Bạn đọc thân mến,
Cuối tháng Năm vừa qua, nhóm bạn 77KNC rất vui được gặp lại người bạn cùng lớp năm xưa. Khi vào trường ĐHSPKT, lớp T có hai nhóm, một nhóm ngoại trú và số còn lại thường có gia đình ở các tỉnh xa Sài Gòn nên sống trong nội trú. Trong ký túc xá nữ, 77NKC chiếm nguyên một dãy sáu phòng trên lầu, T ở phòng 224 cuối cùng cuả dãy, kế bên là phòng 222, nên khá thân nhau. Phòng 222 có chị Hoà, Liên Châu, Cúc (toán), Ngọc Lan và Thu Thủy, toàn dân ở Sài Gòn, riêng Liên Châu theo T nhớ thì quê ở Qui Nhơn. T rời trường năm 1981, hơn 40 năm đã qua, quả đất tròn, nay T mới có dịp gặp lại Liên Châu, vì nàng định cư ở Đức quốc từ cuối thập niên 80, trong khi T sống ở Mỹ. Gặp lại bạn, Châu không chút thay đổi, vẫn cặp kính cận, hơi ốm so với ngày học trong trường, nếu gặp nhau ngoài đường, vẫn nhận ra Châu.

Các anh Nguyên, Hoàng, Châu, Hùng
Các bạn: Liên, Trúc, Tới, Châu, Lan, Thu, Hoà, Cúc
Nhà anh Phăng chị Hoà

Tới, Cúc, Trúc, Hòa, Thu, Liên, Châu
Nhà anh Phăng chị Hoà

Tới, Cúc, Châu, Hòa, Thu, Liên, Lan, Trúc
Nhà anh Phăng chị Hoà
Chị Hòa là người giữ được liên lạc với Châu. Chị cho các bạn phòng 222 ngày xưa biết để thu xếp đến gặp Châu trong đôi ngày ngắn ngủi ở Austin, nên T cũng được gặp ké. Cảm ơn chị !!!

Các anh: Cường, Nguyên, Quán, Châu, Hoàng, Hùng, Phăng
Các bạn: Liên, Tới, Châu, Thu, Tru
Nhà anh Phăng chị Hoà

Các anh: Quán, Hùng, Cường, Châu

Nhà anh Phăng chị Hoà

Bánh kem sầu riêng cuả Tới làm đẹp và ngon và lắm

Nhà anh Cường - Thu
Tụi T có với nhau mấy ngày vui. Liên và anh Nguyên, Tới cùng anh Quán đến từ Houston, Cúc và anh Hùng từ Kentucky bay qua, Ngọc Lan từ Florida. Chị Hoà, Thu và T tại Austin, mười lăm người tất cả. Ôi, lúc nào cũng rôm rả như cái chợ. Không rần rần sao được vì có biết bao nhiêu chuyện mới cũ để mà kể. Thu vừa đi chơi bên Âu châu mới về tối trước, chiều sau là mời bạn tới nhà dù nàng đang 'jet lag' dữ dội. Anh Cường cấp tốc trang trí cho tụi T có chỗ đẹp chụp hình. Anh Phăng, chị Hòa chạy ngược chạy xuôi đưa bạn đi chơi, rồi lo cơm nước, chỗ ngủ ì-xèo. Mệt mà vui, phải không các bạn?

Nhà anh Cường - Thu

Nhà anh Cường - Thu

Nhà anh Cường - Thu
Ngày xưa, Châu là hoa khôi cuả lớp T. Bây giờ nàng vẫn đẹp và rất trẻ so với tuổi đời. Dáng dấp và gương mặt thanh tú ngày nào vẫn còn đó, thời gian như dừng lại nơi nàng. Hôm đó, anh Nguyên chọc, khi xưa Châu làm nhiều người ngây ngất, bây giờ gặp lại nàng, vẫn thấy ngất ngây. Riêng T, gặp lại bạn cũ bao giờ cũng thấy lòng dâng lên niềm hạnh phúc dạt dào vì gợi nhớ lại quãng đời tươi thắm dưới mái trường xưa.

