Announcement

Collapse
No announcement yet.

HAPPY MOTHER(39)S DAY

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • HAPPY MOTHER(39)S DAY

    happy mother's day








  • #2
    Bàn Tay Mẹ

    Như Sao

    Ngày nọ, một sinh viên vừa tốt nghiệp đại học thuộc loại xuất sắc đến xin việc ở một công ty lớn trong thành phố. Công ty hiện đang cần người đảm nhận một chức vụ giám đốc. Anh thanh niên đã qua được cuộc phỏng vấn thứ nhất, vị tổng giám độc là người cuối cùng phỏng vấn anh ta để quyết định. Qua hồ sơ xin việc của người thanh niên vị tổng giám đốc được biết anh ta đã đạt được những kết quả ưu hạng suốt từ trung học lên tới đại học. Ông hỏi chàng thanh niên: "Anh có được học bổng không?" Anh thanh niên trả lời. Ông lại hỏi tiếp, "Vậy cha anh cung cấp tiền học cho anh hả?" Anh thanh niên trả lời, "Cha tôi mất khi tôi mới một tuổi và mẹ tôi đã cung cấp mọi thứ cho tôi." Ông tổng giám đốc hỏi tiếp: “Mẹ anh làm việc ở đâu?” Anh thanh niên trả lời: “Mẹ tôi lãnh giặt quần áo cho người ta.” Ông bảo người thanh niên cho ông xem bàn tay. Đó là đôi bàn tay sạch sẽ, mịn màng. Ông hỏi người thanh niên, “Anh có bao giờ phụ giúp mẹ anh trong công việc giặt giũ không?” “Không, mẹ tôi không bao giờ bắt tôi làm việc đó, bà chỉ muốn tôi dành hết thời gian cho việc học hành và đọc sách.” Đến đây, ông tổng giám đốc đưa ra một đề nghị là hôm nay khi về nhà người thanh niên hãy rửa tay cho mẹ rồi trở lại làm việc tiếp ngày hôm sau. Người thanh niên hứa sẽ làm như vậy và cảm thấy tràn đầy hy vọng.

    Khi trở về nhà, anh hân hoan nói với mẹ hãy để anh rửa tay cho bà. Bà mẹ cảm thấy hơi lạ, sung sướng nhưng đồng thời cũng thấy bối rối. Bà đưa hai bàn tay cho người thanh niên. Anh nhẹ nhàng rửa đôi bàn tay của mẹ mà nước mắt tuôn rơi. Bàn tay mẹ có những chỗ sưng lên đau đớn. Đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được rằng chính đôi bàn tay này đã giặt quần áo cho người ta mỗi ngày để kiếm tiền nuôi anh ăn học. Những vết sưng trên bàn tay của mẹ chính là cái giá mẹ phải trả cho sự thành đạt và tương lai của anh. Sau khi rửa tay cho mẹ, người thanh niên còn ngồi lại giặt hết đống áo quần trong chậu giặt. Đêm ấy hai người, mẹ và con, ngồi nói chuyện rất lâu.

    Sáng hôm sau, người thanh niên trở lại văn phòng tổng giám đốc. Nhìn đôi mắt đỏ hoe của anh, ông tổng giám đốc mở lời: “Anh có thể cho tôi biết chuyện anh đã làm ngày hôm qua và anh đã cảm nhận được điều gì?” “Tôi đã rửa tay cho mẹ tôi và giặt hết đống áo quần còn lại.” Ông bảo người thanh niên: “Lúc đó lòng anh cảm thấy như thế nào?” Người thanh niên đáp: “Thứ nhất, bây giờ tôi đã hiểu đâu là giá trị thực sự. Không có mẹ tôi làm gì có tôi thành đạt ngày nay. Thứ hai, cùng làm việc với mẹ và giúp mẹ tôi mới nhận thức được rằng thật là khó khăn và cực nhọc biết bao để hoàn thành một điều gì đó. Thứ ba, giờ đây tôi mới hiểu được sự quan trọng và giá trị của mối liên hệ gia đình.” Nghe tới đây, vị tổng giám đốc nói: “Đó chính là điều tôi muốn tìm kiếm ở người giám đốc của tôi. Tôi muốn người đó phải biết quý trọng sự giúp đỡ của người khác, hiểu nỗi khó nhọc của người khác khi hoàn thành một công việc, đó phải là người không đặt đồng tiền là mục đích duy nhất trong đời. Tôi báo tin: Anh đã được tuyển dụng.”

