Announcement

Collapse
No announcement yet.

Ba ngày ở Myanmar - Tập 1

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Ba ngày ở Myanmar - Tập 1

    Sau ba ngày đi hành hương ở Myanmar, nơi được mệnh danh là đất Phật hay quê hương của những ngôi chùa vàng xinh đẹp, xin được chia xẻ cùng các bạn những gì mắt thấy tai nghe.

    1. Bữa cơm đầu tiên ở Myanmar

    Xuống sân bay Yangon – thành phố Yangon lớn nhất Myanmar lúc 18g khi trời đã về chiều. Giờ là lúc lên đèn, mọi người đang trên đường về nhà sau ngày làm việc vất vả, còn du khách cũng chỉ muốn mau đến chỗ nghỉ ngơi.



    Sân bay Yangon - Myanmar

    Trên đường về Khách sạn Orchid trong trung tâm, đoàn ghé vào một nhà hàng dùng cơm tối: Padonmar Restaurant.



    Một số món ăn trong bữa tối đầu tiên tại Myanmar

    Thực đơn gồm có: 1.Tofu crackers; 2. Mixed vegetables sour soup; 3. Winged bean salad; 4. Chicken curry with potatoes; 5.Fish curry; 6.Sautee watercress with mushrooms; 7. Balachaung ( fried dried pounded shrimps with chili); 8.Fresh vegetables pickle; 9.Boiled mixed vegetables; 10.Banana cake; 11.Tea or coffee.

    Cái list của menu dài nhưng những món ăn rất thanh đạm. Một phần dành cho 2 người. Gia vị nêm mếm chỉ có muối và đường nhưng rất vừa miệng. Bột ngọt , bột nêm không thấy hiện diện ngay cả trong các cửa hàng hay ngoài chợ. Cơm nấu rất xốp, mềm và ráo được ăn tự do theo nhu cầu. Ai thích trà nóng hay trà đá cũng chiều.

    Vì món ăn rau là chủ yếu, đa số không thích lắm nên hôm sau đoàn đã chuyển qua nhà hàng TQ cho có nhiều chất đạm, hợp khẩu vị VN hơn.

    Tuy nhiên đến Myanmar mà không thưởg thức được nhiều món ăn của nước chủ nhà kể cũng tiếc thiệt.

    2. Đường lên đỉnh núi Xá Lợi Tóc

    Từ Yangon tới chùa Xá lợi tóc Phật hơn 200km, mất một ngày đường. Sáng điểm tâm tại khách sạn Orchid cũng bình thường gồm có : cơm chiên, mì xào, bánh mì óp-la, cháo thịt băm. Chỉ có một món đặc sản duy nhất là " Bún mắm Myanmar". Món này sau khi ăn thì mọi người gọi thế, vì nấu bằng mắm cá làm nước dùng, ăn với hủ tiếu mềm nhưng cọng nhỏ hơn. Trong nước dùng còn có trứng luộc xắt lát mỏng. Trang trí bên trên là ít vụn bánh chiên và hành không có mực, tôm , hay thịt quay như bên mình, rất dân dã,nhưng cũng rất ngon.

    Ngoài phương tiện qua bang Môn bằng xe bus, thì từ chân núi lên giữa chừng núi dùng xe vận tải. Từ lưng núi lên đỉnh núi phải đi bộ, hoặc là đi bằng kiệu có 4 người khiêng ( khoảng 500.00VND cho cả 2 lượt).



    kiệu lên núi

    Trên đường đi đoàn ghé vào một tu viện đúng 11g trưa , các khất sĩ xếp hàng đi ra ngoài xin ăn. Ai cho gì ăn nấy không kiêng cử chay hay mặn. Và đoàn cũng đến mốt số chùa thắp nhang, cúng dường. Thật ra trên đường có rất nhiều chùa , nhưng đoàn chỉ có thể ghé một số cảnh chùa vì thời gian có hạn.



    Phương tiện lên núi-xe vận tải

    Và đây chùa xá Lợi Tóc trên núi cao 2.000m so với mực nước biển, lúc nào cũng mây mù bao phủ. Tương truyền rằng Đức Phật đã cho đệ tử 2 sợi tóc và dấu trong tượng đá đầu người. Và từ đó đến nay dân đã dát vàng lên tượng đá này không biết bao nhiêu tấn. Tượng đầu Phật cheo leo trên vách núi mấy ngàn năm vẫn không hề lay chuyển. Chùa quy định, đây là đầu Phật phụ nữ không được đến gần , chung quanh có rào sắt, có lối đi xuống và người canh giữ rất cẩn thận.



    Trên chùa Xá lợi tóc

    Người ta nói rằng ai chưa đến chùa Xá lợi tóc thì chưa phải là đã đến Myanmar.

    3. Xuống núi

    Lần đầu tiên ngủ trên một khách sạn cao ngất trên chín tầng mây thật lạ. Đâu đó tiếng gió hú, tiếng côn trùng kêu rít vừa thích thú vừa sợ hãi mong trời mau sáng. Đường xuống núi quanh co ngồi trên chiếc xe thùng chứa hơn 30 người thấy nhớ cái thời 8X quá.

    Một bữa cơm trưa đầy đủ thịt thà cá măm làm mọi người cảm thấy khỏe hơn. Quả là lòng còn trần tục



    Bữa cơm trưa trên đường lên bang Môn - chùa Xá lợi tóc

    Tôm nướng , vịt quay, gà xào chua ngọt, trứng chiên, rau muống xào, canh cá viên nấu bí, tráng miệng xoài , dưa hấu. nước uống là trà đá. No bụng đoàn lại lên xe về Yangon.

    Trên đường về đoàn ghé vào ngôi chùa Phật nằm, Phật ngồi. Mỗi dáng nằm, hướng tay đều mang một ý nghĩa nhất định. Ví dụ như tay trái Phật hướng xuống đất là trấn áp quỷ dữ, lòng bàn tay phải hướng thẳng ra phía trước là ban bình an, ...



    Tượng Phật nằm - Tượng Phật ngồi

    Ngôi chùa có tượng Phật nằm , và đặc biệt là dưới bàn chân Phật được khắc họa rất công phu, mỗi điểm trên bàn chân Phật tương ứng với những điều hiện hữu ở cõi trần tục này



    Bàn chân Phật

    Và chùa " 67 tấn vàng" là đồ sộ nhất Myanmar. Ngưới ta nói rằng lấy hết vàng ở các chùa chia cho 56 triệu dân thì mỗi người được 17 kg vàng .



    Đoàn hành hương trong khuôn viên chùa Vàng

    Muốn lên tham quan chùa Vàng đi bằng thang máy. Một điều cần chú ý nữa là khi vào bất cứ chùa nào ở Myanmar cũng phải bỏ giày dép ngay từ cổng chùa. Có người giữ dép có chỗ trả tiền, có chỗ miễn phí. Máy chụp hình trả khoảng 15.000VND một máy và máy quay trả gấp đôi. Người Myanmar bỏ dép vào túi xách theo giữ luôn bên mình cho tiện.


    (còn tiếp)
Working...
X