Announcement

Collapse
No announcement yet.

Tạp Ghi 6-Tiếp theo. Phần 2

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Tạp Ghi 6-Tiếp theo. Phần 2

    SPKTTĐ: Đêm Họp Mặt "Gặp nhau đây, rồi chia tay" tại nhà hàng Lạc Việt, Orlando.

    Phần 2


    Líu Lo (74KNC) tường thuật




    ...Quí thầy cô và các ace xem hình mỏi mắt, mỏi tay chưa? Líu Lo tiếp tục câu chuyện đêm họp mặt ở nhà hàng Lạc Việt nhen.

    Chuyện bình bầu CEO cho kỳ họp mặt V xong. Tỉ Mai Lan vội vàng ôm hai chai rượu lên tặng cho BTC, hậu tạ công lao lo lắng đi tìm túi xách dùm cho Mai Lan. Úi chào, nhè hai ông anh có hai trái tim đang trong thời kỳ yếu mềm mà thưởng rượu...mấy ảnh ôm chai rượu mà nhăn răng cười trừ...hehe..







    * Nhìn anh Sy và Mai Lan ôm chai rượu đi chảo mời, tưởng như hai người đang trong mùa "HÂP HÔN" hihihi...

    Ồn áo, náo nhiệt tối hôm đó, có lẽ là tiết mục trao tặng giải thưởng cho quí ông, quí chàng mà Hội Chị Em bày ra.

    Nhớ lại thời gian trước khi đi họp mặt, Líu Lo nghe ngóng có tin mấy ảnh sẽ có giải thưởng cho chị em bạn gái tụi mình, chị em nào đi dự đều có quà cả. Thế thì phụ nữ chúng mình cũng phải “nai” (nice) lại cho phải đạo phải không nờ? Nhưng mà phải nghĩ ra cái trò gì đây cho thiệt là dzui như tiết mục của mấy ảnh mới được.

    Gọi Hồng Nhung, Yến Thu, Thu Lê, Ngọc Diệp, Ngọc Trúc…Hổng dám meo meo đâu vì lỡ may mấy nàng có ông xã cùng xem meo meo thì bể bí mật. Chỉ có phone là biện pháp an toàn tuy hơi tốn kém. Ngay cả khi phone, Líu Lo cũng né lúc “anh hai” hổng có ở nhà. Gặp lúc ổng ở nhà thì nơi tuyệt vời nhất là ngồi trong toa-lét để phone hi hi hi…như vậy mới không lộ tẩy, hạn chế được sự lan truyền tin tức.

    Hổng biết cái “tối kiến” này có dzui hay không mà chưa chi các tỉ muội mới nghe thảo sơ qua đã rúc rich cười rồi. Coi bộ được đó. Ô-kê, tiến hành đi thôi. Quà cáp thì re rẻ thôi, dzui là chính đó nhen quí anh. Có mạnh thường quân Ngọc Diệp xung phong ủng hộ.Nếu thiếu thì sẽ đi dạo “Dollar Tree” store khi tới Orlando…he he..he..

    Yến Thu răn đe “..lại nghĩ ra chuyện quậy nữa rồi…quậy đi em, quậy cho đã rồi mở mắt to ra thấy mấy ảnh giận, rồi vễnh tai lên mà nghe mấy ảnh rầy rà..” Hê hê hê…có bị nghe mắng mỏ cũng gồng cái thân ròm này ra chịu trận. Líu Lo thành thật xin lỗi mấy thầy, mấy huynh đệ về trò vui này rồi đó nha..Hổng được dzận…Hê hê hê..thế là xong…Miễn sao moi được nhiều nụ cười, tiếng cười từ mọi người là thành công. “1 lần cười=10 thang thuốc bổ” nên không được dzận Líu Lo.

    Hình ảnh các nàng ngồi trước hàng lau mà Hồng Nhung “Lừng Lẫy” thích. Hay hình một nhóm nàng quây quần ở bàn mà hổng cho huynh nào tham gia là đang hội nghị bàn thảo cho xong đề tài các giải thưởng. Tìm ra được tên giải nào nghe có “dzăn xương”, “thơ thẩn” thì tỉ muội khoái chí cười hể hả.




