Announcement

Collapse
No announcement yet.

Vì hôn tay cô bạn gái ngồi bên cạnh trong giờ hoc..

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Vì hôn tay cô bạn gái ngồi bên cạnh trong giờ hoc..

    Vì hôn tay cô bạn gái ngồi bên cạnh trong giờ học,

    một học sinh 6 tuổi bị kỷ luật và bị tố tội “xâm phạm tình dục”

    Một bác sĩ tâm lý khác là bà Sandy Wurtele thì giải thích rằng hình phạt đối với em Hunter sẽ mang lại những tác dụng ngược vì hành động hôn người khác đối với trẻ em ở độ 6 tuổi là bình thường, ngay cả việc các em đã tính đến việc chọn vợ hoặc chồng tương lai.

    Cali Today News - Cậu bé Hunter Yelton, 6 tuổi, học sinh trường Lincoln tại thành phố Canon, Colorado không những bị kỷ luật phải nghỉ nhiều ngày mà còn bị ghán tội bạo hành tình dục sau khi hôn tay cô bạn gái ngồi bên cạnh trong giờ học.

    Mẹ của bé Hunter là bà Jennifer Saunders cho biết bà rất bất mãn vì thấy không có gì sai trái về cách Hunter bày tỏ tình cảm với cô bạn cùng lớp mà em rất thích và theo em thì cô bé cũng thích lại mình.

    Đây không phải lần đầu tiên Hunter bị phạt phải gián đoạn học, lần trước cũng vì hôn cô bé này và một số điều khác. Bà Saunders nói bà vẫn phạt Hunter vì nghịch phá, tuy nhiên tội danh bạo hành tình dục (sexual harassement) quả thật quá đáng và không cần thiết cho một em nhỏ 6 tuổi, vì chính em Hunter còn chưa hiểu và hỏi bà về định nghĩa chữ tình dục. Tuy nhiên theo ông Robin Gooldy, giám thị học khu khi trả lời phỏng vấn vào ngày hôm qua thì em Hunter đã phạm vào quy luật của trường về việc cấm đụng chạm nhau ngoài ý muốn (unwanted touching). Ông nghĩ điều quan trọng bây giờ là phải để ý đến cách xử sự của em Hunter, vì khi sau khi bị cấm mà các em vẫn tiếp tục phạm lỗi thì mức độ này đáng lo ngại, tới mức cần phải có hình thức kỷ luật.



    Cậu bé Hunter Yelton, 6 tuổi. Photo courtesy: CNN

    Những năm gần đây, do việc có nhiều em gián đoạn việc học, Colorado là một trong nhiều tiểu bang cứng rắn không nhân nhượng trong vấn đề xử phạt ở trường, thậm chí có trường hợp còn tăng lên thành tội án nặng các như đánh nhau hay mang súng đồ chơi vào trường, vi phạm vấn đề an ninh chứ không phải bạo hành tinh dục.

    Theo bác sĩ David Welsh, một giáo sư tâm lý thì một số điều luật tại trường học nhằm chống lại việc học sinh bắt nạt lẫn nhau, bạo hành hoặc mang theo vũ khí đều ở mức độ rất gay gắt nhưng cần phải thực hành đúng vì đã xảy ra nhiều lời than phiền đối với việc làm ngơ hay im lặng trước điều sai trái nào đó.

    Một bác sĩ tâm lý khác là bà Sandy Wurtele thì giải thích rằng hình phạt đối với em Hunter sẽ mang lại những tác dụng ngược vì hành động hôn người khác đối với trẻ em ở độ 6 tuổi là bình thường, ngay cả việc các em đã tính đến việc chọn vợ hoặc chồng tương lai.

    Rất nhiều người đã đưa ý kiến khác nhau trong chuyện này trên các mạng xã hội, phần lớn đều cảm thấy phẫn nộ cho hình phạt mà em Hunter phải nhận lãnh nhưng cũng có người bênh vực cách kỷ luật trên.

    Bà Saunders trong khi đó cương quyết yêu cầu nhà trường phải hủy bỏ tội danh “bạo hành tình dục” trên hồ sơ của em Hunter, còn cậu bé thì đã bày tỏ lời xin lỗi vì không biết điều mình đã làm là sai, và hứa sẽ không tái phạm nữa, còn cha mẹ cô bạn gái thì vẫn chưa phát biểu ý kiến gì.

    Phước An

  • #2
    Có lẽ bài viết thiếu nhiều chi tiết khác về bé Hunter. Còn chuyện trẻ em hôn má, hôn gió, ôm (hug), nắm tay, v.v... là chuyện bình thường. Người lớn trong gia đình đã từng dạy con cháu hay trẻ em về những cử chỉ diễn đạt yêu thương đối với ruột thịt, bạn bè, và đồng đội...

    Riêng tôi lúc 5-6 tuổi cũng đã từng hôn má cô bạn gái hàng xóm nhiều lần...Ai muốn hiểu sao thì hiểu...Hihihi...!?

    Comment


    • #3
      Ai cũng hiểu nhưng riêng một người không hiểu thì mệt anh cường lắm đó nghe.

