Announcement

Collapse
No announcement yet.

Những cánh cửa hop mặt

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Những cánh cửa hop mặt

    Những cánh cửa Họp mặt

    Nguyễn thiện Toản (74 KCN)

    Các Ái Hữu SPKTTĐ thân mến,

    Ba mươi mấy năm qua bạn bè ở Úc châu, Âu châu, tuy gần mà xa, liên lạc và giữ được liên lạc vẫn còn là chuyện hy hữu. Cho nên cũng có người muốn biết vì đâu ở Mỹ bạn bè lại có thể gắn bó với nhau để tổ chức những cuộc HM lớn nhỏ quanh năm như vậy. Thắc mắc nầy theo tôi trong mấy năm qua và lần nầy nó đủ mạnh để đẩy tôi ra khỏi nhà, khăn gói quả mướp vượt đại đương, băng qua lục địa Mỹ để tới Orlando Florida, HM một lần cho biết sự tình, sau đó có dịp trải bày một vài tâm sự từ "miệt dưới" để các bạn đọc cho vui nhất là các bạn ở ngoài Mỹ châu .

    Từ Sydney qua bên đó, đường xa vời vợi. Bạn bè nhiều người không đến được, không phải vì khoảng cách xa xôi mà vì những cánh cửa rất gần, không qua được. Đi HM, nhiều người nghĩ ngay đến số tiền tối thiểu, cần và đủ để trang trải dọc đường gió bụi. Thế nhưng đó chỉ là thử thách để mở được cánh cửa đầu tiên. Cánh cửa thứ nhì cũng gay go không kém, đó là sự sắp xếp công ăn việc làm trong 2-3 tuần bạn vắng mặt. Sau hai cánh cửa nầy, người trên 5-6 bó còn gặp một thử thách về thể lực. Kinh nghiệm cho thấy qua Mỹ đi bộ khá nhiều và càng đi thì vali càng nặng. Ai đã từng bị đau lưng, sưng đầu gối thì mở cánh cửa nầy khá căng thẳng. Sau cùng có lẽ là cánh cửa về y tế. Bạn nào đang chờ đợi để có những khám nghiệm định kỳ hằng năm, đụng cửa nầy sẽ rất hồi hộp vì kết quả của nó sẽ quyết định luôn chuyến đi HM của bạn. Khi qua hết các cánh cửa trên, bạn sẽ còn rất ít thời gian để mua vé tàu bay (online, mua rồi không được trả lại) và book hotels (có nơi đòi trả trước ở sau). Càng cận ngày giá càng mắc và không khéo bạn lại không qua được cánh cửa thứ nhất.



    Khi tiếp xúc với bạn bè ở Mỹ, tôi mới biết thầy trò SPKTTĐ của chúng ta ở khắp nơi từ Bắc xuống Nam, từ Đông sang Tây trên đất Mỹ. Đại khái cũng như các bạn ở Úc hay các nước ở Châu âu, khởi đầu cũng không ai liên lạc với ai. Tuy nhiên trong quá trình định cư có bạn tình cờ gặp nhau, giúp nhau... dần dà tạo thành mạng lưới anh A biết anh B, anh B biết chị C vì cùng ở đâu đó trong một tiểu bang. Đến năm 2008, đám cưới con gái anh Vũ ngọc Uyển 74CTM quy tụ được mấy gia đình SPKT TD ở Texas. Tại đây tình cảm bạn bè vô cùng thắm thiết đủ để nhu cầu HM nẩy sinh và lan rộng qua các tiểu bang khác.

    Kết quả là đến cuối tháng 5, ngày 27-31 năm 2009 đám cưới con anh chị Đỗ Trường Nguyên 74CTM bạn bè SPKTTĐ đến dự rất đông, thậm chí người chưa có thiệp mời, cũng bị kéo theo luôn. Những ngày đi chung, ở chung đó vô tình trở thành cột mốc không gian và thời gian cho cuộc hội ngộ đông nhất của bạn bè SPKTTĐ hải ngoại sau hơn 30 năm và được xem là cuộc HM đầu tiên của SPKTTĐ nhóm hải ngoại .

    Sự ra đời website daihocsuphamkythuat-thuduc.com của Yến Thu, ngày 4 tháng 3-2010 đã góp phần rất lớn để hâm nóng tình bạn cũ trường xưa và chuyển tải tin tức đi khắp nơi. Từ đó bạn bè có cơ sở để các cuộc hội ngộ nhỏ nở rộ khắp nơi .

