Announcement

Collapse
No announcement yet.

Góc Vườn Nhà của Mỹ Dung (77KNC)

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Góc Vườn Nhà của Mỹ Dung (77KNC)

    Góc Vườn Nhà của Mỹ Dung (77KNC)






    Hôm nay hoa Lan màu hồng nhà em mới nở, hoa Đào nữa, nhưng mà cây Mai thì nụ vẫn còn xanh lè, em nghĩ phải hết tháng 2 mới có hoa.







    ********


    Hoa đẹp quá Mỹ Dung ơi! Thanks!

    Mùa Xuân đã về, hoa nở rộ khắp sân nhà, mọi nơi...

    Hoa Lan






    Hoa Mai





    Hoa Iris





    Hoa Lavender



    Hoa Daisy



    Hoa Lan Quân Tử - Clivia (hay Clivea)






    Lan Quân Tử, Tây phương gọi là Clivia (hay Clivea).

    Nó không thuộc vào nhóm các cây Lan (Orchid) mà lại thuộc giống lilies, đặc biệt rất gần với African Lily (Agapanthus). Loại này đẹp cả hoa lẫn lá. Nhìn cây Lan Quân Tử ta thấy lẽ ra cái câu “mướt quá xanh như ngọc” của Hàn Mặc Tử phải dành để tả cho những chiếc lá này mới đúng. Hoa thì màu cam đậm, nhưng mỗi cánh hoa có 1 đường viền nhỏ màu vàng nhạt. Khoảng 12-18 cái hoa cụm lại làm thành 1 chùm và mỗi cây trung bình có được 2-3 chùm hoa. Tất cả nằm chen giữa đám lá xanh bóng bẩy, rực rỡ nhưng không lồ lộ. Phải nói đây là một loài hoa đẹp thanh nhã, ai đi ngang trông thấy cũng không thể bình thản bước qua.

    Cái tên Lan Quân Tử (Jun-Zi Lan) là của người Trung Quốc, và truyền qua Nhật (Kunshi-ran) -- nhưng tại sao họ gọi thế thì không rõ. Phải chăng vì cây hoa chịu được những hoàn cảnh khó, cứ như người “quân tử cố cùng” ? Ví dụ đất có thật khô, hay ngược lại quá ướt, cây vẫn sống được như thường. Năm ngoái, được anh bạn ở Wollongong cho mấy cây về làm giống, tôi đem trồng thẳng vào ngay trong vườn (không trồng chậu vì nghĩ rằng Wollongong và Canberra có thời tiết giống nhau, có trồng ngoài đất cũng chả sao). Nhưng trời mùa đông Canberra lắm sương, một loạt cả mấy cây đều bị đông cứng ! Tuy vậy khi qua Xuân cây lại ra mầm trổ lá, có cây còn cho được cả hoa, tuyệt diệu ! Hay là hoa cứ như người quân tử, biết nhẫn nại trong hoàn cảnh khó, để

    Clivia còn có tên khác là Kaffir Lily. Khoa học xếp nó vào họ Amaryllidaceae.

    Có tất cả hai loại: Clivia Miniata - cao khoảng 45cm, và Clivia Nobilis - cao khoảng 60cm, ít phổ biến hơn loại trước nhưng có lá dài và đẹp hơn. Hồi viếng thăm Đà Lạt năm 1986, tôi có thấy một cây Clivia Miniata đang nở hoa trong vườn ươm cây (đó là vườn Bích Câu ngày trước, sau này đổi ra quốc doanh và kèm luôn việc bán hoa giống). Hỏi anh chuyên viên phụ trách, anh ta cũng không biết tên là gì. Tôi cứ nghĩ, nếu chưa đặt tên, sao người Việt mình không theo người Nhật mà gọi nó là Lan Quân Tử ? Cái tên gợi ra được tính chất truyền thống Đông phương, và chỉ làm ta giàu thêm vốn liếng về từ ngữ.