    Có tên cho các giải rồi. Còn bình bầu, xếp nhóm sao đây? Nàng nào có “đức lăng quăng” cùng đi họp mặt thì tự giác đăng ký giải cho chồng mình…hihihi…Sư mẫu Diệu Hoàng đã nhanh nhẫu chọn cho sư phụ Tường An làm đại diện giải “Đôi Đũa Thần hay Đôi Đũa Diệu Kỳ” ngay.. hi hi. Anh Mẫn ơi! Có nhớ anh nhận giải gì không đó? Thuộc nhóm thầy An rồi.




    “ Nè chị Lan! Nếu mình đặt giải “Người đàn ông…” thì hổng có chọc cười được đâu, vẫn chọn hai chữ Hoa Hậu,,như vậy mới tức cười”. Mỹ Hạnh-Thanh Phó phu nhân ý kiến. Thế thì “Hoa Hậu Chân Dài” thì rơi vào tay ai hở? Mít-tờ thầy Nguyễn Hiếu Đễ hihihi..(hết học môn Hóa của thầy rồi nên hổng có sợ bị đánh rớt hihihi). “Hoa Hậu " Chân..Như Hổng Được Dài"” thì để vào tay Hai Lúa.




    Muội Ngọc Diệp thì từ lâu đã nhắm giải “Trăm Hoa Khoe Sắc” cho ông xã nhạc sĩ Đỗ Quân,. Quả đúng thiệt "vợ hiền" biết quan tâm đến phu quân hihi.. (đừng có rầy rà muội của Líu Lo đó nha sư phụ).


    Thanh niên trai trẻ Be-con trai của Tạ Thanh Hiền thì được các dì ưu ái giải “Cặp giò Táo Quân” .

    "Só-dzi" (sorry), hổng có ai chụp hình Be nhận giải.

    Cũng không thể nào bỏ qua cho người đến từ xứ sở của Kanguru Nguyễn Thiện Toản. Bài ca “Tình Bằng Có Cái Trống Cơm” đã được các chị em hát tặng cho chàng. Hổng lẽ giải trao hổng đúng người…vì một thời gian sau NTT đã hó hé như vầy: “Hôm nay nhờ diển đàn để giải oan cho hình ảnh cái bụng của NTT . Trong những ngày HM , vì ngại BTC NC đòi lại giải thưởng "cái bụng trống cơm " nên dạ làm bụng chịu, đành phải im luôn cho đến khi về lại Úc . Thật ra cái eo của NTT rất thon khi cần chụp hình ! Nhưng lúc đó đi đâu cũng phải đeo cái túi gia tài của vợ ( toàn tiền tip 1 đồng ) cộng thêm hai cuốn passports cho nên mới ra như vậy . Lần họp mặt tới nếu có cơ may đi dự , NTT sẽ bận áo hở rún để chứng minh sự thật ... xem ra cũng .......khá phũ phàng !”. Ha ha ha..tỉ muội chúng mình hãy chờ xem cái bụng và cái rún của NTT hai năm sau, nếu có thể nha…hahaha. Dám chuồn luôn rồi…

    Khi tìm hình để edit, Líu Lo hổng tìm ra..I-meo kêu gọi "help" xem có ai chớp được tấm trao giải cho anh Toản hay không...

    Anh Toản đã mừng, meo meo lại "Sẽ không có máy nào có được tấm hình XL mong đợi . Tối hôm đó mọi người rất vui nên Ban Nữ công quên trao giải thưởng cho NTT, đến khi tiệc gần tàn XL mới đến bàn của tôi chia cho mổi ông hai cái dao cạo râu . Nếu tôi nhớ không lầm thì tôi cầm giải thưởng đứng cười rất lâu nhưng không thấy ai chụp hình đành phải ngồi xuống ăn cho kịp để người ta dọn bàn .

    Trong không khí mọi người ra sức góp vui cho mọi người thì việc quên ( hoặc lúc đó tìm không ra giải thưởng ) để phát cho 1 cá nhân là chuyện bình thường và “nạn nhân” coi như may mắn thoát được giải “cái bụng trống cơm “ nên rất vui ."