    Đúng 2 năm sau, tháng 7-2011 cuộc họp mặt lần thứ nhì được tổ chức tại San Jose, California. Đây là trung tâm “ấn loát” Webnhà của Yến Thu cho nên các sinh hoạt đều được chính bà giám đốc TT ra sức tổ chức rồi tự viết tường trình rất chi tiết. Lúc đó chương trình HM còn rất đơn sơ và hình ảnh đẹp phần lớn do những chiếc áo dài khoe sắc, được gọi là màn trình diễn áo dài, tiền thân của mục thi hoa hậu áo dài cho những lần kế tiếp.

    Tháng 6-2012, cuộc HM lần thứ 3 ở “xứ lạnh tình nồng” Toronto Canada, quy tụ được khoảng 80 người do anh Phạm Khang (72KNN) đứng ra tổ chức (chức vị Chủ xị ra đời) . Cuộc HM vô tình chứng tỏ khả năng có thể tổ chức ở ngoài phạm vi nước Mỹ. Logo in trên áo thun lưu niệm là một ý tưởng xuất sắc trong lần họp mặt nầy. Nội dung HM đã được các “phóng viên không biên giới” của Webnhà đóng góp nhiệt tình qua hình ảnh cuộc đi chơi ở thác Niagara và thành phố Toronto. (*)

    Mùa hè năm nay, tháng 7-2013 cuộc họp mặt lần thứ 4 đối với tôi là cơ hội đi từ thế giới ảo để đến với thầy thật bạn thật một cách rất thân mật và tự nhiên. Có những bạn tôi gặp lần đầu, còn phần lớn là bạn cũ thầy xưa hơn 30 năm mới gặp lại. Cám ơn Webnhà đã giúp cho tôi tiếp xúc thân mật và giữ được tự nhiên vì tên tuổi và khuôn mặt của mọi người hoàn toàn không đổi trong hai thế giới! Mặt khác, vợ chồng tôi đã vượt qua hết các cánh cửa kể trên để đến được hội trường cho nên không thể không nghĩ là mình đang đến với một tập thể có nhiều may mắn, để cùng nhau chia xẻ niềm vui HM xuất phát từ sự may mắn đó. Đã từ lâu, có nhiều người nhận ra nhóm SPKTTĐ ở Mỹ và Canada rất đặc biệt so với các ái hữu trường khác và điều nầy cũng rất dễ biết khi tất cả mọi người tham gia kể cả quý vị thân nhân, đều nhiệt tình góp sức, mong cho những ngày HM thêm hoàn thiện. Nói cho vui thì nhân tài ở đây khá tấp nập, tấp nập như số lượng các tiết mục của họ trong chương trình mà phần lớn phải cắt giảm vì không đủ ngày giờ.

    Quay sang tiếp xúc với nhân vật Chủ xị, tôi mới biết anh được trời ban cho đủ tài năng, sức khỏe và ý chí để có thể tạo niềm vui cho đông đảo bạn bè (cũng chính là niềm vui của ảnh). Anh đã hoạch định chương trình họp mặt trước đó một năm và mọi việc cứ tuần tự được diễn ra đúng y như vậy. Ai muốn biết những cánh cửa anh đã đi qua, hãy tưởng tượng phụ trách bất cứ phần nào của tiền HM, hậu HM, giữ phòng hotel, mướn hội trường, đặt đồ ăn, xe cộ di chuyển, vấn đề an toàn, lều cắm trại, phương án cho thời tiết, đặt tiệc nhà hàng... cho khoảng 70 người, sẽ biết liền!



    Chị Vân và anh Lê trọng Mẫn Trong buổi tiệc bế mạc HM 2013 @ Olando


    Để bài viết được thực tế hơn, mời các bạn xem phần email phỏng vấn vị Chủ xị, anh Lê Trọng Mẫn, dưới đây.

    NTT: Chào anh Mẫn. Xin anh cho vài nhận xét về những điểm nổi bật của kỳ HM thành công ở Orlando 2013 do anh tổ chức, cảm tưởng hay nhắn nhủ kinh nghiệm của anh về BTC, về người tham dự, cho các cuộc HM trong tương lai.

