Announcement

Collapse
No announcement yet.

Hát Trên Đồi Tăng Nhơn Phú - Vương Ngọc Nha

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Hát Trên Đồi Tăng Nhơn Phú - Vương Ngọc Nha

    Xin mời các ACE nghe bài nhạc sau đây do anh Vương Ngọc Nha trình bày với đàn guitar thùng.

    Cảm ơn anh Nha đã gửi trình bày cho mọi người cùng nghe.:thank3:

    Hát Trên Đồi Tăng Nhơn Phú

    Nhạc: Vũ Đức Sao Biển

    Trình bày với guitar: Vương Ngọc Nha



    Nếu bạn đã từng thụ huấn quân trường Sĩ quan Thủ Đức thì quân trường này tọa lạc trên đồi Tăng Nhơn Phú....:caphe:
    https://www.doquanmusic.net

  • #2
    Chời chời! Bài guột của em!:coffee:

    Comment


    • #3
      Anh Nha oi ,coi chừng cô bạn em cô ấy khóc oà lên đấy vì tại sao anh lại hát mất bài của cổ. Anh Nha đờn hay qúa, mà sao anh hát bé qúa vậy ?KD không nghe được rõ lời .Hay tại tai KD kỳ này có vấn đề rồi ???

      Hồng Nhung đòi lại mau mau đi, nhờ anh Nha đờn rồi hát cho KD nghe nhé

      Chúc mọi người vui vẻ.

      KimDung

      Comment


      • #4
        Dường như kỹ thuật thâu âm có vấn đề, tiếng nhạc nghe như đang vang vọng từ một nơi rất xa. Tuy vậy người nghe vẫn có thể dễ dàng cảm nhận được tình cảm dạt dào của người nghệ sĩ thể hiện trong từng lời ca. Vấn đề ở đây không là hay & dở, nhưng rõ ràng là tiếng hát như ngày nào, vẫn rất có hồn. Cám ơn Nha !!!

        Comment


        • #5
          Mình chỉ hát theo yêu cầu của người bạn để xóm làng xôn xao nên không đặt nặng về kỹ thuật thu âm, đệm đàn và nhất là giọng hát mình nó khều khào của gã đàn ông lớn tuổi, nên cảm hứng không còn như xưa. Nhưng cũng như Hùng, mình góp phần cho vui vậy thôi. Xin lỗi Hồng Nhung nhiều về việc cầm nhầm bản nhạc mà Nhung yêu thích!

          Comment


          • #6
            Anh Nha mến

            Anh nói đúng đó ,hát trên đây là để giúp vui ,và hơn nữa là để gởi giọng nói của mình đến với các bạn ,cũng như Dung khi nghe được tiếng của HN là bao nhiêu kỷ niệm lại tràn về.

            Chúc anh luôn vui khỏe

            KimDung

            Comment


            • #7
              Kim dung,

              Cam ơn lời nhắn gửi,góp tiếng cho bạn bè đừng quên lãng mình ,tất cả đã trôi đi theo dòng chảy của thời gian,vậy mà đến đâu cũng bị người áp đặt ,nên cái nhiệt tình cũng cháy rụi,thích nhìn người ta làm hơn là mình ,bạn bè nói già rồi phải thế thôi,vì thế dành chỗ cho Xuân Lan,Hồng Nhung ,Kiều Hanh...múa may còn có lý hơn,phải thế !

              Comment


              • #8
                Ồ, Anh Nha.

                Anh nói gì KD không hiểu hết ý.KD chỉ cố tình nhỏng tai lên, muốn nghe thật rõ giọng của anh ,để xem anh có phải là cái anh có giáng cao cao, còm còm, nhìn có vẻ trầm trầm ít nói, thường hay đứng dưới......thôi mà.

                Nghe anh nói gìa rồi, KD cũng sợ qúa. Không lẽ mình gần muốn" nằm đất ,thích nghe kèn " rồi sao? tới quán Cafe, hát cho vui mà anh cứ kêu gìa, KD sợ khong dám tới đâu.

                Chúc ông anh luôn vui mạnh

                kimDung

                Comment


                • #9
                  Ồ, Anh Nha.

                  .................................................. ...................................... hát cho vui mà anh cứ kêu gìa, KD sợ khong dám tới đâu.

                  Chúc ông anh luôn vui mạnh

                  kimDung

                  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

                  Các bạn thân mến,

                  KD nói không là có, nói có là không đấy các bạn ơi, giống như khi em bé nói với mẹ” mẹ ơi con không nghe rõ lời” vì em muốn nói rằng “ mẹ ơi mẹ nhắc lại đi mẹ”, em không hề có ý phê bình giọng nói của mẹ mình đâu.

                  “ KD không nghe được rõ lời” tức là “D muốn anh Nha hát lại lần nữa”

                  “KD sợ không dám tới đâu” sẽ là” KD thích vào quán cafe Cyber lắm”

                  Thân ái

                  Hien 74KNC

                  Comment


                  • #10
                    Kim Dung và Hiền Trân,

                    Muốn ẩn nấp tìm một thanh bình riêng biệt,nhưng cứ phải hồi đáp những thắc mắc vì có người bạn ở VN xa xôi muốn biết anh còn sống khỏe với những dam mê cũ hay không mà sao im tiếng nên phải ráng tỏ bày dù biết mình lạc giọng,vậy mà mấy người cứ mang ra thảo luận như ngày xưa anh thường hay thơ thẩn bên hành lang trường với những cái hẹn không bao giờ đến,viết như một cảm ngộ ngày đó có ta thơ thẩn vào đời!!!!!

                    Comment

                    Working...
                    X