Announcement

Collapse
No announcement yet.

Quà của Líu Lo..

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Quà của Líu Lo..

    Quà của Líu Lo.. gửi đến Thầy cô và ace đây!!!...Đặc biệt đôi bạn Thủy_Tư & lớp 74KNC


    Cô bạn Kim Thủy có yêu cầu Líu Lo một chuyện..Kim Thủy muốn có bản copy Táo Líu Lo hát vọng cổ...Một ngày nay LÍu Lo ngâm..cứu nên làm gì đây...hay là làm video slide show sử dụng bài viết kể chuyện tìm ra Kim Thủy thử ra sao...Vì phải phụ thuộc nhiều yếu tố : số lượng hình, thời gian của bài hát..nên chỉ có thể ráp ghép như vậy mà thôi...

    Nhưng Líu Lo cũng mong Thầy cô, ace, Kim Thủy và các bạn của lớp mình sẽ vui vẻ đón nhận món quà này nha.



    [video=youtube]http://youtu.be/oa1OwvxSn_E[/video]

  • #2
    XL và các bạn thân mến ,

    Cảm ơn XL đã tặng món quà quá sức độc đáo đầu xuân . Đẳng cấp đào vọng cổ , nhạc đệm và tuồng cải lương của chúng ta đã đạt tới mức có thể dựng rạp thâu tiền vé được rồi !

    Với chất lượng của video clip nầy nếu được kinh doanh, có lẽ chỉ một thời gian ngắn đào XL sẽ nổi tiếng thế giới và thị trường sẽ tràn ngập dĩa lậu không thua gì sản phẩm của Paris by Night hay TT Asia .

    Thân ái

    NTT

    Comment


    • #3
      Bravo! Bravo! :thumbs:

      Thanks LL!

      Thu chịu Táo Líu Lo hát vọng cổ lắm đó, "mùi tận mạng".

      Kỹ thuật làm video của LL đạt đến mức Pro rồi đó.:giveme5:

      Nhưng mà, Thu 'ngâm cứu' video này về cách Trình Bày, Thu nghĩ là LL nên phân làm 2 video (2 phần) có lẽ sẽ hay hơn chăng, vì lí do là:

      - Muốn nghe táo LL đọc sớ thì không đọc "report" được. Còn muốn đọc thì phải stop, ngưng nghe... vậy đó!

      YThu

      Just my 2 cents!

      :dzotle::dzotle:

      Comment


      • #4
        Wow...Quà Tết đầu năm với bài ca vọng cổ tuyệt vời của cô bạn XuânLan. Không ngờ bạn mình nhiều tài thật. Sáng tác nhạc vọng cỗ, hát vọng cỗ, xuống giọng quá mùi và hài hước với giọng miền Tuy Hòa làm người nghe phải bật cười bởi vì cái tính quá hài của cô bạn Xuân Lan.

        Với khả năng sáng tạo cùng với tính tình lúc nào cũng vui như XuânLan, không lâu trong chương trình ca nhạc video Vân Sơn chắc phải có tiết mục hài của XuânLan.

        Cám ơn XuânLan đã tặng món quà Tân niên độc đáo cho KT: chắc chắn là hàng xịn, bảo đảm không đụng hàng :super:



        KT
        Cheers!

        Comment


        • #5
          Cám ơn các bạn đã "lưa" và còm măng cho LL production he he...

          Ý kiến của YThu, LL ghi nhận. Cũng đã nghĩ đến điều đó khi thực hiện nhưng nếu để phần viết riêng thì sao sao đâu. Lẽ ra nên kèm theo câu ghi chú sau:

          *Đọc thì đừng nghe, và nghe thì đừng đọc* he he he...

          Muốn thưởng thức cái sản phẩm này phải qua 2 lần xem: một lần chỉ tập trung đọc câu chuyện và lần khác vừa nấu cơm, rửa chén chỉ nghe LL hát vọng cổ...có lý không?

          Thật ra ý tưởng đem bài viết kể chuyện gặp gỡ Kim Thủy vào slide show, LL làm dựa vào sự kiện ba má bây giờ già rồi ít muốn đọc từ màn hình của comp. Nếu xem được ở Tivi qua dạng đĩa DVD thì sẽ dễ đàng hơn. LL cũng muốn chuẩn bị cho tuổi già của mình và KT đó. Dăm ba năm sau bỏ đĩa vào mà nằm dãnh cẳng xem hồi tưởng lại ngày bạn bè tìm ra nhau.. Kim Thuỷ, Anh Mẫn nhớ download và copy ra dĩa nhen. LL biết với các bạn trong cuộc, món quà này rất ý nghĩa...

