Announcement

Collapse
No announcement yet.

Nóng quá bà con ơi !

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Nóng quá bà con ơi !

    Sydney hôm nay Friday 18/1/2013 nóng quá bà con ơi ! Lần đầu tiên được biết 46 độ C (114 F ) nó ấm như thế nào ! Nhiều nơi vượt kỷ luc về độ nóng trước giờ . Nhà nào có aircond thì lạy trời cho lưới điện đừng cúp , không có thì chỉ có nước bỏ nhà chạy vô siêu thị . Cháy rừng tùm lum .

    Các bác đang ở bắc bán cầu đang nhìn tuyết rơi sao mà sướng quá ! nhớ gởi xuống đây một ít tuyết cho bà con nhờ .

    Hy vọng lát nữa tối gió biển sẽ thổi vô sẽ làm dịu tất cả như mọi lần . Nếu có giông thì chắc là có mưa đá !

    Thân ái , nóng quá !

    NTT

  • #2
    Wow! 114 độ F, San Jose chưa có nóng như vây bao giờ, (103 độ.!!)

    Một lần Thu đi Dead Valey, nơi đó nóng rất cao vào mùa hè 115 độ.

    Thu đi mấy ngày về đến nhà T bị ho gần cả tháng trời.

    Thôi bác Toản và bác gái có cớ đi shopping nhá.

    Mấy ngày vừa qua San Jose mưa rồi la lên lạnh quá (33độ ban đêm) XLan bảo nơi XLan là 8độ, còn PMai bảo nơi của PM là 3,4 độ..

    Nghe các nàng nói thế T im luôn hihi!

    Để Thu và các bạn gửi về 'Miệt Dưới' chút tuyết nhé,









    Comment


    • #3
      Xin anh Toản gửi hình anh xem đã giống Ấn độ chưa? hay là phải cần BNga gửi công thức làm cari nị

      Hy vọng cơn nóng sẽ qua sớm cho bà con nơi đó ăn Tết mát hơn ...



      Wow, San Jose của YT lạnh quá ha ...Vậy có cớ ở nhà viết tản mạn cho Tết SPKT có lý ..hehe
      https://www.doquanmusic.net

      Comment


      • #4


        Hôm nay ngoài trời chỉ có 0 độ F. Vì vậy cho nên tuyết vẫn còn đó chưa tan được. Nghĩ tới ngày mai phải dậy sớm đi làm, và bắt đầu của 1 tuần làm việc là thấy...Vào mùa Đông, phải tung mình ra khỏi chăn nệm ấm vào 5 giờ sáng thì thật là khốn khổ...mắt nhắm mắt mở và luôn ao ước: giá mà hôm nay hổng có đi làm để đựoc nằm rán thêm tí nữa, và ngủ cho đã hai con mắt. Gửi anh Toản chút tuyết ở góc sân sau vườn nhà của Xuân Lan và ở xe XL khi ở chỗ làm ra về...Gửi rồi đó, anh đã thấy mát mẻ chút nào chưa...Hihihi...


        Comment


        • #5
          Chào các bác

          Rất lấy làm cảm kích khi được các bác chia sẻ nổi niềm nóng lạnh của trời đất . Từ nay khi nào miệt dưới càng nóng thì biết ngay trên đó các bác đang cho răng đánh vào nhau liên tục và ngược lại . Giá như chúng ta đào được hai cái lổ từ Úc qua Mỹ , một cái thổi gió nóng qua và cái kia nhận hơi lạnh về . Nếu muốn tiết kiệm thì giữa đường cho ống chui lên VN để điều hòa không khí !

          Mấy ngày nóng kỷ lục vừa qua được đem ra bàn chuyện với mấy ông mới ở VN qua . Mấy ổng nói " cái nóng 46 độ (C) ở Sydney mà ăn thua chi !" . Không khí ở đây nóng mà khô, nóng nhưng mồ hôi ít chảy . Ỏ VN tuy nóng ở nhiệt độ thấp hơn nhưng không khí rất ẩm thấp ,ngột ngạt khó chịu và khó thở !

          Nghe xong tôi đành im luôn vì có gởi hình của mình thì cũng chưa giống Ấn độ cà ri nị cho lắm . Xem hình mấy bác gởi, chỉ có chổ đi chơi ( cao nguyên , núi tuyết ) ở Úc thì xe cộ , đường xá mới bị phủ tuyêt như vậy . Không biết bác Xuân Lan phải mất bao lâu mới cào cho hết tuyết trên xe mà lái đi làm . Ở Úc sáng ra mà thấy như vậy thì đã đủ lý do chính đáng để các bác trở lại giường ngủ tiếp cho tới khi nào tuyết tan mới tính ,vì có ra đường police cũng không cho đi.

          Thân ái

          Comment


          • #6
            Nếu mỗi khi ngoài đường có tuyết phủ đầy mà police không cho lái xe đi làm như anh Toản viết thì đã thật. Nhưng rồi công ty có trả lương cho mình không?

            Ở chỗ XL nếu tuyết phủ đầy ở một mức độ nào đó hình như gần 2 feet thì phải, thì học sinh được nghỉ học. Chứ làm việc cho hãng xưởng thì phải đi làm mà thôi. Qua tháng Hai rồi nên khí hậu có phần ấm áp hơn. Tuyết bắt đầu tan rồi. Tim không phải phập phồng nữa khi lái xe.

            Tết sắp đến mà thấy một màu trời xám xịt thì thêm nẫu ruột

            XL

            Comment

            Working...
            X