Announcement

Collapse
No announcement yet.

Góc Vườn Nhà Cường - Thu

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Góc Vườn Nhà Cường - Thu

    Góc Vườn Nhà Cường - Thu

    Mùa Xuân đến, mọi người đều bắt đầu chăm sóc vườn tược, ươm cây, bông hoa, v.v... Tôi vốn là không thích vọc đất cày cuốc trồng trọt, nhưng trong vòng vài năm nay tôi lại thích cảnh "vườn", "điền viên"như thế này. Ngày nào không đụng vào thấy ngứa tay chân ra vào chăm sóc, quét dọn sân nhà, v.v... Có lẽ mình đã vào hạng "cao tuổi", làm vườn cũng là một phương cách tĩnh lặng tâm hồn, không suy nghĩ buồn lo chuyện không đâu... Từ đó các sư mẫu Cô An và tỷ muội Hòa và Trúc cho cây cảnh, rau trái, và cây hoa để giúp tôi tăng việc làm vườn. Cứ thế mỗi năm dược cung cấp nguyên liệu dài dài.

    Trong đó, tôi rất thích làm những chậu bông hoa hòa chung với nhau, để màu sắc đầy đủ, bông hoa khác loại, lá cây khác nhau, v.v... Đối với tôi, làm nhu thế này mình có thề sáng tạo những châu bông hoa khác nhau vào mỗi năm.





  • #2
    Bravo! Cám ơn anh Cường cho xem mấy chậu hoa đẹp. Trình bày như vậy hay đó chứ, nhiều hoa bổ sung cho nhau thấy hay hay, có nghệ thuật là đúng 'tủ' của ông Bầu, hehe!:thumbs:

    Anh Cường-Thu được Thầy Cô An và bạn bè tặng hoa là vui rồi.

    Nhớ cho ace xem hình Bướm Đêm của anh và upload hoa đẹp tiếp nhé.

    Comment


    • #3
      Vài tác phẩm "chồng chọt" cho vui mùa Xuân của nhà tớ, khoe cho các bác...Nhẹ nhẹ tay, hoa nhà em còn yếu lắm...!


      Comment


      • #4
        Đẹp lắm , nhưng mà này bác Cường ơi , chịu khó trồng hoa Perenial mọc lại mỗi năm , chứ trồng hoa Annual , mỗi năm mỗi trồng lại như thế naỳ thì tốn tiền lắm .Bác có nghiên cứu để giữ hạt của các loại hoa Annual để trồng lại mỗi năm không? Hay là cứ ra Home depote vác về tống vào chậu cho đầy vừa khoẻ re , vừa đẹp chán khỏi mất công mất thời giờ phải không ạ? Hồi ban đầu không biết, năm nào cũng tốn cả mấy trăm bạc mua hoa về trồng , sau nhờ người bạn chỉ nên biết trồng 2 lọai xen kẻ nhau , nên cũng đỡ chăm sóc và đỡ móc hầu bao , vì những lọai Perenial tự động mọc lại mỗi năm như hoa hồng , hoa Mẫu đơn (Peonie) , hoa cúc trắng (Daisy), .....

        Comment


        • #5
          Ngọc Lan ơi, thế mới gọi là "chồng chọt" "vợ káy" con trâu đi cày mờ...:shocked2:

          Cảm ơn những lời chỉ dẫn của NL :thumbs:

          [hr]

          Oi zoi Oi! ky nay bill Home depot ve chi co Chet!

          Thu

          Comment


          • #6
            Bởi vậy tui đâu có 'like' vào cái nào để..."Nối giáo cho ...!!!":cuoilan:

            Comment


            • #7
              Phải Yến Thu, Ngọc Lan hay anh chi em KTNN trồng Hoa mới đẹp, chứ tay ngang như KV trồng cây ra bông khó quá, thôi đành mỗi năm mua vài chục đồng cho mấy người bán bông họ vui!!

              Comment


              • #8
                Thêm vài tác phẩm "chồng chọt" cho vui mùa Xuân của nhà tớ khoe các bác tiếp... Chơi hoa em không nghĩ đến "tiền", cũng không nghĩ đến "giống", cũng không nghĩ "lâu dài", không cần biết "tên hoa" là chi, không cần có "mùi huơng hoa",...mà chỉ thích đơn thuần chơi hoa thôi :cuoilan::cuoilan::cuoilan:


                Comment


                • #9
                  Originally posted by 'CuongTran'

                  Thêm vài tác phẩm "chồng chọt" cho vui mùa Xuân của nhà tớ khoe các bác tiếp... Chơi hoa em không nghĩ đến "tiền", cũng không nghĩ đến "giống", cũng không nghĩ "lâu dài", không cần biết "tên hoa" là chi, không cần có "mùi huơng hoa",...mà chỉ thích đơn thuần chơi hoa thôi :cuoilan::cuoilan::cuoilan:


                  Chậu Hoa nào thấy cũng đẹp,nhà Anh Cường chắc người nào đi ngang qua họ cũng thích đứng ngắm, đjp lắm. .

                  Comment


                  • #10
                    Chỉ có anh Cường là chịu chơi không run mà thôi. Vừa chơi hoa, vừa chơi tranh vẽ. Không biết tiền nào mà chịu nổi anh.

                    Thu ơi, Thu có gì để nói không vậy. Chúc Thu làm ăn khấm khá để chi dài dài cho anh Cường về những thứ tiêu khiển đắt tiền này.

                    Ngọc Điệp

                    Comment


                    • #11
                      Hoa nha anh Cuong dep long lay, dep ruc ro, nhung anh Cuong khong can biet ten, khong can huong, khong can giong cung khong care den tien, anh Cuong choi hoa nhu vay, coi chung co nhieu loai hoa bi Aids do, hahaha......

                      Comment


                      • #12
                        Mua bông cho nhà đẹp chắc chắn Thu cũng hoan hô Anh Cường phải không?.

                        Bông mua 1 năm có một lần thôi, Chứ gặp mấy ông chồng uống bia hút thuốc,tốn hơn nhiều KV thấy cũng được ,miễn là mình có đủ tiền là OK.

                        Comment


                        • #13
                          Với ngụ ý là mình cũng ngu xuẩn làm tàng ta đây "trồng hoa" như ai...khakhakha! Xin mấy bác thứ lỗi cho em nhá! :coffee:

                          Comment


                          • #14
                            Anh C oi, chau hoa mix du cac loai hoa la style bay gio khong anh di Amstrong hay Home Depot se thay. TRong o chau thi nen mix cac loai hoa moi thay dep , khong nham chan, chu neu chi trong mot loai thi se khong dep. Dung la con nguoi co mau van nghe nen cai gi cung update het.

                            Comment


                            • #15
                              Mấy ngày trời mưa nhè nhẹ, mát mẻ, bông hoa trước nhà đã nở rộ...Trong những tấm hình này, có một cây bông hồng nhỏ mà tôi học cách cấy chiết từ sư mẫu Diệu Hoàng(Cô An), nay đâm chồi ra những nụ hoa nho nhỏ thật dễ thuơng, ngắm hoài không chán...Đời thuở nay hơn 30 năm có nhà, chưa bao giờ thích trồng hoa lá cành gì hết, chỉ có "ever green" thôi, thế mà nay...chơi hoa say mê quá độ!


                              Comment

                              Working...
                              X