Announcement

Collapse
No announcement yet.

Tạp Ghi - Họp Mặt DHSPKT-TD IV- Orlando , FL. Tháng Bảy 12-14, 2013.

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Tạp Ghi - Họp Mặt DHSPKT-TD IV- Orlando , FL. Tháng Bảy 12-14, 2013.



    Tạp Ghi - Họp Mặt DHSPKT-TD IV- Orlando, FL.

    Tháng Bảy 12-14, 2013.

    YThu (74KNN).

    Photos: LiLyHue, YThu




    Tháng Bảy về, ngày hẹn lại đến. Những cánh chim sắt từ phương xa nhất đưa NTT (74KCN) và Thủy từ Miệt Dưới, Lánh (74KNC) với Hoàng Anh từ VN, Thu Hương (75KNN) từ Đức và Trúc (77KNC) - Hoàng, Ty - XLan (74KNC) về Orlando thật sớm. Nhưng vẫn lại là … Lánh bị "delay" máy bay (chứ không phải tại Lánh) nên hai mẹ con ngủ lại ở phi trường Dallas cho đến hôm sau mới ra mắt chủ xị Mẫn Lê (72KNN). Còn chuyến đi NTT và Thủy với Trúc - Hoàng chưa dừng chân ở điểm hẹn, hai gia đình lại làm một chuyến xuôi Nam để viếng qua các các vườn cây ăn trái và ngao du tận cực Nam của Key West, FL.

    Còn nhom’ 3Ls+Anh lân la viếng các "drive" của Disney và bè bạn, cũng như Thu Hương lại trực chỉ nhà của Hương Duyên.

    Ngày Tiền Họp Mặt.

    Ngày 10/7 các bạn ta lần lượt khăn áo bay qua Orlando, hình như chuyến nào cũng bị 'delay' vì bão nên thường bị trễ ít nhất là cả tiếng đồng hồ. Đến sớm nhất ngày này có Đinh Hương (74KNC), Huệ+Minh vào xế chiều, hai nàng lẩn quẩn ở phi trường mấy tiếng để đợi và đón Kim Phước (74KNC), Ngọc Điệp (77KNN) cùng lấy xe luôn thể.

    Đến 8pm, Kiều Hạnh, YThu+Bob cũng đến nơi, nhưng Bob phải lấy xe ở ngoài phi trường. Xong, Bob lại gọi anh Mẫn nhờ chỉ dẫn từng đoạn đường, vì Bob tưởng GPS không đúng, vẫn còn hướng dẫn ở địa chỉ cũ khi mới bắt đầu. Anh Sáng (72CKO) gọi cho hay gia đình anh Hùng (72CKO) đã đến nơi, hiện anh đang ở cùng anh Hùng tọa đàm ở hotel khác.

    Khi đến hotel lúc ấy đã hơn 9pm, thật vui khi nghe tiếng NĐiệp "Em đi mua đồ ăn, anh chị ăn gì không em mua luôn..." trong khi Thu và Bob đi mua sữa cho Bob nhà ta và tìm được tiệm tạp hóa ở gần hotel 'chém' đẹp du khách với giá $3.99 cho nửa gallon, để chàng nhâm nhi trong khi chờ đợi DH, ND...

    Màn ăn tối rất vui nhộn rôm rã làm sao với cảnh tay trong tay bắt mặt mừng với DH, Huệ, NDiep làm ồn ào, nhốn nháo phòng ăn của hotel nhỏ bé này, làm ngạc nhiên cho du khách đến sau... Tuần tự Hòa (74KNN), Độ (74CTM) đến nơi, anh Hùng lần đầu tiên gặp mặt, xuất hiện thật bất ngờ một mình với anh Sáng. Rồi Cường Thu, Thầy cô An và gia đình Thanh Hiền cũng đến hotel, rộn rã cho đến gần nửa đêm. Trong khi anh Mẫn còn phải đi đón anh Khang (72KNN) ở phi trường (?)...



    -Ngày 11/7/2013.


