Announcement

Collapse
No announcement yet.

Tạp Ghi 4 – Những Ngày Cắm Trại Trên Bãi Biển.

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Tạp Ghi 4 – Những Ngày Cắm Trại Trên Bãi Biển.

    Tạp Ghi 4 – Những Ngày Cắm Trại Trên Bãi Biển.

    Jetty Park Campground, Cocoa Beach, FL.

    July 13- 14, 2013




    Sổ Tay SPKT

    Photos: YThu, LilyHue, XLan-Ty, Hoàng-Trúc...




    LTG: "Sổ Tay SPKT, một danh hiệu mới!

    Ghi lại những điều 'mắt thấy, tai nghe, nhớ sao, ghi vậy', những điều được bạn ta bổ túc, một cách khách quan sau chuyến đi họp mặt về, nên có thể còn nhiều điều thiếu sót.

    Mong rằng những nhắc nhớ trong tình thân ái SPKT, nếu có gì sai sót xin thầy, bạn thứ lỗi, bỏ qua cho.

    Mục đích chỉ là vui và gợi nhớ khi đọc lại cho tháng ngày 'nhớ nhớ, quên quên' sắp đến của chúng ta.

    Thân ái!"




    ooooOoooo



    Nhớ lại lúc tháng 6 đến, khi BTC đã lên chi tiết chương trình văn nghệ, cắm trại, book hotel, xe cộ đã được mướn, kỷ yếu được Trúc, anh Bình sắp xếp ‘lay out’ , chỉnh sửa, chuẩn bị đâu đó chờ có hình là in ấn ngay… cũng đã mất nhiều thời giờ làm việc với nhau. Lúc chia nhóm để sinh hoat trại, quả là vui khi phân bố các nhóm có các thầy cô cùng các anh chị em trẻ già bé lớn chung một nhóm, cùng thi đua các trò chơi với nhau… Càng gần ngày họp mặt, số người tham dự có lúc bị giảm vì bận việc, rồi lại tăng lên khi có thêm bạn bè xưa muốn gặp lại nhau… Rõ là vui!

    Ngày họp mặt đến, mọi chuyện đâu vào đấy, sau đêm văn nghệ vui vẻ, trọn vẹn tình thân thương của thầy xưa và bạn cũ. Mọi người đã sẵn sàng cho ngày cắm trại trên bải biển ai nấy mong chờ cả năm qua, thật thích thú, lẫn hồi họp, cảm giác rộn ràng dâng trào khi nghĩ đến các trò chơi của thời tuổi trẻ, của tuổi học trò năm xưa, bạn nhỉ!

    Sáng 7-13, 9am mọi người tề tựu vào xe của mình. Từng xe nhận được địa chỉ Jetty Park Campground, kèm theo một danh sách các số phone của các tài xế và của BTC phòng khi hữu sự. Nhìn vào list địa chỉ, số phone làm tôi chợt nhớ lại sấp chương trình gửi đến mọi người đêm qua, được làm gọn nhỏ xinh xinh, có logo đẹp mắt, để trên bàn chỗ ngồi từng người nhìn rất hay, nhưng khi đọc phải mang kính vào mới đọc được và cứ làm rớt lên rớt xuống hoài… Điều này ngoài tưởng tượng của chúng tôi, khi ấy chúng tôi đề nghị làm trên giấy khổ lớn và type chữ to … cho dễ đọc, chứ với ánh đèn vàng mờ mờ thì không dễ đọc chút nào... Cám ơn anh chủ xị đã nghĩ chúng ta vẫn còn ‘tai mắt tinh tường’, có phải vậy không anh chủ xị !? hihi!



    Tại nhà anh Mẫn.

    Đoàn xe khoảng 10 chiếc hơn nối đuôi rồng rắn khởi hành đi Cocoa Beach khoảng 45 phút là đến nơi, vì chúng ta có ở lại đêm nên không thể mướn xe bus lớn để cùng đi chung như ở San Jose. Không ai bị lạc trầm trọng như trong chuyến đi Ottawa gần 5 tiếng, ai nấy đều bị lạc, thê thảm nhất là xe của anh Mẫn, anh Khang nhà ta, vì quá vui nên cứ chạy đường vòng vòng miết?!!! haha!



