Announcement

Collapse
No announcement yet.

Quỡn Quá, Quậy! - Made by Me.

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • #61
    Yến Thu!

    Trong loạt hình chụp bên trên, tớ phải bật cười 1 mình với tấm mứt rau câu bị tan hết như ảo thuật vậy!

    Cũng may là cái tray còn nguyên vẹn hình hài!
    :cuoilan::cuoilan:

    Comment


    • #62
      Còn H thì thấy YT rất rất là trẻ con các bạn ơi, cô nàng YT bưng nguyên một bầu trời thơ ấu vào, lồng trong những chiếc chocolate spoon hihi

      Thân ái

      Hiền

      Comment


      • #63
        Các bạn mến,

        HNhung,

        YThu cũng vậy, ôm bụng cười ngất thôi khi thấy gelatine tan hệ't. Từ đó chợt hiểu có thể sấy với rau câu(agar) nhưng với gelatin thì không(?) cái máy dehygrate đó không thể chỉnh nhiệt độ thấp hơn.

        Qua mấy ngày tự học làm kẹo bánh Yt cũng có được một ít kinh nghiệm, hehe!:blush:

        Hiền ui,

        Hiền tinh ý thât. Đúng đó, Vùng trời thơ ấu, Thu có nghĩ đến khi làm kẹo và chocolate Hiền đoán được dụng ý của YT rồi đó. Hiền hay thiệt, Bravo! :thumbs:

        :thank3:

        Comment


        • #64


          Những ngày nay, sau New Year trời San Jose mưa. Cư dân Cali mừng quá! Mưa rĩ rã cả ngày sẽ kéo dài sang đến thứ ba tuần tới.

          Buồn tình, bà Tư vào bếp thôi. Hai ổ rau câu làm xong tối nay,










          Giở chồng ảnh cũ (busy cooking!), sau New Year bà Tư làm một khay Root Beer rau câu mừng sinh nhật thay bánh kem cho cháu (có quá nhiều tiệc Christmas và New Year).



          Ly Root Beer cháu tưởng thiệt nên hút, bà Tư bảo ăn thôi thay vì hút nha cháu.



          Ly bằng gelatine, dự đinh sẽ cho vanilla pudding vào, bà Tư sực nhớ

          ngày hôm trước bà Tư đã làm chocolate spoons, làm cái bánh, với cream đã có sẵn. Cho vào ly thôi,









          và kết quả đây,



          ..

          Sau Christmas làm rau câu cho sinh nhật cháu để cháu mang vao sở,





          Vì trục trặc kỹ thuật, với dự định làm một ổ rau câu nhưng kết quả ra đến 4 ổ (?! ) T sẽ report lần tới, nên trình làng có 2 ổ rau câu tren

          Sau đó được bà Chín Boise, Idaho đến viếng. Hai bà dắt nhau ra Grand Century ăn Bún Bò Huế ở Paloma rest.. Xong đi qua tiệm sách bà Tư mua báo Xuân và bánh tráng sữa. Đem về nhà bà Tư nhâm nhi bánh, uống trà đọc báo xuân Đinh Dậu. (Còn sớm nên chưa mua bánh mứt, không chừng quỡn quá bà Tư có thể bày trò lắm..)








          Ngày Chritsmas Với bửa ăn gọn nhẹ,


          bà Tư làm rau câu 3D cho em gái đi tiệc, kết quả thay vao` la` ổ rau câu trái cây (?)






          Trước Christmas, trời mưa tầm tả, vì đã hứa nên phải đi. Bà Tư làm kẹo dẻo và rau câu mang đến cho cháu. Bà Tư tưởng là cháu có lễ ở nhà thờ, ai dè, "wrong day!"





          2

          Hai đứa nhỏ và mẹ chúng thích loại rau câu vừa dẻo vừa dai này lắm, làm bà Tư khoái chí! Sau đó cả nhà đi ra ngoài ăn thôi






          Khi bà Tư mang cái khay về, cháu hỏi "Bà mang rau câu dư về?"

          "Không, bà để cho cháu mà"

          Thằng nhỏ thích món này rồi, hehe!

          Những ngày lễ tiễn năm cũ, mừng đón năm mới chỉ có phần I thôi. Quỡn quá, Quậy! Xuân Đinh Dậu đang đến bên thềm.

          Chúc Mừng Năm Mới Đinh Dậu đến Quý Thầy Cô cùng các ACE an khang thịnh vượng, hạnh phúc và may mắn luôn!!

          Thân ái,

          YThu


          Comment


          • #65
            Chị Thu, khéo tay lại hay làm đó nha. Em thích mấy ổ rau câu hoa Cúc, đẹp lắm đó chị. Chúc chị năm mới luôn vui khoẻ và có nhiều giờ sáng tác thêm nhiều tác phẩm khéo léo.

            Thân mến,

            Hoàng Trúc.

            Comment

            Working...
            X