Announcement

Collapse
No announcement yet.

Những Kỷ niệm Vui buồn với dòng nhạc Đỗ Quân

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Những Kỷ niệm Vui buồn với dòng nhạc Đỗ Quân

    Tình cờ Diệp (BX của ĐQ) search trên net các bài hát gì đó và thấy nơi có một số web lưu lại một bài hát trong cũ của ĐQ viết vào năm 2002. Đó là bài hát Chút Lửa Yêu Thương thơ của Mạc Phương Đình do ĐQ phổ nhạc.

    Vào thời đó thì trình độ thu âm không như bây giờ. Các bài hát viết xong thì vào đàn keyboard chơi và hát thử để thu vào computer. Xong thì phổ biến demo trên một vài diễn đàn bạn như Việt Báo, Trinh nữ v.v dành cho bạn hữu trên net nghe cho vui để hy vọng có ai thích thì hát cho ấm lòng viễn xứ.

    Bài hát này sau đó được người bạn Lê Đạt thu lại trong CD Tình Ca ĐQ 1 phát hành trong vòng bạn hữu trong vào năm 2003 tại Austin trong ngày sinh nhật 1 tuổi của cháu trai Anthony. Sẽ mời các bạn nghe lại ca khúc này sau nhen.

    Có người ái mộ dù tác giả chỉ hát demo là phần thưởng tinh thần rất lớn phải không các bạn. Chỉ hát rất đơn sơ và phát âm chưa chuẩn lắm với đàn keyboard không điêu luyện như bây giờ mà lại được hưởng ứng hông thua gì ca nhạc sĩ thứ thiệt :cuoilan: có lẽ là nhơ bài hát có những tâm tình yêu thương của những tâm hồn xa xứ nhớ về người thương yêu cũ ...Chút lửa nồng ấm ...dù đã xa xôi ...nghìn trùng xa cách ...

    Xin mời bạn vào link sau đây để nghe lại ca khúc mà chính ĐQ cũng đã không còn version này lưu lại nhưng may mắn có những người yêu thích nhạc ĐQ lưu lại nơi đây..

    Xin chia xẻ chút kỷ niệm vui buồn với các bạn qua bài hát này...




    https://www.doquanmusic.net

  • #2
    Xin mời quý bạn nghe lại ca khúc này với người bạn ca sĩ trong ban nhạc địa phương Đạt Lê.

    Chút Lửa Yêu Thương

    Thơ: Mạc Phương Đình; Nhạc: Đỗ Quân

    Trình bày: Đạt Lê




    Bài hát này không những riêng BX NDiệp đã thích, đặc biệt Xuân Lan cũng đã thu âm bài hát này trong lần ghét Austin 3 năm trước nhưng chưa có giờ làm nhạc lại nên chi còn nằm trong kho chứa nhạc đâu đó trong computer. Sorry XL ...khi có dịp thì sẽ mix lại bài hát này.

    Nghe và nhìn vào melody của bài hát này theo bản music sheet, có lẽ thính giả cũng như bạn cũng chẳng thấy có gì là mới mẻ trong bài hát này lắm trừ đoạn vào ĐK. Thực ra khi viết nhạc phổ từ thơ...thì mỗi người mỗi ý và có khi chỉ có một bài thơ mà nhiều nhạc sĩ phổ thành nhiều bài hát khác nhau. Riêng về cách viết nhạc của ĐQ thì tùy theo bài thơ mà mình sẽ chọn một melody để gợi tình cảm và hồn của bài thơ phảng phất theo dòng nhạc chảy. Có những bài thơ mà có khi tác giả cho nhạc chạy theo thơ kiểu như Hát thơ chứ không phải là bài nhạc có melody để mình nghe như một một bài nhạc riêng biệt.