    LTM: Chào thầy cô và các bạn. Hy vọng các bạn có những ngày vui ở Orlando.

    Việc xong rồi ngồi nhìn lại thì mình rất thỏa mãn với công viêc mình đã làm, những gì mình đã plan thì đã làm được, cám ơn các bạn đã đóng góp với mình một tay.

    Chỉ có một việc mà nếu mình có tổ chức lại, mình sẽ sửa đổi là:

    Khi mọi người check in tại hội trường thì mình sẽ thâu tiền lệ phí, phát áo thun, và những giấy tờ gì cần thiết cho HM như: địa chỉ GPS, chương trình nghị sự... còn lại thì các tiểu ban làm việc với nhau rất nhịp nhàng và ăn ý.

    Điều hay nhất là mình ở chung một hotel, mọi sinh hoạt giờ giấc rất đúng và tiện lợi.

    NTT: Rất nhiều người thấy BTC, quý vị Thủ quỹ đã làm như vậy trong hội trường. Vậy tại sao phải cần thay đổi, xin anh giải thích thêm.

    LTM: Đến ngày thứ ba cũng còn đi thâu tiền, bất tiện cho thủ quỹ phải ôm một đống tiền trong tay (khi ở camp ground).

    Áo thun thì người có 2 cái người thì không, không phải cố ý mà vô tình, (tôi ordered 88 áo cho 70 người mà hiện nay gia đình tôi không có cái nào, ngoại trừ cái áo ký tên kỷ niệm, Y Thu, Hùng... cũng thiếu... Sẽ order thêm vài cái nữa, ai cần thì gởi.

    Những tờ chương trình, list phone liên lạc, danh sách người tham dự, danh sách ai ở xe nào... người có người không.

    Giải pháp hay nhất là mình làm từng package cho mỗi người/gia đình khi bắt đầu HM (lúc ghi danh) thì trao cho họ, nếu có sự lẫn lộn là do họ chứ không phải thiếu sót của BTC.

    NTT: Cám ơn anh Mẫn đã thổ lộ tâm tình. Thay mặt bạn đọc, chúc anh Mẫn và chị Vân vui khỏe và vạn sự như ý.

    LTM: Chào tạm biệt ,thân chúc thầy cô, các bạn và gia đình sức khỏe và hạnh phúc.


    Hướng về tương lai, HM lần thứ 5 sẽ được tổ chức vào mùa hè 2015 tại Texas (trở về nguyên quán) do anh Uyển đứng ra làm Chủ xị. Từ đây tới ngày đó thời gian sẽ trôi đi rất nhanh. Tuy nhiên tuổi tác đã âm thầm chồng chất thêm hai năm nữa. Lúc đó chúng ta lại có cơ hội mở lại những cánh cửa HM, để chung vui với một tập thể rât may mắn hy vọng là đông hơn, hay ít ra cũng bằng con số 70 như vừa qua.

    Thân ái

    NTT

    Cám ơn anh Hùng, YThu, anh Mẫn, anh Uyển và Trúc Lâm đã góp ý để viết bài nầy !

    (*) Phần "khảo cổ " của bài viết đã được bạn Xuân Lan bổ túc rất chi tiết và hấp dẩn, bạn nào thích tìm hiểu thì không nên bỏ qua .

    Sự tích Logo của Hội AH sv SPKT-TĐ - (Xuân Lan) :



    Tài liệu tham khảo : (short cut)

    HM lần thứ nhất



    HM lần thứ nhì

    1. http://daihocsuphamkythuat-thuduc.or...ly2011_PI.html

    2. http://daihocsuphamkythuat-thuduc.or...y2011_PII.html

    3. http://daihocsuphamkythuat-thuduc.or...2011_PIII.html

    HM lần thứ 3

    1. http://daihocsuphamkythuat-thuduc.or...to_Canada.html

    2. http://daihocsuphamkythuat-thuduc.or...to_Canada.html

    3. http://daihocsuphamkythuat-thuduc.or...to_Canada.html



  • #2
    Thật đúng là "En-nờ-Tê-Tê"!!! Bài viết hay!!!
    https://www.doquanmusic.net

    Comment


    • #3
      Cám ơn bài viết đã được mong đợi của Toản. Chỉ với một không gian khiêm tốn, người viết đã 'cover' được khá nhiều vấn đề có tính cách lịch sử liên quan đến những kỳ họp mặt vừa qua của thân hữu SPKT. Lý thú nhất là tiết mục phỏng vấn 'online' chủ xị Lê Trọng Mẫn để thấy được những khó khăn, cố gắng, thành công và kinh nghiệm quí báu cho những lần tổ chức họp mặt kế tiếp. Không thể có được những 'bình loạn' gì cho bài này vì bút hiệu NTT như là một nhãn hiệu nổi danh đã được 'cầu chứng tại tòa' !!!

