Announcement

Collapse
No announcement yet.

Chút quê nhà trong nỗi nhớ

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Chút quê nhà trong nỗi nhớ




    Xa quê nhớ bát canh bầu

    Thương em lặn lội nhạt màu áo xưa

  • #2
    Wow , anh Ngô Phan trồng bầu gì mà nó dài thòng lòng như con rắn vậy? Nhiều trái quá chừng ,ăn không hết phải đem cho bớt hay làm bầu đông đá nấu ăn dần cũng được , lại có nhiều chùm nho mọc xem kẽ nữa chứ .Đúng là "Kheó tay hay trồng".

    Comment


    • #3
      Đây là loại bầu có giống từ đảo Sicily- Italia ( quê hương bố già ), rất nhiều trái, có trái dài tới 7-8 feet ( 2,5 m). Có năm trời nắng nhiều nó ra 30 trái, đụng đất hết đường đi luôn, lại hạp organic, nên không cần phân hoá học hay thuốc trừ sâu gì cả.

      Cố gắng tạo cho gia đình một chút quê nhà, ra đi chỉ mang theo quê hương trong lòng, nhưng mỗi lần nhìn lại nhớ và ngậm ngùi " ( khi trước ) Khi tôi về thường gặp mẹ tôi ra đứng đón con về, ( giờ có về thì ) " mẹ tôi ra đi bên kia cuộc đời, không ( nghe mẹ nói ) lời biệt ly trước khi phân kỳ."

      Comment

      Working...
      X