Announcement

Collapse
No announcement yet.

Mother's day

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Mother's day

    Các bạn mến!

    Biết là chủ nhật 11 tháng 5 người ta đi lễ đông, vì là Mother's Day mà lị, cả nhà hối nhau phải đi sớm 15 phút mới còn chổ ngồi, ai ngờ vào lúc sắp sửa rời nhà thì hàng xóm bấm chuông, bởi vậy chẳng rời nhà sớm hơn được phút nào.

    Đến nơi, trong nhà thờ người chật ních. Nên phải đứng ở bên ngoài.

    Lối vào nhà thờ, dưới mái hiên có quầy hoa hồng tươi đủ sắc màu, khi tan lễ ai cũng đi ngang qua, thì thu hút họ mua hoa nhân ngày của mẹ.

    L không đứng yên một chỗ như ba và mẹ, mà cậu đi tham quan quầy bán hoa kỹ lắm...

    Rồi bỗng dưng cậu chạy tới anh T, kéo anh T đến.
    H liếc về hướng quầy bán hoa, trong khi hai bố con đối thoại cứ thấy mấy cô bán hàng cười khúc khích, rồi thấy L cầm lên một bó,thấy L kêu anh T trả tiền, trả tiền xong anh T quay về chỗ H đứng, nói nhỏ vào tai H: "L mang hoa bỏ vào trong xe, nó bảo về đến nhà mới tặng hoa cho mẹ!".

    Tan lễ, tự nhiên chân H bước nhanh lắm, bước cho mau đến chỗ xe đậu hihi.

    Vừa vào nhà, L nói ngay: "Mẹ ơi, có nhiều giá lắm, bó to nhất là 100 đồng, bó vừa vừa thì 30, hên quá có thật nhiều bó một bông thôi 10 đồng. Con biết mẹ dặn ba là quà mua cho mẹ không được quá 10 đồng!"

    H khen: " L có trí nhớ tốt quá"
    L thích chí: " Tại vì óc con còn trẻ đó mẹ!"
    Anh T: " Anh đang lo, là lỡ năm sau, giá cả lên, không có loại 10 đồng nữa đấy"
    H: "Thì em sẽ lên giá theo, hí hí"

    Click image for larger version  Name:	IMG_5726 (1).jpg Views:	0 Size:	172.6 KB ID:	32133Click image for larger version  Name:	IMG_1951.jpg Views:	0 Size:	57.9 KB ID:	32134Click image for larger version  Name:	IMG_1968.jpg Views:	0 Size:	133.4 KB ID:	32135



    Chúc các bạn một hậu Mother's Day zui zẻ!

    Thân ái









    Attached Files
    Last edited by HienTran; 15 hours ago.
Working...
X