      Comment


      • #4
        Chừng nào tới tour của NTT làm chủ xị sau khi đã học hỏi, rút tỉa kinh nghiệm?

        :huh:

        Comment


        • #5
          Hi anh Toản,

          T suy bụng ta ra bụng người, bà con trên web nhà đã dài cổ chờ bài viết cuả anh Toản, và chắc anh rất vui khi trình làng bài viết. Dù đề tài gì, bài viết từ anh NTT không thể không có cho web sau khi họp mặt. Đây cũng là một bài viết xoay quanh về buổi HM, nhưng hoàn toàn không 'đụng hàng' (nói theo kiểu anh NMH, muốn chiến sĩ đừng nản lòng vì sợ đụng hàng khi viết bài cho HM). Anh cho mọi người thấy những điều rất quan trọng nhưng ít ai để ý đến khi các thành viên ở những nơi rất xa xôi trên trái đất này phải trải qua để đến tham dự được HM với bạn hữu. Vợ chồng T có may mắn được HM 'extra' với anh chị NTT vài hôm trước ngày HM chính và học được rất nhiều điều hay. HT rất vui được có bạn đồng hành trong chuyến đi Key West vì chúng tôi rất hợp gu. Để T kể sơ qua cho các bạn biết chúng tôi hợp nhau ở vài điểm nha. Trong câu chuyện, anh Toản hỏi anh Hoàng: 'Đi chơi vầy, ai là người lo chuyện mua vé máy bay, giữ chổ khách sạn...?' Anh Hoàng không nói, cười khì chỉ qua T. Anh Toản bèn giơ tay: 'Cho tôi rua với anh một cái.' và hai ông cười khoái chí. Xưa nay đi chơi vợ chồng T ăn uống rất giản dị, khi đói gặp đâu ăn đó, ít vào nhà hàng. Hôm đi Key West, đã quá giờ ăn trưa, thấy có quán ăn bên đường, T nói: 'Hay mình vào đó ăn? Anh Toản bàn ra: 'Ăn cái gì đại đi, đừng vô quán mất thời giờ.' Được lời như cởi tấm lòng, T bèn tắp vô mua liền mấy cái 'hot dog' cuả cái sạp bán thức ăn gần đó, rồi đứng trước quán mạnh ai nấy ăn, khoẻ re. Hy vọng gặp lại anh chị trong những lần HM sau này. Chúc anh chị luôn vui khoẻ.

          Thân mến,

          Hoàng Trúc

          Comment


          • #6
            Hồng Nhung ơi,

            Anh Toản cũng đang chuẩn bị tinh thần nên mới học hỏi rút kinh nghiệm từ anh Mẫn đó . Khi nào anh Toản uống thuốc "đủ liều" ảnh sẽ thông báo cho tụi mình biết để chuẩn bị chạy đua với Kanguru.Phải không anh Toản? Rất vui khi được gặp anh chị tham dự buổi HM ở Florida kỳ rồi .

            Comment


            • #7
              KH cũng đồng ý với NL, sau Houston là tới xứ Kanguru của NTT nha, không thôi KH sẽ phải chống gậy đứng nhìn Kanguru qua màn ảnh thì đau khổ lắm đó.

              KH luôn nhớ câu vọng cổ lãng xẹt của Toản trong cuối màn kịch ...phỏng vấn hỏi nhỏ...của Nguyễn Trường Tộ, nhưng mà nhờ đó mình mới được lãnh giải như ai chứ bộ!

              Comment


              • #8
                Sau Houston tới xứ Kanguru, sau Úc thì tới Germany đó nha , ai đó nhớ đừng trốn và lên tíếng dùm nhé.Anh Toản ơi , nếu ở Úc chắc không đông bằng Canada và Florida , nhưng anh hơi mệt vì tụi này hổng biết lái xe lề trái , bởi vậy anh cứ cho tất cả đi bus hay train cho gọn . Sẽ có ngaỳ dân ĐHSPKT sẽ viếng thăm anh đó , chuẩn bị tinh thần đi là vừa.

