Announcement

Collapse
No announcement yet.

Ngắm NYC từ trên cao

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Ngắm NYC từ trên cao

    THÀNH PHỐ NEW YORK TỪ TRÊN CAO (2013)

    Nguyễn thiện Toản


    Các bạn mến

    Có lẽ cách thú vị và nhanh nhất để có khái niệm về một thành phố là tìm đến một vị trí cao nhất để nhìn xuống . Tuy nhiên nếu là thành phố New York thì vị trí nầy khỏi phải tìm vì nó đã nổi tiếng thế giới và thu hút khoảng 3.8 triệu du khách mổi năm . Đó là đỉnh Empire State building

    Thế nhưng! những ngày đẹp trời ở NY, chí lớn thường gặp nhau. Đỉnh Empire đông quá không lên được thì cũng không có gì hối tiếc vì còn một chổ khá nổi tiếng nữa, đó là Top of the rock ,cao 259m sân thượng của building GE ở Rockefeller centre .

    Tại đây, những tấm hình phía dưới được chụp lúc 11 giờ, đêm hè 2013, trăng thanh gió mát của khu Manhattan qua ống kính rất tài tử của máy lẫn người dùng. Tuy vậy cũng tạm đủ để bạn nào đã lên đây rồi thì mời xem lại cảnh cũ và góp ý cho vui , bạn nào chưa lên thì xem cho biết NYC to và đẹp như thế nào.



    Chúng ta bắt đầu nhìn từ hướng Bắc theo chiều kim đồng hồ, một vùng tối đen rộng lớn ở giữa tấm hình là Central park. Đường chân trời bên trái có thể thấy được ánh đèn của cây cầu George Washington.



    Tiếp tục nhìn qua hướng Đông Bắc. Xa xa ở giữa có khung sáng trắng hình chữ nhật là đỉnh của Blomberg tower. Xa hơn bên trái của nó là đèn của cây cầu Rober F. Kennedy, bên phải là phi trường LaGuardia. Hướng Đông, ngôi nhà “vạt mái 45 độ ” màu xanh lá cây là Citigroup Center.



    Khung trắng sáng trước mặt là mái bằng kiếng của tòa nhà 383 Madison, phía trong thắp đèn sáng choang. Vì ống kính phải mở lâu để chụp ban đêm nên khung nầy trở thành trắng bóc không giống ai! Phía sau xa là đỉnh nhọn của Chrysler Building.

    Như các bạn thấy trong hình, sân thượng của GE Building (Rockefeller) được bao tứ phía bằng những tấm kiếng dày trong suốt, dân nhà nghề không thích chụp hình ở đây vì ánh sáng bị khúc xạ, vật thật trở thành ảnh ảo. Thế nhưng cũng đành chịu vì chủ nhà chỉ thích mọi người lên đường nào thì xuống đường đó. Ai muốn chụp hình không qua lớp kiếng thì chịu khó leo lên cái lỏi ở giữa building. Ở đây diện tích chật hẹp, hình chụp lại không đẹp vì ít nhiều bị cản bởi cái sàn nhà như tấm hình trên.



    Tiếp tục, khoảng giữa hai đỉnh Chrysler và Empire State Building là hướng Đông nam và Nam. Ánh đèn phía chân trời là vùng Brooklyn cách nhau một con sông nước mặn ( East river) có nhiều cầu bắt qua. Xa hơn, phía bên phải cạnh Empire State Building là World Trade Center, tòa nhà mới xây lại sau vụ Sept. 11th .



    Hướng Nam và Tây nam có lẽ là hướng rực rỡ nhất , bắt đầu bằng sự tỏa sáng của đỉnh Empire State Building ở hướng Nam với rất nhiều đèn pha dọi ngược lên trời. Sau xa khoảng bên trái của nó có thể thấy được ánh đèn của 2 cây cầu gần nhau là Brooklyn Bridge và Manhattan Bridge. Phía bên phải có 2 tòa nhà rất sáng với cột ăng-ten gây chú ý bằng các đèn chiếu có thể thay đổi màu rất đẹp mắt. Đường chân trời ngay giữa Đông nam và Nam là nước biển và vị trí của tượng Nữ thần Tự Do nhưng trời tối chúng ta không thấy được .



