Announcement

Collapse
No announcement yet.

Bài Ca Cho Em - Tiếng hát Kiều Hạnh

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Bài Ca Cho Em - Tiếng hát Kiều Hạnh

    Xin hân hạnh giới thiệu một tiếng hát trong trẻo và ngọt ngào của chị Kiều Hạnh qua một bài hát rất mới không biết của tác giả nào ....Nghe quen quen như của Ngô Thụy Miên, lãng đãng như của Đoàn Chuẩn ...nhưng tìm không ra tác giả.....Quý bạn nào biết xin bổ túc dùm :thank3:

    Bài Ca Cho Em

    Tác giả: Từ Công Phụng

    Trình bày: Kiều Hạnh



    Xin cám ơn Xuân Lan đã gửi bài hát này giới thiệu ca sĩ nhà Kiều Hạnh vào quán Cyber Cafe....

    Xin các bạn cùng vỗ tay tán thưởng cho cây nhà lá vườn thêm trái ngọt, hoa tươi ....:coffee:
    Have a nice day!!

  • #2
    Bản nhạc này của Từ Công Phụng, một bản nhạc thời niên thiếu của tôi, đã lấy mang theo làm hành trang để làm quen với những nàng thiếu nữ mà tôi si mê, vì thế nghe là biết liền. Xin cho được làm quen với giọng hát như gió thoảng của những ngày heo may cũ. Có rất nhiều bản nhạc thắm tình của Từ Công Phụng như vậy, cứ hát gởi đến tôi và tôi sẽ sẵn sàng đem thâu âm. Phải nói thật để bạn yên lòng vì ngày trước khi còn chơi nhạc, tôi nổi tiếng trong giới sinh viên là chuyên trị dòng nhạc Từ Công Phụng.

    Ngồi đây với em, ngồi nhìn đôi mắt em, nhòa trong ánh đêm, ngàn vì sao như rớt xuống bên thềm … Bình thấy dòng nhạc như thế nào mới là tình tự hơn, vì thế trong đời tôi có rất nhiều mối tình nhờ yêu nhạc của nhạc sĩ này – Thân.

    Comment


    • #3
      KIều Hạnh ơi,

      Bài hát này thật là tuyệt! Giọng ca KH hát bài này rất ngọt ngào chất chứa tiếng vang của một nữ sinh viên thuở nào đấy. Nay biết thu âm rồi, KH có thời giờ gừi tiếp vài bài cho các bạn thưởng thức nhé... Mời Mỹ Thương tham gia luôn được không.

      Như anh Nha nói bài này của nhạc sĩ Từ Công Phụng viết khá lâu, và nổi tiếng qua giọng ca của Thanh Lan.

      Comment


      • #4
        ..Từ từ rồi Kiều Hạnh của chúng ta sẽ hát hằng ngày cho mọi người nghe....

        Comment


        • #5
          Cám ơn các bạn, thật sự KH chưa mở để nghe được bài hát. Những bài này KH thâu qua computer đã lâu rồi, mới gửi qua XL vài bài nghe thử, chứ chưa biết làm gì trong trang web này . Sẽ ráng tìm hiểu thêm để tham gia cùng các bạn nha.
          https://www.doquanmusic.net

          Comment


          • #6
            Hi chị Kiều Hạnh,

            Cám ơn chị cho nghe bản nhạc rất dễ thương như nhiều bản tình ca tuyệt đẹp cuả nhạc sĩ TCP. Xưa nay em chỉ biết bài hát này với tưạ đề "Bài Cho Em" (không có chử Ca). Giọng hát êm êm của chị làm em nhớ hình ảnh Từ Dung - Từ Công Phụng khi xưa, chồng đàn vợ hát những bản nhạc với giai điệu nhẹ nhàng và lời hát đẹp như thơ.