    Buổi sáng thức dậy, mọi người gặp và chào nhau buổi sáng ở phòng ăn sang’, bạn ta lúc nào cũng ồn ào vui nhộn. Sau khi xong điểm tâm và trả lại sự yên lặng cho du khách, thầy trò kéo ra ngoài sân của hotel ghi nhanh những tấm hình làm kỷ niệm trước khi đi đến 'phá' nhà anh Mẫn.

    Trong phòng ăn của Hotel







    Nhìn 'mấy trò' có vẻ lão hơn thầy đấy nhá.



    Trò YThu đang bày trò gì với cô An vậy?



    Các nàng gần 6 bó này phá không thua tuổi học trò mới lớn ha!



    Hai nàng, một chàng độc thân vui tính!



    Ngọc Điệp và anh Cường làm đạo diễn cho anh Sáng.



    Đinh Hương, anh Sáng, Kiều Hạnh mặt người nào cũng cười tươi rói!



    Dành nhau chụp hình với chủ xị Mẫn Lê mới đến hotel với mọi người.





    ----

    Nhà anh Mẫn.



    Tổng hành dinh Mẫn Lê



    Các nàng làm duyên bên các cụm hoa anh Mẫn đã o bế mấy tháng trước. Anh bảo "Gió đánh gảy mất một mớ, vì hoa mọc cao quá"... Nhưng không sao, nhìn đẹp và hay lắm anh chủ xị ơi!



    Chị Vân, Thanh Hiền đang cuốn Chả Giò







    Thu, Hiền, LilyHue



    Ông bà Bầu Cường - Thu



    Thầy cô An Mã.

    ---

    Đi Chợ

    Trong khi các nàng ở nhà tập văn nghệ, một nhóm như cô An, chị Hương, chị Vân, Thanh Hiền cùng cuốn 150 cuốn chả giò. Một nhóm khác đi cùng bà Thủ Quỹ, với ông Bầu đi chợ cho ngày camping, trong khi đó nhóm của 3Ls + H.Anh đang đi chợ mua thức ăn để anh Hòa và em chị Vân nấu nướng cho ngày camping.











    ----

    Sau đó, mọi người bắt tay vào làm bánh Pate'Chaud. Còn dư

    thịt nhân cô An, Thanh Hiền làm xíu mại. Nhờ vào dịp này, mới biết Thanh Hiền nhà ta thật đảm đang, Thanks T. Hiền, bạn dzang` ui! Nên mọi người có buổi ăn tối gọn nhẹ tại chỗ và hủy bỏ chương trình tiền họp mặt của anh Khang tại restaurant.



    Ông Bầu Cường, Thu, NDiep, NLan đang làm bánh Pate' Chaud (bánh Patê sô)



    Đợt bánh Pate' sô mới ra lò, thật thơm ngon và đẹp mắt. Mọi người cùng thử, có lẽ ai nấy đều đói bụng!

    Lúc đó, cô An trổ tài nấu một nồi soup chay, và làm chả lụa chay cho thầy, nhưng cả bọn học trò đói này nhào vô chia phần của thầy An gần hết.



    Nồi soup chay của cô ngon quá chừng!





    Gia đình anh Bình đến sau . Các anh lấp ráp key board để cho Ngọc Diệp dạo nhạc cho các nàng tập hát bài Dân Ca của NLan, lúc này nghe hay quá, va các nàng ở lại nhà thì tập dợt văn nghệ, còn các anh thì lai rai beer, nhóm, XLan, anh Ty, Lánh và H.Anh đã về hotel, không ai đón trở lại nên lỡ dịp chiều đó.







    Riêng Bob cũng được các anh "take care" kỹ lắm, làm anh chàng vui, không càm ràm gì cả khi 'con vợ" đi đâu mất tiêu chả thấy bóng dáng cả buổi!!!

    Chuyện vui chưa hết, anh chị NTT, Thủy, Trúc, anh Hoàng về nhà anh Mẫn kịp lúc để thử mấy món mặn lẫn chay. Còn cả nhà lại có dịp ăn được trái cây như Nhản, Ổi, Thanh Long trắng tím với hương vị khác nhau, ngon ngot tươi mát, đã quá chừng. Cám ơn quí vị!