    Về sau, người thanh niên trở thành một giám đốc gương mẫu, làm việc cần cù và được thuộc cấp kính trọng. Mọi người trong công ty đều hăng hái và có tinh thần đồng đội. Công ty ngày càng thịnh vượng.

    Nhìn lại quá trình hình thành nhân cách và tài năng của anh thanh niên, chúng ta rút ra được những kinh nghiệm sau đây: Trẻ con, nếu được nuông chiều và che chở quá mức, dễ trở thành tự mãn và đặt mình lên trước mọi người. Anh ta dễ làm ngơ trước công lao của cha mẹ. Khi vào đời và bắt đầu làm việc, anh ta cứ tưởng mọi người có bổn phận vâng phục anh ta và khi lên tới giám đốc, anh ta không bao giờ quan tâm tới công khó của nhân viên và thường trách cứ người khác. Cha mẹ quá cưng chiều và bảo vệ con mình, vô tình đã làm hỏng nhân cách của trẻ. Bạn có thể cho con ở trong một ngôi nhà lớn, ăn ngon, mặc đẹp, học đàn piano, xem TV màn ảnh lớn, nhưng khi bạn cắt cỏ trong sân nhà hãy cho nó cùng tham gia. Cũng vậy, hãy dạy cho trẻ bày bàn ăn, và khi ăn xong nên để trẻ rửa chén bát. Như vậy không có nghĩa là bạn tiếc tiền mướn người làm, mà vì bạn có ý muốn giáo dục con cái mình. Bạn muốn trẻ hiểu rằng, cho dù cha mẹ giàu có cách mấy, một ngày kia sẽ già đi, tóc bạc da nhăn, như bà mẹ trong câu chuyện này. Hãy dạy cho trẻ biết công lao và sự khó nhọc của những người nuôi dạy chúng, để sau này chúng sống chan hòa hơn và cùng với mọi người chung quanh làm nên những công trình xứng đáng.

    Ngọc Lan Sưu Tầm

    Comment


    • #3


      (tinh mau tu - LAI DIEN DAM)

      Comment


      • #4

        Comment


        • #5
          Cùng một chậu mà sao hoa Quỳnh này có 2 màu lơi khác nhau một chút ...rất đẹp. YT trồng ở nhà hay sao, thật là tuyệt. "Dam Tuyet " có nghĩa là gì vậy YT?
          Have a nice day!!

          Comment


          • #6
            Các bạn thương .

            Tấm hình Tình Mâũ Tử đẹp qúa, nhưng sao KD thấy hơi run run vì sợ cậu bé ùm xuống qúa. kD nếu ở VN thì chỉ dám bỏ con vào thúng gánh có lẽ an toàn hơn, KD cũng đã thử đội bao trà nhưng không bỏ lên đầu được, và khi tập bỏ lên được thì lại cũng không hạ xuống được KD không biết đội, đành phải chào thua.

            thân mến

            KimDung

            Comment


            • #7
              :coffee: K.Dung nhắc đến trà mới nhớ! Tại sao trà dạo sau này người ta làm không còn mùi vị giống như xưa vậy KD? Có khi nào KD uống trà thấy dở rồi chế biến, ướp thêm cái gì vô không? Tớ nhớ mấy cây "ngâu' ở nhà KD quá!

              Quí vị ơi, nhà KD ngày xưa có đồi trà đấy!

              Ngày trước mình không uống trà, chỉ mới bắt đầu uống cách đây vài năm. :shocked2: Chắc đã đến tuổi uống trà rồi!