    Jetty Park, Campground.



    Anh Sáng, chủ xị Mẫn Lê





    Chủ xị Mẫn Lê mệt khờ người nhưng vẫn còn cười tươi, bravo!



    Anh Sáng



    Xe của Chủ xị chở đầy những tấm trải giường mang đi trại để phát cho mọi người ở trại. Phải khen chủ xị nhà ta ngoại giao rất giỏi để có những thành quả này đó các ace ơi!



    Lều chính



    BTC chia nhóm và lô dựng lều.





    HNhung, Nhường, Cường đang nhắc nhở chương trình, sinh hoạt trại



    Trân, Điệp, Phước, Hưng, Huệ



    Mi. Hiền, Thầy An đang giăng võng. Đi trại mà có được chiếc võng đễ nằm là nhất rồi!



    Thanh, Cường, ,Vinh, Duyên. Độ, Hương, Nguyên



    Be, Henry, Bob với 17 năm Boy Scout và 5 năm là Master Scout.



    KHạnh, Độ, NLan, Hòa



    Bob đang quan sat mọi người dựng lều.



    Uyển, Si



    ĐHương, XLan



    Các người mẩu quảng cáo bán lều… cho anh chủ xị là ... "lều vẫn còn mới tinh, hạ giá đây, mại dzô, mại dzô!!!" . Líu Lo cũng đã nhắc nhở bạn ta giữ lều sạch sẽ vì sẽ còn bán, để lấy tiền lại.



    Các người đẹp này là những "thợ dzịnh" đó



    Mỹ Hạnh, cô An, cô Đễ, đứng trước  “túp lều lý tưởng“ của thầy cô Đễ



    Chàng đưa nàng dzìa  “túp lều lý tưởng“ của hai trái tim vàng





    Chàng vẫn còn ... gân!





    Nhóm MĐường, HDuyên,THương (75KNN)



    Những ai dựng lều xong bèn đứng vòng quanh khi nghe Uyển Vũ kể chuyện đời xưa , có con bò 8 chân, con vịt 1 chân, còn chó 3 chân con chim 1 chân …



    Uyển Vũ



    Uyển Vũ



    Mọi người đang thưởng thúc những trái nhản tươi từ 'farm', do Trúc Hoàng, NTT-Thủy mang về.









    Các phó nhòm



    Các phó nhòm



    Các phó nhòm



    Chụp hình tập thể SPKT

    Giờ tự do:

    Sau khi dựng lều xong, theo dự tính sẽ tập họp mọi người ở ngoài bãi để chụp hình mặc áo trắng nhìn, quần màu kaki rất đẹp, (bác Bob nhà ta đã sẵn sàng) nhưng tiếc quá vì không thể, mọi người tản mạn từng nhóm mất rồi!

    - Một số chụp hình ở bờ biển đầy đá, một số đi tắm biển.



    Chim 1 chân,























    lều quí tộc của gia đình anh Bình được dựng lên

    -Một số đi tắm biển như MHue, DH,



    Thu-Bob, NTT-Thủy, Thấy cô An cùng đi 'check in' hotel.





    Ăn Trưa:
    Giờ ăn đến rồi. Mời anh xơi, mời chị xơi!...



    Anh Hòa, bạn thân của anh Mẫn, lo chuyện ăn uống cho những ngày hop mặt ở Orlando. Cám ơn anh Hòa, thức ăn ngon lắm.



















    Mọi người đang ăn được anh Mẫn thông báo MaiLan bị mất bóp, Ouch!



    Thông báo được một lát, anh lập lại lần nữa là xin mọi người nhìn qua xe mình xem nàng có để lộn vào xe nào đó không, vì nàng không nhớ … Vẫn chưa thấy ai lến tiếng vì mọi người còn bận tay …thổi kèn, nên chủ xị nhờ tài xế của xe MLan mở cửa để anh tự ‘check’. Khi anh lướt qua ghế ngồi … chưa thấy.

