Announcement

Collapse
No announcement yet.

Riêng Một Góc... Nhà - Hoa Xuân

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Riêng Một Góc... Nhà - Hoa Xuân



    Riêng Một Góc... Nhà -

    Tản Mạn Những Dòng Viết Ngắn


    Tháng Mười Hai Giá Lạnh - Hoa Tết


    Mùa đông năm nay đến sớm quá, từ đầu tháng 12 khắp mọi nơi ở xứ Cờ Hoa rơi vào tuyết lạnh giá băng. San Jose cũng có mấy đầu tuần ngày lạnh đến 27 độ F (âm 3 độ C) bông hoa được bưng bê vào nhà xe, những cây ở bên ngoài không được che đậy đều bị đông đá, kể như là xong...

    Trong khi nàng Lý cho biết ở Boise thì 0 độ F , chỗ của bác Trân chỉ mới âm 6 độ C (chỉ 22 độ F thôi) Austin, Houston, Maryland, Boston lạnh lẽo không kém, chỉ ở chỗ của bác Mẫn Lê thì trên dưới 80 độ, dung dzăng dung dzẽ với quần ngắn áo thun, sướng thiệt!

    Mặc dầu mấy ngày lạnh tê buốt tay mặt, nhưng nắng ấm, YT thấy mấy châu cây Mai Nhật đã có nhiều nụ hoa nhu nhú ở các kẽ nách lá, YT chợt nhớ đã qua rằm tháng 11, còn chừng 6 tuần nữa là đến Tết rồi, những chậu hoa này phải lặt lá, nếu muốn có hoa vào lúc Tết.





    Một tuần lễ sau,

    Hai ngày liền lặt lá ở nhà xe, bây giờ 4 chậu cây bông trụi lủi, sau 2 năm trồng từ giâm cành, hy vọng những chậu hoa này có nhiều bông hoa nở rộ vào thời gian Tết.

    Đây là lần đầu tiên YT học hỏi việc chăm sóc cho hoa nở vào dịp Tết, sang năm chắc chậu sẽ đẹp hơn, làlala...!





    Chiều qua YT đã mang những chậu để bên ngoài trời (35 độ F) loại Mai của Nhật chịu được lạnh, xem các nụ hoa phát triển có mau như ở chỗ ấm hay không, rút kinh nghiệm cho năm tới nữa chứ.

    Sang tuần sau, nhiệt độ ở SJ lại lên đến 70 độ F,hạnh phúc quá rồi!

    Mong được các thầy cô và các ace chia xẻ kinh nghiệm nha.



  • #2
    có phải đây là ...góc vườn của chị không?? đẹp quá,đúng là dân NN có khác,,trồng cây nào cũng ra hoa lá cành..chẳng bù với em ,trồng cây chỉ ra....lá và cành!!!!

    Ngọc Thúy

    Comment


    • #3
      Gây Giống

      Cám ơn các a/c và Ngọc Thúy viếng qua Góc Nhà của YT.

      Thường vào mùa này mỗi năm, vườn tược nhà nhà chỉ còn màu xanh của lá, chỉ còn rất ít bông hoa nở vào mùa đông, mình rất vui khi đi ra đi vào, hay đứng trong nhà bếp qua khung cửa sổ ngắm nhìn những đóa hoa "Mai" lai rai khoe sắc vàng sáng rực rở trong giá lạnh, tận hưởng 'công trình' của mình đã gây giống, nuôi dưỡng, nâng niu các 'em' mấy năm nay.

      Khi nghĩ đến chuyện trồng trọt, gây giống làm YT nhớ đến Cô An, đến HNhung, KLiên và một số bạn nữa... cũng như mình hay 'bợ' về nhà qua đủ kiểu nào mua, nào xin, nào 'chôm' khi đi tản bô thấy một bông hoa đẹp.

