Announcement

Collapse
No announcement yet.

Giới Thiệu - Vọng Cổ Mùi (34)Chuyện Tình Lan và Điệp(34)

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Giới Thiệu - Vọng Cổ Mùi (34)Chuyện Tình Lan và Điệp(34)

    Giới Thiệu Tài Năng Mới - Minh Thơ



    Xin tạm mượn câu hát của nhạc sĩ Vũ Thành An "Một ngày nào cho tôi gặp lại em, cho tôi nói với em một lần...". Gặp lại bạn cũ, Trường Nguyên cho rằng "sao bồi hồi bằng thằn quá!"; Tới giới thiệu rằng "bạn tôi đa tài lắm!"; Thầy Để thì cứ ngơ ngác khi nghe khen là "cao ráo phóng khoáng"; v.v... Riêng tôi vẫn nhận thấy MT vẫn khéo léo dịu dàng như tài năng múa ngày xưa, sau đó sững sờ vì cô bạn hát "vọng cổ" quá hay, nhất là được biết MT còn một biệt tài - Hát rất hay và ngọt ngào.

    Chúng ta nên hãnh diện vì có HN nổi tiếng trong cộng đồng người Việt ở Ottawa, còn MT cũng được bạn bè ở Vancouver gọi là "bầu Thơ" cho những sinh hoạt tình nguyện của cộng đồng người Việt.

    Xin các ACE thưởng thức những đoạn video của Minh Thơ được quay phim trực tiếp không có lọc âm thanh.

    (Note: Trong vài kỳ chúng tôi sẽ giới thiệu các tiếng hát mới như Minh Thơ, Đình Đảm, Thiện Nhường, Nguyễn Tới, Cháu Vivian Trần, Bằng Lê, v.v...)

    Mơ Về Nơi Xa Lắm

    Sáng tác: Phú Quang

    Guitar: Minh Đức




    Tại Sao Là Không

    Sáng tác: Diệu Huơng

    Organ: Hoàn Nguyễn

    Guitar: Minh Đức




    Nỗi Nhớ

    Sáng tác: Phú Quang

    Piano: Ngọc Diệp

    Guitar: Minh Đức




  • #2
    Âm thanh cũng khá tốt đó anh Cường! Nghe rất rõ!

    Comment


    • #3
      Có lẽ ACE đều biết Phạm Thiện Nhường (73 KNH hay 73 KCN) hiện nay đang ở Austin Texas. Nhường bắt đầu chơi lại đàn guitar và tham gia sinh hoạt nhiều buổi HM ĐHSPKT. Mời các bạn thuởng thức một bài hát "Xin Còn Gọi Tên Nhau"

      Xin Còn Gọi Tên Nhau

      Sáng tác: Trịnh Công Sơn

      Organ: Hoàn Nguyễn

      Guitar: Thiện Nhường




      Chúng tôi vừa gặp lại bạn Phạm Đình Đảm (73 MDC), hiện nay cũng đang ở Austin Texas. Chỉ trong một thành phố nhỏ, mà hơn 10 năm chúng tôi mới có dịp tìm lại nhau. Anh cũng xuất phát từ Don Bosco, do đó có lẽ nhiều bạn biết về anh. Bạn Đảm rất giỏi và khéo tay "handy man". Anh rất vui mừng tìm lại Ái hữu ĐHSPKT. Mời các bạn thuởng thức một bài hát "Kỳ Diệu"

      Kỳ Diệu

      Thơ: Nguyên Sa

      Sáng tác: Anh Bằng

      Karaoke ASIA





      Comment


      • #4
        Cám Ơn anh Cường , anh Nhường và chào mừng anh Phạm đình Đảm đã xuất hiện trên diễn đàn . Qua hình ảnh , không khí sinh hoạt trên video đã chia sẻ rất vui trên diễn đàn .

        Bạn bè hy vọng sẽ được xem tiếp tài nghệ của cả ... 3 anh . Trong đó "Giới thiệu tài năng mới" chỉ có một mình anh Đảm , còn anh Nhường có lẽ không cần giới thiệu nữa vì tài năng cũ của anh ai cũng biết .

        Anh Đảm là dân MDC lại được giới thiệu là handyman . Nếu được anh tham gia diễn đàn , có lẽ mục GĐTM ( Giải Đáp Thắc Mắc ) trên diễn đàn sẽ đón chào anh rất thắm thiết !

        Thân ái chúc 3 anh và các bạn vui .

        NTT

        Comment


        • #5
          Anh Dũng, Anh Bằng và Minh Đức là ba người "ngoại đạo". Dũng là chồng của Thanh Hiền, Bằng là ông xã của Điệp và Minh Đức chồng của Minh Thơ. Ba bạn đến với với gia đình ĐHSPKT rất nhiệt tình và thân thiện. Xin các ACE đón chào ba người bạn mới của chúng ta bằng những comments thay cho những tràng vỗ tay tán thưởng.

          Chuyện Vui Cười 02

          Lê Bằng



          Tình Đã Vụt Bay

          Sáng tác: Vũ Tuấn Đức

          Minh Đức & Thiện Nhường




          Besame Mucho

          Cao Dũng & Thiện Nhường



          Thu Hát Cho Người

          Sáng tác: Vũ Đức Sao Biển

          Cao Dũng


          [video=youtube]http://youtu.be/vcwUxHT-XVQ[/video]

          Comment


          • #6
            Very nice decoration!

            Hai người chơi keyboard là ai vậy anh C?

            Mấy ông "bạn rể" chịu quậy là OK rồi!

            Comment


            • #7
              Nói đến Thầy Để, sinh viên nào cũng biết đến thấy dạy môn Hóa Học tại trường ĐHSPKT. Trong mấy năm qua Thầy Cô rất gắn bó trong các sinh hoạt họp mặt và ái hữu tại hải ngoại. Thầy Cô luôn mang đến những tinh thần tích cực, tấm gương yêu thuơng mẫu mực nhưng không bỏ mất đi sự trẻ trung gần gũi với các đồng nghiệp và cựu sinh viên. Chúng em thật cám ơn Thầy Cô cho chúng em bao tình thương trong bao nhiêu năm qua.

              Xin các ACE nghe vài lời cảm tưởng của một cựu sinh viên về Thầy Nguyễn Hiếu Để.



              Hoa Biển

              Sáng tác: Trần Thiện Thanh

              Organ: Hoàn Nguyễn

              Guitar: Thiện Nhường


              Comment


              • #8
                Để thay đổi sắc thái, chúng tôi vừa khám phá một giọng ca "Vọng Cổ Mùi" xuất sắc, mặc dầu không có tiếng đàn đệm theo . Minh Thơ ca bài "Chuyện Tình Lan và Điệp"


                Comment


                • #9
                  Bravo! :thumbs::giveme5:

                  Bravo!

                  Cho môt tráng pháo tay đến ca sĩ Bắc kỳ hát vọng cổ,

                  làm T nhớ đến ca sĩ Bích Sơn, Bích Thuận ngày xưa quá.

                  Thu nhớ ca sĩ Trường Nguyên cũng có hát vọng cổ nữa phải không???

                  Comment

                  Working...
                  X