    Đến khi ngó vào ‘cốp’ xe, Bingo!





    Mọi người nghe MLan hú lên reo mừng, thì ra, cái bóp được bạn ta bỏ ra phía sau, MLan tìm không thấy, buồn quá, tưởng là mất. Giờ com tim của MLan đã vui trở lại!

    Sinh Hoat Trai: Giờ Thi Đua các trò chơi.

    Tiếng còi tập họp, mọi người tề tựu ở bãi đất trống, các trò chơi bắt đầu. Buổi thi đua chia thành 4 đội: Cao Thắng, Nguyễn Trường Tộ, Việt Đức, Bách Khoa.

    Các đội bốc thăm đội thi đấu với nhau.

    Kéo Dây:



    Đội Nguyễn Trường Tộ



    Đội  Cao Thắng



    Cao Thắng đấu với Nguyễn Trường Tộ, CT thắng



    Đội Nguyễn Trường Tộ



    Cố lên, cố lên! Bên ngoài khán giả la to quá, khớp lắm!



    Đội  Bách Khoa



    Đội Việt Đức



    Trọng tài la to: Go!



    Đội Việt Đức có thầy Đễ, đang gắng sức kéo, cô la ”phải thắng nhé, kẻo thua ăn đòn!”



    Đội  Bách Khoa, Cố lên, cố lên!



    Oh, no! Cả nhóm lăn cù.



    Đội Việt Đức, thắng!



    Đội Việt Đức,



    Cao Thắng và Việt Đức, đang oánh tù tì, chọn sân. Hai đội thắng đấu với nhau



    đang oánh tù tì, oánh tù tì, ra cái gì??? Cả hai thầy trò đồng tình cùng ra giống nhau, sau cùng HDuyen thắng, nên chọn sân trước.



    Chuẩn Bị! Trọng tài la to



    Đôi Cao Thắng , bò càng trước sự “ hung hăng” của thầy Đễ ta! ! Cười, Cười, vui quá!



    Việt Đức, thắng!



    Nụ cười của kẻ chiến thắng, haha!

    Nhảy Bao Bố



    Nam đấu với nam, Be thắng,



    Nữ đấu với nữ.



    Cố lên, cố lên, bên ngoài la quá.



    YThu cố lên, cố lên!



    Ủng hộ gà nhà, YThu thắng,

    -2 vị lão thành Thu, Sáng đấu với thanh niên trai trẻ Be, mặc dầu đã chấp YThu trước 2 buớc,





    nhưng vì không an toàn nên kiểu này được hủy bỏ









    Me Hiền phản đối bao của anh Sáng .. . lủng, hihi!







    Be vẫn thắng.

    King Foot.

    Đội Bách Khoa











    Đội Nguyễn Trường Tộ









    Thay quân đổi tướng, lập lại 3 lần cả thảy







    Đội Cao Thắng.













    anh Hoàng tưởng đã chạm đích, nhưng còn 2 inchs nữa lận anh Hoàng ơi. Anh đã ngừng và nhảy khỏi thanh gỗ nên bị loại!!!!!

    Tiếc ơi là tiếc!

    Đội Việt Đức

    Dẫn đầu vẫn là ông thầy yêu dấu của chúng ta, thầy nhất quyết thắng trận này mà!































    Tắm Biển Giờ tự do



    Mái trường xưa của Líu Lo



    Đây kiến càng Đỗ Trường Nguyên!



    Các nàng đi tắm biển, nhớ lại năm 1976, trường đã tổ chức đi Vũng Tàu. Phòng 101 tụi Thu cũng xúm xa, xúm xít kiếm áo tắm. Bộ đồ tắm ngày xưa của Ythu tương tự như bây giờ đang mặc, nhưng nhỏ hơn nhiều, haha!

