    Danh sách trao giải Hồng Nhung không đưa ra nên phải nhờ vào bộ nhớ của Líu Lo. Vì vậy mà chậm trễ phần phát giải cho anh Toản, mà thấy ảnh lại mừng vì sự cố đó nên hổng phải xin lỗi..phải không anh NTT?

    Líu Lo tuổi con Khỉ, tưởng đâu lanh chanh, lóc chóc..nhưng lại có tính kiên nhẫn, cần cù của con Ong, con Kiến..nên đã chịu khó tìm ra được manh mối của giải thưởng..để có làm bằng chứng lich sử...Hê hê hê..Nhờ tấm hình sau đây thì nhớ ra chị em chúng ta đã trao giải trịnh trọng cho anh NTT trong tiếng hát đồng ca "Tình bằng có cái trống cơm.."của các nường...Như vậy cũng chưa thoát được khỏi vòng bủa vây...Hổng cười được thì cũng hổng được giận đó nhen anh NTT.


    Có cái giải nghe thơ thơ, thẩn thẩn là “Tóc Gió Thôi Bay”. Hi hi hi nghe hay thiệt đó. Ở tuổi 5, 6 bó trở lên thì có quá nhiều anh chiếm giải này, tốn tiền thêm rồi hu hu hu. Thôi ưu tiên cho người tham dự họp mặt lần đầu tiên đi. Ai vậy hè? Nguyễn Ngọc Xuân 74CTM. Nhìn anh Xuân cười hạnh phúc khi "một nửa" của ảnh cầm lược chải tóc cho chồng..Lúc đó có ai không cười?




    Để tìm cho được nhiều tên cho các giải thật hổng dễ, có một giải mà “Hàn Lâm Viện” chúng tôi chưa tìm ra được tên mà chị em thích để tặng cho anh Hưng-bạn của Vũ Quốc Hưng…(có thấy tỉ muội chúng tôi quan tâm “sâu sắc” đến từng anh một không…phải câu để lần sau ảnh còn đòi đi họp mặt nữa chứ.). Anh ấy có mái tóc điểm hoa sương, bồng bềnh, đẹp điểm tô thêm cho vóc dáng cao ráo.. “good looking man”.

    Không có thời gian, tịt rồi…Chị Lan! Chọn “Mây Lang Thang” đi chị. Tóc trắng như mây đó mà. Ừ. Voted!!!




    Nè nè! Khi Hồng Nhung trỗi giọng “Đường vào trường con đường…” thì tỉ muội sẽ hát hùa “cong cong” nhớ rõ chưa. Líu Lo sẽ trao giải “Đường Trường Tôi” cho bạn Lê Xuân Lợi 74 Đ ĐT đó.




    Ông xã của Líu Lo với cặp giò láng bong, cũng được chiếu cố tận tình, hớn hở đón nhận giải “No Mao Legs”.


    Chị Lan! Còn giải “Toàn Diện” nữa. Chọn ai đây? “Calm down, calmdown…từ từ để “qua”đi một vòng khảo sát đã.” He he he…tặng cho Bầu Gia Cường là hay hơn cả (để xem mức độ “Quạu Sĩ” tới đâu, còn không thì ảnh hổng thể nào dzận cô em Líu Lo này được). Phải trao giải này thêm cho Mít-tờ Bob Beresford, một người bạn Mỹ, chồng của Yến Thu, từ lâu nay rất nhiệt tình với các cuộc họp mặt của SPKT chúng ta.




    Già, trẻ, lớn, bé hổng tha, hổng buông. Cậu bé Anthony, quí tử của anh Đỗ Thanh Bình-Ngọc Diệp cười toe nhận giải “Mầm Non Đang Lên”. Anthony! Con sẽ làm gì với cặp dao cạo đây? Hay là để dành cho ba Bình nhen con trai…hahaha…


    Còn Tỉ Mai Lan thì vui vui lắm...sau khi đã tìm ra được cái túi xách của mình rồi thì cũng vội giành một giải đặc biệt cho ông xã để có dịp tặng quà. Hổng muốn nhắc nhở ra đâu à nhen...Ai mà nêu ra ở đây thì lỡ có bị "nạn nhân" dzận, nghỉ chơi thì ráng chịu.