    Cuối cùng là hướng Tây Nam và hướng Tây. New York Times Building là toà nhà ở giữa hình có cột antenna mỏng trên đỉnh. Kế bên là One Astor Plaza có 4 góc nhọn màu xanh. Những chổ sáng trắng ở phía dưới là ánh đèn phản chiếu của những khu phố sầm uất, nhộn nhịp.

    So với sân thượng của Rockefeller, đỉnh Empire State Building nằm ở hướng Nam, cao hơn 184m. Sân quan sát chính là tầng thứ 86 cách mặt đất 320m . Tại đây, không có bức tường kiếng xung quanh nhưng thay vào đó là hàng rào bằng thép không rỉ , khoảng cách to đủ để chận người chứ không chận máy chụp hình cho nên hình ảnh sẽ đẹp hơn. Mùa hè trời tốt nhưng không trong, nhìn xa vẫn bị một lớp mờ khói sương che phủ. Những tấm hình dưới đây chụp ở sân chính Empire State Building lúc 11 giờ trưa sau đó một ngày.



    Tương tự , chúng ta bắt đầu từ hướng Bắc, tìm lại những địa điểm đã thấy tối hôm qua xem ban ngày chúng như thế nào. Theo đó sân thượng của building GE, Rockefeller màu đà, chổ chúng ta ngắm cảnh đêm qua ở ngay trước mặt. Phía sau nó là Central Park với màu xanh của cây cối . Bên trái của tấm hình là toàn bộ 2 tòa nhà buổi tối “rất sáng có 2 cột ăng-ten gây chú ý “. Dưới chân buiding nầy là khu Times Square. Ô cây xanh gần phía trước là Bryant park . Ở bên phải của công viên nầy là thư viên NY rồi đến 'The Fifth Avenue' con đường nổi tiếng của NYC.

    Theo quảng cáo nếu trời tốt và trong, hướng Bắc có thể nhìn xa hơn 150km tới tiểu bang Connecticut hay Massachusetts (chắc là bằng ống nhòm có sẳn ở trên đó ).



    Tiếp tục qua hướng Đông Bắc là ngôi nhà ” vạt mái 45 độ “ , mái đó màu trắng để dễ phản chiếu đèn màu ban đêm. Kế tiếp đỉnh nhọn Chrysler Building cao 319m thấy được rõ và gần hơn. Phía sau đỉnh nầy là hình mờ mờ cây cầu Queensborough bắt qua East River. Bên kia sông là vùng Queens, xa hơn nữa là phi trường LaGuardia.



    Quây thêm một tí là hướng Đông , ở góc trái tấm hình, bên nay sông sát bờ là tòa nhà Liên Hiệp quốc ( UN building) . Bên kia sông , con lạch thấy được trong hình là Newtown Creek có cây cầu Pulaski nối 2 vùng Queens bên trái và Brooklyn bên phải.



    Tiếp tục , nhìn sang hướng Đông Nam thấy được cây cầu Williamsburg . Hai cây cầu gần nhau Manhattan Bridge , Brooklyn Bridge rất khó thấy vì nằm song song với hướng nhìn ( gần đường chân trời và hướng nhìn thẳng đến building màu đen cạnh đỉnh nhọn màu vàng )



    Quây thêm một tí nữa là hướng chính Nam, khu tài chánh của Manhattan. Building cao nhất là WTC (World Trade Center ) Bên trái là (sông) East River , Chinatown nằm trước chổ 2 cây cầu gần nhau. Bên phải là tượng Nữ thần Tự Do và Hudson River. Gần phía trước mặt là công viên Madison Square và tòa nhà tam giác Flatiron Building ở đầu góc phải của công viên nầy.



