Announcement

Collapse
No announcement yet.

Fashion Show Áo Dài

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Fashion Show Áo Dài

    Fashion Show Áo Dài

    Nguyễn Ngọc Lan(74KNN)

    Bạn mình hỏi, “Mày có mấy cái áo dài vậy mà thấy thay lia lịa khi chụp hình”, sự thực thì mình có may áo dài nhiều đâu. Lần họp mặt đầu tiên của ĐHSPKT nghe Yến Thu nói có mặc áo dài, mình lo lắm vì mình có bao giờ mặc áo dài đâu. Từ hồi qua Mỹ đến giờ cái vòng số 2 của mình cứ thế mà thoải mái tăng lên, một năm đi chùa vài lần thì cũng diện đầm, bên Mỹ này có đi đâu mà luộm thuộm áo dài. Mỗi khi đi chùa ra còn phải đi chợ, mặc áo dài không thoải mái nên mình cũng chả cần đai-ết, đai-iếc làm chi cho mệt. Mình cũng chả có cái áo dài nào cả, mấy cái áo dài may ở VN đem qua bây giờ làm sao ních vô được, phát tướng rồi. May áo dài bên Mỹ này thì đắt lắm , ít nhất cũng khoảng 50 hay 60 dollars. Thế là mình chạy qua mượn cô mình cái áo dài của bà ấy đã mặc đi làm suôi gia từ hồi năm một chín trăm năm nẵm. Đem về khâu khâu, lược lược, mỗi bên khâu vào cũng cả lóng tay, thử ra thử vào, xem ra cũng được đó chứ vì bả mập hơn mình gần như gấp đôi. Thế là có được cái áo dài để đi chụp hình với bạn. Đến nơi thấy các bạn ai cũng mặc áo dài kiểu mới, quần màu xanh, màu vàng, đủ màu. Chỉ có cái áo cuả mình là xưa nhất, vừa ngắn vừa đi với quần đen, trông hổng giống ai cả. Kệ, miễn có cái áo mặc để chụp hình với bạn là vui rồi, đâu ai biết mình mặc “áo bính” đâu. Nhưng khi nhìn lại mấy tấm hình chụp show áo dài màu sắc rực rỡ, ai cũng thích cả.


    Một cô bạn thời trung học kiếm ra mình đến rủ đi họp mặt Nữ trung học ở Texas. Các bạn đó chuẩn bị kỹ, bảo tụi mình đưa số đo rồi các bạn về VN may tặng cho mỗi người hai bộ áo dài, một trắng và một tím. May ở VN thì mỗi cái chỉ khoảng 10 hay 20 dollars, vải tơ thường thôi mà. Mấy chục năm nay từ ngày ra trường 1979, chưa bao gìờ mình mặc áo dài trắng trở lại. Bây giờ lại được tặng một lượt hai cái áo mà mình thích thì tại sao không đi dự nhỉ? Thế là mình và cô bạn gần nhà, học cùng lớp ngày xưa, hai đứa rủ nhau để chồng con ở nhà, đi họp mặt bạn bè. Tụi mình ráng nhịn ăn nhịn uống cho có eo để mặc áo dài, đấy các ông thấy phụ nữ tụi mình khổ sở như thế nào chưa? Ăn chả dám ăn. Cô bạn mình phải uống sữa “skim milk”, đứa cháu nó nói, “ Cô uống sữa skim milk mà như vậy hả? Thôi cháu khỏi cần uống nữa”. (do cô bạn mình chả xụt xuống được kg nào mà vẫn bự con , nên thằng cháu mới nói vậy). Đi họp mặt về đứa nào cũng vui và trẻ ra vì cười đùa với nhau suốt ngày như hồi còn đi học, thật vui.




    Nhớ đến ngày xưa còn đi học, vì mặc áo dài nên phải kiêng ăn. Ông anh cứ ghẹo, “Nó ăn như mèo hửi”. Sự thực là tụi mình cũng thèm ăn lắm chứ, nhưng khi mặc áo dài cứ khoe cái eo ra, nên đành phải nhịn. Chả bù với đám con nít bây giờ, mới học Middle School mà đứa nào đứa nấy mập ù, thấy mà phát sợ. Tụi nó cứ ăn uống thoải mái , không như bọn mình ngày xưa. Có đứa cái eo chỉ bằng gang tay, mặc áo dài vào trông tha thướt và đẹp làm sao. Mình còn thích nữa huống chi là các ông, phải không các bạn?

