Announcement

Collapse
No announcement yet.

Tiếng hát Hồng Nhung - Nhạc Mùi cho Cafe

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Tiếng hát Hồng Nhung - Nhạc Mùi cho Cafe

    Nếu bạn đã từng ghé thăm Hà Tiên, một thị xã nhỏ thuộc tỉnh Kiên Giang nằm sát với biên giới CamPuchia với nhiều thắng cảnh đẹp và di tích lịch sử thì xin mời nghe bài hát nói về Hà Tiên qua giọng hát ngọt ngào miền sông Hậu của Hồng Nhung sau đây:



    Hà Tiên

    Tác giả: Lê Dinh

    Trình bày: Hồng Nhung







    Tôi nhớ hoài một chiều dừng chân ghé qua thăm miền ước mơ

    Hà Tiên mến yêu đẹp như xứ thơ xa cách tôi còn nhớ

    Nhớ ghi muôn đời nước trời biển mơ

    xanh xanh màu ánh mắt em gái chiều năm xưa

    như vấn vương ai trên bến chiều xa vắng năm tháng còn ngẩn ngơ

    Hà Tiên ơi, đây miền xinh tươi như hoa gấm trong đời

    Hà Tiên ơi, đây những bóng dừa xanh mát biển khơi

    Tôi qua lăng Mạc Cửu, nằm trên con voi cùn

    Tôi vô thăm Thạch Động, trời bát ngát mênh mông

    Nghe chuông ngân chiều vắng như tiếng nói cô miên

    xao xuyến tâm tư người ghé thăm Hà Tiên

    Giây phút đẹp còn lại kỷ niệm khó phai trên bờ mắt ai

    Hà Tiên đã ghi vào tâm trí tôi ôi luyến lưu làng mây

    Nhớ thương với đầy hướng về Hà Tiên

    Quê hương hùng vĩ hiên ngang ngắm mặt trùng dương

    Đây bến Tô Châu khôn sánh niềm lưu luyến tôi hướng về Hà Tiên

    ĐK:

    Hà Tiên ơi, đây miền xinh tươi như hoa gấm trong đời

    Hà Tiên ơi, đây những bóng dừa xanh mát biển khơi

    Tôi qua lăng Mạc Cửu, nằm trên con voi cùn

    Tôi vô thăm Thạch Động, trời bát ngát mênh mông

    Nghe chuông nghiêng chiều vắng, như tiếng nói cô miên

    xao xuyến tâm tư người ghé thăm Hà Tiên

    Giây phút đẹp còn lại kỷ niệm khó phai trên bờ mắt ai

    Hà Tiên đã ghi vào tâm trí tôi ơi luyến lưu làn mây

    Nhớ thương với đầy hướng về Hà Tiên

    Quê hương hùng vĩ hiên ngang ngắm mặt trùng dương

    Đây bến Tô Châu khôn sánh niềm lưu luyến tôi hướng về Hà Tiên (2x)


    https://www.doquanmusic.net

  • #2
    Sớm mai thức dậy được nghe Hồng Nhung hát về một vùng đất mà năm 1977 tôi đã phải đến ,sao mà lời nhạc nó đẹp như vậy trong lúc tôi cứ phải đối diện với cái sầu thảm của mưa gió bão bùng cùng sóng gió tơi tả,cám ơn Hồng Nhung đã giới thiệu về một vùng đất mà tôi không có duyên nợ,nhưng được cái là tôi đã đi hết cả chiều dài của dất nước với bước chân nổi trôi của mình từ ải Nam Quan đến Hà Tiên,không biết có vận nước gì đây,gủi đến Nhung với cảm hoài về quê hương mù sa!

    Comment


    • #3
      HI chị Nhung,

      Giọng chị còn trong trẻo quá, nghe chị hát bài này giống giọng cô Mỹ Huyền.

      Trúc.

      Comment


      • #4
        Giọng miền Nam và giọng hát mượt mà ấm áp của bạn dzàng rất hợp với bài này. Nghe HN hát giới thiệu Hà Tiên hay đến nỗi Anh Ty mong muốn "kỳ này zìa nhà mình đi Hà Tiên cho biết".

