Announcement

Collapse
No announcement yet.

Lý Lục Bình - Thơ Đồng Văn - Quốc Đại ca

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Lý Lục Bình - Thơ Đồng Văn - Quốc Đại ca

    Một ngày đứng bên bờ sông nhìn cánh Lục bình trôi bỗng nhớ lại những ngày xưa thân ái. Những ngày bên dòng sông Hậu, thuở còn đùa giỡn nghịch ngợm thích thú với những hạt mưa rào với bạn bè trai gái. Thuở đó nào có biết gì, hay nếu có gì chăng nữa cũng chỉ là những thoáng mộng mơ. Rồi ngày trở lại tìm người em gái cũ năm nào thì mới hay nàng đã đi lấy chồng ...:shocked2:

    Xin mời bạn nghe tiếp một nhạc phẩm cũ của ĐQ trong Album Tình ca Đỗ Quân 2, chủ đề Đóa Hồng Dâng Mẹ...

    Bài hát này với chút âm hưởng dân ca và giọng hát rặt miền Nam của ca sĩ Quốc Đại hy vọng sẽ mang lại cho người nghe chút điệu lý miền Nam....

    Nếu bạn chưa ngán nghe nhạc ĐQ thì xin mời nghe cho vui....:caphe:

    Lý Lục Bình

    Thơ Đồng Văn; Nhạc Đỗ Quân

    Trình bày: Quốc Đại






    Trời mưa, anh nhớ ngày xưa.

    Nhớ dòng sông Hậu , ôi dòng sông cũ

    Nhớ khi mưa lớn chúng mình thường tắm chung

    Ngại ngùng không ngỏ tình chung

    Để sông bến vắng hoa trôi bềnh bồng

    Ngược xuôi đây đó lục bình hoa tím than

    Muộn màng em bước sang ngang.

    Cho anh bẽ bàng, anh tiếc vô vàng

    Lấy chồng em bỏ dòng sông.

    Cho anh đau lòng, thương mãi dòng sông

    Bèo trôi, sóng vỗ bập bùng, Em đi lấy chồng bỏ cánh bèo trôi

    Nơii đây vẫn có một người còn đứng trông trời thương cánh bèo trôi



    Đố Vui Có Thưởng:

    Xin mời bạn chú ý 2 chữ "đây đó" trong bài nhạc. Hai chữ này được ĐQ thêm vào cho mạnh nghĩa giang hồ của Hoa Lục Bình nhưng mãi về sau thì thấy có 2 chữ khác hay hơn ...rất nhiều. Nếu được phép sửa 2 chữ này bạn sẽ đề nghị 2 chữ gì? Nếu bạn tri tâm ý với tác giả thì sẽ tặng bạn 2 CD nhạc ĐQ nghe chơi .... Vì nếu bạn đoán trúng được thì quả thật là tri kỷ trong kỹ thuật dùng chữ tiếng Việt...:giveme5:
    https://www.doquanmusic.net

  • #2
    Từ "đây đó" chẳng qua số phận "đẩy đưa" dập vùi tím bầm toe tua như "than"...Mà sao anh ưa "Lục Bình" quá, có gì bí mật khai mau, anh đã dập vùi em nào giờ hối hận dzậy...!???:cuoilan::cuoilan:

    Comment


    • #3
      Có thể dùng một trong những chữ sau đây như: Khắp nẻo, mọi nẻo, khắp chốn, muôn lối, ... được không 'anh Hai'? Có đáng được nửa cái CD chưa hỉ? (ý này mượn đỡ của Xuân Lan đó !!!) :P

      Comment


      • #4
        Hồi nào tới giờ chỉ thấy cây lục bình, bây giờ mới biết bông lục bình đẹp. Thường người ta nói, lờ đờ như lục bình trôi, lục bình khó trôi lắm vì rễ dính với nhau rất chặt nhưng vẫn trôi ngầm, cho nên đâu có mà ngược xuôi đây đó, có vẻ vội vàng đi mất. Lục bình chỉ sự, chậm chạp, đáng yêu, là kiên nhẫn, chờ đợi. Còn màu tím trắng lục bình tượng trưng cho sự chân thật, trong sáng, nhìn chưa ... te tua. Đợi lâu quá từ từ dọn nhà từ sông Hậu Giang đi về sông Sài Gòn đó nghe.

