Announcement

Collapse
No announcement yet.

Jacarandas ở Grafton- Australia

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Jacarandas ở Grafton- Australia

    Jacarandas ở Grafton



    Cuối tháng 10 trời Xuân chuyễn dần qua nắng Hạ , đây là thời điểm cho những cây Jacaranda vốn quanh năm không có gì đặc sắc , bổng đua nhau phủ đầy hoa tím trên cành , sau đó là hoa rơi trải thảm đầy trên đất , tạo một hình ảnh rất đẹp và độc đáo cho loại cây nầy .



    Grafton là một thị trấn nằm trên đường từ Sydney đến Brisbane . Ở đây người ta trồng rất nhiều cây jacaranda dọc theo các tuyến đường và các công viên . Đến mùa hoa nở là cả một vùng trời tím thơ mộng với đầy lễ hội do dân địa phương tổ chức .Người Việt mình ai đến vào dịp nầy cũng đều tự hỏi có lẽ Chân Trời Tím là có thật chứ không hoàn toàn trên lãnh vực văn chương .



    Với tôi Chân Trời Tím là có thật , vì nó ở tận... chân trời, cách Sydney 600km về hướng bắc . Mùa hoa nở thường là những ngày nắng tốt , lái xe có nhiều đoạn đường thay đổi đột ngột từ 110km đến còn 40-50km/h , nếu không chú ý , bị speed camerra chụp hình tốc độ là kể như tốn tiền phạt mất điểm bằng lái , mặt mủi sẽ tím không thua gì cây !



    Jacaranda có tự điển dịch là Lan Dạ Hương ,thế nhưng phần đông đều gọi cho dễ nhớ là Phượng tím vì lúc chưa ra hoa thân cây và lá rất giống cây phượng đỏ ở VN .

    Ở Úc , phượng tím mọc khắp nơi nên người ta tưởng rằng cây nầy của Úc ( native trees ) nhưng không đúng , nó là giống từ Brazil , South America và thế giới cũng có đầy , nhất là những nước có khí hậu nóng lạnh gần với vùng nhiệt đới .

    Thân cây sẽ cao và rộng khoãng 10-15 mét nên trước khi trồng nên chọn lưa vị trí cho cẩn thận . Muốn cây có dáng đẹp thì đừng tỉa hay cưa cành vì cành mới sẽ mọc ra chổng đựng không giống ai !



    Cơ hội chụp hình ở đây cũng đầy hên xui của một mùa hoa , có lẽ tôi đến hơi sớm, hoa chưa ra hết và chưa rụng xuống đất nhiều .



    Cây rụng lá vàng vào mùa đông và đâm chồi ra hoa vào những cơn mưa đầu mùa hè . Thay đổi khí hậu làm cho hoa nở sớm hơn bình thường , Trước đây hoa nở đúng ngày thi nhưng bây giờ hoa nở sĩ tử còn nhiều thời gian để ôn bài . Các lễ hội cũng kém hấp dẩn nếu hoa chỉ còn lưa thưa vài chùm



    Dưới đây là đoạn video cởi ngựa xem hoa ,ghi lại một đoạn đường ở Grafton , không ráp nối hay chỉnh sửa , cốt chỉ để bạn đọc có khái niệm về mùa hoa phượng tím ở thị trấn Grafton-NSW .


    Hoa phượng tím ở Úc còn là dấu hiệu của những tháng cuối năm . Vài tuần sau đó là cả nước cá độ Melbourne Cup rồi đến Christmas và New year . Tất cả đều đến rất nhanh , nhanh như cây phượng tím đang rực rỡ bổng rụng hết hoa để được thêm một tuổi nữa .

    Thân ái

    NTT

    (NOV 2013)





  • #2
    Hết xẩy!.... Không còn gì bằng khi vừa nhâm nhi tách cà phê buổi sáng..., vừa được bác Toản chở đi 1 vòng đủ để ngắm phượng tím trên 1 đoạn đường yên tĩnh.