          Bây giờ LL phải đi làm đây...chúc vui
          https://www.doquanmusic.net

          Comment


          • #6
            Hôm nay HN mới vô trở lại được đây!

            XL! Sao mi không đọc như kiểu đọc truyện của Nguyễn N. Ngạn? Chứ ta thấy công tình mi lấp ráp cũng mất rất nhiều thì giờ mà nó hổng work, rất uổng! Không thể nhập 3 hồi thành 1 được: vừa xem nội dung, vừa xem hình và vừa phải nghe! :dodgy: Ta nghĩ bác sĩ Alzheimer cũng không có tàn nhẫn, tra tấn bệnh nhân tới mức độ này!

            Comment


            • #7
              Good Idea, HN, LL!:giveme5:

              Comment


              • #8
                em thu viet may lan comment cho Ty XL ma khong duoc... bay gio viet lai nha.

                chuc mung ty vua la dao dien,ca si ,utube si va nhieu nhieu si nua... rat xuat sac! bravo!!!!!

                ut "hien lanh"

                Comment


                • #9
                  Originally posted by 'HongNhung'

                  Hôm nay HN mới vô trở lại được đây!

                  XL! Sao mi không đọc như kiểu đọc truyện của Nguyễn N. Ngạn?

                  He he...thiệt là thích thú khi đọc idea đóng góp của 2 bạn dzàng YT và HN

                  Có thử nghiệm thì mới thấy như thế nào cho dù tốn công sức. Nếu như theo YThu thì ở phần mở mắt to để xem chữ mà im ru bà rù cũng chán, có thể cho nhạc không lời nho nhỏ sẽ được hơn là cho bài hát vì cũng phải lắng tai nghe bài hát nói gì.

                  Coi như okay P1 đi với nhạc không lời. Còn phần tâu sớ nếu chỉ muốn nghe không thôi thì chỉ có âm thanh và trên màn hình chỉ lưu giữ 1 hình ảnh mà thôi. Món quà này chủ yếu làm cho đôi bạn và Anh Mẫn. Nếu các bạn ấy biết cách deal với video này là okay rồi. Kim Thủy, Anh Tư, Anh Mẫn đâu rồi lên tiếng đi.

                  Có nhận quà này không hay là LL lấy lại đó he he

                  Nhưng LL sẽ thử làm cái khác theo YT xem sao

                  Còn theo xúi dại của HN hả? Đọc qua thấy nổi da gà đó HN ui! Phải chi LL nói tiếng Bắc hay như KH, TC...có giọng miền Nam ngọt ngào như mi, YTthu, giọng Huế dịu dàng như Hoà Trương thì LL đã không e ngại gì, sẵn sàng xông xáo tới ngay

                  Các bạn có để ý video XL hướng dẫn cách nắn bánh bao không? Có nghe XL nói câu nào? Mà cũng chỉ thấy XL từ cái cổ trở xuống mà thôi...(bây giờ con số viewers chắc đến 200K rồi) hổng dám nói vì cảm nhận giọng nói của minh nghe dở ơi là dở. Năm ngoái bị YT phân công viết sớ là đã oải vì thấy không có khiếu văn thơ nhưng vì bạn bè nên ráng, cũng không nghĩ là mình sẽ phải đọc sớ vì giọng quá ẹ...ngờ đâu vì thời gian gấp rút, và lanh chanh nắm bắt kỹ thuật thu âm trước mọi người nên lại vì yêu cầu của bạn bè phải ráng được tới đâu hay tới đó, hổng ngờ rằng mình bị số phận ôm đồm show Sớ Táo quân.

                  LL hay nghe má nói " không có chó thì bắt mèo ...." Cho nên mỗi khi mấy huynh kẹt chuyện nhờ người tài giỏi không được, kẹt kẹt nghĩ đến LL, thì LL chợt nhớ đến câu má nói...mình là con mèo ở đây rồi...Sao cũng được , không quen say "no" khi bạn yêu cầu... Miễn sao bạn vui là được rồi, cũng thấy vui theo

                  HN à! Mi muốn LL cạnh tranh tài kể chuyện với Nguyễn Ngọc Ngạn hả?

                  Để vượt qua nỗi tự ti mặc cảm mình dở đủ thứ, trong đó có giọng nói nghe quê mùa mà người ta thường trêu chọc giong nẫu, giọng dân Ti-què, Phú Yên...