    Năm 2009, mình được đi dự họp mặt hai lần đều ở Texas, một lần với ĐHSPKT và một lần nữa với NTH-CĐ. Về nhà hơi cảm thấy ‘guilty’, nhưng mà vui quá biết làm sao đây. Gặp lại bạn bè, bao nhiêu kỷ niệm vui buồn của thời học sinh chợt trở về trong trí. Muốn kể lại cho bạn bè nghe những kỷ niệm vui buồn đó chứ có tài viết lách gì đâu. Phải chờ đến tối, khi cả nhà đã đi ngủ, mình mới ra ngồi gõ máy. Bây giờ lại mang thêm một tội nữa, ông xã cự nự, “Em làm cái gì mà như ăn trộm vậy. Tối nào cũng lục đục, không để cho ai ngủ cả”. Mình phải nói trớ, “Bây giờ lớn tuổi rồi, khó ngủ quá”. Ổng đâu biết ban ngày khi nhà không có ai, mình ngủ bù thoải mái. Viết mà có người đọc, chia xẻ với mình, thấy cũng vui. Đôi khi cũng mà phải nhờ anh Hùng edit giúp cho, chứ mình viết còn dài dòng và luộm thuộm lắm.

    Nhờ đi dự hai buổi họp mặt, có mặc áo dài, được trớn nên sẵn dịp về VN, mình may một áo dài trắng, vải tốt và đẹp. Nhờ có bà chị là thợ may nên không tốn tiền công. Cô bạn mình đi chọn vải và mình lại may thêm một áo dài màu nữa để mặc đi chùa vào dịp Lễ Vu Lan năm ngoái. Mỗi năm mỗi phát tướng, chưa thấy phát tài mà lại thấy tốn tiền nữa rồi. Năm nay đi dự họp mặt, có Fashion show áo dài nữa , mà cái áo kia thì mình ních không vào nữa rồi. Thế mới khổ !!!


    Thấy bà chị mình ở VN mặc áo dài đẹp quá nên mình nhờ chị đi chọn và mua cho mình hai cái. Chị đi cả ngày chọn mua, may rồi nhờ người đem qua, mình lại không vừa ý vì màu sặc sỡ, mặc vào như mấy bà lên đồng lên bóng thấy ghê quá. Thế là phải dẹp qua một bên. May sao có cô cháu chỉ cho mình trang web “www.aodzaiVN.com”. Mình vào đó xem và chọn, rồi nhờ cô cháu ở VN đi mua. Phải dặn dò thêm, “Phải đúng mẫu đó nhé, giá chỉ từ 10 đến 20 dollars thôi. Còn đắt quá cô không may đâu”. Nghe nó nói với người bán hàng, vì quên cup phone, “ Bà cô tôi năm nay 55-56 tuổi rồi, mà bã xí xọn lắm, may áo dài phải chọn màu thật nổi để đi họp bạn. Nhưng bã cũng kẹo lắm, trên 20 dollars là không mua đâu”. Nó gọi phone nói, “ Cô ơi con chọn cho cô đưọc hai cái như cô nói, đẹp lắm”. Mỗi tuần mình mỗi gọi về để hỏi, “May áo dài xong chưa? May lẹ lẹ gởi qua chứ không kịp đâu. Gởi trễ là cô không nhận được đâu”.

    Thời trang áo dài bây giờ là màu quần đi với màu áo mà hai cái áo mình chọn lại có nhiều màu, nên mỗi cái áo có thể mặc được với hai cái quần màu khác nhau . Vì vậy mình chỉ may hai áo dài mà lại có đến bốn cái quần, thành ra là bốn bộ .

    Hôm chụp hình ở khách sạn xong, về nhà Yến Thu lại chụp hình tiếp. Thấy Thu Lê “đổi màu”. Uả quên, thay áo khác. Mình hỏi, “Thay áo khác rồi hả? Thu Lê nói, “Dạ em may áo dài nhiều mà không có dịp mặc”. Nghe câu này ‘quen quen’. À thì ra là vậy, tưởng sao, mình cũng vậy thôi. Thế là mình vội vàng lên thay áo khác để chụp hình tiếp. Đâu có dịp để mà diện, để chụp hình và đóng phim, phải không các cô bạn ưa diện của mình? Nhìn các cô đi lui đi tới, ẹo qua ẹo lại, điệu đà yểu điệu, bốn năm ông phó nhòm cứ cong người bấm lia liạ. Tưởng chừng như tụi mình đang là những ‘tài tử Hồng Kông (bên hông chợ lớn)’, hay là những diễn dziên điện ảnh ‘Ho ra máu’(chứ hổng phải Hollywood) thứ thiệt.