        Trước đó thì "đi Bạc Liêu", bây giờ nghe hát thì chuyển qua "Hà Tiên" đó HN ui!

        Mi coi còn có bài hát nào giới thiệu thêm các thành phố khác nữa thì hát thêm luôn đi cho ảnh đi tua một lèo 3, 4 thành phố như đi tua Âu Châu vậy hi hi

        Nhưng đừng có hát "Hoa đẹp Chămpa" làm XL phải đưa ảnh đi qua Lào thì quải lém ha ha :cuoilan:

        Comment


        • #5
          Hồng Nhung ơi,

          Ôi giọng hát thật là ngọt ngào của cô gái nam bộ...Ước gì, HN qua được Texas trong tuần tới để tham gia liveshow ở Austin....Chúc cô bạn một mùa Giáng Sinh êm đềm...để thâu âm những bài hát khác cho ACE nghe trong dịp New Year nhé ! :thumbs:

          C

          Comment


          • #6
            Originally posted by 'XuanLan'

            Giọng miền Nam và giọng hát mượt mà ấm áp của bạn dzàng rất hợp với bài này. Nghe HN hát giới thiệu Hà Tiên hay đến nỗi Anh Ty mong muốn "kỳ này zìa nhà mình đi Hà Tiên cho biết".

            Trước đó thì "đi Bạc Liêu", bây giờ nghe hát thì chuyển qua "Hà Tiên" đó HN ui!

            Mi coi còn có bài hát nào giới thiệu thêm các thành phố khác nữa thì hát thêm luôn đi cho ảnh đi tua một lèo 3, 4 thành phố như đi tua Âu Châu vậy hi hi

            Nhưng đừng có hát "Hoa đẹp Chămpa" làm XL phải đưa ảnh đi qua Lào thì quải lém ha ha :cuoilan:
            Cần gì qua Lào, lén lén anh Ty đi chợ Tình Sapa là tối đó sẽ được các em sơn nữ Phà Ca chiếu cố tận tình ...chỉ sợ quên đường về Bôi sì ....:cuoilan:
            https://www.doquanmusic.net

            Comment


            • #7
              Cám ơn Hồng Nhung đã ban tặng cho chúng ta những tiếng ca rất đỗi ngọt ngào của một nhạc phẩm gợi nhớ nhiều đến quê hương yêu dấu. Lời nhạc dường như có vài chữ không hợp lý và tối nghĩa đó là 'con voi cùn' mà đáng lẽ ra phải là 'con voi phục'. Đành phải làm một màn surfing trên net để tìm hiểu thêm thì rất tiếc đa số đều sử dụng cụm từ 'con voi cùn', cuối cùng cũng thấy 'con voi phục' ở trang web:

              mp3.zing.vn/bai-hat/Ha-Tien-My-Huyen/IWZAD0EZ.html

              Rất tiếc ở đây lại dùng cụm từ 'như tiếng nói cô liêu' thay vì 'như tiếng nói cô Miên' ? Mong các bạn vào xem và góp ý để tác phẩm này được hoàn chỉnh hơn nhé. Cuối cùng sẽ là không công bằng nếu không có những lời cảm tạ dành cho anh bạn Đỗ Quân, người đã bỏ công kết hợp những thanh âm chọn lọc với tiếng ca để tác phẩm này được đến với tất cả chúng ta !!!

              Comment


              • #8
                Cám ơn anh Hùng đã lắng nghe kỹ từng chữ một của bài hát (chắc có một không hai)! Bài này còn vài chữ sai nữa chứ không phải chỉ có mỗi chữ đó. Nguồn nhạc sau này bị sai nhiều lắm, ngay cả ca sĩ nổi tiếng thứ thiệt cũng hát sai lời (vì HN thuộc nhạc xưa nhiều lắm!). Bài này lúc hát HN không có nhìn vào lời, vì nếu nhìn vào thấy sai lời là bực mình rồi sẽ không tiếp tục hát được nữa!

                Sở dĩ HN hát bài này là vì HN đã liên lạc được với các anh chơi trong ban văn nghệ của trường KTVĩnhLong ngày xưa. HN đã hát bài này hồi cuối năm Đệ Ngũ trong buổi Lễ phát thưởng của trường (1969) và đã chết danh với bài này. Đi đâu cũng bị kêu 'Hà Tiên'. Nay, các anh ấy yêu cầu hát lại và gửi cả nhạc Karaoke cho hát. Sau khi thu xong, HN nhờ bàn tay phù thủy của sếp Bình mix lại dùm! Chỉ có vậy!