            Thân mến, Trúc

            Comment


            • #7
              Trúc Lâm,

              Nghe qua có vẻ Trúc biết nhiều về ông Từ công Phụng cùng Từ Dung, vậy chẳng biết chuyện

              tình ấy có đẹp như Lê Uyên và Phương hay nó buồn thảm như cái ngày 30/4 ấy. Riêng tôi thì đây không

              thể gọi là chuyện tình được, theo tôi biết thì đây là nơi ê chề mà ông Phụng phải gánh vì người anh em

              cuả ông Phụng là một người đàn anh rất mến tôi, ông ấy tên là Từ công Định mà cả thành phố Phan

              Rang đều biết là một danh thủ bóng đá, đã huấn luyện cho tôi đá banh. Tôi không đồng ý là một

              chuyện tình đẹp vì tôi biết hơi nhiều, nhất là thời kỳ sinh hoạt văn nghệ tôi cũng có đôi lần tiếp xúc, không

              có gi khởi sắc với giọng ca ấy !!! Thân,

              Comment


              • #8
                Cám ơn giọng hát truyền cảm, huyền ảo như sương khói và giản đơn không chút phấn son !!!

                Comment


                • #9
                  Gần 40 năm rồi!!!tại sao bây giờ KH mới hé môi??? bây giờ mới cho bà con nghe 1 bài hát thật hay??? không lẻ chờ đến 10 năm nữa sẽ hay hơn??? tiếp tục cho bà con nghe tiếp há?????????

                  Mọi người đang trông đợi đó nha.Ủng hộ KH hết mình mà.....

                  Comment


                  • #10
                    Hi anh Nha,

                    Đầu thập niên 70s, những ai từng nghe nhạc TCP chắc có đôi lần thấy TD-TCP hát những bản nhạc do chính ông sáng tác và T. có may mắn xem được vài lần đôi song ca này trình diễn thưở ấy. Giọng hát TD không xuất sắc lắm nên cô không hát nhiều. Còn chuyện tình cuả TD-TCP hay cuả LUP, hay cuả bất cứ ca sỉ, nhạc sĩ nào thì đó là chuyện riêng tư cuả họ, T chẳng biết gì cả. Yêu mến nhạc TCP , thấy họ đẹp đôi trên sân khấu, giờ nghe chị KH hát nhạc cuả ông, chợt nhớ lại hình ảnh cũ, thế thôi Thân mến, Trúc.

                    Comment


                    • #11
                      Chào Trúc Lâm,

                      Sở dĩ đưa ra những vấn đề phiền nhiễu ấy vì ngày trước anh tiếp xúc rất nhiều với giới văn nghệ, gần như là anh biết hết. Ngày đó mình ngây thơ với ai cũng tấm lòng mở rộng, nhưng sau những đổ vỡ của cuộc sống mới thấy mình dễ dãi quá nên mới có những đau thương mà không bao giờ hàn gắn được. Vì thế anh trở nên khô khan trong giao tiếp, điều gì đã khẳng định thì anh không còn dang tay đón nhận nữa. Có lẽ XL buồn vì không còn tìm được ở anh cái cảm hứng văn nghệ không biên giới nữa. Vài hàng để Trúc thông cảm cho.

                      Comment


                      • #12
                        Thân mến chào anh Nha,

                        Nhìn thấy cảm nhận của anh về các nhạc sĩ lòng mình cũng xót xa dùm cho anh. Thật ra những người viết nhạc hay làm thơ thường rất lãng mạn để thả lỏng tâm hồn bay ra thế giới bên ngoài một chút và có khi chính vì thế mà họ yếu đuối hay đam mê đến sa ngã hay trụy lạc. Cái khó là mình thưởng thức nghệ thuật vị nghệ thuật hay nghệ thuật vị nhân sinh. Dân nước Nhật thích bài Diễm Xưa chắc chắc không tìm hiểu về cuộc đời của TCS để mà phán đoán hay cảm nhận bài hát này.

