Announcement

Collapse
No announcement yet.

Ôn Cố Tri Tân

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Ôn Cố Tri Tân

    Để đánh dấu những ngày đầu của trang web mới , daihocsuphamkythuat-thuduc. org của chúng ta đã khai trương vào đầu năm 2013 và hoạt động theo một phương cách mới . Phương cách nầy rất hợp thời, hợp lý và hợp tình cho nên tôi nghĩ nếu may mắn được các ái hữu SPKTTD, thầy cô tham gia , đóng góp bài vở , ý kiến ... thì trang Webnhà sẽ hấp dẫn không thua gì các website VN lớn hiện nay .

    Thế nhưng trước hết vẫn là vài hàng ôn cố tri tân, mạo muội gởi đến các bạn đọc cho vui



    Ngược dòng thời gian khoảng 4 năm, một lần tôi lang thang trên mạng , tìm được cái website Nữ Công của ái hữu nổi tiếng như chim hót từ năm 1974. Trang web khá đơn sơ, trong đó có sự đóng góp của một ái hữu khác thuộc khóa 73 . Ông nầy là nghệ sĩ có nhiều tài nhưng không ai biết cho đến cuối năm 1975 thì nổi tiếng nhờ làm bầu của gánh hát gần 100 ca sĩ nghiệp-không-mấy- dư, phần lớn bất đắc dĩ lấy tiếng hát át tiếng sôi của bụng dạ thời khó khăn. Thế nhưng hôm nay, vào Website nầy vẫn còn được một giọng ca đầm ấm của một cô ca sĩ thuộc thời đó . Với giọng hát truyền cảm, bài con đường cong cong vào trường năm xưa đã trở thành rất thẳng, dẫn vào tim của nhiều ái hữu ngày hôm nay .

    Ít lâu sau đó, khi có ý định tham gia thì tôi không thể truy cập được website này mà lại tình cờ lạc vào Website ĐHSPKT-TD.com. Hồi đó nó cũng rất mới và được gọi một cách thân thiện là Webnhà . Webnhà do một ái hữu học 74 Kỹ thuật Nông nghiệp làm ra , cho nên bài vở , hình ảnh và các tiết mục được sắp xếp gọn gàng giống như trăm hoa đua nở trên một mảnh vườn xinh xắn .



    Nhìn lại, Webnhà của chúng ta cũng đã trải qua 3 thời kỳ phát triển : Bắt đầu bằng “Thời kỳ Đầu Tiên” (TKĐT) mà mọi người thường quen gọi là thời kỳ tiền đâu . Thời kỳ nầy giai cấp webmaster bị bóc lột tận xương tủy vì tất cả của cải vật chất từ computers, kinh nghiêm học hỏi tìm tòi, thì giờ , tư liệu bài vở và net phí đều do một mình webmaster bụng làm dạ chịu.

    Sau đó là đến “Thời kỳ Năn Nỉ “(TKNN) . Thời kỳ nầy xuất hiện vào lúc ngòi viết của webmaster bắt đầu bị kẹt mực , bài mới không dễ có như lúc đầu. Khoái chí nhất dĩ nhiên là “giai cấp“ được năn nỉ . Giai cấp nầy chỉ có khoảng vài người: Một ông Kỹ Nghệ Họa khóa 71 , ông nầy tính tình lãng mạn, thích sống lững lơ, nên viết chuyện tình yêu rất hay. Một ông khóa 72 Cơ Khí Ô Tô, ông nầy thích viết đơn giản, dễ hiểu như máy xe hơi, chữ nghĩa, lý luận chính xác hơn canh lửa. Hiện nay cũng đang âm thầm giữ chức Tổng Cò của trang web. Kế tiếp, là một cô khóa 74 Nông nghiệp. Trời cho cô ta một trí nhớ siêu tốt, có thể kể vanh vách đến từng chi tiết của bạn cũ trường xưa cách đây hơn 30 năm. Cho nên cô ta có thể kể nhiều, kể liên tục, bài vở tràn ngập trang web và ấm như nắng mùa xuân . Còn lại có lẽ là một hai người nữa mà tôi không nhớ và họ cũng không có gì đặc biệt để nói . Tất cả đến với Webnhà bằng nhiệt tình, còn bài vở thì đa số thích được năn nỉ mới chịu viết tiếp . TKNN kéo dài không lâu nhất là khi Webmaster biết cách khiêng đồ tích lũy trong kho ra xài lại và không thèm năn nĩ nữa .