    Phổ một bài thơ mà chỉ nghe thành một bài nhạc riêng của mình thì quả là người nhạc sĩ tài tình...Tuy nhiên có khi phải xé bài thơ vụn ra hay làm cho chất thơ mất đi trong bài nhạc thì đôi khi thi sĩ cũng cảm thấy buồn. Mình sẽ tản mạn thêm vào chỗ này sau nhen các bạn. Bây giờ nói về bài hát này... Nếu các bạn theo dõi hết toàn bài hát sẽ thấy rằng ĐQ đã giữ toàn bộ lời của bài thơ của tác giả MPĐ mà không sửa một chữ nào cả. Vì sao? vì lẽ bài thơ đã được bố cục khá chặt chẽ từ ý tới lời. Bỏ đi hay sửa 1 chữ có lẽ cũng mất hay. Do đó khi viết bài nhạc này, ĐQ chỉ cố gắng làm sao cho bài thơ được hiện ra khi người ca sĩ trình bày theo lối hát thơ và như vậy thì người nghe sẽ dễ cảm nhận chất thơ trong bài nhạc hơn là phá cách để chỉ để thưởng thức nhạc. Tuy nhiên để cho người nghe enjoy chút nhạc của ĐQ thì đoạn điệp khúc đã được phá cách để nhấn mạnh tình cảm và yêu thương (phần chính của bài thơ nhạc) mà người nghe cảm thấy ray rức hơn, lưu luyến hơn, và từ đó ngọn lửa yêu thương từ ngấm ngầm có thể sẽ cháy từ âm ỉ lên đến ngùn ngụt dù chỉ là một chút để gửi gấm lòng yêu thương cho nửa vầng trăng còn lại ở quê nhà...:shocked2:

    Nếu bạn có thấy tại sao có nhiều bài hát phổ thơ của ĐQ được chấm phá rất mạnh mà có những bài hát lại rất nhẹ nhàng như bài này... Xin bạn hãy cứ thử đọc bài thơ hay cứ hát theo melody cho đến khi một lúc nào đó bạn cảm thấy lời thơ như ngấu vào tâm khảm của bạn thì đó chính là lúc bạn cảm nhận được tâm tình của tác giả bài nhạc đã cố gắng đưa hồn bài thơ đến với thính giả ...một cách rất trân trọng dù ĐQ chưa từng gặp nhà thơ Mạc Phương Đình bao giờ và chỉ giao tiếp qua net.

    Vài hàng tâm tình qua các bài hát ĐQ đã viết nhạc để chia xẻ với thính giả, với các bạn thích nghe nhạc ĐQ ...để hiểu và cảm nhận nhiều hơn...

    ĐQ có tất cả hơn 50 bài hát và sẽ dành chút thì giờ để tản mạn nơi đây...xin mời các bạn ghé qua đọc chơi cho vui và khi nghe nhạc có khi sẽ thấy ...hay hơn hông chừng :cuoilan:

    Xin đa tạ các bạn đã thích nhạc ĐQ lâu nay ...:thank3:
    https://www.doquanmusic.net

    Comment


    • #3
      Trong thế giới ảo, trang web của chúng ta không là một tinh cầu cô độc. Đã có những bài viết của chúng ta được một số trang web khác đăng lại, điều này chứng tỏ các bạn viết rất hay, đặc biệt nhất là những tác phẩm thi ca của Đỗ Quân. Nếu chịu khó tìm kiếm thêm ở đâu đó, biết đâu sẽ thấy được những 'ký sự du lịch' hấp dẫn của các bạn Trúc Lâm, Thiện Toản hay những truyện ngắn rất dễ thương của Ngọc Lan. Trước đây trang web nhà cũng đã có được những bài viết có giá trị của Bích Nga, rất tiếc nàng đã tạm ngưng cộng tác vì ... 'giận' !!!

      Comment


      • #4
        Bài hát ĐQ giới thiệu đến các bạn sau đây là bài nhạc phổ từ thơ của bạn Chu Hà quen qua net. Khi viết xong bài này cũng vào năm 2002 thì ĐQ có phổ biến qua net và nếu ai thích ca thì liên lạc, mình sẽ gửi nhạc nền để ca cho vui. Một ngày nọ, có một email gửi ngỏ ý muốn thử bài hát này, mình cũng gửi nhạc nền để ca thử và trao đổi các cách thức trình bày sau cho đúng ý tác giả....Quý bạn biết chuyện gì xảy ra không? Không ngờ người bạn này chính là một người bạn rất thân ngày xưa. Một cô học trò cũ mà mình dạy học (học Toán và đàn mandoline), chắc bạn Ngô gặp sẽ nhớ ngay. Một cô bạnhay thích chọc ghẹo anh thầy trong lớp :-/....mèn..Gần hơn 20 năm mới gặp lại và nhờ bài hát này dẫn lối gặp lại cố nhân ....:shocked2:

        Kỷ niệm bồi hồi ...một thoáng hương xưa ...Xin mời bạn một ly cafe đầu ngày và nghe chính giọng hát của cô bạn này trong bài hát sau (Tình ca ĐQ 1):caphe:



        Niệm Khúc Ngậm Ngùi

        Thơ: Chu Hà; Nhạc: Đỗ Quân

        Trình bày: Như Hoa Ấu Tím

        Hòa âm: Hoàng Nhật Thành






        Chiều trôi nhanh quá

        Nên dòng thác cuồng

        Tình si si quá

        Cho lòng tơ vương

        Ngày ơi lơi với

        Xin đừng bước vội

        Về đâu chiếc lá

        Theo dòng trôi trôi

        Ai đi ai đi

        Ngày ấy xa rồi

        Sao ta sao ta

        Lòng mãi mong hoài

        Ai đi ai đi

        Ngày ấy lâu rồi

        Sao ta ôm chi

        Hình bóng xa vời

        Từ khi ta biết

        Bên đời có người

        Là khi ta tiếc

        Bóng thời gian trôi

        Từ khi ta biết

        Trên đời vắng người

        Là khi ta biết

        Mối sầu tương tư

        Về đâu chiếc lá

        Cho dòng suối buồn

        Chiều nay bến vắng ..

        Nghe .. lòng .. thương .. thương ...




        Về bài hát này có lẽ các bạn cũng thấy được viết theo thể điệu chậm Boston 3/4 rất quen thuộc kiểu như bài Sang Ngang của nhạc sĩ Đỗ Lễ. Tuy nhiên hành âm của bài hát đi suông hơn và không tạo những ray rứt nhưng cho người nghe chút man mác hơn. Đoạn vào ĐK ..mới là đoạn khó hát, có một người bạn ca sĩ ở địa phương không ca đúng đoạn này sẽ làm cho sự bâng khuâng mất đi rất nhiều và làm tác giả rất buồn lòng :cuoilan:. Người bạn nhạc sĩ hòa âm HNT thắc mắc sao đoạn này làm chi khó hát như vậy..:shocked2: mình trả lời nếu không viết như vậy thì không diễn tả được cái hay và bâng khuâng nhất của bài thơ trong đoạn này, và nếu dễ hát quá thì không phải là nhạc của ĐQ :cuoilan: Và nếu không có ai trình bày được thì sẽ xếp vào kho nhìn làm kỷ niệm...

        Tuy nhiên, cô bạn NHAT dù không phải là ca sĩ chuyên nghiệp (chắc Yến Thu biết nhiều về cô ca sĩ địa phương này ở San Jose) ca tương đối rất khá và nhấn đúng vào các chỗ mà ĐQ khá vừa ý trong phần điệp khúc. Sau khi hiểu được nhạc của ĐQ với tình ý như vậy anh chàng hòa âm bèn cho ngay tiến gõ song lang (của cải lương) vào phần hòa âm để làm cho sự bâng khuâng tăng lên rất nhiều(:thumbs Hiếm ai dám cho tiếng Song lang vào tân nhạc vì bộ gõ này (đúng tầng số 3Khz) là âm thanh nhức đầu nếu nghe quá lớn nhưng lại làm nhịp chõi nhấn vào cải lương rất hay...:thumbs:

        Cảm ơn người bạn HN Thành đã chịu khó với người bạn khó tính ĐQ này :cuoilan:

        Và nếu ai hiểu được thì sự khó tính này thực sự là sự trân trọng của ĐQ khi hoàn thành một bài hát. Dù chỉ là một bài hát cho vui qua ngày tháng...nhưng khi đã đặt tâm hồn để gửi tấm chút tình thì chắc cũng có điểm gì làm cho người nghe cảm nhận 1 chút thì sẽ quý hơn phải không các bạn ...

        Xin cảm ơn các bạn đã ghé qua nghe nhạc ĐQ và tản mạn lòng vòng của tác giả. Hy vọng bài hát này sẽ gợi chút bâng khuâng cho người nghe khi bỗng chợt thấy một chiếc lá rơi trôi theo dòng thác chảy xiết ....

