Announcement

Collapse
No announcement yet.

Tạp Ghi 5 – Những Ngày Cắm Trại Trên Bãi Biển.

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Tạp Ghi 5 – Những Ngày Cắm Trại Trên Bãi Biển.

    Tạp Ghi 5 – Những Ngày Cắm Trại Trên Bãi Biển.

    Jetty Park Campground, Cocoa Beach, FL.

    July 13- 14, 2013




    Sổ Tay SPKT

    Photos: YThu, LilyHue, XLan-Ty, Hoàng-Trúc...

    ooooOoooo



    LTG: "Sổ Tay SPKT, một danh hiệu mới!

    Ghi lại những điều 'mắt thấy, tai nghe, nhớ sao, ghi vậy', những điều được bạn ta bổ túc, một cách khách quan sau chuyến đi họp mặt về, nên có thể còn nhiều điều thiếu sót.

    Mong rằng những nhắc nhớ trong tình thân ái SPKT, nếu có gì sai sót xin thầy, bạn thứ lỗi, bỏ qua cho.

    Mục đích chỉ là vui và gợi nhớ khi đọc lại cho tháng ngày 'nhớ nhớ, quên quên' sắp đến của chúng ta.

    Thân ái!"




    ooooOoooo

    Sáng 7-14


    Một đêm dài không ngủ đối với một số người và chủ xị của chúng ta. Mới 4 giờ sáng, mùi cà phê thơm của anh Hòa đã đánh thức mọi người. Bạn ta, một số đã tản bộ trên bãi đón ánh bình minh, hưởng luồng gió mát của biển cả.













    Trong khi ở hotel, với Thu, chân đau quá, 3am đã thức giấc uống thêm thuốc đau vào, không ngủ được nữa. Loay hoay dọn dẹp đồ đạc vào túi chờ ông xã dậy. Thật là khó chịu khi phải đợi chờ! Cũng như NTT và Thủy chờ Thu và Bob trở về trại.









    Kim Liên đang giúp anh Hòa buổi điểm tâm ngày thứ nhì ở trại Jetty Park



    Thủ quỹ đang tính sổ sách



    NĐiệp 'sững cồ' hihi!





    HNhung, Huệ



    Anh Hòa đang luyện 'thần nhãn' hay anh đang 'hô biến' cái đùi gà (?) thành một mâm trái cây ha anh Hòa??? Nhóm SPKT này ăn mạnh quá xá mà?







    Cường , NĐiệp, ĐHương, Hưng





    NĐiệp, Nhường, ĐHương, Huệ













    Hội Độc Thân 'Single Club'. Hội trưởng Đinh Hương.



    Hai chàng độc thân vui tính.

    Buổi sáng này BTC cùng mọi người cùng quay quần chơi những trò chơi rất vui nhộn

    Giải Mật Thư: Bốn đội nhận được một đề thư, có câu đố và một ‘key’ hướng dẫn để dựa vào đó để giải mật thư.









    Họp đội Bách Khoa, bàn thảo





    Đội Nguyễn Trường Tộ



    Họp đội Việt Đức



    Đội Cao Thắng



    BTC





    Đã giải mật thư



    Đang tiến theo hướng dẫn của mật thư tìm kho tàng.



    Tìm được kho tàng.





    Được bác sĩ Nhường khám bàn chân

    Các đội nhận giải thưởng.



    Đội Việt Đức



    Đội Nguyễn Trường Tộ



    Đội Cao Thắng





    -Trò Thả Thư, một trò chơi lý thú tương tự như đánh bầu cua cá cọp. Mọi người chọn một câu giải đáp (1 chữ) và phải trả $1, để điền khuyết vào câu thơ.







    BTC bày bàn số để mọi người đặt tiền, $1 một chữ.















    Nhà cái đang “mại dzô”



    Nhà cái đang “vô”











    Chủ xị khoái quá, cười hả hê, “tiền vô, lời to rồi!”





























    Bob cũng mon men đến, bất chợt xoay lưng lại, thảy xuống $1, xem có trúng chữ nào không, làm mọi người cười quá chừng.





    Tổng cộng trò chơi này BTC kiềm được tiền ủng hộ là $71, đổi lại bạn ta có được một buổi đầy tiếng cười

    -Chơi vòng tròn, cặp đôi, single club.



