              KD làm ơn chỉ cách châm trà thế nào cho ngon, chứ trên bao bì thì nó bảo là cho trà vô bình rồi chế nước sôi vô đợi 1 chút, chắt nước đó ra bỏ rồi mới chế nước sôi vô lại. Làm vậy có đúng không?

              Comment


              • #8
                HNhung ơi à!

                HN pha trà như thế này nhé:

                _ bỏ trà vô bình, nhớ là trà mộc (natural)

                _ nấu nước cho sôi, đổ vô ngập trà rồi đổ nước đó đi liền (.một hình thức rửa trà vì qúa trình sản xuất đâu có sạch 100%)

                _Tiếp tục đổ nước thật sôi khác vaò,

                _Bỏ thêm 3 lát gừng, 1lát chanh, hôm nào dao mới mài thì cắt mỏng, nếu dao cùn thì cắt dầy cũng không sao.

                _chờ trà thôi ra, châm vào ly hay chén bằng sứ, bê lên mũi hít hà và bỏ lên miệng nhâm nhi từng hớp.Cứ uống như thế bảo đảm sẽ ấm ngực và có giọng trong veo để hát. Đừng uống gấp qúa kẻo phỏng lưỡi lại không hát được.

                _Để ngưà cảm cúm: Xả củ xắt lát xấy khô mỗi khi pha trà bỏ vào ít lát. ta có trà xả uống rất tốt

                Các bạn ơi, chỉ nên dùng trà mộc thôi nhá. Ngày xưa nhà KD Sản Xuất các loại trà Sen, Sói, Lài, Ngâu, cúc. Phân phối khắp miền Trung, Nam nước Việt. Mẹ KD làm bằng những vị thuốc bắc và dùng bông thật để tạo hương , nên mới có khu vườn Lài,Ngâu, bây giờ mất rồi thành quận 12 rồi, còn ở Bảo Lộc trong thổ cư ai cũng trồng sói để hái bông bán,nhà kd trồng cúc quanh nhà nữa, loaị cúc dùng trong thuốc bắc đó, vậy mà bắt đầu tới mùa trung thu là đã hiếm bông rồi

                Ngày nay chẳng còn nơi nào trồng các loại bông này mà vẫn có đủ các loaị trà sen , sói, lài, ngâu .Họ dùng hương tinh dầu vẩy lên trà, đóng gói, đem phân phối ngoài thị trường. các bạn khi pha trà thấy lớp tinh dầu nổi trên mặt là nó đấy.

                HN và các bạn mến.ở Úc nhà KD cũng có 9 cây trà ,KD uống trà tươi mỗi ngày, HN cho D địa chỉ, tới mùa xuân năm tới trà có đọt KD hái vô làm trà khô để dành tới ngày đại hội D gởi qua cho các bạn 1 ít trà Úc gốc Việt, mọi ngươì uống thử xem có giống mùi trà Việt gốc Việt xưa không? , chỉ khoảng 0.5 kg thôi nhá, vì KD chỉ có 9 cây thôi

                thân aí

                KimDung

                Comment


                • #9
                  Không hiểu sao, đọc bài viết của KD tớ cảm thấy có 1 cái gì ngậm ngùi quá! Cả 1 đồi trà như đang hiện ra trước mắt...

                  Dung à! Hoa có từng chùm bé tí xíu màu vàng ở ngay trước sân nhà là hoa gì? Nó là ngâu hay sói?

                  Tớ vẫn còn nhớ vài lời chỉ dẫn của D. về cách hái hoa lài để ướp trà là chỉ hái những nụ sắp nở (hàm tiếu) vì nó còn giữ mùi thơm trong đó, còn về cách hái trà thì hái xuống đến cái lá thứ mấy tính từ đọt xuống thì quên mất rồi?! Sau này hình như người ta không ướp lài vào trà mà họ bán riêng hoa lài khô để ai muốn mùi lài thì mua riêng rồi lúc uống trà thì cho vào. Nhưng họ bán toàn hoa nở không hà, vậy mà vẫn có người mua (có người bạn về VN xách qua).