                Comment


                • #9
                  Wow! Cũng như Xuân Lợi hát trước khi về "I have a dream"...

                  Mấy ngày nay một số bạn mơ ước và gợi ý việc HM ờ Sydney...Nhưng "ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu. Nên có một có một "TT" ngọng nghịu đứng ngẩn ngơ..." (Bài nhạc Phượng Hồng)

                  Thôi ừ đại đi anh ui! :cuoilan::thumbs:

                  Comment


                  • #10
                    Các bạn thân mến

                    Cám ơn các bạn đã ủng hộ bài viết lẫn người viết ! Nếu trước đây không lỡ viết bài “Nợ Diễn Đàn “ thì chắc tôi sẽ tặng đủ mỗi comment một chữ ‘Like’ , riêng của bạn Trúc-Hoàng thì 2-3 chữ ! vì mới đi chơi chung 2 ngày mà bạn ấy có thể suy bụng ta ra đúng y bụng của bạn bè .

                    Chủ đích bài viết chỉ là những tìm hiểu và tâm tư của kẻ ở miền xa trời quen đất lạ , bấy lâu nay vắng bóng bạn bè , lại thấy bên đó các bạn tổ chức HM ngày càng vui nên quyết chí đến tham dự HM một lần cho biết mà có kỷ niệm nhớ đời với thiên hạ .

                    Thế nhưng, sự ủng hộ rầm rộ bất thường cho một bài viết không có gì mới mẻ đã làm cho tác giả nghi ngờ tác phẩm của mình viết trật đề tài sau khi HM cho nên phải ráng viết thêm phần nầy may ra đúng ý đa số độc giả .

                    Theo đó , bạn nào muốn qua tham dự HM ở Úc (hoàn toàn khác với chuyện ghé thăm vợ chồng tôi ) thì cũng phải cho các “ẩn sĩ “ SPKTTĐ chúng tôi ở Úc có thì giờ để “phát triển “ như các bạn ở bên đó . Cụ thể là chờ dịp con cháu làm đám cưới để mời bạn bè hội ngộ . Sở dĩ trước giờ chưa hội ngộ vì tụi nhỏ , đứa có bầu , xin lổi có bồ thì chưa chịu làm đám cưới , đứa chịu cưới thì kiếm chưa ra người yêu .

                    Nghiêm túc hơn , chúng tôi cần tìm một vị chủ xị tài năng hơn NTT để đứng ra "lãnh đạn" tổ chức HM .Lý do là khi nào vị nầy kêu gọi HM ở Úc thì có lẽ chính NTT và đa số các bạn ở Mỹ sẽ cân nhắc vấn đề nầy kỹ lắm .

                    Tiêu chí của 4 lần tổ chức họp mặt SPKTTĐ , nhóm hải ngoại của chúng ta vừa qua là gì ? Xin thưa là ĐÔNG ( số người tham dự càng nhiều càng tốt ) , VUI ( địa điểm hấp dẫn , tiện lợi cho nhiều chọn lựa để vui chơi ), HAO (chi phí thấp dựa trên căn bản tiết kiệm tối đa cho mọi người ) . Nếu các bạn ở Mỹ, cả ba tiêu chí nầy đều bị lọt sổ khi xét đến cơ hội HM ở Úc . Tóm tắt: Tổ chức HM ở Úc vẫn còn trong giấc mơ của nhiều người (*)

                    Trong giấc mơ đó, sau khi NTT học hỏi kinh nghiệm ở Mỹ về , bạn bè SPKTTD ở Úc ít nhất cũng cần đến năm 2025 mới bầu cho anh ta làm chủ xị . Lúc đó chúng ta gặp nhau thì không nhớ , nói nhỏ thì không nghe , ăn uống thì không tiêu , áo dài không mặc , chỉ cần ngồi nửa tiếng trong hội trường là ngủ ngon hết xẩy . Như vậy chủ xị khỏe re ... chỉ cần đừng để quan khách té nhào xuống đất là xong .

                    Thân ái chúc quý vị bạn bè vui khỏe.