    Trò chơi cho người độc thân.



















    Mọi người cười … đến tắt hơi luôn. Vui ơi là vui!



    Phó nhòm được ngồi nghỉ sau những trò vui chơi của các bạn.

    Đoàn xe khởi hành lúc 1pm, một số đi thăm nhà anh Hoà, một số trở về hotel ở Orlando.

    Xe Thu rời sau cùng vì còn đợi XLan trở lại chỗ BBC làm việc tối qua để tìm cái thẻ memory, XLan nghĩ đã thất lạc, cô nàng buồn rười rượi, nên chim Líu Lo im tiếng. (anh Ty có dặn nhỏ, “đừng ai hỏi gì hết nhé, kẻo nàng khóc”). Cho đến khi chim Líu Lo lên tiếng hót, cũng như xe của Thu gặp cơn mưa thật lớn, xối xả xuống không thấy đường xá chi cả. Mưa cuốn trôi đi không khí ngột ngạt trong xe vì có người buồn phiền, phải không Líu lo?

    Mọi người về lại hotel, chờ giờ check in lại, lấy lại vali gửi trong phòng anh Mẫn và nghỉ ngơi, tắm rửa thay đồ đẹp đi ăn tối, trong lúc đó Líu Lo lục tung đồ cố tìm cho ra cái thẻ nhớ…

    Hẹn gặp nhau lúc 6:30pm tại nhà hàng Lạc Việt, BTC đặt buổi cơm tối thuần Việt được chủ nhân đề nghị cho chúng ta thưởng thức, sau mấy ngày thổi cơm tay cầm khô khan.

    Chờ xem tiếp buổi tối ở nhà hàng vui nhộn nhé!

    ...



  • #2
    Nhìn thấy anh Sáng đứng chỉ có một chân, cái mặt thấy phê...ghê! :cuoilan:

    Comment


    • #3
      Cặp anh Sáng chọn Hồng Nhung là anh Sáng khôn quá chừng , hổng thắng sao được? HN nhẹ hều anh Sáng đỡ cái một . Còn mấy cặp kia các nàng nặng đô quá , mấy anh đỡ hổng nổi.

      Còn cặp đôi Thiện Toản và Thủy thắng , còn anh Cường hổng cõng nổi Thu Lê rồi.

      Cảnh Thả thơ rất vui , không ngờ dân ĐHSPKT mà cũng có máu "Đỏ đen , đen đỏ" dữ lắm à nha.

      Nhà cái cũng có lúc thấy thiên hạ đặt nhiều quá , sợ cháy túi nên ra điều kiện không được đặt nhiều . Rốt cuộc nhà cái cũng hốt bộn.

      Cười như chưa bao giờ được cười như thế . Bởi đi HM về ai cũng vui và trẻ ra là vậy , khỏi cần đi Thẩm mỹ viện phải không? Như vậy để tiền đi HM vui và trẻ ra nhé.

      Comment


      • #4
        Quá tuyệt YT ơi, từng chi tiết. Coi rồi KH không thể nín cười. NL nói đúng, thật là vui.

        Đúng là Anh Sáng quá phẻ, còn Trân về có phải xức dầu nóng khi bị KH đứng lên bàn chân của mình không vậy?

        Comment


        • #5
          "Hội Độc Thân 'Single Club'. Hội trưởng Đinh Hương." YT ơi bâù hôì nào vậy???

          Nếu sư huynh Sáng, Nhường, cô bạn kiều Hạnh, Hồng nhung và Kim Phước không phản đối, thi LỠ LÀNG ĐH xin nhâṇ chức vậy.

          Vì vậy xin bạn hữu đôc̣ thân ghi danh nha, và mong Hội Độc Thân cuả chunǵ ta sẽ đ̀ông hơn vaò hè họp mặt 2015̉,

          Cám những phó nhòm, đã chụp những tâḿ hình qúa đẹp và tự nhiên

          Ban văn nghệ ơi, tất cả những trò chơi trong camping đêù qúa xuất sắc, ĐH thićh nhất là trò Thả Thơ,

          YT oi , Đh chờ baì kế tiếp đó.
          Đình Hương

          Comment


          • #6
            Đinh Hương này mau quên quá, chứ cái thông báo gia nhập thành lập Single Club của ai post vào thời gian trước vậy kìa.

