Announcement

Collapse
No announcement yet.

Táo Quân SP Kỹ Thuật - Thủ Đức Dâng Sớ 23/12/2013

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Táo Quân SP Kỹ Thuật - Thủ Đức Dâng Sớ 23/12/2013

    23 Tháng Chạp

    Táo Quân Sư Phạm

    Kỹ thuật Thủ Đức

    Dù bận việc đời

    Rủ nhau về trời

    Dâng sớ báo cáo

    Tình hình năm qua

    Xin mời xin mời mọi người cùng theo dõi .....để biết tình hình Sinh hoạt năm qua từ Canada, Mỹ đến Úc đại lợi....:thumbs:

    Sớ Táo Quân SPKT TĐ 2013

    Với phần tham dự của các Táo:



    Cường Trần, Vũ Uyển, Chung Vinh, Xuân Lan, Ngọc Lan, Kiều Hạnh, Xuân Lợi, Hòa Trương


    Phụ trách Kịch bản: Xuân Lan

    Phần 1:



    Phần 2 (Tiếp theo và hết):





    Phụ bản : Táo quân trên đường đi chầu thượng giới để dâng sớ.































































    Have a nice day!!

  • #2
    Bài Sớ Táo Quân năm nay qua hay! Bravo cho các bạn tham gia việc tấu sớ, nhất Xuân Lan và Đỗ Bình bỏ nhiều thời giờ "coordinate" và "mix" bài sớ nghe rất phong phú...và không thiếu cái gì...! :thumbs::giveme5:


    Comment


    • #3
      Phần Sớ Táo Quân năm nay coi như đã hoàn tất với kịch bản do Xuân Lan tổng kết và điều động nhân sự trong 2 tháng qua. Mặc dù về phần kỹ thuật chưa được như ý muốn nhưng trong những điều kiện tại thì đây là những bước thành công vượt bực cho sự trưởng thành của các thành viên của diễn đàn SPKT-TĐ chúng ta.

      Vào những ngày đầu thì kỹ thuật thu thanh và mix nhạc chỉ có một vài nhân tố trong d/đ biết thôi. Nay trình độ hiểu biết của các bạn trong lãnh vực này tiến rất nhiều. Nhất là bạn Xuân Lan, sau khi học hỏi được đã chỉ dẫn thêm cho các bạn khác như Hồng Nhung, Hòa Trương .v.v và đã có rất nhiều sáng kiến để tìm cách làm cho Sớ Táo năm nay thêm đặc sắc (dĩ nhiên là làm cho viêc mixing rất mệt). Nhưng nếu chúng ta cứ ngại mệt, khó nhọc thì cũng khó làm cho hài lòng khán, thính giả được. Nếu các bạn cứ search trên net đề tìm thử coi có diễn đàn hay nơi nào có thể thực hiện được kịch Táo quân hay không thì có lẽ chúng ta sẽ không tìm ra bất cứ một nơi nào ngoài diễn đàn này. Đó là một niềm tự hào và hy vọng khi nghe kịch táo này. các ACE cũng sẽ nghe lại được tất cả thông tin và sinh hoạt trong năm nay cùng với các cách diễn xuất rất hài, rất đặc thù của các Táo quân năm nay:thumbs::thumbs:

      Thành thật khen ngợi bạn Xuân Lan cùng các bạn khác đã tham gia nhiệt tình trong các vai Táo...Bạn Hòa Trương rất ngọt ngào và nhí nhảnh qua giọng Huế đặc thù và tiếng Quảng thay đổi làm cho sống động hơn. Bạn Lê Xuân Lợi dù đóng góp muộn nhưng rất có nét. Bạn Chung Vinh xuất thần khi cất tiếng hát và diễn rất thật khi nói về người bạn đã ra đi. Bạn Ngọc Lan và Líu Lo làm cho kịch sống hẳn lên. Bạn Kiều Hạnh diễn xuất thật yêu kiều, Bạn Cường Trần có những giọng cười và ngưa hí rất độc đáo và dĩ nhiên sau cùng (last but not least) các lời than thở tự nhiên cùng câu giọng cổ mùi của XL đã cho nồi canh súp thập cẩm STQ năm nay có mùi vị đặc biệt của quê hương dân tộc...:super:

      Xin ca ngợi các đóng góp nhiệt tình của các bạn đã giúp cho XL hoàn tất sớ Táo quân năm nay rất khá. Vì năm nay B. hơi bận rộn trong công việc làm không thể giúp được nhiều nhưng khi nhận được kịch bản với phần thu âm nhiệt tình của các Táo quân đã làm mình không thể phụ lòng XL và các bạn khác nên đã cố gắng rất nhiều cho Táo quân về chầu trời đúng trong ngày 23 tháng chạp ....Lý do ngày hôm nay mới xong là vì Ngọc Hoàng thượng đế bị bịnh nên phải tái trào phần hai trong ngày hôm nay:cuoilan:

      Hy vọng sẽ cố gắng hướng dẫn thêm XL và các bạn khác cách thu âm cho đúng và hay hơn thì sẽ làm cho việc Mixing dễ dàng và nhanh hơn. Khi kỹ thuật đã không còn là trở ngại thì thì giờ dành cho nội dung sẽ phong phú và đa dạng hơn.

      Một lần nữa xin chân thành cám ơn các bạn đã cùng nhau làm cho kịch Táo Quân năm nay thành công với những nét tiến bộ đặc biệt. Hy vọng sang năm chúng ta sẽ có một kịch táo thật đặc biệt để đánh dấu sự trưởng thành của thành viên diễn đàn ĐHSPKT- Thủ Đức chúng ta..

      Tình thân,

      Binh
      Have a nice day!!

      Comment


      • #4
        Originally posted by 'XuanLan'

        Táo Líu Lo bận đi làm và tối hôm qua bận đưa Táo nhà về Trời

        Tối nay đi làm về mới có thể đăng tiếp toàn bộ STQ.

        Só dzi...
        Có một số thắc mắc của các bạn đã đóng góp về bài STQ, Phần trình bày của anh Bình là phần Audio, đã hoàn tất 'ontime' vào ngày đưa Ông Táo về trời.

        Về phần bài viết và hình ảnh sẽ do XLan upload kế tiếp, xin thông cảm XLan còn bận đi làm vừa lo chuyện STQ nữa...

        Xin Đón Xem!

        YT

        Comment


        • #5
          Cám ơn rất nhiều các Táo Ở Mỹ và Canada đã hết lòng sáng tạo và bao giàn phần audio cho Táo ở Úc . Đây chính là phần chưa sẳn sàng để có thể góp tiếng của các Táo ở Miệt dưới .




          Thân ái

          NTT

          Comment


          • #6
            Thường thuờng đâu thấy "MÔNG" của Táo Ngọc Uyển "phồng" và "phê" như thế lày...!? :cuoilan:

            Comment


            • #7
              Vui quá ! Các bạn thiệt có tài. Đọc sớ Táo quân năm nay của trang web nhà chợt nhớ đến cảm giác háo hức của những tuần giáp Tết thời mới vào trung học. Suốt ngày cứ kiếm cớ đi qua, đi lại nơi sân khấu dựng tạm ở một góc sân banh của trường để xem lén các bạn đang tập dợt văn nghệ tất niên. Tiếng đàn, hát từ nơi này cũng đã theo gió len qua các khung cửa sổ khép kín của các lớp học gần đó, khiến cho những lời thầy giảng cứ như 'nước đổ lá môn'. Mới đó mà đã ... !!!

              Comment


              • #8
                Trưởng Táo 2014 và các bạn thân mến

                Thay mặt phái đoàn Táo quân Úc châu , cảm ơn Xuân Lan đã trình bày phần STQ của ÚC đẹp và hoàn chỉnh hơn sự mong đợi của chúng tôi . Phần Audio Táo Úc châu, được coi như món quà cuối năm được tặng thêm từ phái đoàn Táo Mỹ và Canada .

                Trên thực tế phái đoàn Táo Úc mấy ngày có qua hơi xao xuyến vì ở Úc ngày Táo về trời sớm hơn ở Mỹ một ngày thành thử phái đoàn 5 tên Táo Úc lên chầu Ngọc Hoàng mà sớ chưa in , đành phải nở nụ cười duyên tìm cách câu giờ với Ngọc Hoàng ... Thật là không may trong lúc chờ in sớ , đùng một cái nhân được comment của anh Bình nói rằng " ...Phần Sớ Táo Quân năm nay coi như đã hoàn tất ... " làm phái đoàn Táo Úc tưởng là that 's it , fi-nish-tồ nên buồn quá sức !

