Announcement

Collapse
No announcement yet.

HAPPY HOLIDAY 2013 FROM T

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • HAPPY HOLIDAY 2013 FROM T

    "Money, That what I want." One of the Beatle song. Đó đúng là bài hát mà T của thủa nào rất thích,

    Nhớ về ngày xưa, lúc nào thì cha mẹ cũng bảo là con gái thì phải biết đủ về Công Dung Ngôn Hạnh hay là sẽ bị ế chồng. Thủa đó, T nghe những lời dậy dỗ đó nhưng vì hay quên , nên không thấm vào đầu T. Nhớ lại năm đầu tiên lúc T được cha mẹ gửi vào học ban Kinh Tế Gia Đình ở Regina Pacis, môn học mà T thích nhất và học giỏi nhất là môn kinh Tế, còn các môn nữ công va gia chánh , thì phải nói là tệ…..

    Rồi sau 1975, những tưởng là T sẽ không phải tiếp tục môn NCGC nữa , nhưng mà ghét của nào trời cho của đó…..T được chuyển về ĐHSPKT Thủ Đức để tiếp tục trau giồi NCGC,

    Chuyện của bây giờ,

    Kỹ nghệ xe hơi của 3 hãng GM, Chrysler và Ford mấy năm đi xuống , vì vậy mà nền kinh tế của thành phố Detroit và Windsor , nơi T đã sống hơn 30 năm nay cũng bị ảnh hưởng, việc làm không có nhiều . Mặc dù rất lo sợ , vì phải bắt đầu lại từ đầu , nhất là ở lứa tuổi không còn trẻ như xưa của T, nhưng vì yêu chữ T, T đành theo tiếng gọi của chữ T, để dời qua Houston để làm vịệc.

    Tháng 12, 2013, thời gian qua nhanh, mới đây , mà T đã ở Houston được gần 3 tháng, gió lạnh ở Houston không se sắt như ở Windsor, nhưng vì việc làm mới , thành phố mới...nên T có thấy lanh va rất bận rộn ….. Nhưng có một điểm mà T thích nhất là tại Houston ,la môi trường và cách sống , tuy có bận rộn nhưng rất tốt cho lứa tuổi của T, vì ở đây , T có dịp tham dự và chứng kiến rất nhiều buổi giúp đõ thiện nguyện của các hội đoàn ở Houston, vì vậy đã giúp T có một khái niệm mới về cuộc sống cho T, cũng là chữ T mà T luôn luôn yêu, bây giờ chữ T của T là.....đố thầy cô và bạn hữu đoán được ?????

    Buổi tiệc gây quỹ để sửa chữa cho nhà thờ Holy Rosery nhân dịp kỹ niệm 100 năm thành lập nhà thờ,





    Buổi nói chuyện về Hepatitís B và cách chữa trị , tại nhà hàng Kim Sơn , T thích nhất mục này nè , được nghe diễn thuyết và lại còn được đầi ăn ngon nữa.



    Ngày Thiện Nguyện tại Memmorial Hospital, có rất nhiều thiện nguyện viên, với đủ mọi lứa tuổi , T thích nhất là nhìn các em nam nữ, tuổi khoảng 18-23 của mọi nghành nghề theo thầy cô đến để góp tay giúp mọi người.....



    Hôm nay , sở làm của T đãi tiệc Noel tại Hibachi Grill , cũng là ngày mà T được gặp sư huynh Hồ Đức Du Minh của lớp 73 Máy Dụng Cụ,



    Su huynh đang nghe Ban Nhạc CBC trình diễn

    Quà Noel cho T , từ các bạn cùng sở nè



    Món quà quí giá là tìm lại được cô bạn Lương Kim Thủy , Nguyễn Kim Dung , Nguyễn thị Hiền, lê Phương



    T xin chúc thầy cô và bạn hữu một mùa Giáng Sinh An Bình và Năm Mới vạn sự như ý.


    Đình Hương

  • #2
    Bây giờ KT mơ’i biê’t được bạn DH co’ tài viết văn hay ghê . DH viết rất hay, đọc xong mình rất hạnh phúc khi thấy bạn đã hoà nhập vào cuộc sống làm việc ở Mỹ chỉ sau 3 thańg ngắn ngủi, ổn định nơi sinh sống mới, sinh hoạt làm việc cùng những nhóm thiện nguyện. Rất cảm phục DH.