                  LL cũng sẽ thử cho HN và các bạn nghe nhen

                  Chờ LL pack xong hành lý lên dường đã

                  Chúc tất cả 1 tuần vui...
                  https://www.doquanmusic.net

                  Comment


                  • #10
                    Nghe lời than của cô em, tội cho thân con khỉ ở lùm, chứ không phải con mèo đâu, LLo ui!:super:

                    Nói vậy chứ LLo cứ bảo ai góp ý có giỏi thì làm đi là các nàng chạy liền hà. Có làm qua mới thấy được cái khó và "rút kinh nghiệm" ha'.:help01:

                    Thu nghĩ cách dễ và đỡ mất thời giờ vì Lan không có nhiều nữa là Lan có thể cho thời gian dài hơn chút nữa được??? vì số giờ Lan set chỉ đọc được 2/3 trang ở mấy trang đầu... Còn mấy trang sau thì không thể đọc kịp...:ngai:

                    Hổng biết nữa, Thu chỉ ghi nhận và suy nghĩ có vậy, chỉ có tác giả mới rõ thôi..:huh:

                    Túm lại, hihi! đừng nghe lời các "thợ bàn" này mà mất công mất sức nghe cô bạn hiền ui!!!!

                    :thank3::dzotle:

                    Comment


                    • #11
                      XL à! Đâu có ai bắt mi phải giả giọng nào khác?! Đây là lối hành văn tự thuật thì mi cứ đọc tự nhiên bằng chính giọng thật của mình như kể lại 'tâm sự đời tôi' vậy đó! Hiểu chửa! Chỉ cần thấy mặt chữ và giọng đọc thôi (có mặt chữ để lỡ có ai không hiểu được giọng mi thì người ta nhìn mặt chữ.:cuoilan:..!). Khi đọc thì thỉnh thoảng ngưng lại theo từng chapter, để nhạc dạo vài câu rồi hãy đọc tiếp.

                      Mao Tôn Cương
                      :coffee:

                      Comment


                      • #12
                        Cám ơn lời xúi dại của Mao Tôn Cương...

                        *Yến Thu: ở video LL đã tăng 13 giây cho mỗi trang đọc, đã thử thấy đọc thoải mái ..hay là vì do mình viết nên quen mà đọc kịp. Sẽ tăng thêm 1, 2 giây nữa..LL nghĩ 15 giây là đủ ..như vậy sẽ thêm 2 giây cho mỗi hình..tổng số phút cho bài viết sẽ tăng lên hơn 4 phút...bài tấu STQ đã 6 phút...XL không biết với account của mình có thể post được video thời gian 10 phút hay không cho nên phải gom lại một...Cũng thử xem..nếu không được thì sẽ cắt bớt đoạn tấu...

                        *HN: LL sẽ đọc mà tin chắc phần audio đọc này sẽ dành cho các bạn bị bệnh mất ngủ..nhờ vào giọng zịt cồ của LL ru ngủ đó thôi..ngày xưa đi học..bạn bè kêu LL có giọng tơ-no...(tenor)

                        Hãy đợi đấy...
                        https://www.doquanmusic.net

                        Comment


                        • #13
                          Nay nhân dịp đầu năm, lại được quà của XL dành cho các bạn và một bài vọng cổ hài mùi cho mình và KThuỵ. Rất là hạnh phúc được nghe các bạn vui tấu quậy Ngọc Hoàng, rồi bật cười với vọng cổ mùi , vui, hòa quyện cùng với tiếng đàn điêu luyện. Thật ra, cô bạn của BX KThuy rất đa tài. XL production đả phát hành một video hài vui đúng dịp đầu năm. Mình nghỉ phần audio là mục đích chính để mang lại niềm vui đầu năm cho các bạn. Phần hình ảnh câu chuyện làm minh họa với đầy đủ màu sắc, trọn vẹn và sinh động. Mình thưỡng thức trước phần tấu hài và vọng cổ nhiều lần bởi vì quá đặc sắc và vui với giọng miền Trung của XL ca bài vọng cổ. Sau đó lần cuối mình mới đọc câu chuyện minh họa trọn vẹn pause/play mổi trang cũng dễ dàng, một phần cũng biết được câu chuyện đả dược post vào diễn đàn mùa lễ Tạ Ơn trước đó.

