Announcement

Collapse
No announcement yet.

Áo Trắng Ngày Xưa - Thơ TSL

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Áo Trắng Ngày Xưa - Thơ TSL

    Xin mời các ACE nghe một bài hát viết đã lâu nhưng mới remix (cũ người mới ta) và xin mời tham dự câu đố cho vui...



    Áo Trắng Ngày Xưa

    Thơ TSL; Nhạc: Đỗ Quân

    Trình bày: Ngọc Xuyến





    Sau đây là câu đố vui có thưởng mời bạn tham dự cho vui.

    Trong bài hát này có câu:



    Theo em từng bước trên đường nhỏ

    Muốn nắm tay mà không dám nên thôi...



    Anh chàng trong bài thơ sợ gì mà sao lại không dám nắm tay cô bạn học này ...?

    Bạn nào trả lời trúng ý ĐQ sẽ được thưởng 1 CD nhạc mới nhất của ĐQ...

    Hints: Cần phải trúng ý của ĐQ chứ không nhất thiết phải trúng ý của tác giả bài thơ. Có khi ý của tác giả bài thơ và bài nhạc cũng giống nhau nhưng không phải lúc nào cũng giống. Các bạn nào đã có từng tham dự câu đố của ĐQ đều biết rằng ...không khó gì ...tuy nhiên không phải dễ ....

    Bạn sẽ có 48 tiếng đồng hồ để suy nghĩ và tìm câu trả lời nhưng không cần quá lâu như vậy ...

    Để khuyến khích các bạn tham gia cho vui, các câu trả lời của bạn nào không đúng ý tác giả mà được nhiều người thích ("like") thì cũng sẽ được tặng CD làm quà..
    https://www.doquanmusic.net

  • #2
    Originally posted by 'DoQuan'

    Xin mời các ACE nghe một bài hát viết đã lâu nhưng mới remix (cũ người mới ta) và xin mời tham dự câu đố cho vui...



    Áo Trắng Ngày Xưa

    Thơ TSL; Nhạc: Đỗ Quân

    Trình bày: Ngọc Xuyến





    Sau đây là câu đố vui có thưởng mời bạn tham dự cho vui.

    Trong bài hát này có câu:



    Theo em từng bước trên đường nhỏ

    Muốn nắm tay mà không dám nên thôi...



    Anh chàng trong bài thơ sợ gì mà sao lại không dám nắm tay cô bạn học này ...?

    Bạn nào trả lời trúng ý ĐQ sẽ được thưởng 1 CD nhạc mới nhất của ĐQ...

    Hints: Cần phải trúng ý của ĐQ chứ không nhất thiết phải trúng ý của tác giả bài thơ. Có khi ý của tác giả bài thơ và bài nhạc cũng giống nhau nhưng không phải lúc nào cũng giống. Các bạn nào đã có từng tham dự câu đố của ĐQ đều biết rằng ...không khó gì ...tuy nhiên không phải dễ ....

    Bạn sẽ có 48 tiếng đồng hồ để suy nghĩ và tìm câu trả lời nhưng không cần quá lâu như vậy ...

    Để khuyến khích các bạn tham gia cho vui, các câu trả lời của bạn nào không đúng ý tác giả mà được nhiều người thích ("like") thì cũng sẽ được tặng CD làm quà..
    Mèn hông lẽ ngày xưa chẳng có ai trong SPKT mình trồng cây si hay đi theo người đẹp nào đó mà chẳng dám nắm tay ...như mình hay sao cà...Câu đố không lẽ quá khó sao ta

    Chắc là tất cả đều gan dạ nắm tay trừ anh chàng ĐQ này ra ...quá nhát phải không các bạn? ...He he:cuoilan:

    Chẳng lẽ không ai thích đố nữa hay sao cà? Nếu không ai còn thích đố nữa thì đây là câu đố cuối cùng nhen quí vị:huh::ngai:
    Have a nice day!!

    Comment


    • #3
      Chào anh Bình ,

      Bởi vì anh chàng hát : Theo em từng bước trên đường nhỏ,

      Muốn nắm tay mà thâý ghẻ , nên thôi.

      Chứ hổng phải :Muốn nắm tay mà không dám nên thôi .

      Đùa chút cho vui , hy vọng tác giả hổng nổi cạu .mà đúng "tim đen ' nhạc sĩ ĐB.NL.

