Announcement

Collapse
No announcement yet.

DỰ THẢO - Chương Trình Văn Nghệ Họp Mặt 2015

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • DỰ THẢO - Chương Trình Văn Nghệ Họp Mặt 2015

    Trong kỳ Họp mặt sang năm mình có đề nghị 3 bài hát có Hoạt cảnh:

    1) Và Tôi Cũng Yêu em (Đức Huy) Tứ ca, hay tam ca nữ và 1 nam: hoạt cảnh với 2 nam 2 nữ

    2) Song ca (Nam nữ) Ngày Xưa Hoàng Thị ...Đề nghị và cổ võ cho quý thầy cô Để, thầy co An, thầy cô Tuấn đóng với nhau để xem chuyện tình ngày xưa các thầy cua mấy cô sao mà hay quá vậy...

    3) Tam ca Nam Bài hát Bối rối với phần hoạt cảnh 3 hay 4 nữ. Bài hát này của một người bạn sáng tác rất hay sẽ phổ biến sau....

    Nếu các bạn nào tình nguyện ca hay đóng hoạt cảnh thì xin cho biết. Về phần hoạt cảnh thì mình sẽ đề nghị ý chính. Các đạo diễn bầu Cường, Ngọc Lan, Hòa Trương lại thêm Minh Thơ, (múa) vào thêm thì sẽ bá chấy.

    Xin các bạn ghi danh vào ca nhạc với hoạt cảnh này và mình sẽ chuẩn bị phần hòa âm cho các ca sĩ thu âm trước và rảnh thì tập dượt. Đạo diễn có thể thu video và gửi cho các bạn trong ban hoạt cảnh để tập.

    Xin các bạn góp ý thêm,

    Thanks

    Bình
    Have a nice day!!

  • #2
    Nếu được, xin BTC tiếp tục có những tiết mục hài trong cuộc HM, như đã thành công rực rỡ trong kỳ Mini HM vừa qua. Hy vọng sẽ có nhiều bạn tham gia kể chuyện vui, tấu hài, kịch hài, v.v. Chắc rằng sẽ được các tham dự viên ủng hộ

    Tình thân,

    4
    Best wishes,

    Comment


    • #3
      Xin mời nghe thử Demo bài hát này dành cho Tam Ca Nam và cần 2 nam và 2 nữ cho Hoạt cảnh ....Xin mời tham gia....:thank3:



      Bối Rối

      Nhạc và Lời: Đại Sân

      Hòa âm: Đại Sân

      Trình bày: Hồ Hải- ĐLCM- Đỗ Quân- Đại Sân







      Bối rối là bởi hồn ta

      Bỗng xôn xao vì một lời ca

      Bỗng chơi vơi vì một cành hoa

      Và vì em nói những lời thiết tha

      Bối rối là bởi vì ta

      Lâng lâng khi cùng em sánh đôi

      Bối rối trên đường về chung lối

      Bối rối em ơi vì những nụ cười

      Bối rối khi con tim cằn khô

      Vì thời gian đã biến thành đá gỗ

      Hôm nay bỗng thấy, ôi sao rộn ràng

      Đường ta về chợt bỗng thênh thang

      Con tim cằn khô bỗng nhưng bối rối

      Đá gỗ thời gian ôi sao rộn ràng

      Thênh thang đường về chiều nay rất nắng

      Bối rối em ơi bối rối không thôi

      Bối rối trong từng bước chân

      Ngượng ngùng vu vơ những phút ân cần

      Bối rối khi bàn tay tìm đến

      Bối rối nhưng hồn bỗng chợt lên men

      Bối rối là bởi vì em

      Nói chi lời vương vấn ngọt hiền

      Bối rối trong ta ngọn nắng lên cao

      Bối rối như khi lần đầu




      Have a nice day!!

      Comment


      • #4
        Anh Cường , anh Bình ơi,

        Hình như 2 anh đang thiếu một ca sĩ quan trọng của ĐHSPKT đó . NL đề nghị mời Xuân Lan sinh hoạt trong Ban Văn nghệ và trình bày baì này và anh Đỗ Trường Nguyên . Phải xử dụng nhận tài đúng chỗ nữa 2 anh ơi.