    Volley Ball



    Tai nan

    Sau khi tắm biển, các nàng trở vào bên trong bải để xem các anh đánh bóng chuyền, được một lúc anh Khang kêu Thu, KHạnh vào chơi.

    Thu cũng nhảy vào mà lòng ngại ngại sợ gảy tay vì biết xương không còn rắn chắc như xưa…

    Đến phiên nàng giao banh, những 5 trái liền, hah, cũng còn giữ được phong độ ngày nào. Toàn đội xoay vòng, nàng đở một quả , nhảy ra ngoài sụp lổ cát, bàn chân bị trẹo qua, nghe ‘pop’. Thế là xong, hết chơi!

    Hưng, Trân thấy vậy vội chạy đến đỡ Thu, anh chàng nào 'served' quả banh đó vậy ta, không hỏi thăm T gì hết???

    Buồn cười là Hưng hỏi “ Chị Thu đi được không, cón cần Hưng Cỏng cho? Khi thầy T. cà nhắc từng bước, T vội la lên “không sao, Trời đất, chưa đến nỗi nào đâu” Trân ta khoái qua, lên tiếng “Sao không để H. cỏng cho, hihi”





    Vào bên trong trại Bob nói không được chơi bóng chuyền nữa nha.

    Cám ơn tất cả các ACE đã thăm hỏi và còn chọc T giả bộ nhỏng nhẻo để được các anh lo, LOL! !???? Trời, quả là “Oan …âm Thị Kính cho Thu !!!”

    Đi về hotel tắm thay đồ, T đi với Điệp. Y tá NĐiệp bôi Ice gel của NĐ, mua băng, nàng băng bàn chân nhìn đẹp và khéo lắm.



    Trở về trại được thầy cô, bạn bè hỏi han, nàng cảm thấy đở tủi thân, khi nhớ lại 37 năm xưa cũng bị tương tự, nhưng người quen nhất chẳng có nửa lời thăm hỏi, huấn luyện viên không biết, các anh của đội bóng chuyền nam cũng không hay. Lẵng lặng nàng ta xách túi cà nhắc về nhà kiếm má, nhưng khi đến nhà, má lại về quê. Buồn quá, nàng về lại KTX, nhiều ngày sau nàng được anh Nguyễn Thái Minh cho một chai thuốc rượu để bóp bàn chân… Điều đó, làm nàng T. thật cảm động…nhớ hoài, không quên!

    Xin cám ơn tất cả thầy cô và các ACE đã lo lắng và giúp đỡ trong những 'đau khổ' ở lần họp mặt này và những ngày trên tàu Carnival nữa!!! Đặc biệt nhất là Hưng và anh Khang đã chia xẻ giải thưởng cho YThu, nhất là chuyện tai nạn năm xưa...

    Sinh hoạt lửa trại: Tiếc là không được đốt lửa và Thu, Bob, Thầy cô An ngồi ngoài vòng tròn ngó vô xem mọi người chơi đùa để cười hùn!! !















    Vòng tròn sinh hoat

    - Thi đua kịch tiểu phẩm tự biên, tự diễn,

    Trong chương trình vui chơi khi camping, có tiết mục thi đua đóng kịch vui giữa 4 đội: Bách Khoa, Cao Thắng, Nguyễn Trường Tộ và Việt Đức. Các đội chỉ được hội ý, suy nghĩ trong một thời gian rất là ngắn ngủi. Nhưng cũng đã đem lại nhiều tiếng cười vui rộn rã...

    Hai Lúa đi họp mặt.

    * Tiểu phẩm hài của đội Cao Thắng cũng tạo được nhiều tiếng cười thoải mái cho các bạn trong đêm lửa trại .

    Vai nữ sinh viên: Trần Hương Duyên 75KNN

    Hai Lúa: Nguyễn văn Diệp 74CTM







    * Đây là tiết mục của đội Nguyễn Trường Tộ với đội trưởng Kiều Hạnh và một số đội viên: Kim Liên, Minh Đường, Thủy (vợ Thiện Toản), Be (con trai của Thanh Hiền), Hoàng Anh (con gái của Lánh), và Thiện Toản.