      Comment


      • #4
        ..Ủa..Anh chàng đó đâu có tay thiệt đâu mà có thể nắm...hehehe...

        Comment


        • #5
          ...Thầy cô và các bạn có nhớ bài viết của Líu Lo "Để được nắm lấy tay em hoặc tay anh" không?



          * Cái anh chàng nhút nhát này cần phải học tuyệt chiêu của ba Líu Lo truyền dạy rồi...

          * Muốn nắm tay em mà hổng dám, có lẽ sợ em tinh nghịch "nhổ cho một bãi nước miếng vào tay" như còm măng của anh NTT đã viết chăng?

          * Hay là sợ bị em "tủn" cho một cái vào tay như ông anh của Ngọc Lan đã quậy với cô em gái của mình?

          Theo em từng bước trên đường nhỏ

          Muốn nắm tay sợ em "tủn" nên thôi...

          Hahaha...:cuoilan: (Xin lỗi tác giả bài thơ nha)



          Thầy cô và các bạn ơi! Sao mà yên lắng như thế này? Xin mọi người hãy "lót-in" tham gia câu đố cho xôm xôm, để người đố vui có thêm sáng kiến, thêm hứng thú tiếp tục mục đố vui có thương..và thầy cô cùng anh em mình tha hồ nghe nhạc cho đã đã hai lỗ tai...Ai chưa "sai-up" (sign up) thì hãy nhanh tay..để rồi "sai-in" (sign in) đi nha...

          *Nếu hổng muốn trả lời thì cũng xin bấm "Like" ở câu trả lời mà thầy cô và các bạn thích để ủng hộ cuộc chơi vui.:thank3:sai-up
          https://www.doquanmusic.net

          Comment


          • #6
            Originally posted by 'NgocLan'

            Chào anh Bình ,

            Bởi vì anh chàng hát : Theo em từng bước trên đường nhỏ,

            Muốn nắm tay mà thâý ghẻ , nên thôi.

            Chứ hổng phải :Muốn nắm tay mà không dám nên thôi .

            Đùa chút cho vui , hy vọng tác giả hổng nổi cạu .mà đúng "tim đen ' nhạc sĩ ĐB.NL.
            Trời ơi,

            Thơ người ta lãng mạn tình tứ thế mà cho ghẻ vào ...sao mà ác thế chị Ngọc Lan...hông lẽ tác giả đố tệ vậy sao?:shocked2:

            Nếu có ghẻ mà thương rồi thì đeo bao tay nắm chứ sợ gì ....hehe

            Hông đúng rồi :thank3:
            https://www.doquanmusic.net

            Comment


            • #7
              Originally posted by 'XuanLan'

              ..Ủa..Anh chàng đó đâu có tay thiệt đâu mà có thể nắm...hehehe...
              Không có tay thiệt thì có tay giả ....còn hông dám tức là từ sự suy nghĩ control từ lý trí XL à ...trật dzồi ....:-/
              https://www.doquanmusic.net

              Comment


              • #8
                Originally posted by 'LiuLo (74KNC)'

                ...Thầy cô và các bạn có nhớ bài viết của Líu Lo "Để được nắm lấy tay em hoặc tay anh" không?



                * Cái anh chàng nhút nhát này cần phải học tuyệt chiêu của ba Líu Lo truyền dạy rồi...

                * Muốn nắm tay em mà hổng dám, có lẽ sợ em tinh nghịch "nhổ cho một bãi nước miếng vào tay" như còm măng của anh NTT đã viết chăng?

                * Hay là sợ bị em "tủn" cho một cái vào tay như ông anh của Ngọc Lan đã quậy với cô em gái của mình?

                Theo em từng bước trên đường nhỏ

                Muốn nắm tay sợ em "tủn" nên thôi...

                Hahaha...:cuoilan: (Xin lỗi tác giả bài thơ nha)



                Thầy cô và các bạn ơi! Sao mà yên lắng như thế này? Xin mọi người hãy "lót-in" tham gia câu đố cho xôm xôm, để người đố vui có thêm sáng kiến, thêm hứng thú tiếp tục mục đố vui có thương..và thầy cô cùng anh em mình tha hồ nghe nhạc cho đã đã hai lỗ tai...Ai chưa "sai-up" (sign up) thì hãy nhanh tay..để rồi "sai-in" (sign in) đi nha...