        Comment


        • #5
          Originally posted by 'CuongTran'

          Từ "đây đó" chẳng qua số phận "đẩy đưa" dập vùi tím bầm toe tua như "than"...Mà sao anh ưa "Lục Bình" quá, có gì bí mật khai mau, anh đã dập vùi em nào giờ hối hận dzậy...!???:cuoilan::cuoilan:
          Hehe bạn ta,

          Ai nhìn lục bình nổi trôi mà không cảm thấy xót xa. Huống chi một bài thơ nói về những cảnh tắm mưa hồi còn "nẫm" khi ngày xưa lục bình chỉ là những nhân chứng ....Và ngày trở về tìm em thì được tin em đã đi lấy chồng ....Dĩ nhiên ngày xưa không ngỏ thì "lỗi tại anh mọi đàng" ...chuyện dập vùi mà người ta "em" không có gì than phiền gì hết thì sao tui hối hận gì....

          chuyện của tui mà anh sao thắc mắc dzậy ...chời chời ....:cuoilan::cuoilan:
          https://www.doquanmusic.net

          Comment


          • #6
            Originally posted by 'HungMNguyen'

            Có thể dùng một trong những chữ sau đây như: Khắp nẻo, mọi nẻo, khắp chốn, muôn lối, ... được không 'anh Hai'? Có đáng được nửa cái CD chưa hỉ? (ý này mượn đỡ của Xuân Lan đó !!!) :P
            Anh Hùng ơi những chữ anh đoán vẫn có cùng nghĩa với chữ "đây đó" và thường có nghĩa "active" thường dành cho một nhân vật có đôi chân , cánh để bay ....Trong khi lục bình là một loại bèo trên sông và tự nó không thể đi được và chỉ do nước cuốn trôi nên rất là thụ động. Khi nước đứng là lục bình cũng nằm yên. Do đó chữ "đây đó" ĐQ dùng không hay là do ý này... Lục bình không thể tự trôi đây đó được mà do nước và gió cuốn thôi ..

            Nhưng xin tặng anh 1 CD với sự đóng góp về từ ngữ này...chữ "khắp chốn" nếu thay chữ "đây đó" rất hay.

            Từ đúng theo ý ĐQ là "con nước" ....chữ "con nước" cho ta hình ảnh nước lên xuống theo thủy triều và do đó lục bình sẽ bị cuốn trôi ...và khi đã bị cuốn trôi thì tự khắc người nghe sẽ cảm thấy hình ảnh nổi trôi đây đó, khắp chốn của lục bình....

            Ngược xuôi con nước, Lục bình hoa tím than sẽ là version mới nếu bài hát được thực hiện lại với một ca sĩ khác ...

            Cảm ơn anh Hùng đã chia xẻ cảm nghĩ ...:thank3:
            https://www.doquanmusic.net

            Comment


            • #7
              Originally posted by 'KimVan'

              Hồi nào tới giờ chỉ thấy cây lục bình, bây giờ mới biết bông lục bình đẹp. Thường người ta nói, lờ đờ như lục bình trôi, lục bình khó trôi lắm vì rễ dính với nhau rất chặt nhưng vẫn trôi ngầm, cho nên đâu có mà ngược xuôi đây đó, có vẻ vội vàng đi mất. Lục bình chỉ sự, chậm chạp, đáng yêu, là kiên nhẫn, chờ đợi. Còn màu tím trắng lục bình tượng trưng cho sự chân thật, trong sáng, nhìn chưa ... te tua. Đợi lâu quá từ từ dọn nhà từ sông Hậu Giang đi về sông Sài Gòn đó nghe.
              Quả là cảm nhận của chị Kim Vân rất chính xác ...dù không có trả lời trực tiếp đúng câu trả lời nhưng đó là điểm chính của câu đố ...xin tặng chị 1 CD cho câu trả lời rất hay này. Xin chị PM địa chỉ sẽ gửi tặng chị CD có bài hát này nghe chơi....:thank3:

              ĐQ thích câu này ..hihi "Đợi lâu quá từ từ dọn nhà từ sông Hậu Giang đi về sông Sài Gòn đó nghe."