            SPKT của tụi mình ngộ lắm, chả có bầu bán gì hết, ai lên tiếng thì người đó lảnh nhiêm vụ liền hà. Tất cả mọi người tin tưởng vào lòng nhiệt tình của ứng viên là giao trọng trách ngay, đúng hông cô nàng???

            YT

            Comment


            • #7
              Originally posted by 'KieuHanh'

              Quá tuyệt YT ơi, từng chi tiết. Coi rồi KH không thể nín cười. NL nói đúng, thật là vui.

              Đúng là Anh Sáng quá phẻ, còn Trân về có phải xức dầu nóng khi bị KH đứng lên bàn chân của mình không vậy?
              Tr không phải xức dầu nóng gì hết.....chỉ tiếc 1 điều là phải ôm thiệt chặc như anh Nhường,Anh Sáng và Hưng thì mới may ra thắng được trò chơi này!!!! Tay phải Tr thì không dám ôm, tay phải KH muốn ôm thì tay phải Tr chận lại!!!!! như vậy mà làm sao thắng được KH há????

              Có ôm gọn thì mới giử balance được, gọn như anh Sáng thì thắng chắc rồi!!!!!

              Comment


              • #8
                Trân à! Theo như lời Trân nói:" Có ôm gọn thì mới giữ balance được....!". Vậy thì:

                "Đã không ôm thì thôi! Ôm một lần cho _ _ _ luôn...!"

                Bạn nào điền vào chỗ trống đi!


                :dodgy:

                Comment


                • #9
                  Originally posted by 'HongNhung'

                  Trân à!

                  "Đã không chơi thì thôi! Chơi một lần cho _ _ _ luôn...!"

                  Bạn nào điền vào chỗ trống đi!


                  :dodgy:
                  Đã không chơi thì thôi, chơi một lần là chơi cho tới tới luôn! :1cheers:

                  Comment


                  • #10
                    Originally posted by 'KieuHanh'

                    Originally posted by 'HongNhung'

                    Trân à!

                    "Đã không chơi thì thôi! Chơi một lần cho _ _ _ luôn...!"

                    Bạn nào điền vào chỗ trống đi!


                    :dodgy:
                    Đã không chơi thì thôi, chơi một lần là chơi cho tới luôn! :1cheers:
                    Đã không chơi thì thôi, chơi một lần cho tới bến luôn

                    Đã không zô thì thôi, Zô một lần zô hết cả chai ( Trân Phạm)

                    Comment


                    • #11
                      Nếu mà hát theo mấy câu đó thì nghe hổng êm, hổng đã tí. nào

                      "Đã không đi thì thôi, đi một lèo cho hết tiền luôn"

                      "Đã không chơi thì thôi, chơi một lần cho cái mạt luôn"....cho "cái " nghèo luôn.

                      He he he "cái" mạt hay mình mạt..cái "nghèo" hay mình nghèo đây? Ha ha...

                      Comment


                      • #12
                        Đã không ôm thì thôi ,

                        Ôm một lần thì cho té xỉu luôn.

                        Comment


                        • #13
                          Đã không chơi thì thôi,chơi một lần cho cháy nhà luôn !!!!( Nhường)

                          Comment


                          • #14
                            Anh Nhường, bây giờ anh ngủ ở đâu ??? Có người đang muốn lo cho anh đó !!!

                            Còn ý anh Bình Đỗ thì sao ??? Sau HM 2013 bị dị ứng cái gì mà sao im re vậy ??? Điền vào chỗ trống của HN đi chứ!!!

                            Comment


                            • #15
                              Anh Bình dạo này bận đi "cày" rồi nên hổng có thời giờ để "tán gẫu" nưã. Ai cũng làm sui làm gia , con caí ai cũng sắp hay vào ĐH , nhìn lại 2 "hậu duệ" của anh Bình mới đang chập chững vào Middle school, để ảnh đi làm lo cho tụi nhỏ chứ. "Sướng trứơc khổ sau" vậy anh Bình ạ.

                              Comment

                              Working...
                              X