    Dễ thương hơn nữa bé Sahra, princess của ông ngoại Mẫn cùng chơi đùa với con của anh Bình trong hồ bơi, dễ thương ơi là dễ thương!



    Đến lúc phải chia tay với chủ nhà, khi cả bọn đã quấy rầy hết một ngày của anh chị.

    Hẹn gặp nhau ngày mai, ngày hội lớn ở Mela Room Hall.

    (Còn tiếp)





  • #2
    Yến Thu ơi! Quá tuyệt dzời...! Bài tường thuật quá xuất sắc !!! :thumbs:

    Comment


    • #3
      :thank3:
      Originally posted by 'CuongTran'

      Yến Thu ơi! Quá tuyệt dzời...! Bài tường thuật quá xuất sắc !!! :thumbs:
      :thank3: YT :thumbs: :giveme5:

      Comment


      • #4
        Đã nói rồi, YT là người có văn tài mà !!! :P

        Comment


        • #5
          Originally posted by 'HungMNguyen'

          Đã nói rồi, YT là người có tài mà !!! :P
          You too :thumbs: and do good job too.

          :thank3: :thank3:

          Comment


          • #6
            Các bạn thân mến

            Cám ơn YThu, nhờ những bài như vậy bạn bè khắp nơi mới thấy hết góc cạnh của những ngày HM thành công Orlando2013 vừa qua .



            ( Một mái nhà tranh 4 trái tim bạn zàng ! )

            Tuy nhiên, YThu viết bài nầy làm tôi nghi ngờ quá ! Nội dung chi tiết ( chuyện gì cũng biết ) như vậy khó lòng xuất phát từ một người, nhất là người đó chỉ còn một mắt để nhìn bạn bè , mắt kia không thể rời ... phu quân !

            Bài viết còn tiếp cho nên mọi người sẽ tiếp tục theo dõi . Hy vọng các bạn có tham dự HM sẽ tìm ra được cơ may chen vào để góp ý góp hình thêm cho vui . Ở bất cứ khía cạnh nào thì HM Orlando 2013 đã đi vào lịch sử của hội ái hữu ĐH SPKT-TĐ với sự tổ chức HM (ở hải ngoại) thành công nhất từ trước đến giờ .

            Thân ái

            NTT

            Comment


            • #7
              Sự thành công rực rỡ của kỳ họp mặt lần thứ tư tại Orlando khiến cho tình bạn đã trở nên một thứ men nồng gợi nhớ, làm phát sinh cảm nghĩ hai năm chờ đợi sẽ là quá lâu để được gặp lại nhau. Đã có những gợi ý về những cuộc họp mặt mini xen kẽ giữa những kỳ họp mặt chính thức để tình thân không là mòn mỏi, các bạn nghĩ sao?

              Comment


              • #8
                Tội nghiệp chị Vân , cứ dành làm một mình . Nếu tụi này mà không nhào vô người một tay thì không biết chị thức suốt 2 ngaỳ 2 đêm có làm xong 150 cái chả giò và 150 cái pate sô không nữa? Trong khi mẻ patesô đầu tiên mới ra lò đã vơi đi vì các tay " đầu bếp trứ danh" của ban vũ "Hoàng gia"(Già Hoang) làm ít mà thử nhiều, để cho các bạn biết là ai đó nêm nếm nhân rất ư là ngon.Vì nướng lâu chứ không thì có lẽ đã "đánh nhanh hết sạch" chả còn caí nào để dành cho ngaỳ Camping cả.

                Comment


                • #9
                  hi chị Thu,

                  Chị viết bài hay lắm, đầy đủ chi tiết, những điều mà tụi em 'miss big time' nhờ bài viết này nên được vui lây. Gọi chị là gì nhỉ? 'Cuốn sổ tay cuả SPKT' nha. Cám ơn tất cả các anh chị đã bỏ công sức rất nhiều cho buổi HM thành công và vui vẻ.

                  Anh Toản gửi T tấm hình 'lều tranh tim vàng' nha, T không có tấm hình này. Thx, anh chị.

