Announcement

Collapse
No announcement yet.

Duyên nợ Florida - By Ngọc Lan

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Duyên nợ Florida - By Ngọc Lan

    DUYÊN NỢ FLORIDA

    Ngoc Lan 74KNN

    Mùa xuân năm 2009, đến Florida lần đầu tiên, nghe cô Hồng nói có anh Lê Trọng Mẫn khóa 72 KNN ở đây. Cô hỏi tôi có biết anh Mẫn không? Thú thực lúc đó tôi cũng không biết và nhớ Mẫn là ai cả? Hồi còn học trong trường ĐHSPKT, lớp 72NN tôi chỉ biết vài người như anh Khang, anh Hoàng Trọng Khiếm, chị Thanh Vân .. . Đến lúc họp mặt ở Canada mới biết và nhớ ra anh này quen quen, hình như có gặp ở trường nhưng chưa bao giờ có dịp tiếp xúc, bây giờ mới biết anh Mẫn rất vui tính và thoải mái. Cũng nhờ đến Canada mà tụi tôi biết được anh Mẫn ở Florida , “xứ nắng ấm tình nồng” không thua gì “xứ lạnh tình nồng” của Canada. Thế là thiên hạ đua nhau vote năm tới sẽ họp mặt Florida, anh Mẫn làm “chủ tịt”. Sẵn nắm chân nắm giò được “thổ địa” Florida, của Disney world, thừa thắng xông lên nhóm Canada làm ngay một buổi hậu HM kéo qua nhà anh Mẫn. Phải công nhận nhóm Canada nhanh chân lẹ tay thật, kéo theo bầu đoàn thê tử, em Ngọc Điệp không chịu thua gia nhập liền. Nhìn hình thiên hạ chụp ở nhà anh Mẫn, nào là câu cá ngay hồ, rồi nướng cá tươi ngon lành, hình chụp thơ mộng quá làm tôi cũng thấy háo hức về chuyến HM Florida năm nay 2013. Hơn thế nữa, tôi cũng rất thích đi thăm các vườn trồng cây ăn trái mà lần trước tôi chưa được đi hết, chỉ mới được đi đến vườn cam và bưởi thôi.

    Để thắt chặt tình thân bạn bè, thế là nhân dịp anh Hưng từ Canada qua thăm Texas, anh Mẫn từ Florida liền bay qua dự họp măt của các bạn bè Texas. Dịp này anh Mẫn chiêu dụ thêm được vài nhân vật ”quan trọng” của Texas, bên cạnh những nhận vật “nổi cộm” từ trước đến nay là anh Cường và Thu Lê, anh Nguyên và chị Liên, Thanh Hiền, gia đình anh Bình và Ngọc Diệp, Hoàng và Trúc . Kỳ họp mặt ở Florida năm nay có thêm anh Si và Mai Lan, anh Uyển và Thanh Hà và đặc biệt là gia đình anh Nguyễn Mạnh Hùng - với phu nhân, người em gái và cô con gái rượu rất xinh. Nghe nói cho đến giờ phút chót anh Hùng mới quyết định đi, nên hai cha con phải thay phiên nhau lái xe suốt trong 16 tiếng đồng hồ từ Texas đến Florida. Gia đình anh Hùng chỉ dự được buổi họp mặt đầu tiên, mà không đi cắm trại vì phải về để kịp thứ hai đi làm trở lại, nhưng dẫu sao anh Hùng cũng đã đến. Có đi có lại mới toại lòng nhau là vậy đó .

    Trước đó, gia đình anh Nguyễn Thiện Toản từ Úc đã qua Texas và họp mặt mini ở đó rồi. Kế đó gia đình anh Toản cùng gia đình Trúc đi Miami, Key West trước khi đến Orlando họp mặt, nhờ vậy mà tụi tôi được thưởng thức trái cây Trúc đem về và truyền kinh nghiệm cho tụi tôi, khi “nhóm trên bờ” đi thăm vườn trái cây ở Miami và Key West.

    Đi họp mặt Canada về, thầy Nguyễn Tuấn phổ nhạc bài “Canada tình nồng”, bài hát thật vui tươi và sống động như những ngày thầy trò gặp nhau. Chuẩn bị cho ngày họp mặt Florida thầy lại sáng tác bài “Về đây Florida”. Để buổi họp mặt thêm phần đặc biệt ở xứ “Sunshine state” khi hợp ca bài này, tôi đề nghị cô và các bạn cùng mặc “áo lụa vàng”. Cám ơn cô An , cô Đễ và các bạn đã hưởng ứng lời đề nghị của tôi và Thu Lê.

    Để thêm phần đặc biệt cho buổi văn nghệ của xứ nắng ấm tình nồng, anh Bình cũng nhanh chóng sáng tác bài “Hè về Orlando”. Bài “Về đây Florida “ của thầy Tuấn đã có áo dài vàng, khăn quàng xanh, thì bài “Hè về Orlando” cũng phải làm cái gì đó để tăng thêm phần đặc biệt của bài hát. Thế là nhân dịp đi chùa mua được đúng sáu cái nón lá, tôi đề nghị in sáu cái logo của anh Cường và sáu chữ ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT dán vào để phụ diễn múa trong khi các anh hợp ca. Tưởng chỉ là vài động tác đơn giản, đi đứng cho đều thôi, nhưng khi tập mới thấy khó chứ không như mình nghĩ. Tuy vậy với sự hướng dẫn tận tình của anh Cường, mọi việc rồi cũng êm xuôi.