                    NTT


                    (*) Mơ ước tổ chức HM thành công, không phải khả năng du lịch của các bạn .

                    Comment


                    • #11
                      Thôi thì đợi khi nào con anh NTT làm đám cưới thì tụi này qua dự và thăm xứ Kanguru của anh luôn vậy . Nói như ông bạn của anh Thìn . Khi nào đám cưới con mày nhớ đặt cho tụi tao nồi cháo. Hỏi "Chi vậy?" Vì lúc đó tụi tao đâu còn răng nữa đâu mà nhai, con trai mình chắc cũng khoảng năm đó , nghĩa là chờ 10 năm nữa . Thế là ổng không đợi được , ổng "đi bán muối "sớm quá.

                      Comment


                      • #12
                        XL không nghĩ là 2025 chúng ta sẽ rơi vào tình trạng như Anh En-nở Tê Tê đã vẽ vời ra đâu.

                        Nói có sách, mách có chứng vì khi đến 2025 thì chúng ta chỉ ở độ tuổi như sư phụ, sư mẫu Mã Tường An hay ông xã XL hiện nay mà thôi, nghĩa là vẫn còn đầy đủ phong độ để chơi trò chơi kéo dây, "Big foot". Vẫn minh mẫn để Tìm mật thơ hay điền chữ vào trò "Thả Thơ". Nếu mà có trò "Thả Dê" như Lấp Lánh buột miệng yêu cầu thì những bô lão bảy bó cũng vẫn có thể tới luôn. He he he...

                        Lẽ ra NTT nên tăng con số năm đó lên nhiều hơn nữa thì may ra mới làm giảm khí thế "giám đốc" "giám xúi" đang phát triển lúc này ở bài viết này. Nhờ đó mà bài viết này mới có nhiều ace dạo qua, còm măng. Quân tử nhất ngôn, đã chọn năm đó rồi thì nhớ lấy nghe chưa.

                        Đông: là chỉ cần trên 10 người là có thể gọi là "đông" rồi. Nhưng XL tính là có thể hơn 10. Này nhé: Gia dình Toản khi ấy có thể hơn 2 vì có dâu, có cháu nội.

                        Anh bạn Tuấn Tôn nữa chi (ở gần thì có thể rủ bà xã, thêm vài thân nhân)

                        Rồi cô bạn Từ Thụy nữa...ha ha ha. Sẽ là bằng hay lớn hơn con số 10.

                        Còn những người giám đốc, giám xúi ý kiến hổm rày thì chắc chắn phải đi qua Úc dự họp mặt rồi.

                        Sống với hy vọng thì tuổi thọ cũng có cơ hội để kéo dài ra. Nên yếu tố Đông ở đây sẽ không thành vấn đề. Đông vừa vừa thì cũng đủ rồi.

                        Còn "Dzui", XL thấy chỉ mới 2, 3 mạng ráp lại thì đã nghe rộn rã cười nói rồi... Nếu đông vừa vừa thì càng náo nhiệt như chợ phiên, như lễ hội. Mà càng già thì càng có nhiều thứ để kể cho nhau nghe, để cùng cười với nhau. Vẫn còn gân cổ để hát hò được. Không hát thì đóng kịch, múa, hay kịch câm. Ở tuổi đó vẫn chưa đến nỗi nhớ nhớ quên quên một cách tồi tệ đâu. Thử đứng trước mặt thầy cô An, thầy Tuấn, Anh Ty lúc này và hỏi "tôi là ai" . Thầy cô đâu trả lời sai cho mà xem.

                        Ace mình ở lứa tuổi này thì mới phát hiện ra ai cũng có tài năng tiềm ẩn lâu nay mà tự bản thân mình hổng thấy, bây giờ qua các tiết mục hát ráp, diễn ráp chỉ một vài phút trước khi lên sân khấu, thậm chí chưa ráp thử mà cũng tới luôn ở sân khấu. Ace nào cũng diễn tự nhiên, cũng hoà mình vào lời hát...Đâu cần hay mà chỉ cần dzui là chính. Thấy Anh NTT cũng có năng khiếu làm mọi người tủm tỉm cười qua các bài viết cho nên đề tài "Đông" cũng như "Dzui" coi như đã vượt qua thử thách.