    Comment


    • #3
      Thanks NTT đã giới thiệu đến bạn đọc bài viết nên thơ, lãng mạn ...

      Một điều không 'nghe' NTT nói đến là Phượng Tím tỏa một mùi thơm ngọt ngào nhè nhẹ, rất dễ chịu...

      Comment


      • #4
        Hi anh Toản,

        Phượng Tím đẹp thật! Texas không có loài cây/hoa này. Cám ơn anh đã mang về những bức hình tuyệt đẹp để post lên web nhà cho bà con thưởng thức.

        Thân mến ,

        Trúc

        Comment


        • #5
          Chào Anh Toản và Các bạn mến ,

          Cám ơn Anh Toản đã tặng cho các bạn hết hoa Tulip rồi tới hoa Jacarandas mùa Xuân ở Sydney

          Hôm nay được nhìn lại hoa Phượng tím , LP lại nhớ chuyện ngày xưa ( cách đây 2 tháng ) lúc đó P còn ngồi trước hiên nhà nghe các bạn bàn chuyện wa Úc du lịch mà mắc cười , đồng thời lúc đó LP cũng có một người bạn gửi cho mấy tấm hình giới thiệu những con đường đẹp nhất thế giới , làm LP chợt nhớ ở Úc cũng có những con đường đẹp lắm mà chưa được Ai giới thiệu , nên hôm nay thấy Anh Toản giới thiệu với các bạn , LP rất vui vì có chuông đi kiu leng keng zới các bạn hửu của P

          Anh Toản viết thì không dám khen chê gì hết , chỉ mong sao Anh Toản được tiếp tục chân cứng đá mềm để có thêm những tác phẩm mới , cho bạn bè thưởng thức thì không có gì quí hơn

          Bởi vì Anh Toản nhắc tới Melbourne Cup nên nhân đây LP cũng tiếc , phải chi LP có khả năng viết bài như các bạn , thì LP sẽ có một bài rất vui về Melbourne Cup rồi ,



          Tuần tới ở thành phố Melbourne nơi LP ở có lễ hội , ai đi làm cũng được nghỉ một ngày để ...Cá Ngựa ! Xung quanh chuyện Cá Ngựa cũng có nhiều chuyện vui như Thi Thời Trang ( cho lady ) Tìm hiểu lý lịch của những con Ngựa nổi tiếng trên thế giới ( cho gentlemen ) Thậm chí mấy Ngài Lốc cốc tử cũng xuất hiện trên đài tàng hình đoán già đoán non , con nào năm nay thắng v...v...và v...v...

          Tiếc quá thôi chờ tới Sydney Cup Anh Toản sẽ giới thiệu cho các bạn xem nhé !

          Chúc cả nhà vui ,

          LP

          Comment


          • #6
            Cám ơn các bạn đã gởi về comment giúp cho màu tím hoa phượng thêm đậm đà !

            Trước tiên là tách cà phê của HN toi cũng đã nhâm nhi ngay dưới gốc cây phượng tím, chờ hoa rơi trúng đầu để có thể kiểm chứng những điều mong ước sẽ toại nguyện hay không . Thế nhưng có lẽ hoa mới nở , trời đứng gió nên mỏi cổ quá chừng mà chẳng có cái nào rơi trúng đầu .

            Comment của YThu tuy nhắn nhưng nếu không viết ra thì ít ai biết tác giả hôm đó bị phấn hoa nên ngẹt mủi không nghe thơm gì hết . Tuy nhiên nếu có mùi thơm thì với số lượng như vậy chắc là không thể " ngọt ngào nhè nhẹ ..." như YThu viết được ! Kế tiệp, giá như trong máu NTT bớt đi một ít dầu nhớt búa kềm thì trước một khung trời tím như vậy có lẽ văn thơ sẽ lai láng đọc mệt nghĩ .

            Với Trúc Lâm , thì chắc và chúc hai bạn sẽ có dịp xuống tận quê hương của Jacaranda để ngắm rất nhiều loại jacarandas khác nhau ... Có lẽ những bước chân chất lượng của hai bạn đều để lại "dấu vết" thú vị cho bạn đọc và thân hữu trên diễn đàn .