      Khi bạn 'xin' hay 'chôm' những nhánh hoa về, được trồng vào châu, bón phân, được chăm sóc cho đến khi nhánh hoa đó ra rễ rồi nở hoa... Cảm giác đó "phê" hơn nhiều khi bạn ra chợ 'bê' về một chậu hoa đã nở rộ, phải không HNhung và các bạn ta??!!!

      (Ý nghĩ này được bạn ta kể cho nhau và cùng có nghĩ như vậy chứ không phải YT này 'cheap' đâu, trong 4 châu Mai đó có một châu mua à nha, Th cũng đang quan sát và so sánh chậu hoa đó với các chậu kia xem chậu nào nở nhiều, ...hehehe...!)

      Đây là chậu hoa Mười Giờ của HNhung,



      Hoa Mười Giờ của HNhung được 'chôm' từ nhà anh Mẫn. HNhung cho biết hoa này ở vùng biển của anh Mẫn lại nho nhỏ như ở VN, chứ không lớn như các nơi đã thấy.

      Không biết những nhánh hoa Hải Đường, được HNhung va KLien mang về nhà có còn sống không?

      Cây Sapote trồng từ hột, được cho vào châu vào năm rồi khi ăn trái Sapote của anh Sáng gửi, có một hột nứt mầm. Qua một năm Thu có cây Sapote đây.



      cây Sapote


      Comment


      • #4
        YT! Cây Sapote là Sa bô chê hả? Tại sao cây to như vậy mà vẫn còn để trong chậu nhỏ xíu. Gió thổi 1 cái là nó sẽ ngã lăn quay!

        Còn Hải Đường giống đó không thọ bằng những loại Hải đường khác YT ơi! Ở Ottawa cũng có loại đó. Tớ đã rinh về không biết bao nhiêu lần mà lần nào ngâm nước để chờ ra rễ cũng bị ún dần rồi... gục!

        Comment


        • #5


          Cây Sapote để tạm khi bỏ hột vào chậu đó thôi, HN ui!

          Trái Sa pô chê của VN còn gọi là Hồng xiêm ( Manilkara zapota) có nguồn gốc từ Thái Lan, ( vì giống trái Hồng và đến từ Xiêm... ?) hay còn gọi là lồng mứt, xa pô chê hoặc sabôchê (từ tiếng Pháp sapotier),





          Còn Trái Sapote này có trái dạng khác với trái sa pô chê của VN, nhưng cùng loai họ Sapotaceae.



          ◦White sapote (Casimiroa edulis: Rutaceae) is native to northern and central Mexico, Costa Rica, El Salvador and Guatemala.

          Mexico, Central America and northern parts of South America.

          Ngoài ra còn Black Sapote, còn gọi Chocolate Sapote.

          (Nguồn Wikipedia)

          Ở nhà anh Sáng có cây Sapote này, các nàng đến nhà anh ai cũng mê hết.

          Trái khi chín vàng, mềm, dễ nhũn, ngọt thanh và béo cũng như trái Bơ, làm sinh tố rất ngon.










          Comment


          • #6
            Ở VN có 2 loại sa bô chê nâu, 1 loại nhám, tròn, ngắn và 1 loại trơn, dài như hình trên. Loại dài này thì ngọt hơn loại ngắn nhưng không sai trái bằng (ở bên nhà có trồng thử loại dài này). Nhựa sa bô chê được dùng vào việc chế tạo chewing gum, không biết bây giờ có còn áp dụng không. Quí vị thử cho 1 miếng sa bô vô miệng rồi nhai 1 hồi (đừng nuốt), nó sẽ để lại 1 cục nhựa trắng; lớn/nhỏ tùy thuộc vào độ chín của trái sa bô.

            Còn trái sa bô chê loại trắng này thì đây là lần đầu tiên HN mới được thấy. Cả cái shape lẫn hột đều không có gì giống trái màu nâu. Không biết mùi vị có gì giống hông?!

            Hột của trái nâu rất nhọn. Lúc nhỏ, lần nào ăn sa bô chê cũng đều bị warning coi chừng nuốt hột mắc cổ!