    Cuối cùng là “Thời Kỳ Réo Gọi” (TKRG) Tuy hơi ồn ào nhưng đây là thời kỳ thời cực thịnh của Webnhà trước khi được đổi mới . Thời kỳ nầy được đông đảo ACE kể cả các Thầy Cô khắp năm châu bốn bể tham gia và chấp nhận Webnhà như là cục nợ quanh năm trả hoài không hết của mình.

    Ở giữa các thời kỳ trên là thời kỳ chuyển tiếp, nằm (chính xác là ngồi ) xuyên suốt qua các trình tự phát triển của Webnhà gọi là thời kỳ quá độ . Thời kỳ quá độ là thời kỳ thầy trò thức khuya quá độ để đọc hay viết bài trên web mà hậu quả là ngày hôm sau ngáp xái quai hàm , ngáp chảy nước mắt và ngáp không kịp che miệng ...

    Các bạn thân mến , đó là chuyện ôn cố bây giờ đến chuyện tri tân . Sau những ngày hồ hởi được đổi sang Webnhà mới, nhiều người té ngửa khi biết ở nhà mới phải theo chế độ mới. Cái thảnh thơi chế độ cũ dùng email gởi bản thảo chưa bỏ dấu đến BBT được hoàn toàn "giải phóng"! Từ nay học tập cách tự post bài là "vinh quang" ! Có như vậy mới thấy BBT-mm ( ban biên tập một mình ) chiến đấu 3 năm ròng rã trong ngôi nhà cũ là một việc không phải ai cũng làm được và cũng không thể tiếp tục lâu hơn !

    Bây giờ trong tòa Webnhà mới, xem ra ai cũng làm được những chuyện của “bà chủ “ đã làm để post bài trước đây . Nếu so sánh tiềm năng , ngày nay trang web chúng ta đã có khá nhiều bà chủ . Ai sẽ là bà chủ thứ 100 ? Khi nào số bà chủ đạt đến 1000?



    Để kết thúc , bạn nào thích vui có quyền nghĩ đến nhân vật Tôn ngộ Không trong chuyện Tây du ký . Từ ngày bà chủ gặp được quân sư khóa 73 ĐT truyền đạo , đã học được phép thần thông biến hóa giống như Tôn hành giả lúc gặp nguy cơ một mình đánh không xuể , liền đưa tay ra đằng sau nhổ một chùm ...tóc , đưa lên miệng vừa thổi vừa hô biến biến. Tức thì cứ mỗi sợi tóc sẽ biến thành một Tôn ngộ Không giống hệt mình mà tiếp tục chiến đấu .

    Thân ái chúc các bạn vui và tiếp tục an khang thịnh vương trên Webnhà mới .

    NTT.

  • #2
    Bài Toản viết bao giờ cũng duyên dáng và hấp dẫn, rất tiếc là không có chữ nào, đoạn nào đề cập đến chính bạn, phải chăng 'le Moi est haïssable'. Nhân mùa khô hạn ở xứ Kangaroo, bà Hỏa đang lợi dụng thời cơ để 'mượn gió bẻ măng' ở khắp nơi, gởi bạn món quà nhỏ để phòng thân như một sự tri ân cho những đóng góp không nhỏ của bạn với trang web nhà !!!


    Comment


    • #3
      Hi anh Toản ,

      Anh Toản bao giờ cũng khiêm nhường , chứ bài anh viết dí dỏm có duyên được nhiều người thích đọc .Anh Hùng ơi , nhiều khi ngưòi viết cũng quên đếm con ngựa mình đang cỡi nữa đó. Mong được đọc nhiều bài của anh Toản và sớ Táo quân nữa nha. Thank you ,NL.

      Comment


      • #4
        Bài viết ngắn gọn nhưng thấm thúy, người đọc phải động não nhiều... Thành thật cảm ơn bạn đã tích cực đóng góp cái new Forum này , mặc dầu ở mãi Australia. Mong Toản liên lạc với các bạn bè ở đó đăng ký và tham gia Forum của chúng ta.

        Hình như tội biết có Ron(74KCN), Kim Tuyến(77KNC), Thủy(77KNN), Phùng Thanh(74KCN), Phương Mai(74KNC), Thầy Hoa (KNH), v.v... Rất vui được làm việc chung với bạn. Có thể Lánh(74KNC) tự Lấp Lánh sẽ sang Melbourne tuấn tới, L sẽ liên lạc với Toản và các bạn...