    Còn video của 2 đội Bách Khoa và Việt Đức sẽ được upload soon!

    -10pm sinh hoạt ‘lửa trại giải tán’ trong tiếng cười vui rộn rã theo suốt cả đêm.

    Trở ra xe, Bob phát hiện xe mình còn đèn sáng. Vào xe, cánh cửa quên khóa, cái GPS để quên trong xe (thường tháo ra) đã không cánh mà bay! Buồn 5 phút, Kỷ niệm quà Xmas của ông xã tặng cho. Hên quá không bị lấy đi túi xách.

    Chân bị đau suốt đêm, không ngủ được, nếu ham vui mà ngủ ở trại chắc là ông xã không cho… Rõ là những tính toán …đi dạo biễn buổi sáng sớm đón ánh bình minh… đã không thực hiện được, âu là …Ý Trời!

    Giờ chợt nghĩ, năm xui tháng hạn! hết chân đau, lại mất đồ, Rõ là xui, và còn nữa, chuyến đi này vẫn chưa hết xui!

    Thu Bob, Toản Thủy về hotel. Vừa vào phòng với cái chân đau đi lại thật khó khăn. Thu đang ngồi trên giường thấy cánh cửa “tự mở”, Thu kêu Bob. .. Thì ra NTT và Thủy, được người của hotel đưa lộn ‘key’ rồi. Hai bạn lại trở lại văn phòng để đổi phòng khác.

    Thầy cô An, Thu Lê về hotel. ThuLê mệt qua nên ngủ ngay khi vào phòng…

    Tối 7/13: Sau lửa trại các bạn được anh Hoa`cho ăn cháo gà (?) , nghe Hồng Nhung hát…









    Trong khi ấy ở trại

    "Khoảng 2 giờ sáng, anh không ngủ vì mọi người đang tập dợt Hát bội trong lều mà anh mới set up cho những người vô gia cư ngủ (lều 8 người) ngồi nói chuyện với Uyển thì DH chạy lại. "Anh Mẫn ơi, mình có problem"

    ,khó xử quá,

    Ngồi trong lều BTC mà thấy mấy người sợ ma qua lại, không rõ mấy cô nào đi restroom, đi qua cây đèn gần lều BTC lại chạy xình xịch vào restroom vì khoảng đó không có đủ sáng !!!!!!!! à ha, có ma sống ngồi trong lều nhìn ra mà không ai biết..

    Anh không biết Nhường tối đó ngủ ở đâu? nhưng nửa đêm không nghe ái la ré lên cả mà chỉ có DH đi kiếm anh.....mừng hụt...!

    4 giờ sáng thì Hòa dậy chuẩn bị cà phê sáng, mọi người nghe mùi thức dậy luôn, có nhiều người không ngủ.

    Còn Xlan thì không ngủ được mấy đêm rồi, dặn anh mang theo thuốc ngủ. Văn nghệ xong lúc 10pm, XLan kiếm anh để lấy thuốc, 45 phút sau thì nghe ồn ào, XL ngủ ngay trên bàn ăn, mọi người phải dìu XL về trại, anh đang ở lều XLoi về thì thấy một đoàn người xiêu vẹo dìu dắt Vua Quậy về ngự giá long sàng. Lánh sẽ viết phần nầy ( cô náng hứa), vì có nhiều phần li kỳ, hấp dẫn hơn ...

    Nhớ gì viết đó. (theo anh Mẫn)


    Kỷ Yếu

    Trong khi đó, BBC gồm Trúc, Hoàng, Bình, Khang… Mẫn cùng nhau làm việc đến 1am, 2am như đưa hình ảnh vào các trang Trúc đã setup sẵn. Cám ơn lòng hăng say nhiệt tình của anh Bình, BBC (mặc dầu có những lời khuyên giải sẽ có những khó khăn trong khi làm KY, vì thời gian và phương tiên không mấy thuận lợi) đã đem đến cho mọi người một món quà kỷ niệm sau chuyến họp mặt về...