                Thế nhưng với sự cố gắng của Táo XL , cuối cùng phái đoàn Táo Úc đã nhận được sớ đầy đủ nên viết vài hàng trước là để thông cảm và cám ơn công sức lẫn nhiệt tình của XL , Táo trưởng bếp năm 2014 . Sau là chúc XL , các Táo SPKTTĐ và các bạn năm mới vui vẽ , đầy sức khõe và an khang thịnh vương .

                Thay mặt phái đoàn Táo Úc châu gồm Hiền Trần , Kim Dung , Phương Lê , Tuấn Tôn và NTT

                Chào thân ái

                Comment


                • #9
                  Không biết ông bà, cha mẹ mình có kỷ niệm gì để sống lại như mình hiện giờ không (hình như chưa bao giờ được nghe nhắc đến?...). Bài Hà Tiên mà HN vừa trình làng cũng là 1 trong những trường hợp này. Các anh trong ban nhạc đã yêu cầu hát lại những bài ngày xưa thời trung học. HN cũng đã từng nhờ vả khối Văn Nghệ Báo Chí làm ơn cho giấy mời đi tập hát vào những giờ phải lên trả bài nhất là những giờ Sử Địa hay Công Dân...Cứ đến mấy giờ đó là HN bắt đầu ngóng cổ ra cửa lớp xem có ai cầm thông báo bước vào để cứu bồ mình không!...

                  Giờ thì... có anh tay vừa bế cháu nội, tai thì nghe lại bài HT. Cả 2 ông cháu đều nghe bài Hà tiên vì vừa nghe mà vừa ru cháu nội ngủ - một công hai chuyện!!!

                  :cuoilan:

                  Comment


                  • #10
                    Mấy tuần nay thật bận quá, lợi dụng giờ nghỉ trong hãng xẹt vô diễn đàn, thấy Sớ Táo Quân đã 'tâu' rồi mà không nghe được, tối về nhà, lại có việc ở nhà, mãi tối qua mới nghe được bài tấu. Bravo! táo trưởng và các táo hợp tấu bài sớ thật là phong phú, đa dạng và nhất là cười ơi là cười. Ngọc Hoàng có giọng ăn micro nhất, còn táo Liú Lo tấu nhuyễn quá chừng. Năm nay nhờ tài huy động cuả táo trưởng mà có được sự tham gia nồng nhiệt của các táo mới, thật là mỗi người một vẻ. Có được bài sớ đọc ba ngày Tết, thấy hình ảnh vui tươi cuả bạn hữu và nghe giọng đọc duyên dáng cuả các táo từ bốn phương là nhờ công sức cuả táo trưởng, cuả Ngọc Hoàng, và táo khắp năm châu, cảm ơn tất cả.

                    Trước thềm năm mới, kính chúc quý Thầy Cô và các anh chị cùng gia quyến một muà Xuân an hoà và hạnh phúc.

                    Thân mến,

                    Hoàng Trúc


                    Comment


                    • #11
                      Ui ui, KH chưa nghe Táo nhà mình tấu, chắc để dành đón Táo trở về nghe luôn quá. Hic hic.

                      Comment


                      • #12
                        Bravo XLan, hình ảnh trình bày đẹp quá, audio vui nhộn lắm.:thumbs:

                        Thank you công sức của Táo XLan, Táo Bình và các Táo SPKT năm nay đã đem đến niềm vui cho Thầy cô và bạn bè.

                        :thank3:



                        Chúc mừng Năm Mới, anh khang thịnh vượng, vạn sự như ý đến quý Thầy Cô và các bạn.


                        YThu

                        Comment


                        • #13
                          Coi bộ mình đã có đầy đủ nhân lực để thành lập gánh Hồ Quảng được rồi: Từ... 'đào thương' đến 'đào quậy' và từ... 'vua chúa' đến 'bầy tôi', including sound system background. Nghe... quá đã!!!

                          :thumbs::thumbs::thumbs:

                          Comment


                          • #14
                            KT mừng vừa mởi đuỗi được con ‘Flu’ ra khỏi nhà sau khi bị nỏ tẩn công mình và OX cã 2, 3 tuần nay. Vừa vào lại diễn đàn thì thẩy không khỉ Tểt vui vẽ, nảo nhiệt, bài vỡ xuân Giảp Ngọ rẩt phong phủ, đủ mọi thễ loại.