                  Làm sao D có trà giống để trồng vậy? Nhiệt độ chỗ D. ở bộ good cho trà lắm hả?!

                  Comment


                  • #10
                    Đề nghị BTC Họp Mặt dành cho một buổi Trà Đàm để Kim Dung giới thiệu trà Úc gốc Việt và để cho mọi người giới thiệu thêm cái độc đáo của mỗi người như Là Ớt vàng Canada(HN xin nhớ mang theo vài chục trái cho mọi người thi ăn ớt), Hoa Quỳnh (YT cần mang hình ra khoe .v.v) Anh Mẫn với hoa Sứ nhà nàng, các vườn hoa của các bạn như Cường Trần, thầy cô An, Hòa Phăng, Bình xin giới thiệu Khổ qua giống của cô An cho trái bự và dài cở 3 tấc .v.v.

                    Rất có lý...các bạn có gì độc đáo mang ra đấu xảo trong buổi Trà đàm này cho vui nhen....Xin BTC lưu ý cho mục này ...

                    Ông chủ xị CT xin cho biết ý kiến liền nhen ...:thumbs:
                    Have a nice day!!

                    Comment


                    • #11
                      Originally posted by 'BinhDo'

                      Originally posted by 'KimDung'

                      HNhung ơi à!

                      HN pha trà như thế này nhé:

                      _ bỏ trà vô bình, nhớ là trà mộc (natural)

                      _ nấu nước cho sôi, đổ vô ngập trà rồi đổ nước đó đi liền (.một hình thức rửa trà vì qúa trình sản xuất đâu có sạch 100%)

                      _Tiếp tục đổ nước thật sôi khác vaò,

                      _Bỏ thêm 3 lát gừng, 1lát chanh, hôm nào dao mới mài thì cắt mỏng, nếu dao cùn thì cắt dầy cũng không sao.

                      _chờ trà thôi ra, châm vào ly hay chén bằng sứ, bê lên mũi hít hà và bỏ lên miệng nhâm nhi từng hớp.Cứ uống như thế bảo đảm sẽ ấm ngực và có giọng trong veo để hát. Đừng uống gấp qúa kẻo phỏng lưỡi lại không hát được.

                      _Để ngưà cảm cúm: Xả củ xắt lát xấy khô mỗi khi pha trà bỏ vào ít lát. ta có trà xả uống rất tốt

                      Các bạn ơi, chỉ nên dùng trà mộc thôi nhá. Ngày xưa nhà KD Sản Xuất các loại trà Sen, Sói, Lài, Ngâu, cúc. Phân phối khắp miền Trung, Nam nước Việt. Mẹ KD làm bằng những vị thuốc bắc và dùng bông thật để tạo hương , nên mới có khu vườn Lài,Ngâu, bây giờ mất rồi thành quận 12 rồi, còn ở Bảo Lộc trong thổ cư ai cũng trồng sói để hái bông bán,nhà kd trồng cúc quanh nhà nữa, loaị cúc dùng trong thuốc bắc đó, vậy mà bắt đầu tới mùa trung thu là đã hiếm bông rồi

                      Ngày nay chẳng còn nơi nào trồng các loại bông này mà vẫn có đủ các loaị trà sen , sói, lài, ngâu .Họ dùng hương tinh dầu vẩy lên trà, đóng gói, đem phân phối ngoài thị trường. các bạn khi pha trà thấy lớp tinh dầu nổi trên mặt là nó đấy.

