Announcement

Collapse
No announcement yet.

Nhạc Trịnh với Tiếng hát Xuân Lan

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Nhạc Trịnh với Tiếng hát Xuân Lan

    Tình ngỡ đã quên đi nhưng tình bỗng lại về ...vì diễn đàn ĐHSPKT-TĐ mang quá nhiều kỷ niệm của những mối tình học trò xa xưa ấy ...

    Xin mời các bạn cùng nghe một bài cũ của NS TCS với những kỷ niệm một thời yêu dấu ...qua tiếng hát của Xuân Lan và tiếng đàn guitar của ĐQ
    Tình Nhớ

    Nhạc: Trịnh Công Sơn

    Guitar: ĐQ; Trình bày: Xuân Lan





    *Link to downoad: http://daihocsuphamkythuat-thuduc.or...TinhNho-XL.mp3


    Tình Nhớ

    Tình ngỡ đã quên đi

    như lòng cố lạnh lùng

    Người ngỡ đã xa xăm

    bỗng về quá thênh thang

    Ôi áo xưa lồng lộng

    đã xô dạt trời chiều

    Như từng cơn nước rộng

    xóa một ngày đìu hiu

    Tình ngỡ đã phôi pha

    nhưng tình vẫn còn đầy

    Người ngỡ đã đi xa

    nhưng người vẫn quanh đây

    Những bước chân mềm mại

    đã đi vào đời người

    Như từng viên đá cuội

    rớt vào lòng biển khơi

    Khi cơn đau chưa dài

    thì tình như chút nắng

    Khi cơn đau lên đầy

    thì tình đã mênh mông

    Một người về đỉnh cao,

    một người về vực sâu

    Để cuộc tình chìm mau

    như bóng chim cuối đèo

    Tình ngỡ chết trong nhau

    nhưng tình vẫn rộn ràng

    Người ngỡ đã quên lâu

    nhưng người vẫn bâng khuâng

    Những ngón tay ngại ngùng

    đã ru lại tình gần

    Như ngoài khơi gió động

    hết cuộc đời lênh đênh

    Người ngỡ đã xa xưa

    nhưng người bỗng lại về

    Tình ngỡ sóng xa đưa

    nhưng còn quá bao la

    Ôi trái tim phiền muộn

    đã vui lại một giờ

    Như bờ xa nước cạn

    đã chìm vào cơn mưa



    https://www.doquanmusic.net

  • #2
    ...2014 sắp đến..cũng gần 40 năm...hát để nhớ lại năm cuối cùng trung học lớp 12, năm đầu tiên vào Đại Học Giáo Dục Thủ Đức...Hình ảnh những người bạn năm nào chợt hiện lên trong trí nhớ của XL...Nhớ cái tuổi trẻ tuy tinh nghịch nhưng mà sao lại nhút nhát...Có để ý ai kia thì cũng hổng dám để lộ ra...Rồi cũng có những ai đó hình như có ý với mình...mà sao cũng lặng nín thinh...Cái thời "Xém Yêu" sao mà dễ thương thật phải không?

    Comment


    • #3
      Nghe XL kể lại chuyện xưa ....thì bỗng nhớ ..

      Hôm nọ có dịp nói chuyện với Kiều Hạnh thì KH có đề nghị tìm một bài hát nào kể lại những mối tình học trò như bài hát đang nổi tiếng "Để nhớ một thời ta đã yêu" của NS Thái Thịnh.....Thì bài hát đó sẽ có tên là "Để nhớ một thời ta xém yêu" ...:cuoilan:

      Đã yêu thì nhớ cũng đành ...xém yêu mà cũng nhớ thì có khi tiếc chi ...ngày xưa mình không ngỏ....để rồi ....giờ đây ...có muộn chưa quý bạn ...quá muộn rồi:shocked2: ...xin gọi nhau là cố nhân chăng :cuoilan:
      https://www.doquanmusic.net

      Comment


      • #4
        XL dùng chữ "Xém" khá hấp dẫn đấy. Cứ tưởng tượng đến hình ảnh "cá chiên xém cháy", "thịt nướng xém khô", "nồi cháo xén cạn", "nồi cơm xém bị khét", "bỏ chạy xém chết", "đùa giỡn xém nghẹt thở,v.v... :huh:

        Vậy chữ "Xém yêu!" là đã trong quá trình đang yêu, hay được yêu, hay quá yêu nhưng lúc "xém yêu" thiệt đó mà...lại bừng tỉnh thì "Giờ đã không còn nữa, khi mưa tan trong mùa đông....Giờ đã không còn nữa, khi mây tan theo dòng sông...Còn đây nỗi nhớ....!?" XLan ơi! Giờ còn dấu diếm chi, "xém khai báo" ra mau đi...mau đi :cuoilan::cuoilan:

        Comment


        • #5
          He he he...nghe ông anh thúc giục làm muội đây cũng "xém thổ lộ" "xém khai báo"...nhưng mà để "xém xém" như zậy mới thấy zui phải hông..he he he...

          Comment


          • #6
            Anh Bình ơi, dù rằng là đã yêu hay xém yêu ... đó mới đẹp, mới còn gọi nhau là cố nhân được. Chắc ai trong chúng ta cũng thuộc lòng cái câu tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi đã vẹn câu thề.

            Người yêu dấu cũ đã muốn KH nghe bài để nhớ một thời ta đã yêu đó ... để nhớ ngày nào xa xưa ấy... Mà nhớ thật, nhớ ngẩn ngơ. Rồi tự an ủi... Nhờ thế mà mình còn có cái để nhớ, nếu không......!

            Comment


            • #7
              Yêu người kia mà không dám ngỏ lời bởi vì mình chưa yêu người kia đủ nhiều, đủ mạnh đấy thôi.

              Có thể người ta có để ý mình, nhưng đâu phải người ta để ý mình forever đâu, có khi chỉ thoáng qua một vài tháng, một vài năm, rồi chấm hết.

              Đó là tình yêu đơn phương, tình yêu đơn phương thì đâu có giai đoạn thử thách, thì không thể biết được tình yêu ấy giữa 2 người ấy có đủ mạnh mẽ không để vượt qua mọi trở ngại.

              Quí vị ơi, đừng có tiếc nuối làm gì, vì đâu có duyên có nợ với nhau đâu thì làm sao thành. Mà dù cho có thành mà hết nợ cũng tan cơ mà.

              Hãy trở lại thực tế là chăm lo cho hạnh phúc và sức khỏe của bản thân mình, cho gia đình mình.

              Hien 74KNC

              Comment


              • #8
                XL hát quá hay quá hay :super:... Thủy cứ nghe đi nghe lại mấy lần luôn... thật là mô.t giong ca vàng của DHSPKT chúng ta.:thumbs:
                Cheers!

                Comment


                • #9
                  Ai dzay chi XL, nhu ca si thu thiet.

                  Comment


                  • #10
                    Hôm nay em vào nghe chị XL hát...ấm áp và ngọt ngào vô cùng... đủ làm tuyết trắng đang phủ đầy chỗ em ở tan chẩy rồi....

                    Cám ơn tiếng đàn guitar của ĐQ réo rắt quá ! làm ngươì nghe bâng khuâng... nhung nhớ!

                    út Hồng Thúy

                    Comment


                    • #11
                      Xin mời quý thầy cô và các bạn cùng nghe một bài hát Xuân Lan vừa mới thu với tách cà phê :coffee: cuối tuần. Tiếng hát XL hôm nay đã cho thấy kỹ thuật ca điêu luyện hơn so với vài năm trước. Hy vọng giọng hát miền Tuy Hòa nắng ấm sẽ gửi đến mọi người những cảm giác cũng ấm áp đặc biệt qua nhạc tình TCS...:thumbs:



                      Diễm Xưa


                      Nhạc: Trịnh Công Sơn,

                      Trình bày: Xuân Lan

                      Guitar: Đỗ Quân




                      Link Mp3 for Smart Phone




                      Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ

                      Dài tay em mấy thuở mắt xanh xao

                      Nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ

                      Ðường dài hun hút cho mắt thêm sâu

                      Mưa vẫn hay mưa trên hàng lá nhỏ

                      Buổi chiều ngồi ngóng những chuyến mưa qua

                      Trên bước chân em âm thầm lá đổ

                      Chợt hồn xanh buốt cho mình xót xa

                      Chiều nay còn mưa sao em không lại

                      Nhớ mãi trong cơn đau vùi

                      Làm sao có nhau, hằn lên nỗi đau

                      Bước chân em xin về mau

                      Mưa vẫn hay mưa cho đời biển động

                      Làm sao em nhớ những vết chim di

                      xin hãy cho mưa qua miền đất rộng

                      Ðể người phiêu lãng quên mình lãng du

                      Mưa vẫn hay mưa cho đời biển động

                      Làm sao em biết bia đá không đau

                      Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng

                      Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau


                      https://www.doquanmusic.net

                      Comment


                      • #12
                        Cám ơn lời góp ý của anh Hùng về nhạc đệm. Với nhạc Trịnh thì có lẽ chút đàn tình tang cũng quá đủ để cho tiếng hát XL gửi gấm tâm sự qua ly cà phê nóng nhất là về đêm. Mình thích chọn vậy để tạo âm sắc nguyên thủy cho những ngày đầu nhạc Trịnh ra đời với tiếng hát Khánh Ly và tiếng guitar đơn giản. Chỉ tiếc khả năng diễn đạt bằng guitar của mình chỉ tới đó thôi anh Hùng. Nếu có anh Thượng ở Cali chơi thì chắc hay hơn nhiều. Sorry đã làm anh Hùng thất vọng khi nghe bài hát này :caphe:
                        https://www.doquanmusic.net

                        Comment


                        • #13
                          Các bạn mến,

                          H thấy anh ĐQ chọn đệm nhạc chỉ bằng guitar rất hợp. Tiếng đàn guitar thanh và rõ bên cạnh tiếng hát trầm của XL. Những lúc dạo nhạc, chuyển nhạc, là những lúc chỉ có tiếng đàn guitar thôi, là dịp mọi người được thưởng thức trọn vẹn tiếng đàn guitar rất hay của anh ĐQ đó.

                          Tiếng đàn guitar đệm cho Diễm Xưa mà Khánh Ly hát đóng vai trò của một cái nền rất thanh, tiếng đàn guitar của anh ĐQ cũng như thế.:thumbs:

                          Nhờ vậy đã tạo ra một sự tươn g phản giữa giọng hát và nền nhạc và khiến bài hát rất hay và đầy bởi vì giọng ca sĩ Khánh Ly rất powerful, trầm mà đặc sệt như nhựa, có bề dầy, trỗi mạnh như vũ bão, như sóng ngầm, lôi kéo người nghe hòa quyện vào linh hồn bản nhạc.



                          Thân ái

                          Hiền

                          Comment


                          • #14
                            Bài hát này ĐQ thu vội cũng chỉ để cho Xuân Lan thực tập lại cách thu âm với software. Sau khi hoàn tất xong thấy nghe cũng OK nên post lên cho diễn đàn cho bà con nghe cho vui và tạo chút sinh động. XL vốn dĩ thích hát nhạc TCS đơn giản với tiếng đàn guitar nên đây cũng chỉ là hình thức mì ăn liền nên cả người đàn và hát cũng không toàn hảo nhưng thích chia xẻ trong tinh thần hát cho nhau nghe. Khi XL có trình độ thu âm cao hơn thì sẽ trình bày lại bài hát này trong một cách chơi khác có trình độ hơn.

                            Với sự góp ý của anh Hùng, ĐQ có nghe lại và remix có lẽ nghe khá hơn trước hy vọng anh Hùng và mọi người enjoy it. Cám ơn các góp ý tích cực của anh Hùng.

                            Tình thân,

                            ĐQ,


                            https://www.doquanmusic.net

                            Comment


                            • #15
                              Cảm tạ nhiệt tình và những chu đáo của Đỗ Quân. Gởi tặng bạn một tấm ảnh đẹp đã tình cờ tìm thấy.

                              Comment

                              Working...
                              X