Announcement

Collapse
No announcement yet.

Chuyến đò Vĩ tuyến - Hồng Nhung ca

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Chuyến đò Vĩ tuyến - Hồng Nhung ca

    Mời các bạn thưởng thức một nhạc phẩm rất xưa, thuở có những chuyến đò trên giòng Bến Hải đưa người di cư từ Bắc vào Nam .... với giọng hát rất mềm mại và êm đềm như một giòng sông của Hồng Nhung. Bài hát này HN hát tặng cho các bạn thích nhạc Bolero và đặc biệt tặng riêng cho anh Vương Ngọc Nha ....



    Chuyến Đò Vĩ Tuyến

    Sáng tác: Nhạc sĩ Lam Phương

    Trình bày: Hồng Nhung

    Nhạc: Karaoke






    "Đêm nay trăng sáng quá anh ơi

    Sao ta lìa cách bởi dòng sông bạc hai màu

    Lênh đênh trên sóng nước mông mênh

    Bao đêm lạnh lẽo em chờ mong gặp bóng chàng

    Vượt rừng vượt núi đến đầu làng

    Đò em trong đêm thâu sẽ đưa chàng sang vĩ tuyến

    Phương Nam ta sống trong thanh bình

    Tình ngát hương nồng thắm bên lúa vàng ngào ngạt dâng

    Ơ... ai... hò ...

    Giòng sông mơ màng và đẹp lắm

    Anh ơi ai nỡ chia đôi bờ để tình ta ngày tháng phải mong chờ

    Hò... hớ .... hò .... hơ ...

    Em và cùng anh xây một nhịp cầu

    Để mai đây quân Nam về Thăng Long

    Đem thanh bình sưởi ấm muôn lòng !

    Sương khuya rơi thấm ướt đôi mi

    Tim em lạnh lẽo như chiều đông ngoài biên thùy

    Ai gieo chi khúc hát lâm ly

    Như khơi niềm nhớ cuộc từ ly lòng não nùng

    Bùi ngùi nhìn cách xa ngàn trùng

    Giờ đây em điêu linh nơi quê nhà đang chìm đắm

    Bao đêm thổn thức dưới trăng ngà

    Hồn đắm say chờ đón ngày anh về sưởi lòng nhau

    Ôi ... ai ... hò ... Hò ... ai ... Ơi ... hò ....

    Ơi ... ơi ... hò .... Hò ... ơi ... Ơi ... hò ...."
    https://www.doquanmusic.net

  • #2
    Cám ơn Hồng Nhung đã cho nghe một bản nhạc có âm hưởng của dân ca, nhung sao không nghe được và vì sao lại riêng tặng anh một bản nhạc mang nhiều dấu chứng tang thương như vậy!

    Comment


    • #3
      Hồng Nhung,

      Nhung hát bài này với riêng anh là một tuyệt phẩm vì giọng hát bình dị chuyên chở tình tự của dân tộc chúng ta. Anh hy vọng sẽ sớm được về lại Thăng Long khi toàn dân được no ấm hơn, thái hòa như ý nguyện của tác giả. Phải nói rõ thêm một điều nữa là chưa ai hát bài này hay bằng Hồng Nhung, vững nhịp, hòa hợp với nhạc đệm như một ca sĩ chuyên nghiệp. Xin gửi lời khen tặng đến Hồng Nhung, anh cũng được hãnh diện lây vì ở nơi ấy có người hiểu được mình, cám ơn.

      Comment


      • #4
        Giọng hát êm ái, ngọt ngào, hay từ đầu đến cuối và hay từ trước đây cho đến bây giờ. Cám ơn Hồng Nhung !!!

        Comment


        • #5
          Cám ơn Hồng Nhung đã hát cho nghe một bài hát thời xưa xửa xừa xưa. Đã nói casĩ Hồng Nhung thì khỏi cần phải khen thêm nữa . Canada tập trung nhiều nhân tài của ĐHSPKT quá. Gần đây mới phát hiện ra một ca sĩ mới của lớp 77KNC : Minh Thơ . Không biết chừng nào mới được thưởng thức ngón đàn và tiếng hát của cặp Minh Thơ và Đức nhỉ? Hồng Nhung ơi nghe bài hát này mình nhớ đến chuyện tình của bác mình ,mà mình gọi là "chuyện tình con đò vĩ tuyến" Cũng nhờ bài hát này mà 2 người nên duyên . Muốn nghe không?

          Trên chuyến tàu há mồm chở người di cư từ Bắc vô Nam năm 1954. Ông ngồi làm thư ký ghi tên phát tiền và gạo cho những người trên tàu . Bà và cô em là một trong những người xếp hàng để nhận trợ cấp . Không biết 2 người có gặp phải " Cú -đờ - phút... đầu tiên " không thì không biết. Nhưng đêm đó trăng thanh gió mát , ông đem đàn mandolin ra ngồi đàn và hát bài "Con đò vĩ tuyến" . Bà nằm nghe thao thức không ngủ được lân la ra ngồi nghe và làm quen . Thế là hai người bắt được nhịp cầu,từ đó bài hát này đã đi vào lòng bà như một kỷ niệm không bao giờ quên .Cứ mỗi lần nghe bài hát naỳ trong radio , bà lại nhắc ổng đàn và hát bài naỳ hay lắm.Mình thì chưa được nghe và thấy ổng đàn và hát bao giờ cả.

          Comment


          • #6
            Hi Ngọc Lan,

            Không biết có phải bác của Ngọc Lan dùng bài hát này để làm bài hát định mệnh hay không, có lẽ là bài hát Thuyền Viễn Xứ của ns Phạm Duy viết năm 1955. Vì lẽ bài hát Chuyến đò Vĩ Tuyến được nhạc sĩ Lam Phương viết ghi lại những hình ảnh của những người di cư dùng đò qua sông Bến Hải . Theo hiệp định Geneve nước Việt được chia đôi với vĩ tuyến 17 là ranh giới và người dân miền Bắc được chọn nơi sinh sống nếu không muốn ở lại miền Bắc.

            Sau khi hơn 200 ngàn người đã được phi cơ Mỹ và Pháp chở liên tục hơn 1 năm trời, cùng lúc đó trên 500 ngàn người đã được các tàu Mỹ và quốc tế chở vào Nam. Do vì thời gian quá gấp rút có rất nhiều người không đến kịp đến cảng Hải Phòng vào ngày 19 tháng 8 năm 1955 để vào Nam bằng chuyến tàu há mồm cuối cùng kết thúc cuộc di cư chính thức của người Bắc vào Nam vì yêu chuộng tư do.

            Sau đó trên 100 ngàn người đã chọn đò để vượt sông Bến Hải để vào Nam và từ đó nhạc nhẩm Chuyến đò Vĩ Tuyến ra đời (1957).


            Have a nice day!!

            Comment


            • #7
              Cám ơn anh Bình đã cho NL biết thời gian bài hát ra đời. Ô là la, vậy để NL hỏi bà bác của NL xem sao ? Ông thì đã đi bán muối lâu rồi , bà bây gìơ đã 90 tuổi nhưng trí nhớ rất minh mẫn . Sao bà lại thích và chon bài hát này nhỉ ? Vậy thì ông đàn và hát cho bà nghe lúc nào?Bây giờ mà bà nghe bài hát này có lẽ bà khóc vì nhớ ông đó.

              Comment

              Working...
              X