                        Vài hàng trao đổi với anh nơi đây để mong anh có chút nhẹ nhàng vì nghệ thuật mà quên đi những đắng cay cuộc đời. Nếu anh nghe nhạc Lê Uyên Phương và tìm hiểu về sự chia tay của cặp vợ chồng này thì những bài hát của họ sẽ là những thất vọng ê chề cho người nghe ...

                        Mong sẽ trao đổi thêm với anh về những nhận xét này ....

                        Tình thân,

                        Bình
                        Have a nice day!!

                        Comment


                        • #13
                          Bình thân,

                          Đọc những nhận xét của Bình về nghệ thuật, đó là một hội chứng mà người ta đã tranh cãi nhiều, nên mình cũng chẳng muốn nói gì thêm. Nếu những tác phẩm của mình do chính mình tạo ra mới đáng trân quí, đàng này ở bên Tây mình mới biết những tác phẩm gọi là do TCS sáng tác, là sự ăn cắp ý tưởng, ngôn ngữ của nhà thơ Pháp Beaudelaire mà những người sành về ngôn ngữ học đều có một nhận xét chung như thế. Tìm đâu thấy cảm hứng để chơi cái trò ăn cắp như vậy. Còn chuyện tình của đôi uyên ương Lê Uyên và Phương mình vẫn phải đón nhận, dù sao đến cuối cuộc đời họ vẫn thấy là của nhau, vì bà Lê Uyên là một người có cá tính mãnh liệt nhưng mối tình đó vẫn đi qua để làm đời thêm đẹp … đấy là những chuyện phiếm bàn cho vui, đón chờ …

                          Comment


                          • #14
                            Originally posted by 'NhaVuong'

                            ... Có lẽ XL buồn vì không còn tìm được ở anh cái cảm hứng văn nghệ không biên giới nữa. Vài hàng để Trúc thông cảm cho.
                            Anh Nha ui!

                            Muội muội XL nào có dễ dàng buồn chuyện đàn ca hát hò đâu..:Pmà bởi vì đang bận tâm chuyện lên ki lô để tham gia thi Hoa Hụi Áo dài SPKT sắp tới đó mà :shocked2:. Bác Sĩ đang khuyên phải ăn một ngày nhiều lần 4, 5 bữa...một tháng sau xem có được tròn trịa chút nào hay không. Cho nên cái miệng của muội bây giờ đây lúc nào cũng phải lép nhép ăn thường xuyên, không có thời gian dành cho lãi nhãi hát..hichichic...Muội muốn đội vương miện Hoa Hụi Áo Dài SPKT quá đi..bây giờ lo ăn hơn lo hát hihihi...

                            Với lại sau khi vật vã với hai bài hát " Chỉ là Hư Ảo" rồi "Diễm Xưa"..Muội đã bị tẩu hỏa nhập ma rùi :-/...Không hát không ca một thời gian cho quân bình mọi thứ trở lại đó mà...Đùa cho dzui chứ muội phải lo cày OT để trả bill máy bay, và cruise...chuẩn bị đi họp mặt.

                            Rùi anh em mình sẽ hát chung nữa nha...:giveme5:

                            Anh có thích bài Tiếng Đàn Tôi của Phạm Duy không?

                            Lúc học lớp 9, 10 XL hay hát bài đó lắm.

                            Bây giờ muội phải bái bai đây..đến giờ phải thăng rùi...

                            XL

                            * Xin sư huynh Gia Cường và bạn dzàng Trân nghiên cứu dùm các món ngon làm sao cho Líu Lo lên đươc ít nhất 1, hay 2 ki lô...:thank3:
                            https://www.doquanmusic.net

                            Comment


                            • #15
                              Xuân Lan

                              Nói về nhạc ông Phạm Duy thì anh và ông ta có rất nhiều kỷ niệm thời sinh họat phong trào du ca vì

                              thế nhạc ông ấy anh biết nhiều. Lan cứ tìm bài nào thích gửi tới anh, trải qua kinh nghiệm rồi hy vọng

                              sẽ hay hơn! Thân,

                              Comment

                              Working...
                              X