        Lá ơi ....lá sẽ về đâu ...??? câu hỏi không có sự trả lời này đã làm cho ĐQ hứng thú viết nên ca khúc này....
        https://www.doquanmusic.net

        Comment


        • #5
          Dường như mỗi nhạc sĩ thường có những dạng cảm xúc (style) rất cá biệt ? Nếu ngẫu nhiên được thưởng thức nhạc phẩm này ở một nơi nào đó cũng sẽ gợi nhớ ngay đến giòng nhạc của Đỗ Quân. Giọng hát ngọt ngào của ca sĩ trình bày cũng rất giống tiếng ca truyền cảm của Hồng Nhung. Nếu Đỗ Quân đổi tên ca sĩ thì không chắc đã có người nhận ra được những sự khác biệt.

          Comment


          • #6
            Rất buồn !!

            Chờ cả 2 ngày hôm nay mà chả thấy ông nhạc sĩ nào của ĐHSPKTTĐ, tặng cho phái nữ chúng em một ổ bánh mì và cành hồng nào cả. buồn ghê, chẳng lẽ mọi người đều BỖNG DƯNG QUÊN MẤT thật sao?.nguy hiểm qúa

            Thân ái

            KimDung

            Comment


            • #7
              Vì ở Mỹ nên mấy ổng hổng có biết ngày tám tháng ba là ngày gì cả? mà chỉ biết ca rằng:

              " Hôm nay ngày tám tháng ba , tôi giặt dùm bà cái áo của tôi"

              Mấy ổng chỉ biết ngày Mother Day(may nếu có con nó còn nhắc) . Vậy đó KD ơi.

              Comment


              • #8
                "Hôm qua mùng tám tháng ba,

                Chị em phụ nữ hết ra, lại vào....ngóng!?!


                Hôm nay mồng chín tháng ba,

                Chị em phụ nữ hết vào, lại ra...ngó?!!"

                Comment


                • #9
                  Hôm nay mồng chín tháng ba, ngày mai mồng mười tháng ba, trước dó là ngày bảy, sáu năm vvv và vvv... với chúng tôi ( nam giới) ngày nào cũng là ngày của phụ nữ cả mà, còn than phiền gì nữa ? nghĩ cũng hơi bất công: có ngày nào của đàn ông không kìa ?

                  Còn nữa: ngày của MẸ thì chồng, con mua hoa tặng, mời đi ăn uống để mừng ngày của Mẹ, còn ngày của CHA, thì cha dược tặng cuốc, xẽng, búa, rìu, cà lê, mỏ lết ( tools,) máy cắt cỏ.....vv...vv để cha có đồ nghề,,, WORK chết bỏ, khờ người trong một năm....

                  Chúc các bạn một ngày PN thật vui vẽ.

                  Comment


                  • #10
                    - Nhạc sĩ Đỗ Quân đã phổ nhạc bài thơ Chút Lửa Yêu thương thật là khéo, giai điệu mượt mà quá.

                    - Tôi rất thông cảm và đồng tình với những nhận định của Đỗ Quân về việc phổ nhạc một bài thơ. Thơ và nhạc có những qui luật riêng nhiều khi không hợp với nhau. Giữ giai điệu mình muốn hay cứ để lời thơ trói buộc giai điệu? Nhiều khi rất phân vân khi phải chọn 1 trong 2 đường: giai điệu và lời thơ.

                    Giữ giai điệu thì phải "giải phẫu" bài thơ. Điều này làm buồn lòng nhà thơ không ít! Ít khi có được giai điệu mình muốn mà vẫn giữ nguyên được lời thơ như Chút Lửa Yêu Thương của Đỗ Quân. Xin chúc mừng Đỗ Quân.

                    NgTuan.

                    Comment


                    • #11
                      Originally posted by 'NguyenTuan'

                      - Nhạc sĩ Đỗ Quân đã phổ nhạc bài thơ Chút Lửa Yêu thương thật là khéo, giai điệu mượt mà quá.