        Comment


        • #5
          Trong bài hát này tôi đề nghị ba người biết đánh guitar...Minh Đức, Đình Đảm, Cao Dũng...Hai nữ thì Thanh Hiền và Xuân Lan

          Comment


          • #6
            Xin mời quý thầy cô và các bạn nghe Melody bài hát Dòng Đời nhạc và lời của thầy Nguyễn Tuấn và Tuệ Kiên đã được soạn nhạc nền và melody sau đây:

            Bài hát này cần từ 2-5 người trong ban Hợp ca và nếu có 2 bạn nào tình nguyện tập và múa Bebop trong phần nhạc mạnh Newwave thì sẽ rất là hấp dẫn.

            Phần phiên khúc đầu sẽ là 2 giọng đơn ca 1 nữ và một nam. Phần vào Điệp khúc sẽ hát chung cho đến hết. Phần 2 là nhạc mạnh nhưng điệu nhạc dựa theo Disco nên vẫn có thể diễn tả được tình cảm của bài hát và như thế sẽ tạo mọi người có thể cùng hát và cùng vỗ tay trong ngày khai mạc Buổi Họp mặt để cùng có khí thế sôi nổi hơn...:giveme5:



            Dòng Đời

            Sáng tác: Nguyễn Tuấn & Tuệ Kiên

            Hòa âm: DQ Studio




            https://www.doquanmusic.net

            Comment


            • #7
              Thể theo lời yêu cầu ĐQ hát demo sau đây cho các bạn muốn nghe để lấy ý hát theo. Ban hợp ca U60 của trường ta sẽ tập bài này và phổ biến sau khi thu xong.

              Dòng Đời

              Sáng tác: Nguyễn Tuấn & Tuệ Kiên

              Demo: Đỗ Quân

              Hòa âm: DQ Studio


              https://www.doquanmusic.net

              Comment


              • #8
                Trong những dịp họp mặt của SPKT - TĐ, lần nào thầy Tuấn cũng để dành sẵn những sáng tác mới thật đặc sắc cho chúng ta, xin cám ơn thầy. Còn Đỗ Quân thường chỉ đạo diễn và sử dụng nhạc cụ nhưng không ngờ ... hát rất hay dù mới chỉ là demo.

                Comment


                • #9
                  Kính mời quý thầy cô và các bạn nghe phần hợp ca do ban nhạc U60 của trường ta vừa thu xong bài hát Dòng Đời. Hy vọng khi ra sân khấu hát LIVE sẽ hay hơn...:thumbs:

                  Dòng Đời

                  Sáng tác: Nguyễn Tuấn & Tuệ Kiên

                  Hợp Ca: Kiều Hạnh, Vũ Uyển, Hồng Nhung, Đỗ Quân, Xuân Lan.

                  Hòa âm: DQ Studio


                  https://www.doquanmusic.net

                  Comment


                  • #10
                    Bravo, các anh chị hợp ca hay quá! Xin cảm tạ thầy Nguyễn Tuấn và Tuệ Kiên đã cùng sáng tác bài hát Dòng Đời với giai điệu vui tươi và lời ca dung dị, đượm đầy kỷ niệm về trường xưa bạn cũ.

                    Thân mến,

                    Trúc

                    Comment


                    • #11
                      Wow! Quá hay các bạn ơi. Không ngờ ông bạn Bình quá giỏi ...như thế mới thỏa công sáng tác cùa Thầy Tuấn...Chúc mừng tất cả. :thumbs::thumbs:

                      Comment


                      • #12
                        KH không nghe được trong đây, anh Bình gửi qua mail cho KH nha. Thx you anh.

                        Bài hát hợp ca chung mà hay được là nhờ phối âm của anh Bình đỏ Trủc Lâm ơi.

                        Comment


                        • #13
                          Các bạn thân mến,

                          Nhân tài văn nghệ của SPKTTĐ đều ở Mỹ hết, từ Úc châu nghe các

                          bạn hợp ca chuẩn bị cho họp mặt 2015 mình thấy nôn nao quá.

                          Thân ái,

                          Hiền 74KNC

                          Comment


                          • #14
                            Nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Tuấn mà được hòa âm bởi nhạc sĩ ĐQ, cây nhà lá vườn DHSPKT nhà ta, thì còn gì bằng. Phải hoan hô cả tay lẫn chân đấy ạ!

                            Ngọc Thúy

                            Comment


                            • #15
                              Ban hợp ca SPKT hát hay quá. Mỗi người một vẻ, trình bày rất truyền cảm. Đạc biệt Đỗ Quân hòa âm rất khéo trong đoạn chuyển từ lần hát đầu có tính cách tâm tình, ngọt ngào sang phần hai mang tính nhộn nhịp tươi trẻ theo kiểu New Wave.

                              Xin cám ơn tất cả.

                              NgTuan

                              Comment

                              Working...
                              X