Announcement

Collapse
No announcement yet.

Trò chơi Thả Thơ tại Trại bãi biển Orlando

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Trò chơi Thả Thơ tại Trại bãi biển Orlando

    B. xin giới thiệu một trò chơi tao nhã cho các bạn tham dụ Họp Mặt Ái Hữu SVĐHSPKT Thủ Đức tại Orlando vào tháng 7 tới đây(Do Cường và Bình phụ trách) ...Để cho hấp dẫn thì người đọc thơ cần mặc đồ áo dài khăn đống và cần vài cô mặc áo dài để show mấy câu thơ và trên môi luôn nở những nụ cười tươi rói để người tham dự lo ngắm mà quên thơ :cuoilan:, và như vậy nhà cái mới lượm tiền :cuoilan...

    Trò chơi Thả Thơ

    Để tham dự và có hy vọng đoán trúng và được giải thưởng bạn cần thuộc thơ nhiều hay có tài đoán thơ dựa theo mẩu người của tác giả thơ ...

    Thí dụ như 2 câu thơ dưới đây là của nhà thơ Vũ Hoàng Chương

    Em ơi lửa tắt bình khô rượu

    Đời vắng em rồi ____với ai?

    Bạn sẽ phải chọn lựa các câu trả lời sau đây:

    1) yêu

    2) vui

    3) buồn

    4) say

    Chọn lựa đúng là #4



    Em ơi lửa tắt bình khô rượu

    Đời vắng em rồi say với ai?



    Thực tập cho vui:

    Xin bạn đừng search vào google....Thử trả lời câu đố sau:

    4 câu thơ sau đây trong bài Đây Thôn Vĩ Dạ của Hàn Mặc Tử...

    Gió theo lối gió, mây đường mây

    Dòng nước buồn thiu, hoa bắp lay..

    Thuyền ai đâu bến Sông Trăng đó

    có _____trăng về kịp tối nay

    Chọn lựa nào sau đây đúng vào chỗ trống bên trên:

    1) chở

    2) mang

    3) đón

    4) đem
    Have a nice day!!

  • #2
    Originally posted by 'BinhDo'

    B. xin giới thiệu ...

    Thực tập cho vui:

    Xin bạn đừng search vào google....Thử trả lời câu đố sau:

    4 câu thơ sau đây trong bài Đây Thôn Vĩ Dạ của Hàn Mặc Tử...

    Gió theo lối gió, mây đường mây

    Dòng nước buồn thiu, hoa bắp lay..

    Thuyền ai đâu bến Sông Trăng đó

    có _____trăng về kịp tối nay

    Chọn lựa nào sau đây đúng vào chỗ trống bên trên:

    1) chở

    2) mang

    3) đón

    4) đem
    Cau tra loi la so 3????

    Comment


    • #3
      Hông đúng rồi bạn Trân ơi....câu số #1 mới đúng ...
      Have a nice day!!

      Comment


      • #4
        Thử thêm một bài khác của thi sĩ Nguyễn Bính bạn Trân ơi à bà con ơi...

        Láng giềng đã đỏ đèn đâu.

        Chờ em ăn dập miếng giầu em sang.

        Đôi ta cùng ở một làng.

        Cùng chung một ngõ vội vàng chi anh.

        Em nghe họ nói mong manh.

        Hình như họ biết chúng mình ___ nhau.


        Xin chọn lựa câu trả lời:

        1) thích

        2) yêu

        3) với

        4) mến
        Have a nice day!!

        Comment


        • #5
          Hi anh Bình

          Khi một cô gái nói "vội vàng chi anh " thì tôi nghĩ phải chọn câu trả lời số 5 mới đúng . Tuy nhiên có lẽ là câu số 2 hợp tình nhất .

          NTT

          Comment


          • #6
            Originally posted by 'ThienToan'

            Hi anh Bình

            Khi một cô gái nói "vội vàng chi anh " thì tôi nghĩ phải chọn câu trả lời số 5 mới đúng . Tuy nhiên có lẽ là câu số 2 hợp tình nhất .

            NTT
            Trật rồi anh Toản ơi, câu số 2 có lẽ hợp tình nhưng thi sĩ thì "với" nhau có khi còn hơn là "yêu" nhau nữa ...:cuoilan:

            câu số 3 mới đúng

            Em nghe họ nói mong manh

            hình như họ biết chúng mình với nhau
            Have a nice day!!

            Comment


            • #7
              4 câu thơ sau đây trong bài Giây Phút Chạnh Lòng của Thế Lữ

              “Rồi có khi nào ngắm bóng mây

              Chiều thu đưa lạnh gió heo may

              Dừng chân trên bến sông xa vắng

              Chạnh nhớ tình___ trong phút giây

              Câu trả lời đúng ý tác giả vào chỗ trống là:

              1) em

              2) đời

              3) tôi

              3) xưa

              Xin mời bạn tham gia đoán thử cho vui và chuẩn bị tinh thần cho buổi Thả thơ tại bãi biển Orlanddo ngày thứ Bảy 13 tháng 7, 2013. Không hào hứng không ăn tiền .. Sẽ có những bài thơ của các thi sĩ cây nhà là vườn như Hồng Thúy, Phan Thượng Phù Vân, Cường Trần .....
              Have a nice day!!