    Read more: http://hoalancaycanh.com/diendan/cac...#ixzz2wbMBhBqg



  • #2
    Chị T hết xẩy chưa, em chỉ chụp hình thôi mà chị thì cung cấp đầy đủ tài liệu về các loại hoa, đúng là dân NN có khác.

    Comment


    • #3
      Hoa Hồng




      - Em gửi thêm nè, tuần này em nghỉ vacation nên đáp ứng lời yêu cầu của chị liền. Hoa hồng màu đỏ và tím chưa nở. Ngày trước em có tất cả 20 cây hoa hồng đủ màu, ông chồng yêu quý của em đòi trồng cây Thanh Long , mà còn bé của em nó cũng thích ăn Thanh Long thế là vất bỏ của em mấy cây, đúng ra thì em đổi chỗ nhưng vì không có nắng nhiều nên chết.













      - Hoa Hồng ở nhà MDung nở sớm ghê, đẹp quá ha, có lẽ MD tỉa cành sớm phải không? Hoa Hồng ở nhà chị tỉa trễ vào đầu tháng Giêng nên giờ này chỉ có nụ thôi..


      Comment


      • #4
        Em tia hoi thang 10, vi nam ngoai troi nang em thay eo ot qua, the la em tia luon, vi toi mua he tuoi khong du nuoc nen khong no nhieu lam, the la nam ngoai em tia som de minh co the thuong thuc som , troi khong nong lam nen hoa no nhieu.

        Comment


        • #5
          Trời ơi , sao Mỹ Dung trồng hoa khéo quá vậy , có Green thumb đấy .Chị thích hoa daisy tím và Lan quân tử . Chị cũng có trồng mà mấy năm bây giờ mới ra nụ , mừng qua chừng thấy hoa em trồng nở màu cam đẹp quá . Hoa hồng nữa, to và đẹp qúa.

          Comment


          • #6
            Hi, hi , no lo mui qua chung. Em doi nghe roi chi khong biet sao, khong con la KTNC nua, cung giong nhu chi Lieu 76 KNC. Mai mot em se trinh lang cay ca chua , ca tim, dau que, su su, muop, em dang gieo, mong toi. Hoi nam ngoai em trong 2 cay su su, va mong toi an met nghi : su xao, su luoc, su nau canh, con mong toi thi nau canh voi dau hu, hay muop. Cha vi thang con di hoc phai tra tien nen vo chong tiet kiem day ma, may ban em choc qua chung, tui no noi " mi co dan su an , con tui tao khong co gi ca". Con ong chong cua em thi dong dan met nghi, mua khong biet bao nhieu cai cua, go dem ve chat dong, em choc mai mot ve huu la co job thu 2 .

            Comment


            • #7


              Bình hoa của em, cô Thắm hay các ace nữ công mà xem bình hoa của em thì buồn 5' vì lụt

              nghề rồi, như Thu nói là đi đâu cũng không giám khoe mình học Nữ Công Gia Chánh, chỉ giám nói là Kinh Tế Gia Đình như chị XL nói thôi.







              Hoa đậu (Sweet Pea)


              Hoa Lựu, Lan Quân Tử ( chị hay thiệt tìm đâu ra tên VN) , Bướm đêm của anh C, Ngải của chị, thiệt không chị? Có quyến rủ được ai không, nhưng vì em không trồng trên cao mà trồng dưới đất chắc là không thiêng rồi, cây này ra rất mạnh mỗi năm phải vứt bỏ mới lên xanh tươi.



              Hoa Lựu





              Lan Quân Tử



              Bướm đêm



              Ngải



              Sống Đời Trường Xuân

              Comment


              • #8
                Con hoa song doi mau vang nua, oi thoi cai vuon cua em la mot ho lon , cho nao co dat la em cu cam dai, sang nam em phai sua sang lai dang hoang moi duoc.

                Comment


                • #9


                  Hoa Lan, hoa Hồng nữa nè,















                  Còn đây những hoa hồng đỏ đậm này em sẽ thí nghiệm theo chỉ dẫn chị Thu post để làm ra những hoa hồng đen, thử xem sao nha.