Châu - Trúc
Châu dặn T, qua Đức cho Châu biết, Châu ra phi trường đón T, dễ thương ghê đi. Khi nào có dịp, HT đi du lịch Đức quốc, thế nào cũng ghé thăm gia đình Châu. Cảm ơn Châu và anh Châu đã dành thời gian đến gặp gỡ tụi T. Mến chúc Châu và gia đình luôn vui khoẻ và thật nhiều hạnh phúc.
Cuối tháng Năm vừa qua, nhóm bạn 77KNC rất vui được gặp lại người bạn cùng lớp năm xưa. Khi vào trường ĐHSPKT, lớp T có hai nhóm, một nhóm ngoại trú và số còn lại thường có gia đình ở các tỉnh xa Sài Gòn nên sống trong nội trú. Trong ký túc xá nữ, 77NKC chiếm nguyên một dãy sáu phòng trên lầu, T ở phòng 224 cuối cùng cuả dãy, kế bên là phòng 222, nên khá thân nhau. Phòng 222 có chị Hoà, Liên Châu, Cúc (toán), Ngọc Lan và Thu Thủy, toàn dân ở Sài Gòn, riêng Liên Châu theo T nhớ thì quê ở Qui Nhơn. T rời trường năm 1981, hơn 40 năm đã qua, quả đất tròn, nay T mới có dịp gặp lại Liên Châu, vì nàng định cư ở Đức quốc từ cuối thập niên 80, trong khi T sống ở Mỹ. Gặp lại bạn, Châu không chút thay đổi, vẫn cặp kính cận, hơi ốm so với ngày học trong trường, nếu gặp nhau ngoài đường, vẫn nhận ra Châu.
Các anh Nguyên, Hoàng, Châu, Hùng
Các bạn: Liên, Trúc, Tới, Châu, Lan, Thu, Hoà, Cúc
Nhà anh Phăng chị Hoà
Tới, Cúc, Trúc, Hòa, Thu, Liên, Châu
Nhà anh Phăng chị Hoà
Tới, Cúc, Châu, Hòa, Thu, Liên, Lan, Trúc
Nhà anh Phăng chị Hoà
Chị Hòa là người giữ được liên lạc với Châu. Chị cho các bạn phòng 222 ngày xưa biết để thu xếp đến gặp Châu trong đôi ngày ngắn ngủi ở Austin, nên T cũng được gặp ké. Cảm ơn chị !!!
Các anh: Cường, Nguyên, Quán, Châu, Hoàng, Hùng, Phăng
Các bạn: Liên, Tới, Châu, Thu, Tru
Nhà anh Phăng chị Hoà
Các anh: Quán, Hùng, Cường, Châu
Nhà anh Phăng chị Hoà
Bánh kem sầu riêng cuả Tới làm đẹp và ngon và lắm
Nhà anh Cường - Thu
Tụi T có với nhau mấy ngày vui. Liên và anh Nguyên, Tới cùng anh Quán đến từ Houston, Cúc và anh Hùng từ Kentucky bay qua, Ngọc Lan từ Florida. Chị Hoà, Thu và T tại Austin, mười lăm người tất cả. Ôi, lúc nào cũng rôm rả như cái chợ. Không rần rần sao được vì có biết bao nhiêu chuyện mới cũ để mà kể. Thu vừa đi chơi bên Âu châu mới về tối trước, chiều sau là mời bạn tới nhà dù nàng đang 'jet lag' dữ dội. Anh Cường cấp tốc trang trí cho tụi T có chỗ đẹp chụp hình. Anh Phăng, chị Hòa chạy ngược chạy xuôi đưa bạn đi chơi, rồi lo cơm nước, chỗ ngủ ì-xèo. Mệt mà vui, phải không các bạn?
Nhà anh Cường - Thu
Nhà anh Cường - Thu
Nhà anh Cường - Thu
Ngày xưa, Châu là hoa khôi cuả lớp T. Bây giờ nàng vẫn đẹp và rất trẻ so với tuổi đời. Dáng dấp và gương mặt thanh tú ngày nào vẫn còn đó, thời gian như dừng lại nơi nàng. Hôm đó, anh Nguyên chọc, khi xưa Châu làm nhiều người ngây ngất, bây giờ gặp lại nàng, vẫn thấy ngất ngây. Riêng T, gặp lại bạn cũ bao giờ cũng thấy lòng dâng lên niềm hạnh phúc dạt dào vì gợi nhớ lại quãng đời tươi thắm dưới mái trường xưa.
Châu - Trúc
Châu dặn T, qua Đức cho Châu biết, Châu ra phi trường đón T, dễ thương ghê đi. Khi nào có dịp, HT đi du lịch Đức quốc, thế nào cũng ghé thăm gia đình Châu. Cảm ơn Châu và anh Châu đã dành thời gian đến gặp gỡ tụi T. Mến chúc Châu và gia đình luôn vui khoẻ và thật nhiều hạnh phúc.
~ 0 ~
Comment