                Comment


                • #9
                  Hồng Nhung hát bản nhạc Hà Tiên tuyệt quá, giọng hát rất điêu luyện và ấm áp làm KT nhớ nhà Ở VN quá chừng vì quê cuả Thủy ở Rạch Giá (Kiên Giang) đó. :1merci: KT đề nghị XL & anh Ty nên đến thăm Hà Tiên trong lần về VN nầy vì Hà Tiên rất thơ mộng và đẹp lắm.

                  HN đúng là giọng ca vàng cuả diễn đàn DH SPKT. :super:
                  Cheers!

                  Comment


                  • #10
                    Xin mời các bạn nghe một bài hát mới thu xong giọng hát Hồng Nhung còn nóng hỏi ..bù thổi bù nghe, bù nhấp cafe cho ấm khi cái lạnh mùa Đông đang đến:caphe:



                    Bài Không Tên Số 4

                    Nhạc Vũ Thành An

                    Ca sĩ: Hồng Nhung

                    Hòa âm: DQ Studio







                    Sự ủng hộ của các bạn qua những cái "like" sẽ khuyến khích sự ra đời CD Tiếng hát Hồng Nhung trong ngày Họp mặt sang năm...:thank3:
                    https://www.doquanmusic.net

                    Comment


                    • #11
                      Lâu lắm mới được thưởng thức lại tiếng hát của Hồng Nhung, vẫn ngọt ngào và mượt mà như thuở nào, dường như trong không gian quanh đây quá khứ đã trở về. Câu thứ hai của lời nhạc vẫn còn có lỗi, nhưng ca sĩ của chúng ta hát rất chuẩn, thật là một hạnh phúc lớn cho người ái mộ !!!

                      Comment


                      • #12
                        Nghe HN hát bài này, ai đó mà có đạp xe chở HN lên dốc nhà thờ Thủ Đức cũng thấy phẻ nữa đó anh H.....!!!

                        Comment


                        • #13
                          Tác phẩm của ns Vũ thành An bản chất đã ướt rồi , Qua nghệ thuật diễn đạt của HN nó mới sút mút làm sao ?.(ướt rườn rượt)

                          Mấy năm trước Bố Mẹ KD mỗi khi nhớ Hòn Vọng Phu, Hàn Mặc Tử là đều nhắc đến chị Hồng Nhung.

                          Thân aí

                          KimDung

                          Comment


                          • #14
                            Cám ơn các lời góp ý của anh Hùng, Trân và Kim Dung cho người nghe thêm cảm xúc. Riêng ĐQ thì có lẽ Hồng Nhung nên có một chỗ đứng trong giới văn nghệ sĩ tại các trung tâm ca nhạc. Vì chỉ thu âm qua net với cái mic không có hạng mà đã nghe rất khá rồi. Nếu các bạn thính giả thử vào nghe bài hát này với Ý Lan, Tuấn Ngọc ..thì sẽ thấy rằng ca sĩ nhà ta ca theo kiểu mì ăn liền này chưa hẳn đã thua các ca sĩ thứ thiệt đâu. Chỉ tiếc HN ở hơi xa..nếu không thì mình tổ chức vài đêm văn nghệ giới thiệu ...

                            Biết đâu chừng các trung tâm sẽ mời cộng tác...Nhưng trước mắt thì đã có trung tâm DQ Studio đang ký độc quyền ...:cuoilan::cuoilan:

                            Để mình liên lạc với thầy Tuấn xem có thể tổ chức một Đêm sinh hoạt Thơ nhạc tại Houston với tiếng hát HN được không?

                            Không biết các anh chị tại Houston có thể bảo trợ đêm Sinh hoạt này hay không thì xin cho biết...:thank3:
                            https://www.doquanmusic.net

                            Comment


                            • #15
                              Go...go...Hong Nhung!!! And do...do it...for her ...su phu ui!!!

                              Comment

                              Working...
                              X