                  Trúc

                  Comment


                  • #10
                    Cho hai nam nua moi gap lai,lau qua xa !!! de nghi ban nao co du tinh hop mat mini ,nen thong bao truoc de anh em sap xep tham du .

                    Comment


                    • #11
                      Còn phải khen dài dài . Nhờ có phóng viên Yến Thu tường trình nhanh lẹ cặn kẽ buổi HM để các anh chị em và bạn bè xa gần được đọc và xem hình ngay "vừa nóng hổi vừa thổi vừa đọc" chứ ai như mình , ngâm hoài mà chưa được chữ naò.

                      Yến Thu bây giờ mới khen Thanh Hiền sao? Trời, vậy là "Too late" bạn hiền ơi. Thanh Hiền là ngươì "Phụ nữ trung hậu đảm đang" đó , đảm việc nhà , giỏi việc trường(trong ban vũ của Trường và ban vũ "Hoàng Gia ") , nuôi con giỏi ,dạy con ngoan là Thanh Hiền đó. Bởi vậy ngaỳ xưa trong lớp gọi Hiền là "me Hiền" đó , nhờ tính lo xa ,đảm đang và tài xã giao của Hiền . Cứ nhìn 2 đứa con Hiền :Mi và Be , ngoan thì biết Me Hiền giỏi ra sao ?

                      Nhân đây cũng mình cũng xin khen em Ngọc Điệp (Điệp ơi , mau mở cổng cho Lan vào , Sao em nỡ cắt dây chuông mà em gài dây điện dzậy hở em?Hai chị em mình có duyên nợ với nhau rồi) .Ngọc Điệp rất giỏi và thông minh tuy nhỏ tuổi hơn các chị nhưng "tài xế Texas" đã chứng tỏ taì nghệ của mình , các chị đi đâu Điệp sẵn sàng chở đi, vừa chở các chị đi chợ về nhào vô tập múa tập vũ , một chút là xong ngay , chả bù các chị tập suốt cả buổi sáng đi lui đi tới đi lên đi xuống , mà không đều .

                      Lại thêm sự hướng dẫn rất logic của "Vũ sư Gia Cường" rõ ràng nên tạm thời coi được 1 chút , chứ già cả rồi , đầu nghĩ bên phải chân bước qua trái . Người đưa lên ngươì đưa xuống . Thấy tức cười thì thôi.Ban đầu thấy Điệp cứ phải đi hoài định nhờ anh Cường thế vào đó chứ, tưởng tượng "gươm lạc giữa rừng hoa chắc là dzui lắm nhỉ? nhưng không kiếm được áo daì nào cho anh Cường cả ,vì thiếu 1 chữ không được , nhưng rốt cuộc Điệp vào bắt kịp các chị một cách nhanh chóng và đều đặn. Rất khen tinh thần Ngọc Điệp, vừa lanh vừa giỏi, có NĐ là xong ngay .

                      Comment


                      • #12
                        Cam on YT va NL da qua khen .Nguoi xua thuong noi la "Thanh nhan dai ke khu kho " do ma Va Ngay nay cung nghe noi rang "Coi dzay Chu khong phai dzay dau "

                        Tat ca bai viet ve HM va comment deu "muoi phan ven muoi "(Kieu -Nguyen Du) [/size]

                        Comment


                        • #13
                          Ới bà con ơi, hình như Phạm T. Nhường nhà ta đang mặc cả với thời gian HM kìa!

                          Thôi thì trong khi chờ đợi, HN đề nghị anh nên tập bài BÀI KHÔNG TÊN CUỐI CÙNG cho đỡ ghiền đi!



                          :cuoilan:

                          Comment


                          • #14
                            Anh Nhường ơi ,

                            Nếu đợi lâu quá thì tháng 10 naỳ đám cưới con gái của Hoà Độ ở Idaho , Kiều Hạnh đi đó , anh Tháp tùng và song ca với Kiều Hạnh cho vui đi .Ủa sao lại là "Bài không tên cuối cùng" mà không là bài khác hả Hồng Nhung?

                            Comment


                            • #15
                              NL nhẩm thử bài hát đó đi!

                              Comment

                              Working...
                              X