                      - Tôi rất thông cảm và đồng tình với những nhận định của Đỗ Quân về việc phổ nhạc một bài thơ. Thơ và nhạc có những qui luật riêng nhiều khi không hợp với nhau. Giữ giai điệu mình muốn hay cứ để lời thơ trói buộc giai điệu? Nhiều khi rất phân vân khi phải chọn 1 trong 2 đường: giai điệu và lời thơ.

                      Giữ giai điệu thì phải "giải phẫu" bài thơ. Điều này làm buồn lòng nhà thơ không ít! Ít khi có được giai điệu mình muốn mà vẫn giữ nguyên được lời thơ như Chút Lửa Yêu Thương của Đỗ Quân. Xin chúc mừng Đỗ Quân.

                      NgTuan.
                      Rất trân quý những lời khen tặng của thầy Tuấn đến ĐQ, mong có ngày sẽ cùng có dịp tổ chức một đêm sinh hoạt văn nghệ bỏ túi với thầy tại Austin hay Houston. Khi nào thầy có hứng thú thăm Texas xin email cho em hay Cường. Tụi em sẽ tổ chức một đêm nhạc thính phòng chào đón thầy cô đến thăm Texas. Hy vọng sẽ mời Hồng Nhung, Xuân Lan và các ca sĩ khác sẽ hát nhạc của thầy khi đến Texas.

                      Hy vọng thầy sẽ lên schedule nhen ...

                      ĐQ
                      https://www.doquanmusic.net

                      Comment


                      • #12
                        Originally posted by 'HungMNguyen'

                        Dường như mỗi nhạc sĩ thường có những dạng cảm xúc (style) rất cá biệt ? Nếu ngẫu nhiên được thưởng thức nhạc phẩm này ở một nơi nào đó cũng sẽ gợi nhớ ngay đến giòng nhạc của Đỗ Quân. Giọng hát ngọt ngào của ca sĩ trình bày cũng rất giống tiếng ca truyền cảm của Hồng Nhung. Nếu Đỗ Quân đổi tên ca sĩ thì không chắc đã có người nhận ra được những sự khác biệt.
                        Có lẽ anh Hùng thích giọng ca của HN quá rồi nhen :cuoilan: .Thực ra nếu anh nghe kỹ sẽ thấy HN có chất giọng ngọt ngào của sông nước Hậu giang. Trong khi NHAT là dân Bắc phát âm giọng Bắc nhẹ nhàng và là dân làm MC cho các buổi họp mặt không có giọng miền Nam nên khó có thể lầm giữa 2 người được. Như Hoa AT có lẽ cách nói chuyện không khác gì Minh Thơ trong buổi họp mặt tại Austin. ...Nhưng anh nói sao thì cũng phải tôn trọng vì là ý kiến người nghe ...:thank3:
                        https://www.doquanmusic.net

                        Comment


                        • #13
                          Originally posted by 'KimDung'

                          Rất buồn !!

                          Chờ cả 2 ngày hôm nay mà chả thấy ông nhạc sĩ nào của ĐHSPKTTĐ, tặng cho phái nữ chúng em một ổ bánh mì và cành hồng nào cả. buồn ghê, chẳng lẽ mọi người đều BỖNG DƯNG QUÊN MẤT thật sao?.nguy hiểm qúa

                          Thân ái

                          KimDung
                          Xin chào làm quen cô Kim Dung.

                          Ở hải ngoại dường như không có ai để ý đến ngày này hết KD à, vì lẽ có 2 ngày mà gia đình ai cũng chú ý là ngày Valentine và ngày Mẹ hiền nên chi cô KD cũng không nên buồn làm gì vì lẽ ...Ngày 8/3 có lẽ để đánh dấu ngày phụ nữ Quốc tế. (ngày phụ nữ vùng lên mà mấy ông hông ai muốn cả :cuoilan

                          Ngày Quốc tế Phụ nữ được Liên Hiệp Quốc chính thức hóa ngày 8 tháng 3 năm 1977. Trong một thế kỷ qua, người phụ nữ đã giành được sự bình đẳng trước pháp luật trong hầu hết các lĩnh vực và ở hầu hết các nước trên thế giới.

