SA THÀNH NHỚ SÀI THÀNH. Phan thượng Trực Trinh. Savannah mùa thu viễn xứ
Sa-thành một chút mùa thu
Sài Gòn một chút sương mù ngày xưa
Sa-thành giọt nắng đong đưa
Sài Gòn giọt nước giữa mùa mưa qua
Ba mươi năm, phố nhạt nhòa
Đường xưa phố cũ nhớ tà áo bay
Sài Gòn đường xưa giăng mây
Sa-thành nhớ lại những ngày hồn nhiên
Qua Thị Nghè đến Bỉnh Khiêm
Trường xưa Trường Toản nỗi niềm tuổi thơ
Sài Gòn ngày cũ bơ vơ
Ba lăm năm, như giấc mơ đã tàn!
[hr]
Sáng nay đi làm trời đầy sương mù, thật đúng là Sa-thành. Chợt nhớ Sài Gòn , như một giấc mơ qua.
Sa-thành một chút mùa thu
Sài Gòn một chút sương mù ngày xưa
Sa-thành giọt nắng đong đưa
Sài Gòn giọt nước giữa mùa mưa qua
Ba mươi năm, phố nhạt nhòa
Đường xưa phố cũ nhớ tà áo bay
Sài Gòn đường xưa giăng mây
Sa-thành nhớ lại những ngày hồn nhiên
Qua Thị Nghè đến Bỉnh Khiêm
Trường xưa Trường Toản nỗi niềm tuổi thơ
Sài Gòn ngày cũ bơ vơ
Ba lăm năm, như giấc mơ đã tàn!
[hr]
Sáng nay đi làm trời đầy sương mù, thật đúng là Sa-thành. Chợt nhớ Sài Gòn , như một giấc mơ qua.