    Nhìn sang hướng Tây Nam , con sông Hudson cũng là biên giới của tiểu bang NY và New Jersey , nơi 2009 có chiếc Boeing mới cất cánh đụng con ngỗng phải đáp khẩn xuống nước. Bên kia sông gần đường chân trời là Jersey city . Thủ phủ (*) của New Jersey là Newark cũng nằm hướng đó nhưng xa hơn. Tòa nhà cao đối diện với WTC là Goldman Sachs Tower.

    (*) chữ này dùng không đúng, xin xem phần comment của bạn Trúc Lâm . Cám ơn Trúc đã bổ túc.



    Qua hướng Tây, từ độ cao 320m nhìn xuống phố thấy xe cộ chạy như đàn kiến, phần đông là kiến vàng, màu của những chiếc taxi . Phía dưới góc phải là trung tâm Macys lớn nhất thế giới ! Nhìn chung nóc các building ở NY đã được che đậy cẩn thận để không bị mất thẩm mỹ khi nhìn từ trên cao xuống.



    Cuối cùng là hướng Tây Bắc. Khi chúng ta thấy lại building có số 4 trên đỉnh là đã nhìn giáp vòng

    Hình ảnh tráng lệ của NYC nhìn từ trên cao rất dễ làm du khách lưu luyến chần chờ, coi xong không muốn xuống lại trần gian. Tuy nhiên cũng nên mau mau mà giáng thế , dưới đó còn nhiều chổ hấp dẫn và vui hơn . Thăng lên đây đông quá , đứng đưa lưng che hết làn sóng điện cực mạnh phát ra từ cột antenna radio-TV của người ta trên đó ! khiến cho nhiều TV trong hotel ở NY thỉnh thoảng bị mất hình mà không ai biết nguyên nhân .

    Thân ái chúc các bạn vui

    NTT

  • #2
    NYC đẹp quá,ở đây mình đi vòng vòng chơi cũng vui ,tại đông người,với lại phố đẹp.

    Nhớ ở VN tối Noel mình đi bộ ờ Sai gòn cũng vui , ở đây tuyệt vời hơn nhiều.

    Comment


    • #3
      Chào Anh Toản và các bạn ,

      Hôm nay được xem bài thượng giới ở NYC của Anh Toản , thiệt là thú vị , may chỉ là hình thôi nên không sợ bị chóng mặt vì ở trên cao

      Những hình ảnh ( tài tử , theo lời tác giả ) rất rõ và đẹp , được Anh Toản sắp xếp theo thứ tự Bắc , Đông , Nam , Tây , khiến người xem tưởng như đang đứng trên sân thượng của tòa nhà , vừa xoay mình theo chiều kim đồng hồ vừa hình dung cảnh NY trên cao từ chỗ đứng cho tới chân trời , thật là đẹp mắt , cảnh nào cũng hoành tráng , ban đêm bên ngoài chắc đẹp hơn vì còn được xem đèn

      Cám ơn Anh Toản đã viết và cho xem hình khiến người ở nhà được đi du lịch ké , và mong được xem thêm bài viết về chuyến Mỹ du của Anh .

      Chúc Anh Toản và các bạn vui

      NNH -LP

      Comment


      • #4
        Hi anh Toản.