                *Nếu hổng muốn trả lời thì cũng xin bấm "Like" ở câu trả lời mà thầy cô và các bạn thích để ủng hộ cuộc chơi vui.:thank3:sai-up
                Đang đi tò tò theo "ẻm" trên đường nhỏ sao mà có thể nói gì về chỉ tay ở đây....đúng là có cái sợ nhưng ai mà ác đến nổi nhổ nước miếng vào tay dữ quá vậy ta ...hay là suy bụng ta ra bụng người đó XL ....:cuoilan:

                Nhưng kể ra thì cũng có cái sợ ....

                Ai trả lời như sau đây cũng sẽ được CD của tác giả:

                Thường thì người phụ nữ hay dùng các tát tay để tát vào mặt anh chàng nào dám sổ sàng có hành động "dê đạo lộ" dù không biết có đánh lại hay không? Nhưng tát để cho biết "phụ nữ chúng em tôn trọng lời cha mẹ dạy ...nam nữ thọ thọ bất thân ..hhehe:cuoilan:

                Do đó rất có thể anh chàng này sợ bị tát tay vào mặt ...chưa kể đi theo gái Bình Định coi chừng bị đá một cái là đời anh tê tái ...:dzotle:

                VÀ ĐÂY - Câu trả lời đúng theo ý ĐQ: mà cũng có thể đúng theo ý của thi sĩ là vì anh chàng này chưa biết là cô nàng đã chịu đèn chưa nên không dám nắm tay. Nắm tay mà người ta cho thì không nói gì, không cho mà bị tát tay nữa thì không còn cơ hội để làm cây si tiếp vì thất vọng. Thà là không nắm mà lòng vẫn nghĩ đẹp về một tình yêu dù có thể là đơn phương và cũng có thể nàng cũng đã có chút tình rồi ...gì với mình còn hơn là bị từ chối....

                Lời hay ý đẹp có câu: Người ta có thể sống không có tình yêu nhưng người ta không thể sống nếu không có hy vọng được yêu .

                Do đó anh chàng này vì sợ nàng từ chối và mất hy vọng được yêu nên không dám nắm, nhưng nếu nắm vào lúc đó thì chắc là đã xong chuyện rồi vì khi bạn nghe tiếp các câu thơ sau đó có câu ...biết ra thì đã muộn rồi (có nghĩa là sao ngày xưa anh hông nắm tay hay nói một lời tỏ tình gì đó ...tui rất mong đó mà ...sao anh là con trai mà nhát dzị .....:cuoilan

                Em như sương sớm tan trong nắng,

                Áo trắng ngày xưa đã nhạt nhòa ...


                Còn gì nữa đâu mà hông nhạt nhòa ...đúng là thi sĩ có khác :cuoilan:

                Kể ra XL trả lời gần đúng nhất nhưng làm mất sự thi vị của bài thơ nên chỉ tặng cho 1/2 CD thôi....còn nửa cái thì ráng trả lời trúng gì đó sẽ kết hợp rồi gửi sau nhen .

                :thank3:

                PS: Ít người tham gia câu đố quá nên tạm thời báo đố tự đình bản :cuoilan:
                https://www.doquanmusic.net

                Comment


                • #9
                  Originally posted by 'DoQuan'

                  Originally posted by 'XuanLan'

                  ..Ủa..Anh chàng đó đâu có tay thiệt đâu mà có thể nắm...hehehe...
                  Không có tay thiệt thì có tay giả ....còn hông dám tức là từ sự suy nghĩ control từ lý trí XL à ...trật dzồi ....:-/
                  Nhạc sĩ Đỗ Quân ơi à! Vì những người có tay giả mà XL đã thấy, hay đã nói chuyện thì bàn tay nhựa hay hình dạng cái móc không có cử động đựợc thì làm sao nắm. Còn bàn tay giả mà có các ngón cử động thì XL chưa gặp và chắc cũng rất đắt tiền. :thumbs:

                  Tưởng đâu trúng ý "tim đen" hóm hỉnh của ông anh.

                  Hổng ngờ lần này thì ông anh có "tim đỏ" rồi.:dodgy:

                  [hr]

                  Ông anh lắm chiêu thả khói mù quá nhen...Ở hai câu đố trước thì chọn ý khôi hài, dí dỏm. Nên học hỏi kinh nghiệm NL, XL đã chọn cách trả lời như răng, như rứa vậy mà :giveme5:.