    Còn mình thì như ‘cắc kè bông’ đổi màu lia liạ. Trời , hai năm mới có một lần để diện cho con cháu xem chứ bộ. Chừng chục năm nữa xem, có muốn đi chơi xem có đi được nữa không, hay lúc đó đau chân đau cẳng, lết cũng hỗng nỗi. Rồi còn phát tướng phát phì ra hoặc ốm nhom ốm nhách, da mồi tóc bạc, thấy mà phát ngán. Lúc đó ai còn muốn nhìn nữa đâu mà diện, vì thế bây giờ diện được thì cứ diện chị em ơi.


    “ Người đẹp nhờ lụa, lúa tốt nhờ phân mà”. Còn đi chơi được cứ đi. Chừng mình già rồi, phải ngồi một chỗ cũng không ân hận là “Sao hồi đó mình không đi, bây giờ có tiền thì không có sức khoẻ, có muốn đi cũng chả đi được nữa, phải không các bạn?”

    “Mỗi năm mỗi tuổi như đuổi xuân đi,

    Cái già xồng xộc nó thì theo sau”.

    Năm nay mình cho ông xã và thằng con trai tháp tùng đi dự họp mặt, và để chụp hình. Nói nhỏ mà nghe thôi, chứ ổng bảo, “Anh đi chỉ có làm bồi cho em (được vậy cũng phước)”. Thằng con mình cũng sắp vào đại học, nó đâu có chịu đi chung với bố mẹ nữa. Cho nó đi cho nó biết với người ta (chứ hổng phải cho nó biết mẹ nó cũng hổng đến nỗi nào). Mình cũng nói thêm, “Đi một ngày đàng học một xàng khôn” con ạ. “Đi cho biết đó biết đây, ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn?” Đi họp mặt về ông xã mình nói, “Từ ngày có mấy trang web, em cũng ‘social life’ dữ. Hết họp mặt đại học, đến họp mặt trung học, còn họp mặt gì nữa không?” Mình trả lời, “Dạ để em về VN họp mặt trại gà nữa (nói vậy chứ họ đi tứ tán hết rồi đâu có gặp ai đâu). Còn anh thì sao?”


    A, nhìn các cô diện áo dài và xếp hàng dọc chụp hình trông đẹp quá đi chứ. Cứ như các cô đang chơi rồng rắn lên mây như hồi nhỏ mình chơi vậy đó. “Rồng rắn lên mây 1, 2, 3, 4, …. 16 cô lúc lắc (thiếu Hồng Nhung, cô Sương, Tạ thanh Hiền) Thấy cô nào đẹp nhất hay chưa?” Mình thì mình thấy “Rồng rắn lên mây 16 cô lúc lắc, thấy cô Thìn đẹp nhất hay chưa?” Cô lớn hơn tụi mình mà dáng cô thon thả, trẻ đẹp. Làm sao mà thầy Đễ không “em tan trường về anh theo Thìn về” và “cho anh xin số nhà, cho anh biết tên đường và cho anh biết tên em luôn…”. Hơn thế nữa, thầy còn vô tận nhà để xin bàn tay của cô cho bằng được phải không các bạn? Cô cũng thích diện và biết các ăn mặc nữa cơ. Buổi sáng chủ nhật họp nhau ở lobby, chưa thấy cô mình hỏi, “ Cô đâu thầy ? Thầy trả lời, “ Cô còn màu mè lắm”. Tôi đáp, “Trời, phụ nữ mà thầy, cô giống tụi em thầy ơi”.




    Áo dài của Xuân Lan và của Hoà, cũng rất đẹp. Hoà và Xuân Lan chụp chung với nhau một tấm ảnh có màu tương phản với nhau trông rất hay. Bên đỏ, bên xanh, bên cao bên thấp, bên trắng bên ngăm. Hai cô bạn này ở Boise, chắc chuyên môn ăn khoai tây (phải là ‘vegetarian’ không vậy? hay là ‘trẻ em khó nuôi’) nên có dáng rất ‘mi nhon’, mặc áo dài cũng còn thon thả lắm. Bên cạnh đó, tụi mình cũng có thêm hai bà ‘Hội đồng’, tướng rất là sang cứ như ‘Mệnh phụ phu… xe (đò)’. Nhờ hai cái nón của Xuân Lan nên các bạn ta cũng có được những tấm hình rất đẹp, đâu ai thấy phát tướng lắm đâu .

    Riêng mình thì được email của Hoà viết là “Áo dài và áo đầm Ngoc Lan rất đẹp. Hòa bầu NL là người ăn ảnh nhất”. Wow , nở mũi, nở mũi, bịt lại không nó bể như trái cà chua. Màu mè hoa lá cành, multicolor, technicolour là chính “hắn” đó. Bởi vậy ngày xưa còn trong trường, Thu Hà chọc mình, “Nhìn từ xa mà thấy ‘xanh xanh đỏ đỏ, em nhỏ nó ưa’ là đích thị con NL, chứ không ai khác.