              Nàng đợi lâu quá thì phải đi lấy chồng chứ siêu ...:cuoilan: Chợt nhớ tới câu này trong bài hát Biết đến bao giờ của NS Lam Phương

              Ngày anh lên đường chiến đấu, hoa lòng đã chớm tình yêu

              Nhưng chờ đâu thấy người anh yêu chờ đến xuân về chiều.

              https://www.doquanmusic.net

              Comment


              • #8
                Originally posted by 'DoQuan'

                Originally posted by 'CuongTran'

                Từ "đây đó" chẳng qua số phận "đẩy đưa" dập vùi tím bầm toe tua như "than"...Mà sao anh ưa "Lục Bình" quá, có gì bí mật khai mau, anh đã dập vùi em nào giờ hối hận dzậy...!???:cuoilan::cuoilan:
                Hehe bạn ta,

                Ai nhìn lục bình nổi trôi mà không cảm thấy xót xa. Huống chi một bài thơ nói về những cảnh tắm mưa hồi còn "nẫm" khi ngày xưa lục bình chỉ là những nhân chứng ....Và ngày trở về tìm em thì được tin em đã đi lấy chồng ....Dĩ nhiên ngày xưa không ngỏ thì "lỗi tại anh mọi đàng" ...chuyện dập vùi mà người ta "em" không có gì than phiền gì hết thì sao tui hối hận gì....

                chuyện của tui mà anh sao thắc mắc dzậy ...chời chời ....:cuoilan::cuoilan:
                Qua những câu trả lời của ĐQ, tôi nghĩ câu trả lời của tui là chính xác...Từ "đó đây" là do số phận đẩy đưa chúng mình gẳp nhau, quen nhau, yêu nhau, đợi chờ rôi tan vở ... Lục bình có mầu tím "hoa cà" nhưng qua cuộc tình đã bị va đập dập vùi trở thành mầu tím "than" toe tua , nói lên nỗi đau khổ bỏ rơi tàn nhẫn... ôm mối tình chàng ra khơi "vượt biên" ở dòng sông Hậu Giang....rồi em ở lại đi sang ngang lấy chồng...

                chuyện dzậy mà sao không thắc mắc :P

                Comment


                • #9
                  Anh Hùng ơi! Anh chỉ xin tặng có 1/2 đĩa CD mà thôi, như dzậy còn 1/2 đĩa kia là của XL phải không vì cho anh mượn ý đó..hihihi...:thumbs:

                  Bài hát Lý Lục Bình mang âm điệu dân ca miền Nam là bài ca mà Líu Lo rất thích nghe từ khi nhạc sĩ ĐQ đã tặng cho trong dịp họp mặt Texas 2009 lắm đó.

                  Anh B đã tâm đắc với hai chữ "con nước", có nước..mà rồi có gió nữa Lục Bình sẽ mau trôi dạt nhanh hơn...Như Kim Vân đã nói chờ đợi lâu quá thôi thì từ sông Hậu trôi mau về Sông sài Gòn cho rôi...hay là anh bốc luôn hai chữ "gió nước' vào luôn đi hihihi ...cho Lục Bình được tăng tốc trôi nổi nhanh hơn..hihihi...:P
                  https://www.doquanmusic.net

                  Comment


                  • #10
                    XL ơi à....Muốn được cái CD của anh B cũng không phải dễ, XL được 1 nữa CD là chộp ngay há? không thôi anh B đổi ý à nhen....

                    Comment

                    Working...
                    X