Announcement

Collapse
No announcement yet.

Tạp Ghi-2 - Họp Mặt DHSPKT-TD IV- Orlando, FL. Tháng Bảy 12-14, 2013.

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Tạp Ghi-2 - Họp Mặt DHSPKT-TD IV- Orlando, FL. Tháng Bảy 12-14, 2013.

    Tạp Ghi-2 - Họp Mặt DHSPKT-TD IV- Orlando, FL.

    Tháng Bảy 12-14, 2013.




    YThu (74KNN).

    Photos: LiLyHue, YThu, XLan-Ty



    Một ngày mới được bắt đầu ở phòng ăn của hotel, các nàng ăn vội chỉ lót dạ cho buổi sáng này, để còn mặc áo dài.







    Hôm nay, ngày Họp Mặt quy tựu các thầy cô và các bạn tham dự hiện diện đầy đủ, các nàng đã ới nhau mặc áo dài để chụp hình cho Áo Dài Show (chứ không dám dùng danh hiệu Thi Hoa Hậu Áo Dài) và qua bên nhà anh Mẫn còn một số công việc sửa soạn trái cây và bông hoa.

    Khi xuống đến sân, các nàng DHuơng, Huệ, Thu Lê, Cô An, NĐiệp ... lại muốn đi chụp hình ở ngôi nhà nghiêng Ripley's Believe It or Not Museum. Các nàng có rũ YT cùng đi, nhưng thấy xe đông người và không có ai đứng lại kêu gọi bạn ta tâp trung để chụp hình, đừng phân tán đi nơi khác như một vài ý kiên' đề nghị, vì chuyện đi lại không tiện cho lắm. ..





    Trong lúc ấy, anh Cường (?) đi đón Nguyên (74CTM)- Kim Liên (77KNC), anh Mẫn đi đón anh chị Hồng Nguyễn (74CTM) ở trạm xe lửa.

    ---

    Áo Dài Show.

    Bạn ta vội thay áo dài cùng chụp hình trước sân của hotel, làm vàng rực cả một góc sân, khiến các du khách vô cùng ngạc nhiên hỏi "Lễ hội gì vậy?"







    ..Các nàng thật xinh trong chiếc áo dài màu vàng tượng trưng cho màu của Florida, chiếc áo dài vàng duyên dáng, đến nỗi Vua Quậy Extra Heart XLan cũng đi đứng nhẹ nhàng uyển chuyển hơn... Đó là ưu điểm của chiếc áo dài, khi mặc áo dài bạn gái chúng ta trông có vẻ nữ tính hơn, phải không?



    Tôi chợt nhớ "Áo nàng vàng anh về yêu hoa Cúc" ... Hôm ấy không biết có anh chàng nào ngân nga câu thơ đó không hỉ...

    Nếu có, chắc chỉ là anh nhạc sĩ Đỗ Quân, xuất cảnh sinh tình, vì anh có 2 bóng vàng xinh xinh.



    Hay anh Minh, anh ấy im lặng quá.



    Hoặc bác NTT nhà ta văn thơ một bụng, nhưng bác ấy đang cười 'xả láng', hồn thơ bay mất!





    Bác Bob thì không rồi... anh chàng đang 'say nắng' vì 'ngộp' với nhiều bóng vàng quá, hihi!













    (Còn tiếp)

    .



  • #2
    Hi YT 

    Wow tập ghi 2 ui ai ai cũng Đẹp , màu vàng rực rỡ cả City Orlando 

    Nhìn mình mập ú kinh thật YT ah :shocked2:

    :thank3: Bạn post Những hình ảnh có Tụi nầy tham Gia họp mặt

    Chúc Bạn luôn luôn Vui vẻ và ông xã của YT mọi sự oki 

    Thân chào

    NuSinhhocDai

    Comment


    • #3
      Hi Toản.

      Tui thấy T chụp hình chung với chị T vui quá chừng nhưng cười thì ít ....còn chụp chung với ai mà không có chị T thì T cười quá cở!!!

      có lẻ là do HM lần đầu vui quá chừng vì... hi hi

      Hẹn gặp lại hai ông bà HM2015 tại Houston,TX.

      Comment


      • #4
        Cám ơn YT đã post những tấm hình thật đẹp. Trời, "vàng khè " "vàng chói" cả một góc vườn.