    Giải thưởng ở đây chủ yếu là hai cái dao cạo. Muốn cạo chỗ nào thì quí Thầy,quí Ông cứ thoải mái cạo…

    Líu Lo định sau khi đăng bài này lên rồi thì sau đó mau mau lấy xuống lẹ…nhất là khi mọi người bắt đầu bàn tính tiết mục vui chơi cho kỳ họp mặt 5.Vì mấy ảnh sẽ nhớ đến cái trò giải thưởng của Hội Chị Em Ta ngày hôm nay. “Ngộ sẽ báo thù…” Ô hô quậy cho đã rồi, bắt đầu thấy lo sợ rồi đây…Các tỉ muội hãy chuẩn bị tư thế chiến đấu khi mấy ổng nghĩ trò quậy lại chúng ta…hahaha. Đi dự họp mặt lần V thì phải mang mặt nạ, đội Helmet nghe chưa...

    Phần trao giải cho các Thầy, và các chàng đã xong. Líu Lo nhắc qua chuyện khác nha.

    À quên, xin mời mọi người nhìn vào hình theo đây mà có nhớ được chuyện gì đã xảy ra??? Chắc là phải do chính các đương sự trong hình kể ra mới được..Đinh Hương,anh Bình, Quốc Trân, anh Mẫn???




    Cuối cùng, ở đêm họp mặt “Gặp nhau đây rồi chia tay” tại Lạc Việt, mỗi người chúng ta đã được quà tặng:

    . 1 đĩa CD nhạc cây nhà lá vườn với tựa “DÒNG NHẠC KỶ NIỆM” được hai anh Đỗ Thanh Bình, Trần Gia Cường đã đầu tư nhiều thời gian, công sức, chi phí, lẫn tình cảm làm nên.


    . 1 cuốn “KỶ YẾU LƯU NIỆM” ghi dấu kỳ họp mặt lần 4 Orlando.






    *Thấy quyển Kỷ Yếu thì thương thương nhất cho nhóm bạn chịu trách nhiệm ghép bài, ghép hình ảnh, in kỷ yếu (anh Mẫn, anh Bình, anh Khang, vợ chồng Hoàng-Trúc). Buổi tối đầu tiên ở camping thi phải thức khuya chọn lọc hình. Sáng hôm sau, trong khi anh em chúng ta tiếp tục vui chơi các trò tìm mật thơ, single dance, couple dance, thả thơ thì họ phải về nhà anh Mẫn lo chuyện kỷ yếu. Vậy mà cũng không kịp có mặt ở giờ khai mạc.Còn phải ăn sau,trong khi mọi người bụng đã no nê.

    Khi cầm quyển kỷ yếu tuy nhỏ, và mỏng trên tay nhưng nó chứa đựng rất nhiều sự nhiệt tình, tâm tư tình cảm của các ace trong BTC, Ban Kỷ Yếu…và của tất cả chúng ta đó nha mọi người…Đừng bao giờ quên nhé…Không được quên đâu…

    Xin thay mặt quí thầy cô, và ace đi dự họp mặt Líu Lo gửi đến các anh chị tham gia trong BTC (CEO Lê Trọng Mẫn, Trần Gia Cường, Đỗ Thanh Bình), Ban làm Kỷ Yếu, những người bạn của anh Mẫn, của anh Bình đã mang đến cho chúng ta cuộc họp mặt thành công tốt đẹp đầy ấn tượng, lời cảm ơn chân thành… Thân chúc các anh chị ấy luôn khỏe, vui…vẫn luôn giữ trái tim nóng bỏng ấy cho ace SPKT chúng ta.

    Bây giờ xem hình tiếp nha...Cho mọi người mỏi măt,mỏi tay luôn...hahaha...





    *Chủ yếu chụp mấy ảnh, thì có 2 chỉ tự nhiên chen vào.



    *CEO Lê Mẫn lạc lối giữa rừng hoa Nông Nghiệp.



    *Lại còn lưu lạc giữa các nường Kỹ Thuật Nữ Công nữa chứ.,nhưng mà mặt ảnh sao buồn như "mất sổ gạo" vậy hả.
















    LíuLo xin đặt dấu chấm hết cho chuyện kể bằng lời và hình ảnh về Đêm Họp Mặt "Gặp nhau đây, rồi chia tay" ở đây.