    ....

    Chờ xem tiếp buổi sang' 7-14 vui nhộn nhé!



  • #2
    Very good job Yến Thu! Hình ảnh ghi nhận thật là chi tiết không thiếu một cái gì tiết mục nào cả...Chỉ thiếu mục thi "áo tắm" và "kiến càng". Có lẽ sợ kiến càng "cắn" kiến càng "cạp" kiến càng "cưa"... "..."cào" "cấu" "cứa"...v.v.v. Do đó bác Nguyên đành biểu diễn "solo" cho xem chút "mút xô"... :cuoilan: Nhớ bỏ lại tấm hình đó lên..., please...!!!!!

    Comment


    • #3
      Originally posted by 'CuongTran'

      Very good job Yến Thu! Hình ảnh ghi nhận thật là chi tiết không thiếu một cái gì tiết mục nào cả...Chỉ thiếu mục thi "áo tắm" và "kiến càng". Có lẽ sợ kiến càng "cắn" kiến càng "cạp" kiến càng "cưa"... "..."cào" "cấu" "cứa"...v.v.v. Do đó bác Nguyên đành biểu diễn "solo" cho xem chút "mút xô"... :cuoilan: Nhớ bỏ lại tấm hình đó lên..., please...!!!!!
      Done, se edit tiep, bay gio ban viec phai di. Thanks anh C.

      Comment


      • #4
        YT! Tớ copy nguyên câu này của YT ở chú thích của tấm hình thứ 7 từ trên đếm xuống: "....Phải khen chủ xị nhà ta ngoại giao rất giỏi để có những thành quả này đó các ace ơi!" - thì tớ xin trả lời rằng: " Sorry, hết từ để dùng rồi!"

        Các bạn! Sau khi xem qua loạt hình này, HN chọn được 4 bức ảnh ưng ý nhất, có một không hai với những nụ cười 'hết ga' rất dễ thương! Ảnh đã được chụp ở những khoảnh khắc cao điểm nhất. HN tính theo thứ tự từ trên xuống dưới, chứ không phải xếp hạng để quí vị dễ dàng theo dõi.

        - Tấm ảnh MLan tìm được bóp (hổng phải Bob) - Tạm gọi bức ảnh "EUREKA! EUREKA!"

        - Hình thầy Để với chú thích YT - Nụ cười của kẻ chiến thắng.

        - Ảnh Bob đang ủng hộ gà nhà YT.

        - Tấm ảnh bác Nguyên đang la làng 'hết ga' trong khi bác Toản chỉ cười 1 cách nhẹ nhàng!

        Với 150 kiểu cười của bầu Cường, quí vị thấy có kiểu nào áp dụng được cho những kiểu cười độc đáo này không?

        À quên, còn nữa! Người 'tạo dáng' đẹp nhất để chụp hình là Madam Lily Huệ! Hổng biết các bạn có tìm thêm được người nào nữa không để mình... vote!

        * HN rất thích những ngọn lau dùng làm nền trong những tấm hình chụp ở bãi biển.

        Comment


        • #5
          Về giải big foot thì đội của Sư phụ Đễ bị rớt đài cho dù thay tân chủ tịt Uyển. Đội Bách Khoa chỉ đấu qua 1 lần thôi và đoạt giải thưởng đó Yến Thu.

          [hr]

          Còn cảnh các nàng ngồi tụ tập với nhau ở bãi biển bên cạnh các ngọn lau là đang tham dự họp kín hội chị em để đặt tên và bình bầu các giải cho quí ông, quí cậu ... dưới sự điều động của Vua Quậy và cô bạn "Lừng Lẫy" 74KNC.

          Có để ý Líu Lo thỉnh thoảng dạo qua chỗ mấy ổng đấu bóng chuyền không. Đâu có tử tế gì cho chuyện cổ vũ đâu, mà đang so sánh, chon lọc... để bình bầu đó ha ha ha...