        Wow! Nưũ Ước về đêm đẹp tuyệt dù là qua ống kính tài tử, nhưng coi ké thì không cách chi hưởng được hết cái đẹp cuả người được xem tận mắt (maybe 10%). Muà Thu vưà rồi tuy tụi T chỉ có hai ngày ngắn ngủi ở NYC nhưng bây giờ nhắm mắt lại là có thể tưởng tượng ra Manhattan hình thù như thế nào, Queen nằm ở đâu, muốn tới Brooklyn thì đi hướng nào, muốn ăn Dĩm Xấm kiếm ở đâu ra, đại khái như thế, nhưng chưa leo lên tận trời cao như anh chị, để dành lần sau, khi nào nghỉ đêm trong NYC, vì T nghĩ phải thấy NYC từ trên cao mới đẹp. Kỳ này vì tụi T ở bên phi trường Newark nên 7 giờ tối là lo đi về. Vậy mà có hôm gần 8 giờ tối mới chen được lên xe lưả, sau khi lỡ 3 chuyến trước đó vì hành khách quá đông, nhưng nhờ vậy học được lắm điều hay. Một ngày gần đây sẽ trở lại NYC leo lên The Rock hay lên Empire State Building coi nó có giống trong phim ‘Sleepless in Seatle’ không. Cám ơn anh chị đã chia xẽ hình ảnh và giải thích cặn kẻ các ‘landmark’ cuả NYC.

        Thân mến,

        Trúc


        Comment


        • #5
          Cám ơn anh bạn NTT ( có tên mới là 'Nhiều Túi Tiền' còn hào hoa hơn nữa thì 'Nhiều Thân Tình' hehehe... như anh Tư vừa gửi tặng, hihi!) chắc nhiều túi tiền quá, vì đã có chuyến Đông Du Ký ở xứ Cờ Hoa rất lý thú qua những hình ảnh rất đặc sắc và độc đáo, quá đẹp!:thumbs:

          Nhờ những hình ảnh này mà chúng ta (Thu đây) mới hình dung được hướng Đông Tây Nam Bắc của New York có những 'Land Mark' địa danh nổi tiếng của thành phố này (thật sự Thu rất dốt về định vị phương hướng, hic hic! Đôi lúc có GPS mà vẫn còn lạc!) mà T đã có những lần viếng thăm của 30 năm về trước.

          Năm 82, lần đầu đi NY vào ngày Chritmas Eve, thành phố đóng cửa, vắng hoe. Lạnh -15 độ F... Mua vội bao gạo, mấy chai nước mắm, nước tương, mấy thùng mì gói ở China Town trên đường Canel (?)... Lúc ấy có nhiều nơi đang 'remodel' , chưa lần lên cao trên những nơi này để ngắm nhìn thành phố ồn áo náo nhiệt, lúc ấy T rất nhớ Sài Gòn vì cảnh đông người đi lại và rất khó tìm chổ đậu xe...

          Một cảm giác thích thú khác khi nói về New York là những chiếc xe taxi màu vàng, nhiều quá nhiều! Thu không dám ngồi ở ghế trước vì có cảm giác bị đụng vì xe chay nhanh quá , nên lần nào đi NY Thu đều ngồi phải băng sau ( Hai Lúa!!! hihi)

          Không biết bao giờ sẽ trở lại để viếng thăm và tìm cảm giác đã qua ở thành phố này, thôi thì xem qua hình ảnh tường trình của NTT và Hoàng, Trúc... cho đỡ 'ghiền!'

          Chờ đọc tiếp và xem hình về chuyến viễn du của NTT-T vừa qua.

          Thanks again!

          YT

          Comment


          • #6
            BTW, anh Toản à, Newark chỉ là thành phố lớn cuả NJ chứ không phải thủ phủ đâu. State capitol cuả NJ là Trenton nằm giưã Newark và Philadelphia.

            Trúc.

            Comment


            • #7
              Thân ái chào tái ngộ với các bạn đọc !

              Bài nầy upload đã lâu nhưng hôm nay "người viết" mới quây về để hầu chuyện với bạn đọc cho vui !

              Thật ra cũng có lý do của nó . Thứ nhất tuy đơn sơ tài tử nhưng đây là bài viết tốn nhiều công nhất của tôi từ trước tới giờ . Thứ nhì để nói về một đề tài mà xem ra ai cũng " biết rồi khổ lắm .. " vì muốn nói nhiều nhưng càng nói càng thấy giống copy của ông Google Earth nên đành thôi !