              Comment


              • #8
                Thả thơ có bộ ăn tiền nghe! :thumbs:

                Comment


                • #9
                  Originally posted by 'BinhDo'

                  4 câu thơ sau đây trong bài Giây Phút Chạnh Lòng của Thế Lữ

                  “Rồi có khi nào ngắm bóng mây

                  Chiều thu đưa lạnh gió heo may

                  Dừng chân trên bến sông xa vắng

                  Chạnh nhớ tình___ trong phút giây

                  Câu trả lời đúng ý tác giả vào chỗ trống là:

                  1) em

                  2) đời

                  3) tôi

                  3) xưa

                  Xin mời bạn tham gia đoán thử cho vui và chuẩn bị tinh thần cho buổi Thả thơ tại bãi biển Orlanddo ngày thứ Bảy 13 tháng 7, 2013. Không hào hứng không ăn tiền .. Sẽ có những bài thơ của các thi sĩ cây nhà là vườn như Hồng Thúy, Phan Thượng Phù Vân, Cường Trần .....
                  Câu số 3 là hết xẩy!!!! còn trật nữa thì..Chạnh nhớ tình B trong phút giây là đúng nhất!!!!!!!!!!!!!!!!!!

                  Comment


                  • #10
                    Number 4.Chạnh nhớ tình xưa trong phút giây .Tình em , tình tôi , tình xưa đều được cả ,nhưng mình thích tình "xưa" hơn .NL.

                    Comment


                    • #11
                      Theo tôi Thế Lữ nên dùng chữ "ai" hay hơn, vì trong những giâp phút "lãng đãng" người đàn ông không bao giờ nhớ đến cái gì chính xác cụ thể cà, mà là cái gì "lâng lâng mơ hồ" và tâm hôm hồn "mênh mang"...nên dùng chữ "ai" hay hơn... như ta hỏi "Mình nhớ ai dzậy hà?..." rồi tủm tỉm cười một mình... vì trong đầu nhớ nhiều quá "nhớ nhò này nhầm con nhỏ kia"....Hahaha

                      Comment


                      • #12
                        Originally posted by 'TranPham'

                        Originally posted by 'BinhDo'

                        4 câu thơ sau đây trong bài Giây Phút Chạnh Lòng của Thế Lữ

                        “Rồi có khi nào ngắm bóng mây

                        Chiều thu đưa lạnh gió heo may

                        Dừng chân trên bến sông xa vắng

                        Chạnh nhớ tình___ trong phút giây

                        Câu trả lời đúng ý tác giả vào chỗ trống là:

                        1) em

                        2) đời

                        3) tôi

                        3) xưa

                        Xin mời bạn tham gia đoán thử cho vui và chuẩn bị tinh thần cho buổi Thả thơ tại bãi biển Orlanddo ngày thứ Bảy 13 tháng 7, 2013. Không hào hứng không ăn tiền .. Sẽ có những bài thơ của các thi sĩ cây nhà là vườn như Hồng Thúy, Phan Thượng Phù Vân, Cường Trần .....
                        Câu số 3 là hết xẩy!!!! còn trật nữa thì..Chạnh nhớ tình B trong phút giây là đúng nhất!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                        Đúng là câu số 3. Bạn Trân cần trả lời sớm chút vì mỗi câu thả thơ chỉ có 2-3 phút để suy nghĩ thôi ... nhưng trả lời trúng là hay rồi ...hy vọng bạn sẽ thắng cuộc tại trại với tốc độ suy nghĩ nhanh hơn...:cuoilan:
                        Have a nice day!!

                        Comment


                        • #13
                          Originally posted by 'NgocLan'

                          Number 4.Chạnh nhớ tình xưa trong phút giây .Tình em , tình tôi , tình xưa đều được cả ,nhưng mình thích tình "xưa" hơn .NL.
                          Trong trò chơi "Thả Thơ" này ....Cái thú là mình thả chữ có khi tâm đắc với điều mình nghĩ nhưng từ đó có khi hay bị trật ...nhưng who care....mình thua tiền nhưng mình thả chữ hay hơn thi sĩ là mình đã thắng họ rồi dù mình có thua tiền cược....Cái hay là chỗ này ....:cuoilan:
                          Have a nice day!!

                          Comment


                          • #14
                            Originally posted by 'CuongTran'

                            Theo tôi Thế Lữ nên dùng chữ "ai" hay hơn, vì trong những giâp phút "lãng đãng" người đàn ông không bao giờ nhớ đến cái gì chính xác cụ thể cà, mà là cái gì "lâng lâng mơ hồ" và tâm hôm hồn "mênh mang"...nên dùng chữ "ai" hay hơn... như ta hỏi "Mình nhớ ai dzậy hà?..." rồi tủm tỉm cười một mình... vì trong đầu nhớ nhiều quá "nhớ nhò này nhầm con nhỏ kia"....Hahaha
                            Vì anh có nhiều bồ, nhiều người để nhớ quá ...trong khi nhà thơ Thế Lữ chỉ có một ...:cuoilan:
                            Have a nice day!!

                            Comment


                            • #15
                              Chỉ có môt...!? Khó tin! khó tin! :cuoilan:

                              Comment

                              Working...
                              X