        Comment


        • #5
          Hi anh Toản,

          Rất vui được đọc thêm một bài viết hay nưã. Thời kỳ 'năn nỉ', quả thật 'bà chủ' chắc đã lắm phen gãy lưởi, nhưng ở cái web nhà này, giai cấp được năn nỉ cũng khổ sở điêu đứng lắm chứ không có khoái chí đâu, vì ai cũng có tấm lòng mong web nhà lúc nào cũng rộn rịp bài vở, kẻ vào người ra, 'comment' ì-xèo, mà khả năng viết lách thì rất giới hạn. Có những 'ngày' thấy đầy 'sao' vì cũng chính ban đêm thao thức nghĩ đến một đề tài nào đó thấy hay hay nhưng lại không ghi được một chử cho bài viết, rầu lắm đó, chứ không có vui chút nào. Thành ra, mấy thời kỳ mà anh Toản đề cập đến cả 'chủ nhà' lẫn người lâu lâu đến thăm gia chủ đều nếm mùi lao khổ. Ở đời có khổ mà nên gạo nên hồ là niềm hạnh phúc vô biên, và biết trân quý những gì đã tạo ra được. Bây giờ nhà mới còn rộng thênh thang, đang kiếm đồ mới chất vô, phần lớn được tạo ra từ tim óc, chứ tiền bạc không sắm được mấy món đồ có một không hai này. Sắp hết năm Ta, lại thấy cựu BBT-mm vẫn còn lao đao vác cái ngà hình như size XXXL và đang trở lại TKNN, tội nghiệp lắm, vì nhà cũ có cái khổ cuả nhà cũ, nhà mới có cái lo toan cho nhà mới, chỉ mong chị sớm được ngồi mát ăn bát mì. Chúc tất cả luôn vui khoẻ để cùng nhau xây đắp ngôi nhà SPKT-TD.

          Thân mến,

          Trúc

          Comment


          • #6
            Anh Toản,đọc bài anh xong ,,,,,em sợ quá !! hình như anh trách ....thành phần Năn Nỉ....hổng có đâu anh ơi! bà con cũng ráng hết sức mình đó ,nhưng lực bất tòng tâm mà !!! riêng em ,năm nay ráng có bài cho trang nhà !! anh Toản nhớ comment "ngon ngọt như bánh mứt " làm quà lì xì cho những bài viết của em nói riêng và của các anh chị khác trên trang nhà nói chung, thiệt nhiều để ũng hộ tinh thần nha và cũng là đầu năm khai bút của anh lấy hên!!!

            Ngoc Thuy

            Comment


            • #7
              Originally posted by 'TrucLam'

              Hi anh Toản,

              Rất vui được đọc thêm một bài viết hay nưã. Thời kỳ 'năn nỉ', quả thật 'bà chủ' chắc đã lắm phen gãy lưởi, nhưng ở cái web nhà này, giai cấp được năn nỉ cũng khổ sở điêu đứng lắm chứ không có khoái chí đâu, vì ai cũng có tấm lòng mong web nhà lúc nào cũng rộn rịp bài vở, kẻ vào người ra, 'comment' ì-xèo, mà khả năng viết lách thì rất giới hạn. Có những 'ngày' thấy đầy 'sao' vì cũng chính ban đêm thao thức nghĩ đến một đề tài nào đó thấy hay hay nhưng lại không ghi được một chử cho bài viết, rầu lắm đó, chứ không có vui chút nào. Thành ra, mấy thời kỳ mà anh Toản đề cập đến cả 'chủ nhà' lẫn người lâu lâu đến thăm gia chủ đều nếm mùi lao khổ. Ở đời có khổ mà nên gạo nên hồ là niềm hạnh phúc vô biên, và biết trân quý những gì đã tạo ra được. Bây giờ nhà mới còn rộng thênh thang, đang kiếm đồ mới chất vô, phần lớn được tạo ra từ tim óc, chứ tiền bạc không sắm được mấy món đồ có một không hai này. Sắp hết năm Ta, lại thấy cựu BBT-mm vẫn còn lao đao vác cái ngà hình như size XXXL và đang trở lại TKNN, tội nghiệp lắm, vì nhà cũ có cái khổ cuả nhà cũ, nhà mới có cái lo toan cho nhà mới, chỉ mong chị sớm được ngồi mát ăn bát mì. Chúc tất cả luôn vui khoẻ để cùng nhau xây đắp ngôi nhà SPKT-TD.

