Announcement

Collapse
No announcement yet.

Xuân Họp Mặt 2014 Tại Dallas, Texas

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Xuân Họp Mặt 2014 Tại Dallas, Texas

    Xuân Họp Mặt 2014 Tại Dallas, Texas

    Bài Viết - Thanh Hiền – Cao Dũng

    Thật tình mà nói! Chưa lần nào trong đời, gia đình được ăn một cái Tết thật vui & “ hoành tráng “ như năm nay. Căn nhà nhỏ nằm trên thị trấn buồn có tên “ Thảo nguyên mênh mông “ ( Grand Prairie ) hôm nay rực sáng: náo nức trong những ngày chuẩn bị và rộn ràng niềm vui trong ngày " Tet Reunion 2014 ".

    Thật là một vinh dự quá lớn cho gia đình khi được chọn để đón tiếp một “phái đoàn" gần 20 người đến thăm & chúc Tết đầu năm. Dấu ấn đậm nét này sẽ là hành trang kỷ niệm tuyệt vời mà mỗi thành viên trong gia đình Hiền - Dũng sẽ mang theo suốt cuộc đời.

    Vâng! Làm sao quên được những khuôn mặt khả ái của:

    - Quý Thầy Cô An, niên trưởng, chừng mực với nụ cười bao dung, rộn rã của một " bậc giác ngộ ", ăn chay trường nghe “ chuyện mặn “ của “ người ngoại đạo “?

    - Thầy Cô Đễ thật trẻ trung, lịch thiệp, dễ thương . Mỗi lần thấy Thầy Cô là nhớ đến hình ảnh ông bà “ Tây “ Vincent trong Cours de Langue của G. Mauger mà mình học hồi còn Trung học?

    - Một Great Cường, con người tài hoa trong đủ mọi lãnh vực Văn - Thơ - Họa - Nhạc ( luôn ký chữ tắt G trong các bức họa mà nhà HD được xem như một Mini Art Gallery của anh ) với Thu Lê, người vợ hiền thục, đằm thắm, đảm đang luôn đồng hành cùng chồng " trên từng cây số ", " nắng mưa nhọc nhằn vẫn tươi duyên ".

    - Anh Chị Nguyên - Liên, chững chạc nhưng không kém phần dí dzỏm, hóm hỉnh.

    - Anh Bằng, một cây hài ẩn danh, tài năng vừa phát hiện luôn mang đến cho mọi người những câu chuyện " rất mặn " làm mọi người cười nghiêng ngả, cười " bò lê, bò càng ". Anh thì tấu hài còn chị Điệp phu nhân thì luôn tiếp sức anh bằng những nụ cười " chết bỏ ", thật sảng khoái, vô cùng thoải mái.

    - Anh Nhường thì càng lúc càng tỏ ra phong độ với nụ cười đôn hậu, tươi vui, trẻ trung. Chắc " ngài " đã tỉnh ngộ sau khi theo “ Thiền sư “ Tường An học đạo.

    - Anh Chị Thanh - Hạnh thật nhiệt tình, thân thiện. Từ Virginia đã đến ngay buổi gặp mặt khi máy bay vừa đáp xuống phi trường DFW với 02 hộp bánh Paté Chaud trên tay.

    - Chị Hoà luôn sôi nổi, rộn rã trong các phát biểu bên anh Phăng mang phong thái triết gia suy tư, hiền hòa, lặng lẽ.

    - Anh Văn trịnh trọng trong bộ complet sánh đôi bên người vợ hiền và hai cháu xinh đẹp, học giỏi.

    - ... etc ...

    Sống trong một xã hội dư thừa của cải vật chất. Việc dành thời gian quý báu trong ngày đầu năm để đến thăm gia đình từ phương xa của quý Thầy Cô và các bạn làm gia đình Hiền - Dũng vô vàn xúc động & cảm kích.

    Mong rằng những gắn bó chân thành của Nhóm ĐHSPKT chúng ta sẽ càng lúc càng kết chặt & bền vững với thời gian như lời nhà thơ Lord Byron bảo “ Tình bạn là tình yêu không có cánh “.

    Ôi! Ngày vui qua mau. Dù cuộc vui đã tàn nhưng niềm xúc cảm chưa tan. Xin ghi vội lại đây vài dòng ngắn ngủi với lòng biết ơn quý Thầy Cô và các bạn đã dành trọn ngày Mùng Hai Tết đến dự buổi họp mặt Tân Niên tại hai gia đình Văn - Đào & Hiền - Dũng.

    Kính chúc quý Thầy Cô & các bạn một năm mới sức khoẻ, hạnh phúc và thành đạt.

    Trân trọng với lời cảm tạ của toàn thành viên trong gia đình.

    Thân ái,

    Thanh Hiền – Cao Dũng

    Thành thật cám ơn gia đình hai bạn Dũng- Hiền và Văn- Đào, cùng tất cả Thầy Cô và bạn hữu ở Dallas đã tổ chức một bữa tiệc Tân Niên thật chu đáo, đón tiếp nồng hậu và chân tình. Tất cả rất cảm phục sự tiếp tay của các cháu trẻ ngoan và giỏi phụ giúp gia đình. Rất vui được gặp Thanh- Hạnh và gia đình Trinh- Khanh.

    Nhiều món ăn xuất sắc như xôi vò, ca-ri, xôi khúc, chả ốc, chè "Đoan Thùy", v.v...Ăn xong còn được "tự nhiên" bọc gói mang về...(?), được hái lộc, xổ số, bánh "Happy New Year"", chuyện vui cười, v.v.... Tiệc còn vui, chưa lập sòng bài hên xui đầu năm, thế mà phải lo cuốn gói đi về sớm; vì lái đường xa ban đêm, cúng giỗ đầu năm, thăm viếng Tết trong gia đình, v.v.... Xin các bạn thông cảm.

    Xin chúc mừng mọi gia đình đạt nhiều thành công trong năm mới. Hy vọng sẽ có youtube trong nay mai










  • #2
    Chúc mừng Tân Gia , Chúc mừng Tân Niên anh Cao Dũng và Thanh Hiền.Năm mới GĐ ĐHSPKT họp mặt thật là đông vui và đầm ấm . Hết Austin đến Dallas bao giờ thi tới phiên Houston đây? NL.

    Comment


    • #3
      Lần sau, nếu ai đó chụp hình đồ ăn, HN đề nghị nên mở giấy wrap ra để thấy được mặt mũi bên trong. Please...!

      :shocked2: Cơm rượu làm bằng cái gì vậy? Sao màu của nó giống như 'bo bo' thân thương của trường ta năm nào! Ngày xưa, tụi này (dân Ký túc xá) thường lấy bo bo còn dư (sau khi ăn) để chế biến cơm rượu. Rượu của nó mạnh và thơm lắm đó!

      Comment

      Working...
      X