      Comment


      • #4
        Cám ơn YT đã post một chuyện thời sự gây tranh cãi (controversial) cho trang web đang thiếu thốn bài vở được 'nhộn nhịp' hơn. Cách biểu lộ tình cảm mạnh mẽ và táo bạo như thế của cậu bé với một bạn khác phái phải được các nhà tâm lý giáo dục đánh giá như thế nào, một hành động bất bình thường (abnormal) hay phi thường (extra ordinary)? Câu chuyện tưởng chừng không có gì lại trở nên lớn chuyện, dĩ nhiên là vì có sự phản đối của cô bé 'hàng xóm'. Có bao nhiêu cậu bé cùng tuổi đã 'cả gan' tỏ bày như thế, xem chừng cậu này đã vượt xa các bậc đàn anh, dù đã là sinh viên SPKT mà sau bao lần cố gắng vẫn chưa dám nói tiếng 'iêu' với cô bạn gái cùng trường. Để tới bây giờ thỉnh thoảng vẫn còn cảm thấy nhức nhối vì đã 'lỡ chuyến đò chiều' !!! :P

        Comment


        • #5
          Nếu là cha me, ông bà nhìn qua hình ảnh thằng bé ngồi bị/được phỏng vấn về tội danh 'bạo hành tình dục' như hình trên, thử hỏi có đau lòng hay bất mãn hoặc phẫn nộ không?

          Xã hội tân tiến bây giờ có lắm điều hay và không ít điều 'cà chớn' không sao hiểu nỗi như cách phán xét của ông giám thị.

          May cho các anh trai nhà ta đó nha.

          Phải chuyển tin này đến Người Cõi Trên anh Hùng ơi. Nghe đâu NCT 'biết iêu ' sớm lắm...

          Comment


          • #6
            Úi trời đất ơi. Cái cậu bé Trần Gia Cường kia mới có 5, 6 tuổi mà đã hôn má cô hàng xóm nhiều lần. Như vậy hàm răng cửa của bầu Cường có bao nhiêu cái thật và bao nhiêu cái giả rồi ha ha ha....

            Muội rất là khâm phục sư huynh....Bái bái bái...Xin bái phục...he he he...

            Comment


            • #7
              :shocked2:Anh Hùng à, sao trong lời nói của anh dường như nó có chất chứa 1 cái nỗi niềm u uẩn hay uẩn khúc gì đó...! Nếu khi nào cảm thấy nhức nhối thì HN đề nghị anh hãy mở lại bài CHUYẾN ĐÒ KHÔNG EM... để nghe. Bảo đảm giọng hát 'mất sổ gạo' sẽ làm vơi đi cái nỗi nhức nhối đó!:cuoilan:

              Comment


              • #8
                Originally posted by 'HungMNguyen'

                ... dù đã là sinh viên SPKT mà sau bao lần cố gắng vẫn chưa dám nói tiếng 'iêu' với cô bạn gái cùng trường. Để tới bây giờ thỉnh thoảng vẫn còn cảm thấy nhức nhối vì đã 'lỡ chuyến đò chiều' !!! :P
                Đoạn trên được "BQT" edit lại cho vui như sau :... dù đã là sinh viên SPKT mà sau bao lần cố gắng vẫn chưa dám nói tiếng 'iêu' với cô bạn gái cùng trường. Để tới bây giờ đang ngồi trên Hàng Không Mẫu Hạm mà thỉnh thoảng vẫn còn cảm thấy nhức nhối vì đã 'lỡ chuyến đò chiều' !!!

                NTT

                Comment


                • #9
                  hahaha ,anh Hùng lỡ chuyến đò chiều với ai?? khai mau?? có phải cô bạn....đó đó ...không vậy???

                  NT

                  Comment


                  • #10
                    Originally posted by 'HungMNguyen'

                    Cám ơn YT đã post một chuyện thời sự gây tranh cãi (controversial) cho trang web đang thiếu thốn bài vở được 'nhộn nhịp' hơn. Cách biểu lộ tình cảm mạnh mẽ và táo bạo như thế của cậu bé với một bạn khác phái phải được các nhà tâm lý giáo dục đánh giá như thế nào, một hành động bất bình thường (abnormal) hay phi thường (extra ordinary)? Câu chuyện tưởng chừng không có gì lại trở nên lớn chuyện, dĩ nhiên là vì có sự phản đối của cô bé 'hàng xóm'. Có bao nhiêu cậu bé cùng tuổi đã 'cả gan' tỏ bày như thế, xem chừng cậu này đã vượt xa các bậc đàn anh, dù đã là sinh viên SPKT mà sau bao lần cố gắng vẫn chưa dám nói tiếng 'iêu' với cô bạn gái cùng trường. Để tới bây giờ thỉnh thoảng vẫn còn cảm thấy nhức nhối vì đã 'lỡ chuyến đò chiều' !!! :P
                    Thảo nào NM Hùng hôm nay có vẻ "hao mòn" so với hình ảnh khi ở ĐHSP năm nào.

                    Minh 72KNH

                    [hr]

                    Originally posted by 'CuongTran'

                    Có lẽ bài viết thiếu nhiều chi tiết khác về bé Hunter. Còn chuyện trẻ em hôn má, hôn gió, ôm (hug), nắm tay, v.v... là chuyện bình thường. Người lớn trong gia đình đã từng dạy con cháu hay trẻ em về những cử chỉ diễn đạt yêu thương đối với ruột thịt, bạn bè, và đồng đội...

                    Riêng tôi lúc 5-6 tuổi cũng đã từng hôn má cô bạn gái hàng xóm nhiều lần...Ai muốn hiểu sao thì hiểu...Hihihi...!?
                    Dễ sợ cho đàn em CT; hình như dư âm tuổi "thơ ấu" của CT hãy còn vang vội 5 châu đến hôm nay thì phải. hihihi:cuoilan:

                    Minh 72 KNH

                    Comment

                    Working...
                    X