        Anh Minh hổng im lặng làm sao được, phải để Lily Huệ nói chứ . Có cô bạn " ồn ào " thật là vui và sống độnglàm buổi HM thêm phần vui nhộn. Năm ngoái thì tụi mình có Mỹ Thương(bạn Kiều Hạnh)năm nay tụi mình có Lily Huệ(bạn Đinh Hương).

        Anh Trân ơi , anh Toản không cười tươi làm sao được ? Trong khi phải đợi mấy chục năm trời mới được chụp hình chung với những ngươì bạn cũ ngaỳ xưa ở trường,mà ngày xưa chỉ dám nhìn còn bây giờ cũng hổng dám nói chuyện vì thấy nàng naò cũng "chống mạnh" ngang hông.

        Comment


        • #5
          NSHĐ ơi à!

          Máy chụp hình digital thường không phản ánh đúng vóc dáng thật của người được chụp hình..hay tăng kích thước một chút..cho nên phải biết cách đứng như thế nào để hổng thấy mình như bị tăng size lên..lần sau nên để ông xã đứng hơi lấn mình ở phía trước thì sẽ thấy ông xã như được cao lớn hơn và mình thì như nhỏ bé lại...Có thấy Líu Lo, Lâm Trúc, ở ngoài tong teo mà vào hình thì hổng đến nỗi nào hông... Líu Lo lâu nay hay ngâm cứu hinh chụp cho nên mới có nhận xét này...san sẻ 1 tí với NSHĐ để cùng ngâm cứu cho dzui...

          và cũng rất vui khi NSHĐ đã còm măng với tiếng Việt rất ư là rõ ràng..đáng khích lệ..Tuy nhiên sẽ càng hay hơn nữa nếu NSHĐ chú ý tới khi nào thì cần viết chữ thường (gõ chữ low case), và chữ hoa (capital letters)..hy vọng khi NSHĐ gõ chữ tiếng tiếng Việt sẽ chú ý hơn..Xin muội đừng có vội vã...và cũng đừng có dỗi hờn vì góp ý này đó nha.

          Thân, Líu Lo 74KNC

          Comment


          • #6
            Originally posted by 'NgocLan'

            Cám ơn YT đã post những tấm hình thật đẹp. Trời, "vàng khè " "vàng chói" cả một góc vườn.

            Anh Minh hổng im lặng làm sao được, phải để Lily Huệ nói chứ . Có cô bạn " ồn ào " thật là vui và sống độnglàm buổi HM thêm phần vui nhộn. Năm ngoái thì tụi mình có Mỹ Thương(bạn Kiều Hạnh)năm nay tụi mình có Lily Huệ(bạn Đinh Hương).

            Anh Trân ơi , anh Toản không cười tươi làm sao được ? Trong khi phải đợi mấy chục năm trời mới được chụp hình chung với những ngươì bạn cũ ngaỳ xưa ở trường,mà ngày xưa chỉ dám nhìn còn bây giờ cũng hổng dám nói chuyện vì thấy nàng naò cũng "chống mạnh" ngang hông.
            Hi NgocLan Ca Sỉ

            Wow Ngọc Lan khen mình thanks, Bạn rất dễ thương hòa đồng

            mình thấy các bạn ai ai cũng nhiệt tình Vui vẻ

            Mình sẽ không bảo gời quên những Ngày hét cùng các bạn

            Dam Leo Lên Sân khấu muh hét cùng các ca Sĩ

            Thật hơi gan nghỉ tới còn chợt hú hồn 

            Nhứt Thu Lê và Ngọc Lan và Hiền thanks all 

            Cứ réo NuSinhhocDai nầy hét cùng các bạn,thật cảm ơn các bạn

            Mình đang chờ mails của bạn không thấy đó Ngọc Lan

            Thân chào

            NSHD

            [hr]

            Originally posted by 'TyLienPham'

            NSHĐ ơi à!