              Mặt khác , sức khỏe và khả năng thì giới hạn mà thế giới còn bao la cho nên có lẽ cơ hội quây lại NYC của chúng tôi là mịt mờ . Bạn nào có dịp đến NYC hãy ráng lên đỉnh của WTC , building nầy mới xây xong thế nào cũng có "đỉnh observation deck " cho du khách ngắm cảnh ,chụp hình , chắc chắn sẽ hấp dẫn hơn nhiều .

              Du lịch ở Mỹ còn có cái thích là lúc coi TV , cinema hollywood , thỉnh thoảng thấy lại chổ mình đã đi qua cũng rất thú vị . Có lẽ thế giới chọn quốc gia nầy để du lịch một phần do quảng cáo không công gián tiếp qua phim ảnh Mỹ .




              Quây về diễn đàn, trang du lịch là để bạn hữu có đi chơi, gặp chổ nào vui đẹp thì chia sẻ . Thế nhưng thực tế , nếu như không có trang nầy có thể kế hoạch đi chơi của chúng tôi sẽ khác hoặc ít ra không tỉ mỷ như vậy ! Từ đó suy ra những bài viết của du khách , cảm nghĩ của một hai ngày tìm hiểu thường rất hời hợt , tài tử và phiếm diện, nhất là lúc hết xí quách, hết tiền thì mọi thứ đều trở thành giống nhau ! Vì vậy, bài viết rất mong được bổ túc hoặc truyền thêm kinh nghiệm của mọi người , nhất là các bạn ở địa phương .

              Tiếp theo là phần "bình loạn" ý kiến của bạn đọc gởi về . Cám ơn các bạn đã comment ủng hộ để người viết...viết nữa ! trong đó có bạn đọc góp ý cho cái tên NTT là " Nhiều Túi Tiền " hoặc "Nhiều Tình Thân" là đáng đem ra mổ xẻ nhất .

              Nhiều Túi Tiền : Thời gian ở Mỹ , tôi được người bà con tặng cho cái quần hiệu Polo RL-067, nó có 2 túi trước, hai túi sau, 4 túi ở hai ống quần và 1 túi ở phía trong lưng . Nếu bận nó với áo sơ-mi 2 túi , trời lạnh khoác thêm áo choàng 4 túi nữa thì chắc chắn sẽ đạt được danh hiệu bạn đọc tặng . Tuy nhiên cái tôi rất cần thì không có túi nào có ! tại đã về hưu lâu rồi .

              Thật ra chuyện kế hoạch vợ chồng chúng tôi đi chơi cũng khá đơn giản vì đi theo diện chính sách ! ... chính sách của hiền thê . Một năm có 4 tuần holiday, đến cuối năm chưa xài hết thì nàng ta tính toán để bán lại cho chính phủ , nếu đủ tiền vé xe đò thì chúng tôi đi chơi . Chuyên ăn uống thì ở đâu cũng 3 bữa một ngày nếu nhịn 1 bữa thì 2 bữa kia sẽ ngon hơn .

              Nhiều Tình thân : Đối với thế giới ảo , có lẽ đây là phạm trù éo le và khó khăn nhất của mọi thành viên . Nếu ai đó được chiếu cố trở thành người nhiều tình thân thì có lẽ vừa mừng vừa lo vì anh /chị ta phải viết cẩn thận từng câu từng chữ trên một không gian mà bạn đọc rất dễ ... đọc tới đọc lui để xem có nên thân tình nữa hay không .

              Quây lại bài 'Ngắm NYC từ trên cao' , những nơi mà cả thế giới đều biết đều rất khó viết, đoạn nào nổi hứng viết trật hay cho thêm "bột ngọt", người ta biết liền ! Cho nên bài du lịch nào viết dở , viết không đúng thì rất cần comments của bạn đọc gởi về tiếp tay, may ra mới vui và hấp dẫn hơn .

              Thân ái

              NTT

              Comment

              Working...
              X