    Trong hai tiết mục nổi trội, Xuân Lan mở màn với hoạt cảnh “Canada tình nồng” rất vui, rồi đến nhóm 74KNC với tốp ca “Mái trường xưa” rất hay và dễ thương. Diễn viên là các cô 74KTGĐ ngày xưa với những nick name rất “tếu” nhưng cũng ý nghĩa. Tên của từng người do Xuân Lan nghĩ ra và bỏ công cắt từng bông hoa dán lên thật là công phu và tỉ mỉ.

    Nhóm 74KNN tụi tôi cũng không kém, tham dự với bài ”Dân ca họp mặt” chế theo bài dân ca ba miền Bắc, Trung, Nam, với trang phục đại diện của ba khoa Công Nghiệp, Nông Nghiệp và Kỹ thuật Nữ công. Cái mũ bánh bao “tổ chảng” được thiết kế để nhớ 100 cái bánh bao Xuân Lan và Lánh đem theo trong kỳ họp mặt ở San Jose.

    Tiết mục đơn ca có sự tham gia của anh Cường và Xuân Lan. Hồng Nhung năm nay đến trễ vì máy bay bị delay do thời tiết. Phút chót ca sĩ chính mới đến nên cô nàng phải hát bù liền tù tì mấy bài rồi mới được ăn khi bụng đã đói meo. Thật tội nghiệp cho cô ca sĩ có chất giọng truyền cảm được nhiều người mến mộ, ốm yếu nhỏ con mà phải hát liên tục khi vừa từ phi trường đến, sau hai ngày “lăn lê bò càng“ ở phi trường để chờ chuyến bay.

    Bên cạnh đó có mục kể chuyện vui của anh Nhường, anh Nguyên với “Đứng, nắm, vuốt, dzô”, với những kỷ niệm và kinh nghiệm của các thầy. Các anh đã cố “làm sao để xin cho được bàn tay” của người đẹp về nâng khăn sửa túi cho mình. Rồi đến Kiều Hạnh song ca với anh Nhường. Thu Lê, Ngọc Diệp song ca với giọng nam do anh Cường phụ họa. Tâm đắc nhất là tốp ca bài “Để gió cuốn đi” do Thu Lê chọn để riêng tặng cô bạn thân Đặng Vũ Thu Hà , vì Thu Hà rất thích bài này. Thu Hà rất nhiệt tình giúp tôi và các bạn chọn và mua vải để may 16 cái áo dài vàng, khăn choàng xanh, cùng hai cái áo dài tím vẽ hoa sen mà tôi và Thu cùng mặc, rồi lại phải đích thân đi gởi qua Mỹ, thật là một người bạn hết lòng với bạn bè. Không biết nói gì hơn là cám ơn tất cả thầy cô, bạn bè đã cho tôi sống lại một thời vô tư, vui đùa thoải mái của đời sinh viên trong tình thương yêu ấm nồng của tất cả những người tham dự.


  • #2
    Hi chị Ngọc Lan,

    Cám ơn chị đã gõ bài và nói đến một số chi tiết về HM mà em không biết. Đây cũng là một cây viết mà nhiều người mong đợi được đọc bài vì dạo sau này chị bận biụ với 'hobby' khác nên gác bút hơi lâu. Chị rất đa tài, càng biết chị thì thấy sao cái gì chị cũng rành, vẽ vời, múa hát, làm thơ, viết lách...nhưng với riêng em xin chị viết bài thường xuyên cho web nhà vì em thấy chị thật là số một ở lãnh vực này.

    Thân mến,

    Trúc

    PS: Chị đi Key West và vườn trái cây có vui không?

    Comment


    • #3
      NLan,

      Với lời văn nhẹ nhàng, lôi cuốn,dẫn dắt bạn bè trở về với những tình tiết sáng tạo,sống động của HM.

      Đây là một niềm vui cho mọi người khi đọc được "Duyên nợ Florida".

      Hãy tiếp tục viết cho anh chị em ,NLan !!!

      Comment


      • #4
        Cám ơn thầy và các anh chị đã vào đọc bài của em . Cám ơn Trúc và anh Nhường đã quá khen . NL chả dám nhận đâu . Viết cho dzui vậy mà, ban đầu chỉ là để động viên tinh thần BBT-mm YT , sau từ từ thâý vui nên kể tiếp chứ tài cán gì đâu. Sẽ kể tiếp "Before the scene" Và "Chuyến du lịch Key West nhóm trên bờ của thầy An". Cũng , bị ,tại , bởi vì .... nên làm mọi người hơi ....cao cổ một tí, vì muốn đọc bài của các bạn trước .Hay đợi đấy ...

        Comment

        Working...
        X