                          Nhưng để không phụ lòng cô KD đã ghé ngang đây thì ĐQ xin mời cô KD cùng thầy cô và các bạn nghe một bài hát ĐQ viết cách đây hơn 20 năm. Đã hát tặng BX trong ngày cưới và thu âm cũng khá lâu rồi. Xin thay mặt các anh chồng gửi tặng các cô vợ để nhớ một thời ta đã yêu nhen ...

                          Bài hát này phổ từ một đoạn thơ ngắn trích trong truyện Lá Tương Tư của tác giả Mường Mán. Một tác phẩm được các nhà văn trẻ trước 1975 chọn là truyện tình yêu hay nhất thời đó.

                          Vì bài thơ không có tựa nên ĐQ chọn đặt cho cái tên là Tình Cười. Và vì chỉ là kỷ niệm riêng tặng cho BX nên không có phổ biến nhiều trên net. Tuy nhiên nếu các bạn yêu thích nhạc ĐQ thì cũng mời nghe cho vui. Các bài hát phổ thơ của ĐQ thường không có giai điệu cầu kỳ lắm tuy nhiên tác giả cố gắng làm thế nào để bài thơ có tâm tình của tác giả đi cùng nên hy vọng người nghe sẽ thích như tác giả đã thích...

                          Tình Cười

                          Thơ: Mường Mán; Nhạc Đỗ Quân

                          Tác giả trình bày




                          Sáng nay anh thấy mộng rất đầy

                          Mộng về theo những lá me bay

                          Bay từ vai quên sang tay nhớ

                          Xanh cả lòng anh bé có hay ?

                          Sáng nay anh thấy mưa rất dài

                          Mưa từ quá khứ đến tương lai

                          Mưa trong cõi vắng anh ngồi đợi

                          Mưa ngập ngừng chân bé cõi ngoài

                          ĐK: Sáng nay anh thấy hai sao mai

                          Một trong mắt bé một trên trởi

                          Tim vui anh thốt lên thành tiếng

                          Chợt thấy tình cười trên miệng ai ....

                          2) Sáng nay anh thấy một cánh diều

                          Tiếng cười ai theo vút lên cao

                          Anh vội xếp lòng thành đôi cánh

                          Ước đươc làm chim để bay theo

                          Sáng nay anh thấy trời hương nồng

                          tâm hồn chìm đắm trong sông mê

                          Ô hay ! mắt bé là thuyền tình

                          Mang Thu về đậu trên bến hương


                          Bài thơ trong truyện Lá tương tư mà nhà văn MM viết khá cầu kỳ và rất dài để diễn tả tâm trạng tương tư của một chàng trai đến một cô gái có thể sẽ rất hay nếu at theo dõi câu chuyện. Tuy nhiên ĐQ chỉ chọn khoảng 20 câu và sửa lại 1 phần theo ý của mình để bố cục hòa nhập với melody. Bài nhạc này như đã nói cũng chỉ là viết tùy hứng và kỷ niệm nên chi cũng chưa có dịp tặng và trao đổi với nhà văn Mường Mán (hiện còn ở VN). Hy vọng nếu ông có tình cờ nghe được bài hát này hy vọng cũng sẽ có chút niềm vui vì có người ái mộ thơ ông (dù ông là một nhà văn) mà phổ nhạc..

                          Nếu các bạn muốn xem bài thơ nguyên thủy thì bấm vào link sau đây:





                          Và nếu bạn chưa bao giờ xem truyện này mà tò mò muốn coi để nhớ lại thời còn đi học với những mối tình thơ dại thì nên coi dù bây giờ đã không còn trẻ nữa. Đặc biệt với những bạn sinh trưởng từ vùng đất thần kinh thương nhớ thì sẽ thấy rất gần gủi vì tác giả là người Huế.

                          Link đọc truyện:

                          Lá Tương Tư - Mường Mán

                          https://www.doquanmusic.net

                          Comment


                          • #14
                            Vưà được nghe nhạc lại được đọc truyện, cái nào cũng hay cả. Cám ơn anh Bình.

                            Comment


                            • #15


                              Cảm ơn ca nhạc sĩ DoQuan chia xẻ và cho thưởng thức một bài nhạc tình hay, tha thiết. :thumbs:

                              Tình thân,

                              4


                              Best wishes,

                              Comment

                              Working...
                              X