                      HN và các bạn mến.ở Úc nhà KD cũng có 9 cây trà ,KD uống trà tươi mỗi ngày, HN cho D địa chỉ, tới mùa xuân năm tới trà có đọt KD hái vô làm trà khô để dành tới ngày đại hội D gởi qua cho các bạn 1 ít trà Úc gốc Việt, mọi ngươì uống thử xem có giống mùi trà Việt gốc Việt xưa không? , chỉ khoảng 0.5 kg thôi nhá, vì KD chỉ có 9 cây thôi

                      thân aí

                      KimDung
                      Đề nghị BTC Họp Mặt dành cho một buổi Trà Đàm để Kim Dung giới thiệu trà Úc gốc Việt và để cho mọi người giới thiệu thêm cái độc đáo của mỗi người như Là Ớt vàng Canada(HN xin nhớ mang theo vài chục trái cho mọi người thi ăn ớt), Hoa Quỳnh (YT cần mang hình ra khoe .v.v) Anh Mẫn với hoa Sứ nhà nàng, các vườn hoa của các bạn như Cường Trần, thầy cô An, Hòa Phăng, Bình xin giới thiệu Khổ qua giống của cô An cho trái bự và dài cở 3 tấc .v.v.

                      Rất có lý...các bạn có gì độc đáo mang ra đấu xảo trong buổi Trà đàm này cho vui nhen....Xin BTC lưu ý cho mục này ...

                      Ông chủ xị CT xin cho biết ý kiến liền nhen ...:thumbs:
                      :thumbs::thumbs::thumbs::thumbs::thumbs::thumbs::t humbs::thumbs:

                      Comment


                      • #12
                        Kim Dung thân,

                        Cây trà mua ở đâu, chỉ cho thầy mua về; cô trồng thầy uống. Có lý lắm !!!An Mã

                        Comment


                        • #13
                          Nếu ngày HM có buổi Trà đàm do trà từ Miệt Dưới gửi biếu thì thật là tuyệt vời, có còn gì vui bằng phải không quý thầy cô, các ace và KDung hở?:giveme5:

                          Thầy An ơi, em nghĩ Home Depot hoặc các nơi bán cây chắc có bán mấy cây trà chứ thầy?

                          Comment


                          • #14
                            Thầy cô và các bạn mến.

                            Thầy ơi, mấy cây trà em có được là do em đem hạt từ VN qua cách đây 16 năm, lúc đó còn dễ không khó như bây giờ. Thầy ơi, ở Úc trồng trà khó qúa, lúc đầu em có 6 cây sau 16 năm mà em chỉ thêm được 3 cây nữa thầy à .

                            HN, hoa ở cây cao có từng chùm màu vàng là hoa Ngâu, còn hoa ở trong từng cụm hoa có hạt màu trắng là hoa sói. HN lại nhớ KD rồi, nhớ cái giòng thác BẠC trên đồi trà mà HN, Mai Lan,K Điệp, Hiền, Lệ Chi, Thu Hương .....nhảy xuống tắm cùng nô dỡn với mấy thằng em KD đó. AnhCu thường hay hỏi thăm ML, HN lắm.

                            KD thấy các anh chị em bàn về đại hội 2015 mà ở bên này KD thấy nao nao. KD đang tưởng tượng: sau 1 ngày dài rong chơi, chiều về lại được thưởng thức những món ăn do bàn tay khéo của các chị đầu bếp chủ nhà ML,T-Hà , N-Điệp, KT, ĐH....Rồi còn có buổi trà đàm,

                            Nè:trà của KD + kẹo Sìu Châu (home made) của anh Hùng, có nhạc của anh Quân + tiếng hát anh Cường ,K-Hạnh, HN, XLan,Thu Lê .....và còn dập dờn trong hương đêm toả ra từ những chậu Qùynh của anh Mẫn, Yến Thu , Ngọc Lan.

                            Ý za za, Sao thấy hạnh phúc qúa đi thôi.

                            Thân aí

                            KimDung

                            Comment


                            • #15
                              Tớ đề nghị KD gửi hột cho thầy cho chắc ăn. Có cần phải chọn giống trà không vậy KD hay trà nào cũng vậy?

                              Green tea là trà gì vậy KD....? Có phải là trà mộc không? Theo tớ hiểu thì chè xanh là dùng lá trà tươi để nấu nước uống, còn giờ thì thấy trên bao bì nó ghi chè xanh, hổng hiểu, hổng dám rớ...!

                              Comment

                              Working...
                              X