Announcement

Collapse
No announcement yet.

Ngày Xưa Có Bà Bán Dưa...

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Ngày Xưa Có Bà Bán Dưa...

    Ngày Xưa,Có Bà Bán Dưa

    Nguyễn Thiện Toản


    NGÀY XƯA...30 NĂMNHÌN LẠI

    Các bạn thân mến,

    Ở cái tuổi hay quên, chuyện gì xảy ra 30 năm trước bây giờ mới kể là bình thường, cái bất thường là kể những chuyện này nó giống như mới xảy ra ngày hôm qua.

    Tìm được trang web ĐHSPKT-TĐ, không những rất vui vì tự nhiên thấy lại được nhiều bạn bè cùng một lúc mà còn mất ăn mất ngủ với những suy tư về những người bạn của mình đã trôi dạt về khắp nơi, mỗi người một hoàn cảnh.

    Cũng nhờ trang web đầy công sức của bạn Yến Thu tôi mới biết tin vui hai bạn Lê Kim Dưỡng và Thu Vân là vợ chồng, đã có ai cám ơn bạn LK Dưỡng đã thay mặt cả lớp để săn sóc Thu Vân đến hết cuộc đời chưa? Ai chứ như Thu Vân và Thu Dương của lớp có lẽ được trời cho cái gì gì đó mà chỉ cần nói chuyện một vài lần bạn cũng có thể dễ dàng say nắng cả tháng! Viết đến đây tôi nhớ đến bà má dưới chiến khu D, bả bị say nắng, có thằng con trai đen thui với mấy sào ruộng, nhất định chọn Thu Dương về làm con dâu mà không biết quanh đây có nhiều anh vừa cao ráo sạch sẽ, đẹp trai học giỏi đang bị nắng cháy vì mơ mộng...Chúc hai bạn hạnh phúc.

    Tôi cũng không thể nào quên thời gian ở Saigon vui buồn làm "cu li quý tộc" chung với hai người bạn tốt Trọng Hòa và Phước Năng (74CTM), những lần phụ bạn P T Trung (74KNC) tính toán sổ sách. Ở đây tôi cũng khắc phục khó khăn của thời bao cấp để làm được một cái lò rèn trong đó có quạt gió đáp ứng đúng những chi tiết kỹ thuật mà người giám đốc dễ mến đã giao. 30 năm chưa về lại VN nhưng cũng có dịp nhớ lại mọi người khi gặp một vài anh em TNXP năm xưa học nghề tại công ty nầy.

    Cuối năm 1980 chân ướt chân ráo (đúng nghĩa) vừa đến Galang Indonesia, tôi nghe có người gọi " ê ..ê ..đi đâu tới đây ... " quây lại gặp ngay bạn ĐT Hương (74KNC ) chúng tôi ôm nhau mừng rỡ, điều hi hữu là cả hai đều được trường phân công đến cùng một ty ở miền tây để thực tập.

    Cũng cái kiểu ê ..ê như vậy mà vài năm sau đó, tôi gặp lại anh Thái (người lục tỉnh hay đi với anh Thường trong lớp) ở khu chợ người Việt . Tay bắt mặt mừng anh ấy nói "tao gặp mầy mà giống như đang ở Thủ Đức”. Tôi có mời anh ấy ghé nhà chơi nhưng sau đó thì mất liên lạc vì lúc đó anh ta còn là dân du mục ở đâu đó trên Brisbane của tiểu bang Queensland.

    Lúc đi tìm việc tại Sydney, tôi có gặp một người bạn, học 74KNN cùng lớp với bạn Yến Thu, anh ta tên là Nguyễn văn Căn, có mặt trong tấm hình "Điệu Múa Dân Gian Nga".

    Định cư xong, ai cũng bận rộn với đủ thứ chuyện để cố gắng làm lại từ đầu . Một người bạn cùng lớp tôi không thể quên là Trịnh Thị Ngọc Tuyết, chẳng nhớ vì sao tôi có được địa chỉ ở Frankfurt, Germany của bạn ấy để liên lạc và đã được bạn ấy động viên để cố gắng vừa đi học, vừa đi làm trên quê hương mới.

    Cổ Tấn Hải là người bạn hay đi chung nhóm, hiện nay đang ở Marseille, France. Tôi biết bạn ấy qua người em ruột rất dễ thương của Hải, cô ta theo chồng định cư trong cùng thành phố.

    Trong một lần đến thăm gia đình một người bạn, tôi và bạn Mai Phùng Thanh tình cờ gặp nhau. Anh ta là dân thể thao thứ thiệt, năm xưa chơi bóng chuyền, bây giờ dù lớn tuổi, con gái đầu học Luật đã ra trường nhưng anh ta còn đủ sức đi cày hằng đêm và tham gia tennis trong hội người Việt. Mới đây qua phone book, liên lạc lại được, anh ta cho biết gia đình có những bước thay đổi để tốt đẹp, trẽ trung hơn .