            Máy chụp hình digital thường không phản ánh đúng vóc dáng thật của người được chụp hình..hay tăng kích thước một chút..cho nên phải biết cách đứng như thế nào để hổng thấy mình như bị tăng size lên..lần sau nên để ông xã đứng hơi lấn mình ở phía trước thì sẽ thấy ông xã như được cao lớn hơn và mình thì như nhỏ bé lại...Có thấy Líu Lo, Lâm Trúc, ở ngoài tong teo mà vào hình thì hổng đến nỗi nào hông... Líu Lo lâu nay hay ngâm cứu hinh chụp cho nên mới có nhận xét này...san sẻ 1 tí với NSHĐ để cùng ngâm cứu cho dzui...

            và cugnx rất vui khi NSHĐ đã còm măng với tiếng Việt rất ư là rõ ràng..đáng khích lệ..Tuy nhiên sẽ càng hay hơn nữa nếu NSHĐ chú ý tới khi nào thì cần viết chữ thường (gõ chữ low case), và chữ hoa (capital letters)..hy vọng khi NSHĐ gõ chữ tiếng tiếng Việt sẽ chú ý hơn..Xin muội đừng có vội vã...và cũng đừng có dỗi hờn vì góp ý này đó nha.

            Thân, Líu Lo 74KNC

            Comment


            • #7
              Tỷ ơi ah  !

              Oh oh sao giận Tỷ , có Tỷ chỉ vẻ phải vui vẻ chứ Tý ui ui ,  

              mình copy gõ tiếng việt some time like this Tỷ ah

              mong thông cụm hiiii sư phụ chấm bài hồi kỷ ah

              Ohoh mình vua xí xọn muh Tỷ ui , khi chụt hình cho người khác mình chỉ vẽ nầy nọ

              tới phiên mình ì ra như bà ù hiiiiiii, biết sao hơn xí xọn muh 

              Chuc Tỷ HappyBirthday have Fun , và Tỷ ăn thêm chút nữa Tỷ over zise như NSHD 

              Tỷ sẽ đẹp gái hơn muội ah 

              Thân chào Tỷ

              NSHD

              Comment


              • #8
                Các bạn thân mến

                Hôm nay nhờ diển đàn để giải oan cho hình ảnh cái bụng của NTT . Trong những ngày HM , vì ngại BTC NC đòi lại giải thưởng "cái bụng trống cơm " nên dạ làm bụng chịu, đành phải im luôn cho đến khi về lại Úc . Thật ra cái eo của NTT rất thon khi cần chụp hình ! nhưng lúc đó đi đâu cũng phải đeo cái túi gia tài của vợ ( toàn tiền tip 1 đồng ) cộng thêm hai cuốn passports cho nên mới ra như vậy . Lần họp mặt tới nếu có cơ may đi dự , NTT sẽ bận áo hở rún để chứng minh sự thật ... xem ra cũng .......khá phũ phàng !

                Thân ái

                NTT

                Comment


                • #9
                  NHẬT KÝ HM- FL( ngày thứ Năm 11tháng 7 năm 2013)

                  • 9 giờ sáng : A.Mẫn gọi nhớ liên lạc khi đến Orlando

                  • 5 giờ 45 chiều : Rời Austin

                  • 11giờ đêm : Hoàng Trúc đón tại phi trường, dọc đường Trúc mua dùm hambuger lót dạ

                  • 11 giờ 30 : Nhận phòng RAMADA Hotel

                  • 12 giờ : Gặp lại nhiều bạn củ sau hơn 36 năm (A.Sáng, Trân,X.Lợi v.v)

                  TIỀN HỌP MẶT “ nhậu lai rai “

                  -Tham dự : A.Sáng, Uyển,Diệp,B.Cường,Hưng,Trân,Lợi, Minh ,Lyly.v.v.

                  -Địa điểm : Phòng ăn khách sạn

                  -Nội dung : Chuyện trường xưa,chuyện ngày nay của các “nàng”

                  -Thực đơn : Bia & nem,cánh gà,chả lụa

                  -Thời gian : từ 12 giờ đêm đến 2 giờ sáng

                  • 3 giờ sáng : Cùng A.Sáng thưởng thức tiếng ngáy “cò ke” của X.Lợi

                  NHẬT KÝ HM-FL( ngày thứ Sáu 12 tháng 7 năm 2013)

                  • 6 giờ sáng : Điểm tâm ,rất vui mừng vì gặp lại nhiều thầy cô và bạn bè cũ

                  • 6 giờ 30 : Thầy An lái xe,cùng B.Cường đến nhà A.Mẫn”có dấu hiệu kiệt sức,hết bin”

                  Sắp xếp tất cả thực phẩm,âm thanh,nhạc cụ,quà,dụng cụ trang trí.v.v lên xe

                  Và trực chỉ hội quán HM

                  • 8 giờ 30 : Có mặt tại địa điểm nhưng chưa mở cửa,

                  • 9 giờ : Quay về nhà A. Mẫn,tận dụng thời gian chuẩn bị thêm nhiều việc

                  • 11 giờ : Mừng quá !Hội quán mở cửa,cùng anh em sắp xếp âm thanh,bàn tiệc buffet

                  bàn ăn,trang trí sân khấu, bàn thức uống.v.v.