            Comment


            • #7
              Những Ngày Không Vội Vã

              Sáng hôm qua, Diễn Đàn SPKT nhôn nhao chia xẻ niềm vui Bạn ta giã từ đời sống "sáng vác ô (luchbox) đi, chiều xách ô về", tình nguyện ở nhà để sáng ra vẽ mày cho 'dzợ', tình nguyện ở nhà 'dọn dẹp, nấu cơm' cho 'dzợ'. Bạn ta có nhiều thời giờ để làm thơ, vẽ tranh, ca hát, du lich, hay làm người gác cổng cho DĐ (?) hay làm tài xế cho dzợ, hay là tình nguyện thế chân dzợ ra tiệm làm 'ông chủ' để dzợ về nhà nấu cơm (??!!!), hehehe!:shocked2:

              Dẫu thế nào, bạn bè Bạn ta cũng cùng nhau chúc mừng Bạn ta sẽ có những ngày vui vẽ, thoải mái, không còn áp lực của công việc làm bạc đầu...ha Bạn ta!:coffee:

              ...

              Khi chúng ta quyết đinh về hưu, những buổi sáng không vội vã, bạn có thể ngủ nướng không lo trễ giờ đi làm.

              Bạn có thể ngồi nhâm nhi tách cà phê đọc báo trước chiếc máy computer, đọc tin của DĐ, hihi, trong bộ đồ ngủ ở nhà không cần phải vôi thay.

              Thật là hạnh phúc khi được ở nhà với tình trạng sức khỏe vẫn còn khỏe mạnh, khi thấy 'boring' ta xách vali đi đến chỗ nào mình thích, ăn những gì mình thích (?)... Nhất là khi trong trương mục của bạn 'rủng rỉnh' một ít tiền cho cuộc sống thoải mái về sau...!

              Hạnh phúc là thế, còn tìm gì nữa đây!!!


              Comment


              • #8
                Vui Cười

                It's a cardigan

                A woman is knitting as she drives (which is totally unsafe, and I don’t advocate it). Pretty soon, her speed has crept all the way up to 95 mph--and she passes a parked police car. The car gives chase. Officer Bob turns on his siren, but the woman, oblivious, doesn’t notice him. Finally, he pulls up alongside her car and yells, “Pull over! PULL OVER!”

                She looks at him, looks at her knitting, and yells--

                “NO! It’s a CARDIGAN!”

                Arielluria sưu tầm

                LH dịch nghĩa "đùi":

                Áo cài nút:

                Một bà vừa đan vừa lái xe (như vậy chẳng an toàn chút nào, và tớ không có bênh vực chuyện này đâu nhé). Chẳng mấy chốc, xe của bà ấy đạt tới vận tốc 95 miles một giờ -- và bà vượt qua một xe cảnh sát đang đậu bên đường. Xe cảnh sát đuổi theo. Ông cảnh sát tên Bob hụ còi inh ỏi, nhưng bà ấy, lẽ dĩ nhiên, không biết gì hết. Cuối cùng xe của ông cảnh sát chạy song song với xe của bà ấy, ông ta hét lên, "Tấp vô lề! Tấp vô lề!"

                Bà ấy ngó ông cảnnhh sát, rồi ngó vào thứ bà ấy đang đan, và hét trả:

                "KHÔNG ĐÚNG, NÓ LÀ ÁO CÀI NÚT!"

                Pullover=jumper=sweater

                :cuoilan::cuoilan:

                (st)

                Comment


                • #9
                  Chuyện Ngày Đầu Đông




                  Hôm nay ngày đầu mùa đông, nhưng các nơi đã lạnh cóng từ nhiều tuần lễ trước.

                  Đọc qua bản tin khí tượng trong ngày, San Jose của bà Tư San Hô buổi sáng sớm thức dậy chỉ có 39 độ F, miền Nam Cali của Kiều Hạnh là 47 độ. Boise của Líu Lo, Hoa Lý chỉ có 23 độ F (-5 độ C). Đi dài qua Austin của ông Bầu là 47 độ, đi xuống thăm bác Hùng bạn dzàng của tui, sướng nhé được 72 độ nhưng ướt át. Tàng tàng qua thăm bác Mẫn nhà ta, vẫn với chiếc quần short ( không nói là quần tà lỏn à nha! hihi) buổi sáng 66 độ, trong ngày bác ấy hưởng được 86 độ, hạnh phúc quá chừng!