                            Không ngờ cảc Tảo quân SPKT họp mặt đầy đủ, quậy Ngọc Hoàng ngày 23 tha’ng chạp năm nay vui quả. Tiê’ng Ủc, tiểng Texas, tiểng Huê’, cùng tiếng Phủ Yên LỉuLo, đủ cảc vùng miền, cùng nhạc dạ vũ Chachacha nhộn nhịp, cũng như nhịp nhàng cùng cảc lời tẩu đầy đủ mọi sinh hoạt năm qua.

                            Ban nhạc SPKT chơi nhạc xàng xê điệu nghệ làm cho giọng ca vọng cỗ của cô đào LỉuLo quả mùi cho bài 'người chê’t trở về'. KT phãi rewind nghe lại hai ba lần. Lần đầu tiên nghe sớ Táo quân với vọng cỗ mùi chưa nơi nào có, lại với giọng miền Trung, nghe quá hay, cười muổn pể pụng luôn. Haha. :thumbs:

                            LiuLo cỏ thễ cho KT xin 1 copy bài vọng cỗ mùi nha.

                            Ban nhạc SPKT chơi quả haỵ. Anh nhạc trưỡng BD thật đa tài, ca’c Ta’o quân quả hài. Rẩt vui, rẩt hay!!! :super:

                            Chủc cảc bạn một năm Giảp Ngọ an khang thịnh vượng. :1cheers:

                            KT
                            Cheers!

                            Comment


                            • #15
                              Trong không khí rộn rịp mừng Xuân Giáp Ngọ của gia đình Sư Phạm Kỹ Thuật Thủ-Đức. Táo quân Kỹ thuật sau khi đã dâng sớ báo cáo Ngọc hoàng Thượng đế nay đã trở về trần gian ăn Tết. Để mừng Năm mới với những lời Chúc tốt đẹp nhất đến mọi người, xin mời các Thầy cô và các ACE cùng nâng ly rượu và xin cất tiếng hát với ban Hợp ca SPKT-TĐ bài hát Ly Rượu Mừng để cùng nhau hân hoan đón Xuân về.....:thank3:

                              Ly Rượu Mừng

                              Sáng tác: Phạm Đình Chương

                              Trình bày Hợp ca: Hồng Nhung, Xuân Lan, Vũ Uyển, Gia Cường






                              Ngày xuân nâng chén ta chúc nơi nơi

                              Mừng anh nông phu vui lúa thơm hơi

                              Người thương gia lợi tức

                              Người công nhân ấm no

                              Thoát ly đời gian lao nghèo khó

                              á a a a

                              Nhấp chén đầy vơi

                              Chúc người người vui

                              á a a a

                              Muôn lòng xao xuyến duyên đời

                              Rót thêm tràn đầy chén quan san

                              Chúc người binh sĩ lên đàng

                              Chiến đấu công thành

                              Sáng cuộc đời lành

                              Mừng người vì Nước quên thân mình

                              Kìa nơi xa xa có bà mẹ già

                              Từ lâu mong con mắt vương lệ nhòa

                              Chúc bà một sớm quê hương

                              Bước con về hòa nỗi yêu thương

                              á a a a

                              Hát khúc hoan ca thắm tươi đời lính

                              á a a a

                              Chúc mẹ hiền dứt u tình

                              Rượu hân hoan mừng đôi uyên ương

                              Xây tổ ấm trên cành yêu đương

                              Nào cạn ly, mừng người nghệ sĩ

                              Tiếng thi ca nét chấm phá tô thêm đời mới

                              Bạn hỡi, vang lên

                              Lời ước thiêng liêng

                              Chúc non sông hoà bình, hoà bình

                              Ngày máu xương thôi tuôn rơi

                              Ngày ấy quê hương yên vui

                              đợi anh về trong chén tình đầy vơi

                              Nhấc cao ly này

                              Hãy chúc ngày mai sáng trời tự do

                              Nước non thanh bình

                              Muôn người hạnh phúc chan hoà

                              Ước mơ hạnh phúc nơi nơi

                              Hương thanh bình dâng phơi phới
                              https://www.doquanmusic.net

                              Comment

                              Working...
                              X