " Như một lần chưa gặp "
Chỉ lặng nhìn vô thanh
đủ một mình em hiểu
Những ngổn ngang
- duyên -và nợ, trái ngang
Phương trời cũ âm thầm
dõi bóng người xa thẳm
Bài hát năm nào
Bông Hồng Cài Áo, cho em
Biệt thự Tĩnh Tâm
xuân xanh và mắt biếc
Ngõ trúc vàng chung bước sánh đôi
Em ao ước được sống hoài trong xưa cũ
Cố nhân ơi, xin đừng mới bao giờ.
****
Em vẫn nhớ trong quãng đời xưa cũ
Trăng đầu xuân nhuộm vàng ngõ trúc
Ta bên nhau ước mộng buổi ban đầu.
Lòng bồi hồi
tâm hồn rung nhẹ như tơ
Ai hay...em thơ dại ,
thật rất còn thơ dại,
Rồi lạc bước đường đời ,
mang nợ người hai chữ thỉ chung.
Giờ gặp lại nhau
trời chiều phai sắc nắng
Tất cả hư không,
thanh âm tắt nghẹn- chơi vơi.
Đất khách buồn
sau quãng đời xưa cũ
Đừng nhìn em như chưa gặp một lần.
( Người xưa ơi, xin đừng cũ bao giờ )
Comment