          Comment


          • #6
            HN ơi, tấm hình của đội NTT( Nguyễn trường Tộ ) hạng chót mà được quà thì gọi là những nụ cười gì đây?

            Comment


            • #7
              Hi YT ! Cả Ban Biên tập DĐ

              Phần cuối bài nầy ,Huệ hơi nhột

              Chuyện xảy ra ngoài ý muốn của Huệ

              Rất ngại làm bạn DH va NgocĐiệp

              chạy tới chạy lui, và anh Mẩn

              Xin lỗi ,xin lỗi , lỗi tại tôi

              Về CND, vẫn thấy quê ơi là quê ,sắp 60 bó y như đứa trẻ lên ba hiiii

              Mong thông củm xí xoá ,

              Comment


              • #8
                Huệ! Don't worry! Đó chỉ là chuyện nhỏ! Vả lại cái vụ đó... nó không có trong hình! Chỉ có những tấm hình mới đáng đi vào lịch sử thôi!...

                Comment


                • #9
                  Yêń Thu ơi,

                  Bây giờ ngôì đọc những hôì ký tả rất thật cuả YT, và ngắm những hình ảnh quá đẹp và tự nhiên cuả thầy cô , bạn hữu và sư huynh Mẫn...., ai cũng vui cười thật tươi trong những lúc tham dự những trò chơi hoặc là đang thửơng thức bánh mì tay câm̀......

                  ĐH chờ thưởng thức Tap̣ ghi 5 cuả YT đó,

                  Thân mến, ĐH.
                  Đình Hương

                  Comment


                  • #10
                    Originally posted by 'HongNhung'

                    Huệ! Don't worry! Đó chỉ là chuyện nhỏ! Vả lại cái vụ đó... nó không có trong hình! Chỉ có những tấm hình mới đáng đi vào lịch sử thôi!...
                    Ôh oh :thank3: ca sỉ Hồng Nhung

                    Hy vọng gặp lại HN hợp ca

                    :giveme5: chúc bạn luôn được thành đạt

                    Văn nghệ và tất cả mọi sự

                    Thân chào HN

                    Comment


                    • #11
                      Cám ơn phóng viên Yến Thu đã tường trình rất chi tiết kèm theo hình ảnh rất chu đáo . Nhìn lại những hình ảnh này thấy vui và tự nhiên như hồi còn trẻ . Những kỷ niệm khó quên . Tội nghiệp"Trưởng trại Mẫn" một đêm không ngủ" hay "thức trọn đêm này để nhớ đến ai" hở anh Mẫn?"Cũng may tất cả mọi sự việc diễn ra rất nhịp nhàng và như anh Mẫn hoạch định, chỉ có 1 trục trặc nhỏ là YT bị trật gân ở chân , nhưng nhờ như thế mới thấy được tình cảm của Bob và của bạn bè dành cho Thu,phải không Thu? Thường thì Bob ngồi xe lăn , thấy Thu bị như vậy, Bob liền đứng dậy "nhường ngôi"cho Thu liền. Và cũng hoan hô thầy Đễ tham gia rất nhiệt tình, vì chia nhóm trước chứ không thì ai cũng xung phong vào đội của thầy cả. Kanguru Be rất nhanh nhẹn trong màn nhảy bao bố , thoắt 1 cái Be đã nhảy qua mức ấn định , các lão ông lão bà vẫn còn đang vật lộn với cái bao . Còn màn "King Foot" mới tức cười thì thôi , thâý dễ chứ không dễ , người dẫn đầu thật khó điều khiển vì trong nhóm tất cả phải bước cùng một lượt với nhau.Họp mặt kỳ này điểm đặc biệt là Camp và các trò chơi ngoài chơi rất thú vị , sống động , cùng buổi lưả trại và các màn kịch vui chỉ trong vòng 10 phút phải sáng tác và trình diễn.Hoan hô Trại trưởng Mẫn cùng các anh chị em trong BTC, đã hết lòng phục vụ và la khan cả cổ họng.

                      Comment

                      Working...
                      X