              Thân mến,

              Trúc
              Wow, cám ơn bài viết hay, duyên dáng của 'bác Toản', là món quà rất tốt cho tuổi già 'cập kê' của chúng ta vì phải động não, đã qui tựu giai cấp 'được năn nỉ' viếng thăm cùng ôn cố tri tân với bác.

              Bây giờ ai cũng có phòng riêng, có nhà của "dòng họ" để chăm chút sửa sang (như HT đã bảo trang KTNC là nhà của mình (!)...hihi!) cùng 'làm chủ' để hiểu nỗi khổ sở của BBT-mm một thời. Cái thời phải năn nỉ ỉ ôi từng người, mà hình như cái 'tật' ấy vẫn chưa dứt ....

              Mong được "ngồi mát ăn bát mì" lắm Trúc ơi, để có lòng mà sửa sang lại căn phòng của mình... Mong lắm thay! ( mấy ngày qua BBT-mm đã 'la làng' mọi người cùng lo cho trang Tết, STQ. Giờ đây, đã thấy thấp thoáng bóng dáng anh Mẫn đàng đầu ngõ rồi...) 

              Comment


              • #8
                Các bạn thân mến

                Trong quá trình cân đo đong đếm, hồi nào sự chính xác cũng tương đối và số lượng các thân hữu gia nhập diễn đàn SPKTTĐ cũng không ngoại lệ . Trong tinh thần đó, hôm nay chúng ta chào mừng thành viên thứ 100 của diễn đàn : Đó là anh Lê Bằng , phu quân của ái hữu Ngọc Điệp 77KNC . Thân ái chúc mừng anh Bằng và Ngọc Điệp !

                Như vậy sau khi khai trương được 1 năm 4 tháng thì "căn nhà mới" của chúng ta mới có được "bà chủ" thứ 100 . Tốc độ phát triển như vậy có lẽ rất khiêm nhường vì trong đó đã có hơn một nửa thành viên từ "Webnhà" cũ chuyển qua . Thời gian đầu hồi nào cũng khó khăn bỡ ngỡ , thời gian sau sẽ tùy vào yếu tố may mắn vì sự hấp dẫn và phát triển của diễn đàn sẽ tùy thuộc vào sự thay đổi và sáng tạo của các thành viên tham gia .

                Tiếng nói chung ở đây là cám ơn những cố gắng và đóng góp của tất cả các "bà chủ" trong thời gian qua . Nói cho vui , với 100 bà chủ , nếu may mắn bà nào cũng khỏe mạnh và yêu đời để cố gắng sáng tạo duyên dáng một tí với thiên hạ thì chắc chắn diễn đàn sẽ có thêm 100 "ông chủ trẻ mãi không già " trong một ngày không xa !

                Thân ái

                NTT

                Comment


                • #9
                  Hi anh Toản,

                  Em và anh Bằng chỉ làm chuyện tào lao, ngoài vòng pháp luật thôi thì được, như chuyện Mini HM vừa rồi là chuyện làm chơi chơi cho vui thì làm được. Mà bắt tụi em phải làm những gì serious or đúng luật thì xin chịu thua.

                  Như chuyện anh Cường cho em chức vụ ngoại vụ lớn lao gì đó và anh Bằng là trưởng ban kế hoạch cho HM 2015, nghe sao mà thấy ghê quá, em xin rút tên ra khỏi danh sách , mà anh Cường không cho. Chưa đụng trận mà thấy ớn rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


                  Comment


                  • #10
                    KH cũng vậy ND ơi, nhưng đừng lo, mình không biết mấy ảnh sẽ chỉ cho mình biết. Coi như là chia phần giúp mấy ảnh một tay đi. Rủi có gì các bạn không đồng lòng, mình cũng có cơ hội góp tiếng, mình có thiếu sót thì mấy ảnh sửa chữa dùm chứ để mấy ổng quyết định không thì mình còn chạy mệt đó. ND đồng ý không?

                    Comment


                    • #11
                      Rất may cho chúng ta là anh Bằng, thành viên thứ 100 của Diễn Đàn, có biệt tài nói chuyện và pha trò cũng hay và duyên dáng không kém gì tài viết văn của bác Toản nhà ta đó.

                      Comment

                      Working...
                      X