    Đễ KT đoán xem, chữ “T” bây giờ là gì nha . Tiền thì xưa rồi , nay có phải là “Tình” không? Tình thương yêu mọi người, hoặc Tình bạn thân xưa nay, hay là “Tình yêu” thì DH phãi cho tin mừng nha!! :thumbs:

    À, mà sao tấm hình cuối nhìn giống hình “poster” của show ca múa nhạc live-show quay hình của SPKT, với các giọng ca vàng HN, XL, cùng ban vủ 74KNC ngày xưa, trong mùa Christmas, sống động không thua gì của ParisByNight, Asia.:super: Còn nhiều nghê sĩ lắm trong show nầy mà chưa bỏ lên Poster nầỵ ...

    HN, XL trình diễn những bãn nhạc gì đây? Riêng KT thì xin múa "Lèo"... hehe.

    Chúc DH và các bạn một mùa Gia’ng Sinh vui vẽ hạnh phúc.

    KT
    Cheers!

    Comment


    • #3
      Kim Thủy và Lê Phương biết không? Chiều thứ năm , khi ĐH nhận được thiệp Giáng Sinh của Lê Phương và rồi KT sau đó lại ghép hình của chúng mình vào , ĐH vui lắm vì nhiều lý do: copy lời chúc và thiệp của LP đi chúc Noel Thầy cô và bạn hữu, và nhất là cảm hứng để viết bài này. Niềm vui, có thầy cô và bạn hữu luôn bên cạnh để ủng hộ tinh thần cho ĐH, nhất là cơ hội tìm gặp lại một người bạn mà những tưởng, “ sau khi ra đi rồi mất biệt tin tức,…..giả thuyết là tàu không tới bến” như lời kể của sư huynh LM với ĐH, khi nhắc tới KT và anh NT, hôm họp mặt tại Hè 2013 ở Florida. Nhung sự thật , bạn lại ở rất gần , ngay tại nước Mỹ , cộng thêm gia đình hạnh phúc và con cháu đầy nhà nữa , mới vui chứ….

      Xin phép KT cho ĐH đăng phần 1 của câu chuyện có thật nha, vì thật ra ,chuyến vượt biên của ĐH thì êm đềm và nhẹ nhàng , và hồi ở đảo Galang, ĐH có nghe về những câu chuyện tương tự, nhưng bây giờ đọc chuyện của KT, thật buồn cho nhưng người con gái không được may mắn….

      I) Con tàu đinh mệnh (boat people)

      Ba KT là ngươì Tàu (họ Lương) thì lúc đó nhà nước CS co trương trình cho ngườì Tàu vượt biên bán chin'h thức với điều kiện là môĩ thành viên trong gia đình phải nộp 7 cây van`g. Ba má KT có tiệm vải và cố bán hết nữ trang dành dụm để đủ tiền cho 9 người trong gia đình Thủy (ba, má, anh chị hai và cháu, anh Tư, Thủy, em trai và em gái). Gia đình người chủ tàu lại là bạn thân của mẹ cho nên cha mẹ mới tin tưởng để cả nhà cùng vượt biên. Con tàu vượt biên rất nhỏ mà chưá trên 300 ngươì, chỉ đủ chổ để ngôì chớ không có chổ nằm đâu . Khi ra tới biễn thì liên tục bị cướp biển 2 lần. Lần đầu, chúng lấy được rất nhiều vàng bạc hột xoàn, đồ quí cho nẻn nó chỉ quăng hành lý cuả người trên taù xuống biễn rồi bỏ chạỵ . Còn lần thứ nhì, bọn cướp biển khác lại đến thì chúng nó không kiếm được nhiều vật qquí, chúng tức giận và bắt theo con gái. Cũng hên cho KT là má Thủy trôi nhớt dơ lên mặt cho nên nó không bắt đị Thật là cám ơn trơì phật... Chúng bắt theo 8 đứa con gáị và không biết bây giờ những ngươì đó ra sao nưã.

