Announcement

Collapse
No announcement yet.

Em Là Mùa Xuân Thơ HVLN - Xuân Lan ca

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Em Là Mùa Xuân Thơ HVLN - Xuân Lan ca

    Xin mời quý Thầy cô và các ACE cùng nghe một nhạc phẩm cũ của ĐQ được Xuân Lan hâm nóng lại....:thumbs:

    Nếu bạn đã từng nếm những ngọt bùi, chua cay qua tình yêu thì chắc bạn sẽ cảm nhận và chia xẻ với tác giả của bài thơ nhạc này nhiều hơn. Hy vọng bạn sẽ có chút niềm vui khi nghe ca khúc này ....:thank3:
    Em Là Mùa Xuân

    Thơ: Hồng Vũ Lan Nhi; Nhạc: Đỗ Quân

    Trình bày: Xuân Lan




    Link: http://daihocsuphamkythuat-thuduc.or...MX-XL-OkF1.mp3





    Em là men rượu cay cay,

    Cho anh những phút ngất ngây tình nồng.

    Em là giông gió bão bùng,

    Cho anh quay quắt những chồng chất đau.

    Em là những hạt mưa ngâu,

    Cho anh tươi mát dạt dào vấn vương.

    Em là mật ngọt của đường,

    Cho anh nuốt vội niềm thương dịu dàng.

    Em là hoa đón mùa sang,

    Xuân về ấm áp muôn vàn tình thân.

    Em là nguồn cội anh cần ...

    Cho anh mãi mãi được gần gũi em.

    Đời anh sẽ rất bình yên.

    Khi anh ôm được nàng tiên vào đời
    .
    https://www.doquanmusic.net

  • #2
    Như mọi bài khác đã hát, giọng của Xuân Lan tự nhiên, dễ cảm và nhạc của bạn Đỗ Quân bao giờ cũng hay !!!

    Comment


    • #3
      Anh Bình , Xuân Lan ơi ,

      Check lại bản nhạc , có trục trặc kỹ thuật nên không nghe hết baì hát được. Thank you.

      Comment


      • #4
        Nghe hết mà NL!

        Comment


        • #5
          Originally posted by 'NgocLan'

          Anh Bình , Xuân Lan ơi ,

          Check lại bản nhạc , có trục trặc kỹ thuật nên không nghe hết baì hát được. Thank you.
          Đã check và post lại version mới rồi nghe khá hơn nhiều. Cám ơn Ngọc Lan đã vào nghe và báo lỗi.

          ĐQ

          PS: Cám ơn anh Hùng đã vào ngồi ghế VIP và có lời khen rộng rãi .:thank3:
          https://www.doquanmusic.net

          Comment


          • #6
            Bài hát này là bài hát chủ đề cho CD nhạc đầu tay của ĐQ : Em Là Mùa Xuân chỉ in vài chục bản dành tặng riêng cho bạn hữu tại Austin, Texas. Có lẽ bây giờ cũng không có mấy người còn có CD này. Tuy nhiên trong CD Selection ĐQ mang tặng các bạn tại Toronto lại có bài hát này do chính tác giả trình bày. Bài hát này nghe vậy nhưng lại rất khó hát cho hay. ĐQ có nhờ vài ca sĩ để trình bày bài hát này nhưng nghe không ưng ý nên cuối cùng đành phải tự ca trong CD 1.

            Một trong những điểm khá lý thú trong bài hát này là lời thơ tự nó đã cho ta những cảm giác rất thật. Để diễn tả những cảm giác thật này thì chọn một nhịp điệu vui tươi nhanh thì lại không diễn tả được ....nhưng nếu chọn một nhịp điệu chậm thì lại nghe quá sến ....Nhưng nếu nhanh quá để mất chất sến này thì cảm giác thật lại bị mất đi. Do đó bài nhạc chacha này được chọn trong một hoàn cảnh khá éo le cho người ca...Là làm thế nào hát vui buồn lẫn lộn trong một tiết điệu không quá chậm mà vẫn diễn tả được cho người nghe những cảm giác rất bình yên, rất ấm áp, rất nồng nàn (với một chút sến:cuoilan của những ngày yêu nhau và bên nhau ...cho đến ngày ...lấy nhau :cuoilan:

            Tản mạn chút cho vui với các bạn ghé qua nghe nhạc chút tâm tình của người viết nên ca khúc này dàng tặng riêng cho ND, người bạn đời của mình ....với những cảm giác rất thật và chỉ khi nào bạn cảm được cái thật này thì có lẽ sẽ nghe ca khúc này hay hơn....:thank3:

            Xin cảm ơn bạn Xuân Lan đã trình bày ca khúc này rất khá dù chưa hoàn toàn nhưng đó là một cố gắng rất đáng được khích lệ.....

            Xin các bạn nào có đi dự họp mặt Florida sẽ thấy XL hát và đóng kịch với lời bài hát này rất độc đáo, bảo đảm cười lăn ....:cuoilan:
            https://www.doquanmusic.net

            Comment


            • #7
              Như vậy thì có lẽ máy mình có vấn đề rồi, ráng nghe mà nghe nửa chừng lại bị đứt khúc, nhạc dạo đầu rất vui, thôi để chờ đi Florida nghe live show của XL vậy.

              Comment


              • #8
                Bài này lời hay vui ,khi nào Xuân Lan hát,thì tất cả ra nhảy điệu chacha cha,cho vui .

                Comment


                • #9
                  Bài này chưa đủ giựt để nhảy cha cha đâu KV ơi!

                  Comment


                  • #10
                    Đúng rồi Hồng Nhung. KV biết anh Đổ Quân thich hát nhạc êm ,tình cảm dịu dàng.Nhưng anh ĐQ nhiều bài hát nhạc nhanh thí dụ như bài "Nếu em về bên anh " , điệu cha cha cũng hay và cũng dễ thương.

                    Comment


                    • #11
                      Voi "Em la mua Xuan" hat theo y DQ thi chi moi nhun chu chua nhay duoc
                      https://www.doquanmusic.net

                      Comment

                      Working...
                      X