                  Trở ngược lên thăm Maryland thăm Ngọc Lan nữ sĩ, nàng bận trùm chăn mấy hôm trước vì lạnh lẽo không thấy bóng trong Diễn Đàn, hôm nay được 57 độ ấm áp như vậy là vui rồi phải không Lan?

                  Bay lên Boston thăm bà Út PMai, bà ấy rên quá, hằng năm phải mướn người cào tuyết, nhưng thân ròm của mình cũng phải đội tuyết để dọn dẹp cho đường đi và chiếc xe của mình. Hôm nay bà ấy vui rồi, ấm áp hơn San Jose là 43độ...

                  Chiếc xe tuyết bay lên miền Bắc Mỹ thăm Guelph của bác Trân, vừa chạm độ đông đá 0 độ C (32 độ F, vẫn còn ấm lắm phải không?)... Co ro lên thăm Ottawa của HNhung, Minh Đường chỉ có -7 độ C (19 độ F) vẫn còn đỡ hơn xứ khoai tây của Líu Lo!

                  Có lẽ vẫn chưa trọn vẹn nếu các bạn không chào hỏi các bạn ta ở Miệt Dưới đang tung tăng với Tank Top và quần 'Tà lỏn' đang uống nước đá chanh, miệng rên nóng quá, có đúng vậy không 'Người Nhiêu` Túi', 'Người Ngoài Hiên', Nữ Sĩ, nàng thơ SPKT (chứ không phải người viết truyện chưởng) Kim Dung và Hiền Trần ui?

                  Chỉ vì bản tin này đây:

                  "



                  Úc Châu luôn luôn dị biệt: trong khi các Ông Già Nô En thế giới đón Lễ Giáng Sinh trong cảnh tuyết lạnh, xứ Úc lại nóng kinh khủng trong mùa lễ naỳ, dự kiến hơn 40 độ C hay cao hơn. Do vậy, Ông Già Nô En của xứ Úc phải nhào ra biển cho mát. Alasdair Hainsworth, Giám đốc Sở Khí Hậu Úc Châu nói, đợt khí hậu nóng sẽ kéo dài từu Thứ Sáu tới trọn tuần lễ. (Photo AVB).."

                  Khi bản tin buổi sáng làm người xem tv cảm thấy vui vui :



                  Every person on site received a $50 Walmart gift card from Beyonce, the store manager told Us Weekly.

                  Credit: Rob Hoffman

                  Every person on site received a $50 Walmart gift card from the global superstar, the store manager told Us. A total of 750 cards ($37,500 worth of gift cards purchased by Bey) were enclosed within envelopes that read, "Happy Holidays from Beyonce."

                  Có lẽ các bạn ta đang rủa thầm bà Tư San Hô này rảnh quá ngồi viết 'chiện' tào lao', nhưng tui nghĩ là 'đi 'một vòng thăm hỏi đầu ngày, đặc biệt là ngày đầu đông đến các bạn ta vào mùa lạnh nhưng tình quanh ta vẫn nồng, phải không bạn?!!!

                  Xin gửi đến các bạn lời chúc đẹp lượm từ web.

                  Mùa đông lạnh nhưng rất lãng mạn, nắng của mùa đông yếu nhưng đủ làm ấm trái tim một ai đó. Noel là dịp bạn và những người xung quanh tận hưởng những giây phút ngọt ngào của tình yêu thương. Đừng đóng chặt trái tim mình, hãy mở cửa trái tim để biết rằng giữa mùa đông mình vẫn thấy ấm áp. Chúc các bạn của tôi một mùa giáng sinh vui vẻ và một năm mới bình an !