                        À thế còn chuyện "Hao" thì sao. Nếu một khi NTT dám liều mạng làm chủ xị thì ace chúng ta sẽ lo liệu nuôi heo nhựa, heo đất kể từ bây giờ cho họp mặt Texas và ở miệt dưới của Anh Toản nữa. Vợ chồng Anh đã làm được chuyến đi Mỹ du ký thì cớ sao ace bên này không thể làm được. 2025 thì hầu như ai nấy cũng tuổi về hưu rồi. Già rồi nên chi tiêu ăn uống ít, shopping ít lại thì đỡ tốn tiền.Nên có thể để dành tiền mua vé máy bay và đóng tiên họp mặt he he he. Cho nên "hao" sẽ trở thành chiện không lớn. Nhưng mà phải chờ đến 2025 thì có phần ích kỷ không nghĩ đến nièm vui của Thầy cô chúng ta luôn mong chờ đón những kỳ họp mặt. Anh NTT ơi à! Nếu Anh di chuyển con số năm xuống nhỏ hơn, chẳng hạn 2017 thì XL sẽ lờ đi câu "quân tử nhất ngôn" mà nếu để bỏ chạy trốn những giám đốc, giám xúi mà tăng con số lên 2030 thì XL sẽ nhắc lại mấy chữ đó cho mà coi

                        * XL xin nhắc nhở mọi người nhớ đều đều "dzô ga" (yoga) ra ga như anh Thiện Nhường đã hướng dẫn thì không sợ gì 2025, 2030. Vẫn có thể gặp nhau họp mặt phải hông?

                        Thôi phải Bái bai ở đây.

                        Thân

                        XL

                        Comment


                        • #13
                          Không ngờ XL có trí nhớ dai thật, sau lưng anh Toản còn có Tuân Tôn , Từ Thụy cũng đâu thua gì anh Mẫn. Chuyện "" dông , dzui , hao" hay có bao nhiều cánh cửa đi chăng nữa cũng không thành vấn đề khi 'anh em ta ơi , đưòng đời còn daì , còn nhiều miệt mài , còn nhiều gian khó , quyết tâm vượt qua". Thôi tha cho anh NTT đi , để từ từ anh Toản trả lời sau vậy.

                          Comment


                          • #14
                            Những điều NTT viết ra rất đúng chính xác, do đó chúng ta cần cân nhắc về việc tổ chức HM ở Úc sẽ không thuận tiện dễ dàng như ở Mỹ.

                            Vừa có bạn bè mới đi Úc về, nếu không nhầm thì sinh hoạt đời sống ở Úc rất đắt đỏ, thí dụ 1 dz trứng đã $5, con cá Salmon khoảng trên $50, 1 chai nước lạnh có thể $4...., giá bia gấp hai gấp ba bên Mỹ. Vấn đề xe cộ đi lại, tàu bè, hotel cũng rất đắt đỏ...

                            Thay vì thế, chúng ta có thể dùng một cánh cửa HM khác như đi tour theo nhóm trong 2 tuần lễ qua 3 thành phố ở Úc khoảng $3500 đô một người (bay từ VN), hay khoảng $5000 đô từ Mỹ. Như thế cũng vui và tiện cho tất cả ai có điều kiện. Sau khi đi tour, ACE tập trung ở một nhà hàng nào đó ăn uống sinh hoạt.

                            Còn đi HM theo nhóm ở một resort trong vùng South America, bao gồm mọi chi phí máy bay, ăn ở, ăn uống...cũng chỉ khoảng dưới $1000 cho 7 ngày. Thoải mái, relax....

                            Những ước mơ và lời trao đổi đều quá sớm. Mình cứ từ từ mà tính...Chơi quá hết tiền không được về hưu sớm...

                            Chừng nào sang năm, Thu Lê Kêu "Alô Alô!, ai muốn đi tour Europe hay đi Úc không nào? Bạn nhớ hô lớn "Có tui đi với! Tới luôn....!!" :shocked2:


                            Comment


                            • #15
                              That is the good Idea . Khi nào có mục nhớ hô lên cho mọi người biết nha, phải theo dõi xem khi nào có sale , giá cũng rất được . Hình như "ABC Travel" hay " First Gate " gì đó . Thu Lê theo dõi và cho biết nhé, để dành tiền từ bây giờ là vừa.Đi chơi có bạn đông dzui hơn chứ 2 ông bà già đi với nhau chán chết .

                              Comment

                              Working...
                              X