      Rồi vì không có nước uống và lương thực. laị không có xăng nhớt đễ taù chạy tiếp. Con taù cứ lắc lư trên biển. Nhiều ngươì già vì không chịu nổi, chết trên taù và phải quăng xác xuông biển cả thật là quá khủng khiếp. KT cư nghĩ là minh` và gia đình sẽ chết ngoài biển cả và môĩ khi trơì mưa bão thì con thuyền nhỏ tưởng chừng lật úp laị

      Nhưng trời phật còn thương, con taù trôi vạt vào Mã Lai . Quân đội Mã lai cho vào bờ và cho nước uống, thức ăn. Chúng laị một phen vơ vét hết những vật quí còn lại của người trên taù. Sau đó 3 ngày, chúng nói là sẽ đưa ngươì trên taù qua đảo Bidong. Tất cả mọi ngươì laị bị dồn lên chiếc taù hư máy, nhỏ hẹp một lần nưã nhưng với một hy vọng là sẽ được vào đảo có cưú trợ cuả Liên hiệp quốc.

      Nhưng trơ' trêu thay, quân đội Mã Lai, chúng nó không kéo tàu qua đảo Bidong mà chúng nó nói gạt để mọi ngươì xuống tàu rồi chúng kéo ra biển và chặt dây bỏ chạy mất. Thôi thế là hết hy vọng, laị thêm một lần nưã con taù lại chơi vơi tr^n biên~ cả, mọi ngươì đói và khát vì không có nước uống và thức ăn, taù lại không xăng dầu để chạỵ Maý tàu bị hỏng. Lại thêm rất nhiều ngươì già bị bệnh rồi chết và thủy táng dươí biển. Quá khủng khiếp...

      Vaò khoảng 2, 3 ngày sau đó, vì quá mệt mõi mình không còn nhớ là đã qua mấy ngày nưã. Người trên taù càng hổn loạn vì sợ chết. May thay, có một taù đánh cá xuất hiện. Lúc đó họ sợ và không dám đến gần tàu mình vì người trên tàu mừng quá nên la hét lớn đễ cầu cứụ. Ngươì chủ tàu và anh hai Thủy khuyên mọi người trên tàu ngồi xuống và tìm cách để liên lạc. Cuối cùng mọi người đồng ý để anh hai Thủy và anh Tư sẽ lội qua để nói chuyện và trao đổi vo'i chúc vàng bạc mà người trên tàu đã vét hết lại được. Khi 2 anh trở lại tàu có mang lại 1 thùng dầu để chạy máy và 1 thùng nước. Đây chính là thần dược để cưú sống mọi ngươì trên tàu . Sau khi thợ máy sưả được máy tàu thì tàu bắt đầu nổ máỵ L'uc đó mọi ng*ời mừng rở quì lạy trơì phật, chúa đã cho một con đường sống.

      Thủy phải dừng bút ở đây vì cháu nội đã tới thăm...

      Hẹn H thư sau nhạ, Part 2 is coming soon.

      Thật ra , người có tài viết chuyện chính là cô bạn KT của ĐH đó à nha.
      Đình Hương

      Comment


      • #4
        HN vượt biên đến nay đã hơn 30 năm rồi, vậy mà khi đọc lại câu chuyện trên đây vẫn còn bị nổi da gà, vì đọc tới đâu thì cảnh vật y như hiện rõ trước mắt tới đó! Chắc chắn rằng không một người vượt biên nào quên được cái cảm giác lúc ngồi trên tàu với cái sự sống là 50/50.

        Comment


        • #5
          Originally posted by 'HuongDinh'

          "Money, That what I want." One of the Beatle song. Đó đúng là bài hát mà T của thủa nào rất thích.............

          Buổi nói chuyện về Hepatitís B và cách chữa trị , tại nhà hàng Kim Sơn , T thích nhất mục này nè , được nghe diễn thuyết và lại còn được đầi ăn ngon nữa.

          Ngày Thiện Nguyện tại Memmorial Hospital, có rất nhiều thiện nguyện viên, với đủ mọi lứa tuổi , T thích nhất là nhìn các em nam nữ, tuổi khoảng 18-23 của mọi nghành nghề theo thầy cô đến để góp tay giúp mọi người.....

          Món quà quí giá là tìm lại được cô bạn Lương Kim Thủy , Nguyễn Kim Dung , Nguyễn thị Hiền, lê Phương

          T xin chúc thầy cô và bạn hữu một mùa Giáng Sinh An Bình và Năm Mới vạn sự như ý.


          ..........................:....................... .................................

          Dinh Huong oi a,

          Bây giờ DH thích thêm một cái T nữa, chác T do la Thiện nguyện phải không DH?

          Bây giờ Hiền đố lai DH nhe: đố DH biết ba cua Hiền họ gì nha?

          Hien 74KNC

          Comment

          Working...
          X