Announcement

Collapse
No announcement yet.

Vẽ trên áo

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Vẽ trên áo

    Các bạn thân mến

    Cách đây vài hôm , đến thăm bạn Tuấn Tôn thấy anh ta đang vẽ trên áo T-shirt làm quà sinh nhật cho con gái . Nhìn qua cũng có vẽ nghệ thuật đầy mình nên chụp mấy tấm post lên để các bạn xem cho vui .



    Quà sinh nhật cho con gái sẽ rất độc đáo vì sẽ không tìm ở đâu có cái thứ nhì giống y như vậy .



    Không biết sau khi giặt hoa có tàn chim có bay mất hay không . Tuy nhiên, sau nầy ai đến thăm Tuấn Tôn nên đem theo T-shirt chỉ để "xin chữ ký" người tài hoa ,biết đâu lại có áo đẹp mang về !

    Thân ái

    NTT

    Ps . Hình như tấm hình thứ nhì, 2 bàn tay cằm bó hoa có hơi lạ ! Có lẽ "Nghệ thuật pha ...phẩu thuật" vì bình thường hai ngón tay cái phải ở cùng 1 bên (?)

  • #2
    Anh NTT,

    Hai bàn tay đó không phải của cùng một người đâu, 1 bàn tay của người cho, 1 bàn tay của người nhận đó.

    Anh hỏi thử nhân vật nhiều tài hoa Tuấn Tôn xem có phải như vậy không nha.

    Thân ái

    Hiền 74KNC

    Comment


    • #3
      Originally posted by 'HienTran'

      Anh NTT,

      Hai bàn tay đó không phải của cùng một người đâu, 1 bàn tay của người cho, 1 bàn tay của người nhận đó.

      Anh hỏi thử nhân vật nhiều tài hoa Tuấn Tôn xem có phải như vậy không nha.

      Thân ái

      Hiền 74KNC
      Bravo!, Chí lớn gặp nhau Hiền ơi,:thumbs::giveme5:

      Thu cũng có cùng ý nghĩ này, nhưng chưa viết ra vì đang loay hoay upload bài nấu ăn ngày Tết...:coffee:

      Đúng là ý nghĩ của phái nữ, tinh tế hơn phải không, NTT?

      À mà sao Tuấn Tôn ký Picasso mà không là TT cho con gái, để con gái đem khoe là daddy vẽ chứ ???:shocked2:

      Comment


      • #4
        Ký như vậy chắc là 'đệ tử' của Picasso

        Comment


        • #5
          Anh TT vẽ tiếp nữa đi...mới có 3 cái áo mà tụi tui gần 100 thành viên đó...đang chờ các tác phẫm "Picasso" khác của anh...Riêng tui xin đăng ký một cái trước đó! :cuoilan:

          Comment


          • #6
            Me too! hehe!

            Comment


            • #7
              Ét-tra-large cũng xin đăng ký một cái. Rầu như rệp chưa hả Anh Tê Tê

              Comment


              • #8
                Mr. Toản hại bạn rồi!

                Comment


                • #9
                  Cám ơn Anh Toản cho Tuấn lên bàn mổ mà quên chích cho Tuấn một liều thuốc tê, mấy tranh này là của danh họa Picasso, hôm trước sinh nhật của con gái, không biết mua quà gì để tặng nên lên net tìm được mấy bức này của Picasso cũng dễ thương, chép lại lên mấy cái pull để tặng con gái cho có tình và để sau này khôn lớn hy vọng cháu có chút kỷ niệm về cha mình. (Mà cũng thiệt lòng là Tuấn chép giống y bản gốc nên mới liều mạng mà ký lại đó. May mà bác Picasso cũng "Lên đường về nước" mất rồi).




                  Cám ơn các anh chị nhiều nhiều vì đã xem chơi và góp ý. Tuấn đang tìm lại bản nhạc xuân của anh Trần quang Lộc viết và hát cũng khá hay đã gửi tặng để post lên cho anh chị thưởng thức như một quà tặng nhân dịp xuân về, cái vụ mấy ông thèm ăn phở trong bài Tản mạn ông táo về trời xem như là sự cà rỡn cho vui khi viết và post bài nhé các Anh chị .

                  Nếu được Pi cát Xô chọn là đệ tử chắc Tuấn sẽ ký tên Pi cát Thau chị Nhung à. He he

                  Thân ái

                  TuanTon

                  Comment


                  • #10
                    Originally posted by 'ThienToan'

                    .... nên đem theo T-shirt chỉ để "xin chữ ký" người tài hoa ,biết đâu lại có áo đẹp mang về !
                    Originally posted by 'HongNhung'

                    Mr. Toản hại bạn rồi!
                    To Tuấn Tôn

                    Comment


                    • #11
                      Các bạn mến.

                      KDung thấy Hiền và Yến Thu bàn về bàn tay và bó hoa. KD ngó kỹ thì thấy ba cho bé bó hoa, to hơn tay của bé, nên mẹ đưa bàn tay ra đỡ phụ cho bé. Có phải không các bạn?.Thiệt tình cái ông Picasso này khó hiểu qúa.




                      Anh Tỏan à. Hoa sẽ không héo và chim sẽ không bay mất đâu, chỉ trừ khi mình làm mất áo thì hoa và chim cũng sẽ không còn, KD cũng đã thử cách đây 19 năm rồi

                      Chúc mọi người vui vẻ

                      KimDung

                      Comment

                      Working...
                      X