Announcement

Collapse
No announcement yet.

Xuân đất khách

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Xuân đất khách

    Đất khách xuân trời mù tuyết trắng

    Lạnh trong hồn nỗi nhớ quê hương

    Hai vai nặng gánh đời lữ thứ

    Quê nhà mù mịt một niềm đau

    Ngàn trùng đất mẹ xa hun hút

    Thê thiết trong hồn mây trắng bay

    Tuyết bay -tóc mẹ màu sương trắng

    Thoảng đôi lần gặp lại chiêm bao

    Ngày về biền biệt không dám ước

    Mà ta sắp cạn tháng năm đời

    Bạn bè rải khắp trời dâu bể

    Mà người tri kỷ đếm trên tay

    Gởi cho ta chút trời quê hương nắng ấm

    Đất khách buồn buốt giá tận tim ta.



  • #2
    Bài thơ hay, hợp với tâm tình cư dân vùng Đông Bắc Mỹ quá.

    NT

    Comment


    • #3
      Ta đứng đây dưới trời tuyết trắng

      Mà lòng mơ chút nắng quê hương

      Ôi cố hương bao năm rồi biền biệt

      Ai thấu cho ta nỗi nhớ quê nhà

      Toronto đất trời lạnh lùng trắng xóa

      Lạnh buốt lòng ta kẻ mất nước xa nhà

      Xuân cô đơn, lòng ta lạnh

      Mai vàng hay chút nắng

      Cũng chỉ còn trong tâm tưởng mà thôi.

      Comment

      Working...
      X