    Đó vài hàng chia xẻ với các bạn. Mình thấy các bạn mặc áo dài đẹp quá mà không biết mua ở đâu ? Hôm đến Houston, hỏi thử mới biết giá là 120 dollars một cái. Đó là chỉ có tiền vải, tiền công 30 dollars nữa, vậy là cả 150 dollars một cái, đắt quá. Nếu có người nhà ở VN, thì nhờ mua và nhờ người biết may đo dùm, mua và may ở VN rẻ hơn. Vào trang web nói trên, tha hồ xem và chọn áo dài có người mẫu mặc, bây giờ VN cũng tân tiến lắm rồi. Mình không quảng cáo không công cho trang web ‘Áo zài VN’ đâu nha. Chỉ là muốn chia xẻ đó thôi mờ.

    Ngọc Lan (74KNN)

    --------------------------------------------------------------------------------

    **Comments (4)

    Tue, August 23, 2011 5:20:54 PM From: Nguyễn Thiện Toản (74KCN)

    NL thân mến,

    Kỳ nầy ai vào thăm web nhà đều được NL chia sẽ tâm tình qua nhiều bài viết nhẹ nhàng ,chất lượng, comments ... cứ như vậy mà từ từ gom hết cảm tình của bạn bè lẩn độc giả .Nói cho vui thì NL bây giờ chính nắng xuân của web nhà ! bạn đọc có vào trang nào cũng chan hòa nắng xuân . Vì không có gì để thank you sự tích cực của người bạn vàng (solid gold chứ không phải Yellow như NL viết ) tôi nói YThu hay là chúng ta đổi tên website DHSPKT-TD thành DHSPKTTĐ-NL !

    Ngoài ra NL càng viết hay viết nhiều thì bạn bè càng thấy lo cho thì giờ chăm sóc business của NL .

    Thân ái

    NTT

    --------------------------------------------------------------------------------

    Aug 23, 2011 at 22:05:01 From: Đinh Tiến Ân

    Đọc rất kỹ Show áo dài VN do chính phụ nữ VN trình diễn,nhất là các bạn học của mình mà không có chia sẻ cảm tưởng thì khách sáo quá phải không Ngọc Lan. Ôi xinh đẹp, tha thướt lắm, ngạc nhiên nhất là ở Mỹ này ăn uống làm sao mà quý bà giữ được vóc dáng thanh nhã thế, chỉ có 1 ,2 cô là ...Phúc hậu thôi thật đấy . Phải không các bạn,màu sắc phù họp, trẻ trung, hạt trai qúy phái thật không tiếc lời khen ngợi. Cám ơn công sức các bạn.

    --------------------------------------------------------------------------------

    Aug 23, 2011 at 23:31:10 From: Xuân Lan

    Tối nay xuống ca, dĩ nhiên là ôm laptop xem các bài viết mới và đặc biệt là tiết mục ý kiến của bạn. Chắc cũng có nhiều bạn có cùng sở thích với XL. Bài viết nào của Ngọc Lan, Xuân Lan đều ngưỡng mộ cả. Nhất là các bài viết về chuyện xưa ở trường ĐHSPKT Thủ Đức..Sao mà Ngọc Lan còn nhớ nhiều chuyện và nhiều chi tiết, thiệt là tài quá.. XL rất khâm phục ..cũng nhờ những bài viết đó mà một số kỷ niệm xa xưa của thời còn be bé của XL được nhớ lại và cảm ơn bạn mình lắm lắm. Giá mà có nhiều thời gian rỗi thì XL cũng thích viết lại những gì của thời ấu thơ, trung học, đại học..rồi những ngày tháng đi dạy...cho dù môn văn là môn XL chẳng bao giờ đạt được điểm khá...Cứ đều đều mà gửi tặng cho các bạn những bài viết hay, vui nữa nha Ngọc Lan. Đọc bài của NL làm

    --------------------------------------------------------------------------------

    Aug 27, 2011 at 21:26:01 From: Le Nhung

    Nhin Ngoc Lan va cac ban ong eo trong nhung ta ao dai , trong rat duyen dang va de thuong... Khong ngo song tren dat My ma cac ban con giu duoc voc dang thanh manh de mac ao dai,dang khen lam do....:: Lan biet khong ,hay nhat la nguoi nao cung boc lo duoc net mat cuc ky vui o trong long ...Nhin cac ban rang ro , tuoi tre han ra....Dung nhu Lan noi, gap lai ban cu , vui qua.... Minh nhu song lai tuoi hoc tro... tre di 10 tuoi vay... Nhin hinh Le Nhung cung cam thay vui lay...Cam on Lan da cho xem nhung tam hinh that de thuong...

Working...
X