                  Các anh chị chờ xem!



                  Comment


                  • #10


                    Mỹ Dung ơi, em lấy Hoa Hồng trắng này nhuộm Rainbow Rose nha', thử chưa?



                    Comment


                    • #11


                      Hôm nay em chụp hình hoa nữa nè. Mùa xuân nên hoa nở nhiều.

                      Xin mời xem tiếp,



                      Hình Hoa #1 em không biết tên gì, năm nay nở quá chừng, mỗi năm em phải tỉa bớt đi vì mọc rất là nhanh, và thu hút ong.

                      Hoa Lan Huệ (Amaryllis sp.)









                      Hoa Quỳnh

                      Các loại quỳnh trồng rất dễ, chỉ cần cắm xuống là sống được. Năm nay quỳnh trắng chưa có nụ. Quỳnh sen nở rất là lâu có lẽ cũng cả tháng mới tàn.



                      Hoa Quỳnh Sen







                      Hoa Quỳnh Sen







                      Comment


                      • #12
                        Sorry MỸ Dung, chị post hình trễ.

                        Thanks MỸ Dung nhiều, đã gửi thêm hình của Góc Vườn nhà em, nhưng mà em ơi, nhớ viết có dấu giúp chị nha.

                        Chị vửa đi vacation về, bệnh hết mấy hôm nay, ngồi bỏ dấu cho em mà trong lòng chị réo Dung ơi là Dung, hehe!:s

                        Em có bị nhảy mũi không? hihi, có hình gửi tiếp nha, chị sẽ hướng dẫn MD upload hình sau nhen.:blush:

                        Thanks again!:thank3:

                        Comment


                        • #13
                          Mỹ Dung ơi , Thấy vườn nhà em mà chị thích và ham quá. Đúng là em có "Green thumb " đấy . Hoa nào cũng nớ rộ năm nay phát tài . Hoa số 1 là Hoa "Angle trumpet" tối đến mùi thơm lắm như muì cam vậy đó , nhưng nghe nói hoa đó để trong nhà không tốt , toả muì hương thơm quá làm mình bị ngủ mê. Chị cũng có trồng mà hoa nở lèo tèo vài cái . Hoa Quỳnh sen của em đẹp quá , chị thích màu hồng nhạt đẹp quá , chị có màu cánh sen , năm rồi cũng nở vài bông mừng hết lớn . Hoa lan Huệ của chị năm nay cũng nở rộ, 1 cây ra 2 búp , mỗi búp có 4 bông , màu đỏ , còn màu trắng đỏ khó trồng, ra hoa có 1 lần chưa thấy ra hoa lại .Hoa tím là hoa gì?Chị mà ở gần nhà em là chị chạy qua xin hoa về trồng đó.

                          Comment


                          • #14
                            Mỹ Dung ơi, nhìn vườn hoa nhà em thấy quá ư đẹp...làm anh C ganh tỵ! Có dịp chỉ "nghề" cho anh với. Ca3m on đã chia xẻ vườn hoa đủ sắc màu ở nhà Dung.

                            [hr]

                            Comment


                            • #15
                              Hình như Mỹ lúc nào cũng đi trước Canada?! Chẳng hạn như hoa Hồng màu tím ở nhà anh Cường; giờ thì hoa Quỳnh sen này nữa...Ở Canada chưa thấy mấy giống này!

                              NL, hoatím là hoa Iris đó. Giống này nó lên khủng khiếp lắm, nhảy tùm lum, tà la, cho nên trước khi trồng thì phải plan chỗ trước. Còn nữa, cuối mùa thì dọn mệt nghỉ, có dọn nó thì sang năm nó ra lại mới tốt. Mỗi năm tớ đều phải dọn phụ cho nhà người bạn. Vì quá nhiều cho nên mình lén nhổ bớt nhưng không nhổ nỗi vì củ rễ dính chặt với nhau từng mãng to. Cây này của Mỹ Dung chắc còn tơ nên ra hoa khá to.

                              Comment

                              Working...
                              X