                  Thân ái,

                  bà Tư San Hô


                  Comment


                  • #10
                    Hay! Hay lắm! phóng sự ngắn cuả bà Tư San Hô đã làm T vưà đọc vưà cười 'mỉm chi' vì lòng thấy vui theo từng câu viết. Nhờ vậy mới biết tình hình mấy ngày đầu Đông vưà rồi ở những nơi có đồng hương SPKT cư trú, đang thầm trách ông xanh, sao mới vào Đông mà cho Austin TX hai đợt lạnh dằn mặt, mới biết bạn ta có người khổ hơn mình, có người hạnh phúc hơn mình, chuyện thời tiết tới phiên ai người ấy lãnh. Chiều nay trời đã có nắng, có lẽ nhờ lòng lạc quan cuả bà Tư San Hô làm bạn ta thấy ấm áp hẵn lên trong những ngày Đông giá. Cám ơn bà Tư San Hô đã gõ bài và mến chúc bà và gia quyến cũng như bạn hưũ SPKT một mùa Giáng Sinh an vui và một năm mới vạn sự như ý.

                    Thân mến,

                    Trúc

                    Comment


                    • #11
                      YT và các bạn mến

                      Mấy hôm nay ở Mel nóng khoảng 40 độ C , trời hơi mưa nên khí hậu vừa nóng và ẩm giống VN , trời nóng zậy mà khi xem xong bản tin của YT , LP tự nhiên thấy mát như có một làn gió của máy lạnh thổi tới , cám ơn Bà Noel YT đã dành cảm tình cho các bạn ở miệt dưới nha .

                      Mùa hè năm nay LP cám ơn YT lắm , vì P đã biết cách chọn dưa hấu , mấy hôm nay , thời tiết nóng nên bà con miệt dưới thích ăn chè lạnh , hoặc trái cây , dưa hấu là được chiếu cố nhiều nhứt, nhờ YT chỉ mà năm nay , LP mua được dưa hấu ngon , và vui lắm vì đỡ phải ôm hết trái nọ tới trái khác để thử

                      bây giờ không cần phải thử mà cũng mua được dưa hấu ngon , hihi

                      Chúc YT và các bạn năm mới cười nhiều nhé

                      Thân

                      NNH- PL

                      Comment


                      • #12
                        Đây là sân nhà sau của Minh Đường (75KNN), chụp lúc 12:28pm Sunday.(12/22/13)



                        Thanks Minh Đường, đã chia xẻ hình ảnh mùa đông với các bạn.

                        Khi nào đi xuống phố, MD chụp hình dòng sông băng chạy quanh downtown Ottawa nha.

                        Comment


                        • #13
                          LIÊN KHÚC GIÁNG SINH

                          Enjoy the videos and music that you love, upload original content and share it all with friends, family and the world on YouTube.



                          NHỮNG CA KHÚC GIÁNG SINH HAY NHẤT

                          Enjoy the videos and music that you love, upload original content and share it all with friends, family and the world on YouTube.


                          Comment


                          • #14
                            Vào mùa hè, đám cây có lá dễ thương (không biết tên) này khô héo tan tác trước nhà của bạn, của nhiều nhà xung quanh vùng. Sang mùa Thu khí hậu lành lanh, đám lá này 'bừng sống' xanh um, tươi tắn.

                            Còn những nhánh Thu đem về từ nhà Thượng Liên được cho vào chậu, tưới nước, bón phân, và mấy tháng sau (vào tháng 2 năm trước) đã ra hoa.

                            Đây là chậu hoa năm trước nữa được Thu xin từ nhà Thượng Liên khi thấy bạn ta trồng quanh nhà. Mùa tết ra hoa vàng đẹp, dễ thương, lâu tàn lắm. Vừa rồi NDiep muốn xin đem về, nhưng cô nàng lại quên rồi.



                            Comment


                            • #15
                              Cái này thuộc loại góc... vườn chứ đâu phải góc nhà?!:cuoilan::cuoilan:

                              Comment

                              Working...
                              X