                  Chứ khi mới đọc qua hai câu thơ đó thì bình thường ai cũng nghĩ như ý anh trả lời ở trên. Lần này chắc chỉ trúng "tim đen" đâu ngờ tim anh đổi màu qua "tim đỏ" rồi ..:huh:

                  Trò "nhổ nước miếng" là XL học từ anh Thiện Toản đó. Nhớ hồi còn nhỏ đi học, XL rất sợ mấy trò rắn mắt tinh nghịch của mấy anh bạn Hướng Đạo lắm...không ác ý chỉ để nghịch vui, không biết đâu mà lường..khi đọc còm măng của anh Tỏan và NL thì XL đã ôm bụng cười nắc nẻ..cười đã đời đó. Không chắc trúng giải CD mà chỉ mong mọi người cười được như mình đã đời, cười cho thoải mái một giờ vui.:cuoilan:

                  Dù sao cũng trúng giải nửa CD,cám ơn ông anh. Như vậy ông anh đã cưa cái đĩa ra chưa..hihihi:cuoilan:

                  Comment


                  • #10
                    Originally posted by 'XuanLan'

                    Originally posted by 'DoQuan'

                    Originally posted by 'XuanLan'

                    ..Ủa..Anh chàng đó đâu có tay thiệt đâu mà có thể nắm...hehehe...
                    Không có tay thiệt thì có tay giả ....còn hông dám tức là từ sự suy nghĩ control từ lý trí XL à ...trật dzồi ....:-/
                    Nhạc sĩ Đỗ Quân ơi à! Vì những người có tay giả mà XL đã thấy, hay đã nói chuyện thì bàn tay nhựa hay hình dạng cái móc không có cử động đựợc thì làm sao nắm. Còn bàn tay giả mà có các ngón cử động thì XL chưa gặp và chắc cũng rất đắt tiền. :thumbs:

                    Tưởng đâu trúng ý "tim đen" hóm hỉnh của ông anh.

                    Hổng ngờ lần này thì ông anh có "tim đỏ" rồi.:dodgy:

                    [hr]

                    Ông anh lắm chiêu thả khói mù quá nhen...Ở hai câu đố trước thì chọn ý khôi hài, dí dỏm. Nên học hỏi kinh nghiệm NL, XL đã chọn cách trả lời như răng, như rứa vậy mà :giveme5:.

                    Chứ khi mới đọc qua hai câu thơ đó thì bình thường ai cũng nghĩ như ý anh trả lời ở trên. Lần này chắc chỉ trúng "tim đen" đâu ngờ tim anh đổi màu qua "tim đỏ" rồi ..:huh:

                    Trò "nhổ nước miếng" là XL học từ anh Thiện Toản đó. Nhớ hồi còn nhỏ đi học, XL rất sợ mấy trò rắn mắt tinh nghịch của mấy anh bạn Hướng Đạo lắm...không ác ý chỉ để nghịch vui, không biết đâu mà lường..khi đọc còm măng của anh Tỏan và NL thì XL đã ôm bụng cười nắc nẻ..cười đã đời đó. Không chắc trúng giải CD mà chỉ mong mọi người cười được như mình đã đời, cười cho thoải mái một giờ vui.:cuoilan:

                    Dù sao cũng trúng giải nửa CD,cám ơn ông anh. Như vậy ông anh đã cưa cái đĩa ra chưa..hihihi:cuoilan:
                    Xuân Lan ơi,

                    Cám ơn XL đã vào chia xẻ những cảm nhận về sự nắm tay khá thú vị. Về những câu đố (trước đây và trong bài hát này) thì tùy thuộc vào sự suy nghĩ riêng của mỗi người tuy nhiên tất cả câu trả lời của tác giả đều dựa vào ý nghĩa bài thơ, sự cảm nhận của người đọc và triết lý sống hài hòa của tác giả hay các nhân vật lồng trong thơ.