                  • 12 giờ : Tập đệm guitar song ca với K.Hạnh phía sau hội quán

                  • 12 giờ 20 : Tập hài kịch với D.T.Nguyên

                  “ Đứng” Thầy Đễ đứng chờ cô Thìn ở trường Luật

                  “Nắm” Uyển nắm tay Hà ở cây xăng máu trường SPKT-TD

                  “Vuốt” B.Cường vuốt mủi Thu ở đêm lửa trại sân trường DHSPKT-TD

                  “Vô” Thầy An vô nhà gặp ba cô An để xin làm quen

                  • 13 giờ : Hòa tấu guitar cùng keyboard với Đ.T.Bình “ Besame Mucho” mở màn cho

                  Phần 1 của HM ORLANDO FLORIDA

                  • 9 giờ 30 đêm : Phần 2 của HM ORLANDO FLORIDA kết thúc

                  • 10 giờ đêm : Chia tay Hội quán sau khi cùng anh em dọn dẹp vận chuyển tất cả lên xe

                  hướng trở về nhà A.Mẫn

                  • 11 giờ 30 đêm : Cùng Nguyên,Hưỡng(78 oto) ở FL( may mắn mới liên lạc được anh em

                  3 ngày trước) trở về khách sạn sau khi sắp xếp mọi thứ ngăn nắpvào nhà A.Mẫn

                  HẬU HỌP MẶT “ nhậu rỉ rã”

                  12 giờ 30 : Tham dự : A.Sáng, Uyển,Hai lúa,Nguyên,Hưỡng Bình,Chung Vinh B.Cường,Hưng,Trân,Lợi, Minh ,.v.v.

                  A.Mẫn tình nguyện làm chủ tọa nhưng vào giờ cuối “hơi tàn,sức kiệt” nên đành ngủ nhà với vợ.

                  -Địa điểm : Phòng ăn khách sạn

                  -Nội dung : Tổng kết HM,kể chuyện tiếu lâm

                  -Thực đơn : Bia & thức ăn còn dư của HM

                  -Thời gian : từ 12 giờ 30 đêm đến 3 giờ sáng

                  • 3 giờ 30 sáng : Tiếp tục cùng A.Sáng nghe nhạc “cò ke” của ca sỷ không mời vẫn hát X.Lợi

                  Comment


                  • #10
                    WOW! Bravo! Bái phục! Bái Phục! Anh Nhường viết Nhật Ký gọn nhẹ và đầy đủ ghê. :super:

                    Cám ơn anh Nhường đã cho mọi người biết được "Cảnh Về Đêm" của các đấng mày râu thật là vô giá ...:thumbs:

                    Đúng là Họp Mặt, phải thức thâu đêm suốt sáng để ôn chuyện xưa bên ly bia, tách trà và bạn bè thân quen mới đúng nghĩa!...:giveme5:

                    Vậy mà sáng ra các chàng vẫn tươi rói, tiếp tục ...hát bài 'ngựa phi đường xa ' cho Camping day!!!!

                    :thank3: YThu

                    Comment


                    • #11
                      Hi anh Nhường,

                      Anh Nhường sưả lại tháng Bảy đi, ngày giờ thì đúng nhưng tháng thì trật đó. Vài năm nưã quên quên nhớ nhớ không biết cái nào đúng cái nào sai. Trúc

                      Comment


                      • #12
                        Originally posted by 'TrucLam'

                        Hi anh Nhường,

                        Anh Nhường sưả lại tháng Bảy đi, ngày giờ thì đúng nhưng tháng thì trật đó. Vài năm nưã quên quên nhớ nhớ không biết cái nào đúng cái nào sai. Trúc
                        Đúng vậy...Ng Trúc cũng Have good catch!!! tinh mắt lắm há....

                        Anh Nh. sử lại đi hé!

                        Hoàng không có dám nhúc nhích gì hết...vì Ng. Trúc tinh mắt phải không?????hi hi..

                        Comment

                        Working...
                        X