Announcement

Collapse
No announcement yet.

Nhạt Nhòa Dư âm - Thơ Trần Cường

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Nhạt Nhòa Dư âm - Thơ Trần Cường

    Xin mời các ACE nghe bài hát mới nhất của ĐQ phổ từ thơ của anh Trần Cường qua tiếng hát đặc biệt XLarge có chút xì ke vùng Tuy Hòa...

    Xin đa tạ Xuân Lan đã bỏ cả ngày hôm nay để thu cho xong bài hát này để ra mắt trong những ngày đầu năm mới ...với một bài hát đầy Hy vọng.

    "Khi Em đã ra đi" ...Tìm em khi chẳng biết khi "Em về đâu hỡi em" thì nay ...Tin nóng ...."Em sẽ trở về" ...dù "Nhạt nhòa Dư âm xưa ...."

    Hy vọng chúng ta sẽ tìm chút hạnh phúc qua bài hát này đầu năm ...

    ĐQ

    PS: Bài hát này phải thu nhiều lần vì XL cứ hát lộn Em "chẳng" trở về ..dù bài nhạc in là Em sẽ ....chắc là XL muốn một đi chẳng trở lại chăng ...mèn :P
    https://www.doquanmusic.net

  • #2
    Để HN mở hàng!

    XL, hát kiểu gì mà nghe uể oải quá vậy mi? Điệu này chắc em hứa "Lèo" quá!!!

    Thân

    HN[/font]

    Comment


    • #3
      Thành thật cảm ơn hai bạn đã hoàn tất bài hát "Nhạt Nhòa Dư Âm"trong ngày hôm qua. Sáng sớm nay nghe bài hát này "quá đã quá đã...". Thật bất ngờ lúc đầu B nói là HN tập rồi thâu, sao hôm nay XL đã thu xong, rồi HN lại nói hứa "Lèo"... Thật là rắc rối cuộc đời... Thôi cứ nghĩ như vầy "Hoan hô XL vì hát hay không bằng hay hát , hoan hô B sáng tác phục vụ cho bạn bè như làm Philly Sandwich, hoan hô HN đã dám nói sự thật "phũ phàng"..phải không?". Vậy nhớ khen tui lại nghen , hổng thôi tui "dzận..."!

      Comment


      • #4
        Vi XL khong dien dat duoc dieu chac chan la "Em se ve du nhat nhoa du am" lam ban dzang HN co cam giac XL hua "Leo" do ma. Y cua HN la vay do.

        Giong ca hay con nhu co tien de mua gao, nuoc mam, xi dau nen cung con co the di rong them nua.

        Se ve khi ma ....ma thoi hehehe

        [hr]

        Ma HN oi nha, da lam HN thay duoc cam giac met moi, ue oai, co nghia la XL da dien ta xuat sac tam trang cua co nang trong bai hat. Chu co "Em" nao muon tro ve khi da " Nhat nhoa du am" dau ha?

        Logic khong ho ban dzang HN va nhac si cung tho si?
        https://www.doquanmusic.net

        Comment


        • #5
          2 huynh & XL này!

          HN không hiểu XL vì chưa hứng, chưa muốn hát vì trong lòng đang không vui hay là vì em chẳng muốn về mà cứ như bị bắt buộc về? hay cả hai?... mà hát cứ như... bong bóng xì?! Rõ ràng là XL hát bằng cái giọng đang bị control bởi lý trí (miệng hát mà tâm không chịu tòng theo) cho nên mới phát ra cái giọng như vậy! Đúng không mi?!

          Một giọng hát mà làm cho người nghe thấu hiểu được tâm trạng là ĐỈNH rồi đó nghe mi!

          Đúng không mấy huynh?

          HN

          Comment


          • #6
            Đây là copy lời BÀN của Mao Tôn Cương MAI LAN:

            HN & XL.

            2 Mi da an mam, muoi, xi dau ,...roi phai khong ??. Bai hat cua tac gia ro rang la hy vong chan che : CHAU VE HOP PHO , vay ma 2 Ban ban tan sao ma trot quot , treo ngoe , lon xi ngau het zay ??. Theo ML biet thi : Nang dang buon ,co don ,va them du thu , nhung dieu quan trong la Nang muon quay ve .Vay XL, HN cu nghi vay di ,va neu ranh thi hat lai ,coi co hay hon khong ??. ML ung ho 2 tay.

            ML

            Comment


            • #7
              Chu choa lâu nay lặn kỹ quá hén..bây giờ mới thấy tỉ Nhất Lan xuất hiện, như vậy là vui lắm rồi.

              Để Út Lan lên lớp với HN xong xuôi rồi hắn sẽ làm nhiệm vụ hát sao cho mọi người thấy được là nàng ta muốn quay dzìa. Chứ không thấy hứa "lèo"nữa. Chưa mở đựợc account hay sao mà HN phải pót dùm cho tỉ. Yến Thu, anh Bình ơi à! Lo dùm chuyện này cho Mai Lan đi nha.

              Comment


              • #8
                ...Hè hè.hè...XL xin chuyển lời của thầy Tuấn về "Nhạt Nhòa Dư Âm" ( hổng có thêm bới lời nào đâu nha)

                - Cám ơn Xuân Lan đã gửi cho nghe ca khúc mới của Đỗ Quân và Trần Cường.

                - Lời thơ buồn nói lên tâm trạng "rã rời", cô đơn xen lẫn đôi chút nuối tiếc, hờn giận nhưng ..."giận mà thương"!

                - Đỗ Quân phổ nhạc như vậy là đạt lắm. Giai điệu mượt mà kết hợp với tiết tấu khá dịu dàng rất phù hơp với lời thơ khiến người nghe cảm thông được nỗi lòng của người con gái.

                - Giọng ca Xuân Lan rất truyền cảm làm người nghe như thấy được tâm sự "rã rời", nỗi nhớ, nỗi buồn của một người đa sầu, đa cảm bị..phụ tình.

                - Chúc các nhà thơ và ca nhạc sĩ tài tử của chúng ta tiếp tục có những sáng tác mới.

                NgTuan

                -


                * Cám ơn Thầy...Tự XL biết là hát chưa đạt yêu cầu, nhưng mà được "meo" của Thầy cũng khích lệ tinh thần học hát của XL. Nếu có thời gian, tâm trí thanh thản...một ngày nào đó hy vọng sẽ có được một bài hát mà XL tự thấy là hay là đạt đỉnh...

                Comment

                Working...
                X