                          Đến với diển đàn là nhớ đến ngày xưa thời đi học, tuổi học trò, vô tư. Tình cờ mình vừa nghe được một bản nhạc rất trử tình, từ một album mới của Asia production “Cánh phượng hồng thuở xưa” ca sỉ Đặng thế Luân. Một bản nhạc gợi nhớ, mang về thời sinh viên mộng mơ. Xin chia xẻ cùng các bạn đả từng thích nhạc Ngày xưa Hoàng thị của Phạm Duỵ

                          Nhạc phổ thơ “Làm Thơ Tình Em Đọc ”, thơ Trinh Bửu Hoài, nhạc Trúc Hồ, với lyrics:

                          Làm thơ tình em đọc

                          Cô học trò trường tôi

                          Thơ vương rồi mùi tóc

                          Ai đi về nguợc xuôi

                          Người đi về cô độc

                          Nên lòng buồn xa xôi

                          Nên đêm về tôi thức

                          Pha mực viết thơ tình

                          Em đi về áo mõng

                          Quyện mùa xuân theo sau

                          Hồn tôi chim én mộng

                          Âm thầm bay theo em

                          Làm thơ tình em giữ

                          Cô học trò trường tôi

                          Yêu em không hề chán

                          Tiếc tôi có một đời

                          Làm thơ tình em chuộng

                          Như màu đời áo em

                          Chỉ một điều tôi muốn

                          Em hiểu một điều thôi

                          Hởi người môi tím đỏ

                          Như tình tôi biết không?

                          Hởi người môi tím đỏ

                          Như tình tôi biết không?

                          Thời sinh viên, tuổi học trò vô tư, quá nhiều kỷ niệm . Cám ơn Xuân Lan và bạn Mẫn đả đem lại khung trời kỷ niệm ngày xưa sau hơn ba mươi mấy năm qua mà mình và BX KThuy đả bất ngờ nhận được trong mùa Tạ Ơn vừa qua.

                          Tình thân,

                          4
                          Best wishes,

                          Comment


                          • #14
                            Vừa tìm được video trên youtube. Mời các bạn thưỡng thức vào cuối tuần.

                            “Làm Thơ Tình Em Đọc”, thơ Trinh Bửu Hoài, nhạc Trúc Hồ



                            *Chuyện bên lề*:

                            --------------------

                            Vì là lần đầu tiên mình cho video lên diển đàn, để chắc chắn không trục trặc nên sau khi post lên, thấy hình video liền nhấn play để kiểm lại. Ồ tốt quá rồi, liền ngã người ra ghế dựa trước cái laptop ở bàn trên lầu, mắt lim dim thả hồn theo lời ca tha thiết, tiếng đàn guitar réo rắt với điệu nhạc Valse trữ tình. Đang hòa mình vào “Hồn tôi chim én mộng…“ thì từ dưới lầu vang lên:

                            - Chời ơi, sáng giờ mấy tiếng đồng hồ rồi, sao đống chén tối qua còn ở trong sink chưa rửa?

                            Tiu rùi, nàng đả về sau khi đi workout ở gym sáng thứ bảỵ. Vì các con đả lớn trưởng thành, có gia đình và ở riêng. Nhà chỉ còn 2 vợ chồng mấy năm nay, thường được gọi là “empty-nesters”. Ở xứ này, rửa chén quá dể dàng. Từ ngày sang đây, mình thường hay sắp chén muổng đả dùng, sau khi xịt nước tráng nhanh, sắp vào máy rửa chén, đổ một ít xà phòng loảng, nhấn nút Start, thế là xong!

                            Bước xuống cầu thang, xuống tầng dưới, cười cười, nhìn nàng và trả lời:

                            - Anh mới thấy được một video nhạc trên youtube, và vừa bỏ lên diển đàn SPKT.

                            Vớ́i vẻ mặt chưa tin lắm bởi vì mình thường hay chọc giởn nàng hơn mấy chục năm naỵ. Xách cái laptop xuống, nhạc youtube từ diển đàn trổi lên. Nàng vui vì nghe bài nhạc hay.

                            - Thôi anh, để đó đi, chút nửa em làm cho… Và nàng củng không quên cấn: Anh pha café đi, sáng giờ chưa uống gì hết…

                            À há, nàng đả không quên được hương vị café mà mình pha, trải qua bao năm, nhờ kinh nghiệm từ thuở sinh viên, nhửng buổi ngồi quán café với các bạn cùng lớp SPKT năm xưa, cũng như thường pha café ở nhà những năm sau này.

                            Vừa làm café, xoay đầu lại nói với nàng. Bậc cuời với tánh thích đùa vui của mình. Nàng bỏ lên lầu, vừa đi, vừa cười sau khi nghe xong câu mình nói:

                            “Hình như hồi đó anh chọn không đúng ngành học ở ĐH SPKT. Đúng ra là anh phải xin thi vào khoa …Nử Công Gia Chánh !! “ hehe :dzotle:

                            Tình thân,

                            4
                            Best wishes,

                            Comment


                            • #15
                              Anh 4 ui! Nếu "nàng" cho rằng anh rửa chén hổng đạt yêu cầu thì anh 4 nên liên lạc với bầu Gia Cường đó đó nhen...he he...
                              https://www.doquanmusic.net

                              Comment

                              Working...
                              X