            ( White Christmas Jacarandas - hình trên internet)

            Quây sang Úc châu thì phải cám ơn Người Ngoài Hiên ( Lê Phương ) vì bài nầy lấy nguồn cảm hứng từ gợi ý của bạn Phương trước đây .

            Thời gian qua , diển đàn vui hơn vì có sự đóng góp của "lực lượng KNC- Úc châu " . Hy vọng lực lượng nầy sẽ tiếp tục để bạn bè khắp nơi thấy nước Úc tuy hơi nóng nhưng vẩn thân thiện và gần gủi hơn .

            Thân ái

            NTT

            Comment


            • #7
              Originally posted by 'PhuongLe'

              Chào Anh Toản và Các bạn mến ,

              Tuần tới ở thành phố Melbourne nơi LP ở có lễ hội , ai đi làm cũng được nghỉ một ngày để ...Cá Ngựa ! Xung quanh chiện Cá Ngựa cũng có nhìu chiện vui như Thi Thời Trang ( cho lady ) Tìm hiểu lý lịch của những con Ngựa nổi tiếng trên thế giới ( cho gentlemen ) Thậm chí mấy Ngài Lốc cốc tử cũng xuất hiện trên đài tàng hình đoán già đoán non , con nào năm nay thắng v...v...và v...v...

              Tiếc quá thôi chờ tới Sydney Cup Anh Toản sẽ giới thiệu cho các bạn xem nhé !

              Chúc cả nhà vui ,

              LP
              À, mình muốn thêm vào là Thời trang của các bà các cô trình diễn trong dịp Melbourne Cup có nét đặc biệt là phải có đi kèm với cái nón trên đầu, chấm điểm không phải chỉ bộ đồ trên người mà bao gồm cả cái rế trên đầu nữa đó.

              Còn mấy ông thì tha hồ uống rượu, bãi chiến trường là những đống vỏ chai bia rượu , lon không cao ngất và ngổn ngang.



              Hien 74KNC

              Comment


              • #8
                Hi anh Toản.

                Hôm nay mới vào lại được diễn đàn do password của Tuấn bi lost. Cảm ơn Anh đã cho xem phượng tím để được trở lại một thời trai trẻ. Họa với anh vài câu để chia sẻ cảm xúc mà anh đã làm sống lại. Hihihi

                CHÂN TRỜI TÍM

                Ngày cuối xuân lang thang quê xứ lạ

                Chân lãng du ghé bước đến Grafton

                Thị trấn bên đường chợt quen,chợt lạ

                Phố xá buồn thiu trong giấc ngủ trưa

                Chợt bàng hoàng quay trở về kỷ niệm

                Những tháng năm tươi thắm tuổi học trò

                Qua những con đường không gian tím biết

                Những hàng cây đan tóc chụm vào nhau

                Tím trong tôi ,dậy chiều hoang thương nhớ

                Phượng tím vương theo gót nhỏ chân son

                Con đường xưa , ký ức chợt sáng lòa

                Tà áo tím,chiều tan trường vương nắng

                Ngơ ngẫn vờn bay lấp lóa nắng vàng

                Chiều loang nắng, sắc màu tôi ngơ ngẫn

                Em vào đời tôi ký ức xanh rì

                Màu tím Huế còn vương sầu kỷ niệm

                Tôi hoài công mang đốt biết bao lần

                Mà nỗi nhớ chẳng thở thành tro bụi

                Grafton nhỏ như hộp diêm bé bỏng

                Những que diêm là đường dọc ,đường ngang

                Đốt một que là đốt một con đường

                Đốt nỗi nhớ dâng trào trong ký ức

                Buổi chiều nay,màu tím ngát hương thanh.

                Hàng cây tím,phố phường ngơ ngác tím

                Tôi tìm quanh đâu áo tím sân trường?

                Thương nỗi nhớ về đâu...Chân trời tím

                TuanTon

                Comment

                Working...
                X