    Trong một dịp dự đám cưới, tôi gặp lại Thầy Nguyễn văn Hoa, Thầy Hoa dạy môn Kỹ Nghệ Họa có lẽ là một trong những người nhờ vào khả năng chuyên môn cao của mình mà có được cuộc sống thành công ở Australia. Gặp thầy nhiều lần, thầy vẫn nhớ được rất nhiều tên của những người thuộc khóa đàn anh 71-72.

    Sau hết người xướng ngôn viên ban văn nghệ của trường mà tôi gặp được là bạn Tống thị Phương Mai (74KNC). Bạn ấy sang hưu trí ở đây vào cuối năm 2007. Mặc dầu mấy năm đầu thường là bận rộn nhưng tôi sẽ nói cô ta vào đây cố gắng viết vài hàng để tâm sự với mọi người cho vui, cũng ở cái tuổi hay quên này!

    Thân ái
    ,


    Nguyễn Thiện Toản (74CKN)

    Sydney Australia 2010.




    **Comment (1)

    Chào Toản,

    Nhận được email của Toản làm tôi cũng đở lo. Tôi là dân gốc kỹ thuật chuyên nghiệp nên tánh tình cũng ba gai và thích chuyện tiếu lâm. Ngày xưa thời trung học thường tham gia đi đánh lộn với các học sinh trường khác. Vào ĐHSPKT rồi ra trường đi dạy học nên bị gò bò nhiều.

    Trước đây tôi có đọc chuyện "Ngày xưa có bà bán dưa" của Toản. Nghe tên thì quen, nhìn đến hình thì tôi hình dung lại được Toản của thập niên 70, vẫn beau trai. Toản đến Galang, Nam Dương năm 80, tôi thì đến đó năm 82. Tôi còn nhớ mãi ngày xe chở từ bến tàu vào Galang I, vừa bước xuống xe còn say sóng, thì đã nghe tiếng kêu "anh Thảo", "thầy Thảo". Thì ra là một đàn em cùng một trường thời trung học, và một anh lớp 78CTM mà tôi có dạy qua lớp Công Nghệ Kim Loại. Lúc tôi ở Galang thì cũng có gặp lại 3 người nữa cùng khóa 73, tất cả đều định cư ở Hoa Kỳ. Toản còn nhớ thầy Tô Ngọc Trí xưởng KNS không? Thầy cũng ở San Jose, cách tôi ~10 miles. Lúc nào có dip qua California thì cho biết, ở vùng này cũng có vài cựu sinh viên SPKT.

    Thao Nguyen 73CTM

    *** Những ngày đầu năm 2013, với XL sao mà xì trét quá, nhiều chuyện không may đến lia chia...không muốn tâm trí, sức khỏe bị ảnh hưởng, nên XL tìm chuyện dọn nhà dùm cho bạn bè để giữ mình luôn bận rộn không nghĩ ngợi lung tung vậy. Nên đi xe lô ca tay vào nhà cũ Yến Thu dọn nhà cho anh Toản đây nha.

    Bài "Ngày Xưa Có Bà Bán Dưa" là bài đầu tiên giúp XL được gặp lại anh NTT ở nhà cũ đó. Là bài cũng giúp cho các bạn khác biết về thông tin của thầy cô và ace mà anh đã có duyên hội ngộ..nên XL phải chuyên chở nó về nhà mới thôi. Nhớ trả tiền chuyên chở và gửi danh thiếp cám ơn nha..hahaha..Thiệt đúng là XL quậy phải hông, hổng ai nhờ dọn nhà mà tự nhiên dọn, rồi còn đòi thù lao nữa...hahaha...


  • #2
    Bạn Xuân Lan và các Aí hữu thân mến !

    Chiếu theo luật pháp của USA, những người làm bậy mà không biết, được xử rất nhẹ hoặc tha còn ai biết bậy mà vẩn cứ làm thì sẽ bị bỏ tù . Chuyện XL dọn nhà của tôi không nằm trong phạm trù ở trên, lại giúp XL xả được stress thì rất đáng mừng. Cho nên tôi tức tốc gởi lời cám ơn đến XL và bày tỏ một cảm nhận rất mới về sự liên hệ giữa chúng ta như sau : Khi được độc giả "dọn nhà" giùm dù chỉ một bài ngắn, cũng đủ mạnh và chân tình để tạo niềm vui rất lâu cho người viết !

    Nguyên tắc nghề dọn nhà là tiền trao cháo múc ! bây giờ cháo đã lỡ húp sạch mà tiền thì ...stress quá nên chưa có để trao ( stress nầy là do XL xả ra nên tôi lãnh đủ ). XL cho khất lại một thời gian, chờ các bạn của tôi đi holiday, tôi sẽ đem xe truck đến dọn sạch, may ra có tiền để trả nợ, có card để thank you. XL đã bày cho tôi một nghề mới !

    Chúc XL và các bạn vui .

    Comment

    Working...
    X