    Chờ cho mọi người xem hình cho đã, và hãy chờ xem viedo clip nha.

    Kính, thân chúc quí thầy cô và các bằng hữu luôn có được nhiều ngày giờ vui...

    Líu Lo 74KNC


  • #2
    XL mới kiểm tra meo cũ...tìm ra hình vui do Vũ Q Hưng gửi đây..Cùng xem nha...:P

    Comment


    • #3
      HN sao mà tham ăn thế????
      https://www.doquanmusic.net

      Comment


      • #4
        Chờ từ lâu lắm rồi ,!!! vì ấn tượng vui nhộn của đêm chia tay nhà hàng Lạc Việt rất đáng nhớ.

        Thật bái phục sáng tạo trao giải quý ông của các "nàng ". Hảy đợi đấy !!! " Ngộ sẻ páo chù !!!"

        XL,

        Có ai lưu hình nhậm chức của "TÂN CHỦ TỊT HM2015"

        [hr]

        XL, anh nhớ những hình mà em thắc mắc là:

        Bình và anh Mẩn ghi nhận sự đóng góp âm thầm của Trân đã quay lại Video tất cả sinh hoạt của HM.

        Comment


        • #5
          Phải kể Xuân Lan đã có những sáng kiến rất độc đáo ..từ việc chuẩn bị cho đến các cuộc họp bình bầu bí mật cho quí vị "liền ông" còn quý ông SPKT thì chẳng có sáng kiến nào đề bình bầu cho quí vị liền bà cả ...

          Thành thật khen ngợi sự tài hoa của XL trong việc chụp hình, viết tường thuật rất đầy đủ, rất ý nhị, hài hước rất lôi cuốn người đọc. Chụp hình thì chẳng thua dân Pro, hình ảnh chọn lọc, sắp xếp rất công phu (tốn nhiều giờ chứ chẳng phải chơi) ....

          Nhìn những nụ cười của mọi người rất thoải mái trong hình và những tâm tình rất tiếu lâm của XL một lần nữa đã gợi lại những kỷ niệm thân thương của tuổi học trò bao giờ cũng còn nghịch ngợm đã già rồi mà vẫn còn ham dzui ...giamahamvui ....:thumbs::thumbs::thumbs::thumbs:

          :super:Xuân Lan :super:
          Have a nice day!!

          Comment


          • #6
            Anh Nhường ơi!

            Tạp Ghi 6 có hình ghi lại chuyện bình bầu, bàn giao chức "Tân Chủ Tịt" 2015 đó mờ.

            Anh hổng có xem Phần 1 hở hic hic....

            [hr]

            Originally posted by 'CuongTran'

            Wow! Bài viết thật công lao và thời gian để trình bày chi tiết...Hổng ngờ XL có nhiều tài quá! Kỳ tới chắc cho nhận thêm "dziệt" để báo cáo tiếp nhé...! :thumbs::giveme5:
            Muội sợ "Ngộ sẽ páo chù " chắc là sẽ chuồn trốn họp mặt quá . Nên sẽ hổng phải nhận thêm "dziệt" của mấy huynh he he he

            [hr]

            Về chuyện quay phim của bạn dzàng Phạm Quốc Trân thì TyLan đang tiến hành. Cần phải có thời gian vì cả hai đều phải lo cày trả bills sau khi đi chơi đã đời. XL cũng có được vài đoạn phim lấy từ Vũ Quốc Hưng, Thanh Phó và Phạm Hữu Độ nữa. Ty Lan cảm ơn các bạn nhiều nhiều nhen. Mà cũng vì mấy thước phim đó, nên XL luôn có " dziệt" để bận rộn, để sa đà

            và mắt sắp bị lé rùi hu hu hu...
            https://www.doquanmusic.net

            Comment


            • #7
              Cảm ơn chị Xuân Lan đã dành nhiều thời giờ và công sức viết bài tường trình và đưa hình lên web nhà cho mọi người cùng thưởng thức. Chị kể chuyện rành mạch và có duyên lắm. Chị và chị YT quả là 'Mỗi người (viết) mỗi kiểu, mười phân vẹn mười.' đó.

              Thân mến,

              Hoàng Trúc.

              Comment

              Working...
              X