                    Các câu đố được nhắm vào những Triết lý sống(như trong bài này), Sự ý nhị thâm thúy(như trong bài Ráng chiều trong ly rượu cuối Đông), Tâm sự rối bùng của sự chia tay, tan vỡ (bài Về đâu Hỡi Em). Không có tim "đen" hay "đỏ" vì đâu ...:shocked2:

                    XL thử xem lại câu trả lời theo ý của ĐQ. Đây là một câu trả lời tưởng chừng như dễ mà thực ra tương đối khó. Câu đố này đã được đố vài diễn đàn khác và đều không có câu trả lời đúng theo ý ĐQ. Điểm để ĐQ đố là để muốn gửi đến thính giả hay các ACE nào muốn nghe nhạc ĐQ với chút suy nghĩ để nghe bài nhạc thấy ý nhị hơn, thấy thú vị hơn và từ đó sẽ cảm thấy hay hơn.

                    Điểm chính yếu để trả lời câu trả lời nầy đúng là chỉ cần nói đến "Sự phân vân" trong tâm lý của những chàng trai mới lớn (xưa và nay) là được coi như là đúng và sẽ được thưởng. Suy nghĩ muốn nhưng thực sự có dám làm hay không? Nhất là về tình yêu? Yêu hay Mê? Thích hay Yêu? Đam mê hay Dục vọng ? v.v. và v.v

                    Trong truyện nói về tâm lý con trai thời mới lớn của Hoàng Anh Tuấn có nhắc đến chàng trai đến nhà cô bạn nhiều lần nhưng không dám bấm chuông hay gõ cửa chỉ vì sự phân vân, ngại ngùng. Vì tình yêu chưa thấm hay vì chưa biết rõ đó có thực sự là tình yêu chưa? Vì một khi đã là tình yêu thì chắc có lẽ con người ta sẽ hành động theo con tim mà bất cần lý trí (Tôi ngu ngơ khờ khạo lắm....chỉ biết yêu chả biết gì - Thơ Nguyễn Bính)

                    Trong ca cao cũng có 2 câu sau đây diễn tả sự phân vân còn nhút nhát này của thanh niên thời xưa ở quê:

                    Thương em không dám vô nhà

                    Đi qua đi lại hỏi: "gà bán không?"


                    Tác giả bài thơ này là tiến sĩ Bùi Sông (California) rất thích tham gia các câu đố của ĐQ (tỷ lệ trả lời trúng là 1/5) nhưng không bao giờ nản cả vì tham gia với tình thân và thú vị khi đấu trí với ĐQ :coffee: Khi có dịp ĐQ sẽ mời anh vào đây để tản mạn với chúng ta. Anh TSL có nhiều bài thơ hay và viết nhiều bài bình luận có giá trị. Khi được hỏi về lý do tại sao không dám thì anh TSL nói rằng bài thơ này được làm tặng cho các anh học trò còn nhát gái vào những năm anh dạy học ở trường trung học Tây Ninh trước năm 1975.

                    Do đó nếu XL hoặc bất cứ ai chỉ cần trả lời là vì mắc cở hay dị nghị thì cũng được thưởng an ủi vì đó là trúng ý tác giả bài thơ . Thử tưởng tượng ngày xưa ở trường mình SPKT, mèn cũng thích nắm tay mấy cô bạn mới quen ở đó lắm chứ :help01: Nhưng nào có dám, chỉ cần nắm tay thôi là dư luận đồn rầm cả trường là thôi cuộc đời kể tàn ....hehe.

                    Đố bạn biết tại sao cuộc đời kể tàn ....ai biết tại sao và đúng ý ĐQ xin tặng CD nghe chơi....Câu đố này ngoại lệ vì không nằm trong báo đố đã bị đình bản ...:cuoilan:

                    Đố này để tìm bạn có con "chí lớn" trên đầu ...thành tri kỷ ...hehe...:giveme5:

                    Tản mạn chút cho vui trong ngày....cảm ơn các bạn XL, NL và các bạn đã ghé qua nghe nhạc và tham gia câu đố cho vui... .:thank3:

                    Không biết thầy An, thầy Để, thầy Tuấn và các thầy khác ở trường mình có tâm trạng thông cảm học trò như anh ts Bùi Sông này không?

                    PS: XL nếu không trả lời đúng thêm 1/2 CD thì sẽ nhận được CD chỉ có 6 bài (nguyên CD có 12 bài) chứ không cần phải cưa ra đâu nhen:cuoilan:
                    https://www.doquanmusic.net

                    Comment

                    Working...
                    X