Announcement

Collapse
No announcement yet.

Trồng 250 giống táo trên cùng một cây

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Trồng 250 giống táo trên cùng một cây

    Trồng 250 giống táo trên cùng một cây


    Một người đàn ông ở Anh cấy ghép thành công cây táo với 250 giống khác nhau trong suốt 24 năm.



    Cây táo gồm 250 giống táo của Barnett. Ảnh: M&Y News

    Barnett, 40 tuổi, sống tại thị trấn Chilham, cách thủ đô London 75 km về phía nam, dành 24 năm để chăm sóc cây táo đặc biệt trong khu vườn của mình. Mỗi một mùa đông, ông lại ghép một giống táo mới, chèn các nhánh cây mới vào cây táo lớn.

    Cây táo của Barnett còn được gọi là "cây gia đình" với nhiều giống táo khác nhau như táo ăn, táo ngâm rượu..., trong đó gồm nhiều loại táo hiếm dùng để nấu ăn như giống táo Withington Fillbasket ra đời năm 1883 và giống Eady’s Magnum có từ năm 1908 cùng nhiều giống táo được yêu thích khác.

    "Tôi bắt đầu trồng 90 giống táo thành hàng trên một mẫu đất nhỏ của nhà trẻ. Tôi muốn trồng những cây táo của riêng mình nhưng tôi không có đủ diện tích đất, vì vậy, tôi bắt đầu trồng cây gia đình, nơi tôi có tất cả mọi loại táo trên một khoảng đất vừa đủ", Barnett cho biết.

    Barneet đã phải dùng các tấm ván để chống một số nhánh cây khi khi cây táo cao gần 6m đang rất sai quả.

    Cây táo độc đáo của Barnett sẽ được thu hoạch vào tháng tới và đem trưng bày tại các hội chợ làm vườn.

    Thùy Linh

  • #2
    Xin các bạn giải thích thêm về kỹ thuật chiết cây chiết cành...được không? :help01:

    Và nếu trên thế gian này một cây có thể chiết nhiều cành, nhưng tại sao một đàn ông sao không được có nhiều vợ....??? :huh:

    "Just question!?" :cuoilan:


    Comment


    • #3
      Troy Bầu cường !

      Có lẻ uống mặt gấu hơi bị nhiều

      Nghe ý kiến ,hơi bị sợ dùm

      Ông Bầu, cho gởi lời thăm chị Bầu

      Chị rất đẹp và dể thương

      Thân chào

      Comment


      • #4
        Anh C , cứ cải đạo theo đạo gì đó.... được phép có nhiều vợ mà.

        Có ai cấm cản đâu!!!!
        https://www.doquanmusic.net

        Comment


        • #5
          Anh Cường và các ACE ơi,

          Anh NQHoa` đã ra đi để lại ý kiến hay và đúng đắn. Thu xin gửi lại ace mình đọc qua về cách lai giống cây hay ghép/ tháp cây của anh Hòa ...

          --

          "Không rõ cây khoai tây + cà chua này có được tạo ra bằng cách gì đặc biệt không mà mấy ngày nay báo chí đưa tin "hơi bị nhiều", vì từ hồi học lớp 6 phổ thông (khoảng 1967), HNQ đã thực hành rồi: Trồng 1 cây cà chua và 1 cây khoai tây chung 1 chậu, khi cây lớn một chút dùng dao vạt dọc 2 thân cây đối diện nhau, ép vô rồi quấn băng. Sau khoảng 10 ngày mở ra nếu thấy vết ghép đã liền thì cắt gốc cà chua và ngọn khoai tây đi. Vậy là có cây khoai tây + cà chua.

          Hồi đó không theo đến cùng nên không biết kết quả có thể nấu khoai tây với cà chua ăn như các cô giáo hướng dẫn không, nhưng cây ghép sống bình thường, mang chấm điểm xong là bỏ."

          Còn chuyện thấy cây được ghép nhiều cành mà mơ tưởng đến chuyện đàn ông sao chỉ có một vợ, theo như ý của Guest và NSHD, Thu cũng thấy mấy đấng liền ông có tự do mờ, ai cấm cản đâu, hehehe!!:shocked2:

          Comment


          • #6
            Nghe thấy mà ham...! Mới đặt một câu hỏi hay một giả sử cho các bạn suy nghĩ, mà làm gì...dữ dzây...! Mới co' một cô vợ...đã nhức xương mỏi cốt đau đầu gúi rùi...hihihi :cuoilan::cuoilan:

            Comment


            • #7
              Bầu Cường cứ tự do vào đạo ALQAEDA là sướng thôi ... đến khi "tử vì đạo" về "bên ấy" cũng còn được biếu không "7 cung nữ trẻ đẹp" đem về "xài"

              :thumbs:

              Minh 72KNH

              Comment


              • #8
                Gởi anh Cường: "Một cây mà có nhiều cành, đàn ông lắm vợ phải đành nằm không" .

                Comment

                Working...
                X